Chương 71

Toàn cảnh vụ án đặc biệt (4)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng chợt nảy ra một vấn đề, cậu hỏi: "Thi Tiểu Yến không biết Trần Hi đã bị giết sao?" "Không biết, tôi bảo cô ta dùng tên Trần Hi để mua nhà là vì tôi nói dối rằng căn nhà đó anh trai tôi mua tặng cho Trần Hi. Đồng thời tôi cũng hứa qua năm sẽ mua cho cô ta một căn nhà lớn hơn. Vì Trần Hi đã không còn nữa, nên dùng tên cô ta đứng tên là tiện nhất!" "Chưa kể, tôi còn nói với cô ta rằng anh trai đã phái Trần Hi sang tỉnh Thái Vân làm việc rồi, căn nhà này coi như phần thưởng anh ấy dành cho Trần Hi!" "Hôm đó sau khi biết tôi là kẻ sát nhân, anh trai tôi vừa vặn cũng ghé qua. Tôi cứ ngỡ cô ta đã ngủ say nên mới cùng anh ấy bàn bạc. Anh tôi bảo phải khử cô ta đi, nhưng tôi nói không cần, tôi có thể kiểm soát được. Anh tôi chỉ lắc đầu, lúc đó tôi biết là cô ta buộc phải chết!" "Ai ngờ cô ta vốn không hề ngủ, ngày hôm sau cô ta dùng điện thoại chuyên dụng liên lạc với tôi. Sau khi biết chuyện, tôi dỗ dành cô ta rằng mình đã khuyên được anh trai không giết cô ta nữa, còn bảo đang chuẩn bị mua nhà lớn cho cô ta." "Trưa ngày 25 sau khi ăn cơm xong, tôi dùng phương thức liên lạc duy nhất của chúng tôi để báo cô ta đến phòng 301 ở đây, nói là có điều bất ngờ dành cho cô ta. Thực tế lúc đó người ở phòng 301 là anh trai tôi, còn tôi đã rời khỏi hiện trường rồi. Ngay khi cô ta vừa đến, anh tôi đã siết cổ cô ta đến chết." "Sau đó anh tôi đến nhà cô ta để xóa sạch dấu vết sinh hoạt, anh ấy đến đó liên tục mấy đêm liền. Chỉ có đêm cuối cùng là anh tôi có việc gấp nên mới lái xe đi, còn bình thường sau khi dọn dẹp xong anh ấy đều trực tiếp quay về phòng 301." "Vì vậy khi các anh tìm đến tôi, cả người lẫn xe của tôi đều có người làm chứng ngoại phạm, như vậy có thể cắt đứt hoàn toàn manh mối về tôi." "Lúc anh tôi xóa dấu vết đã phát hiện trong một cuốn tạp chí có kẹp một tờ giấy nhỏ. Trong đó cô ta viết nếu mình mất tích thì hãy đến địa chỉ nào đó tìm, nếu cô ta bị hại thì chính là do anh trai tôi giết. Có điều cô ta không biết tên anh tôi viết thế nào, chỉ nghe loáng thoáng nên viết tên sai bét cả." "Anh tôi đã dọn dẹp cả căn nhà cực kỳ sạch sẽ, nhưng không ngờ trong sách vẫn còn đánh dấu cái gì đó. Con mụ này tâm cơ thật sự sâu sắc!" Đỗ Đại Dụng bất lực lắc đầu. Cậu nhận ra hai anh em nhà này vốn đã mất hết nhân tính, trong mắt bọn họ, ngoại trừ người thân ra thì mạng sống của kẻ khác chẳng đáng một xu. Toàn bộ cuộc thẩm vấn kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ. Chỉ riêng việc ghi chép biên bản lấy lời khai, giữa chừng đã phải thay tới mười một lượt cảnh sát vào để thay phiên cho Từ Tuấn ghi chép liên tục, bởi vì tập biên bản này dài tới tận 403 trang. Trong đó, riêng những vụ buôn lậu liên quan đến Hoắc Quân đã có hơn mười vụ, bao gồm cả hai lần buôn bán người. Các vụ án liên quan đến lượng lớn hàng cấm có hơn 20 vụ, tổng khối lượng vượt quá 100 kg. Về án cố ý giết người, hiện tại đã xác định Hoắc Quân gây ra 5 vụ, Lê Thước Sanh gây ra 6 vụ. Tại những căn nhà mà Hoắc Quân khai ra, cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng ngắn K64 tiêu chuẩn, một khẩu K54 tự chế, một khẩu súng trường kiểu 56 tự chế, cùng lượng đạn các loại lên tới hơn 3000 viên! Ngoài ra còn có hai khẩu súng săn và nhiều loại dao kiếm thuộc danh mục hung khí bị cấm! Chiều ba mươi Tết, Đỗ Đại Dụng được đặc cách cho về nhà đón năm mới. Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, cậu chỉ biết gãi đầu cười ngượng nghịu. Về đến nhà, vì tình tiết vụ án tạm thời cần được bảo mật nên ông Đỗ Gia Vĩ cứ ngỡ đây là sự quan tâm của cục dành cho lính mới. Nghe ba mình cứ mở miệng ra là khen ngợi hết lời về chế độ của ngành, Đỗ Đại Dụng suýt chút nữa đã muốn quay phắt lại đội để trực Tết cho xong. Bình thường chẳng thấy mấy cuộc điện thoại hay tin nhắn, ấy thế mà cứ đến lễ Tết là tin nhắn chúc mừng của bạn học, bạn bè lại tới tấp bay đến, khiến Đỗ Đại Dụng cảm thấy hơi không thích nghi nổi. Tuy nhiên, có một tin nhắn khiến cậu phải bật cười, đó là tin nhắn từ em họ của Tiết Thiên Hàng gửi tới. "Chúc mừng năm mới! Qua Tết gặp mặt anh phải lì xì cho em đấy nhé, em sẽ giới thiệu bạn gái cho anh!" Nhìn tin nhắn, Đỗ Đại Dụng cảm thấy trong lòng đắng ngắt như vừa ngậm phải miếng khổ qua. Đây là một cô nàng tiểu ma đầu, tuyệt đối không thể dây vào! "Chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!" Phong cách của một gã trai thẳng vốn dĩ là như vậy đấy!
Toàn cảnh vụ án đặc biệt (4) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ