Chương 77
Vụ trộm cổ vật (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc này mới có chút ngượng ngùng ngồi xuống.
"Đại Dụng à! Có phải cậu vừa nghĩ ra điều gì không?"
Lương Mỹ Hà dùng giọng điệu ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi Đỗ Đại Dụng.
"Cháu có một vài suy nghĩ chưa được chín chắn cho lắm, nhưng vẫn cần phải đi hỏi han và xác minh lại một chút ạ."
Từ Tuấn không để tâm nhiều đến thế, anh gõ gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn:
"Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để vực dậy tinh thần cho anh em. Những ai hiện không có án trong tay thì tự giác lên phòng lưu trữ mà tìm hồ sơ án cũ để nghiên cứu. Còn vụ trộm cổ vật này, tạm thời tôi sẽ làm tổ trưởng, Đỗ Đại Dụng và Khâu Minh làm tổ phó. Các thành viên gồm La Tân, Tiết Thiên Hàng, Phạm Dương sẽ cùng tiến hành phá án!"
"Bây giờ những ai không có án thì mau chóng lên phòng lưu trữ đi, nhóm phụ trách vụ cổ vật ở lại tiếp tục họp!"
Phòng họp của Đội 2 ngay lập tức chỉ còn lại vài người.
"Đại Dụng, nói thử xem nào, lời của chính trị viên vừa rồi làm cậu liên tưởng đến điều gì?"
Trong lòng Từ Tuấn cũng đầy vẻ tò mò.
"Sếp Từ! Hai món cổ vật quan trọng này, ông Lý Tuấn Tài có lẽ cũng chỉ kể với con trai mình. Vậy thì liệu Lý Khác Phong có vô tình kể lại cho người khác nghe hay không? Nếu có, thì người vô tình nghe được đó liệu có khả năng gây án không? Về phương diện này, chúng ta vẫn chưa chú trọng rà soát kỹ."
"Chính trị viên có nói là dịp Tết mọi người đến nhà chị ấy chơi đều hết lời khen ngợi, nên cháu mới nghĩ đến việc liệu vào một thời điểm nào đó, Lý Khác Phong cũng đã vô tình kể chuyện về ông cụ nhà mình cho một người mà anh ta không hề đề phòng hay không."
Từ Tuấn nghe xong thì gật đầu tán thành. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, mọi người đều tập trung loại trừ nghi vấn đối với những người có liên quan trực tiếp, nhưng vẫn chưa mở rộng phạm vi điều tra sang các mối quan hệ của những người đó. Đây quả thực là một thiếu sót.
"Tan họp, cậu và La Tân mau chóng đi tìm Lý Tuấn Tài để hỏi thêm. Tôi sẽ liên lạc với phía cảnh sát Yên Đảo, nhờ họ kết nối và lấy lời khai của Lý Khác Phong."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, ra hiệu bản thân đã nắm rõ nhiệm vụ.
Sau cuộc họp, Đỗ Đại Dụng dẫn theo La Tân cùng đi đến công ty Giấy Phương Đông.
La Tân cũng là người vừa mới từ đội cảnh sát đặc nhiệm điều chuyển sang đội hình sự sau kỳ nghỉ Tết. Anh ta đã vào ngành được ba năm, năm nay hai mươi bảy tuổi.
Đừng thấy La Tân lớn tuổi hơn Đỗ Đại Dụng và có thâm niên công tác lâu hơn mà lầm, gã này thực sự rất nể phục Đỗ Đại Dụng!
Bởi vì La Tân vốn là lính nghĩa vụ giải ngũ rồi mới vào làm việc tại chi đội đặc nhiệm thuộc Cục thành phố Thanh Lộ. Năm nay chi đội đặc nhiệm sắp tuyển thêm một đợt lính giải ngũ mới, nên anh ta mới có cơ hội xuống cơ sở.
Vì thế, La Tân đã tự mình giành lấy cơ hội để được sang đội hình sự.
Cảm nhận của La Tân về Đỗ Đại Dụng là: cậu nhóc này sinh ra đã để làm cảnh sát hình sự, đi theo cậu ta chắc chắn sẽ học hỏi được bản lĩnh thực sự. Thế nên trước khi đến, anh ta đã tìm hiểu kỹ, vào đội rồi thì cứ bám lấy Từ Tuấn, dùng đủ mọi cách thuyết phục để sếp Từ đồng ý cho anh ta làm "cái đuôi" đi theo Đỗ Đại Dụng.
Từ Tuấn cũng bị gã La Tân này làm cho hết cách, cuối cùng đành phải đồng ý.
Nhưng Đỗ Đại Dụng thì chẳng rõ sự tình bên trong. Cậu cứ ngỡ sếp Từ phái cho mình một tay lão luyện để bản thân có thể học hỏi được chút kinh nghiệm.
Tuy nhiên, hiện tại Đỗ Đại Dụng nhìn qua lại thấy có gì đó sai sai. La Tân này trông có vẻ rất giỏi đánh đấm, còn về kỹ năng điều tra hình sự thì cậu thật sự không dám kỳ vọng quá nhiều.
Bởi vì La Tân cứ hở ra là lại nói với cậu rằng, nếu gặp phải ba năm tên nghi phạm mà cần dùng đến vũ lực, anh ta đảm bảo Đỗ Đại Dụng sẽ không sứt mẻ một sợi lông chân.
Quay lại chuyện chính, hai người lái chiếc xe Chery bản dài của Đỗ Đại Dụng, chẳng mấy chốc đã tới công ty Giấy Phương Đông và thuận lợi gặp được Lý Tuấn Tài.
Văn phòng rất rộng lớn, nhân viên cấp dưới cư xử vô cùng lịch sự. Họ pha trà, bưng thêm vài đĩa bánh ngọt tiếp đón và cho biết ông Lý đang họp, khoảng mười phút nữa mới xong, mong hai người chờ một chút.
Đỗ Đại Dụng gửi lời cảm ơn rồi nhâm nhi chén trà nhỏ, thong thả ăn bánh ngọt đợi Lý Tuấn Tài.
La Tân vẫn còn chút chưa thích nghi được với môi trường này, chỉ đành nhìn Đỗ Đại Dụng làm gì thì mình làm theo nấy.