Chương 80

Vụ trộm cổ vật (7)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng cùng La Tân trò chuyện một hồi lâu, sau đó mới đi tắm rửa để đầu óc hoàn toàn thả lỏng. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Đại Dụng mang theo bộ thiết bị mượn từ Cục Cảnh sát thành phố Yên Đảo, đi thẳng đến công ty của Lý Khác Phong. Hôm nay gặp lại Đỗ Đại Dụng, tâm trạng của Lý Khác Phong không còn niềm nở như ngày hôm qua nữa. "Cảnh sát Đỗ, cậu làm thế này là đang gây cản trở công việc bình thường của tôi đấy. Tôi không thể vì vụ án ở Thanh Lộ của các cậu, dù đó có là vụ án của bố tôi đi nữa, mà để các cậu ngày nào cũng tới công ty thế này được chứ?" Đỗ Đại Dụng vội vàng lên tiếng xin lỗi và bồi lễ. "Ông Lý, tôi chỉ xin làm phiền ông một lát thôi. Ngoài ông ra, phiền ông cho mọi người trong văn phòng ra ngoài hết được không?" Lý Khác Phong có chút không hiểu Đỗ Đại Dụng đang định giở trò gì. "Cảnh sát Đỗ, cậu phát hiện ra điều gì rồi sao?" Anh ta vừa hỏi Đỗ Đại Dụng, vừa xua tay ra hiệu cho thư ký và những người đang vào báo cáo công việc đi ra ngoài. Đợi khi mọi người đã ra hết, Đỗ Đại Dụng mới mở thiết bị, tiến hành quét từng bước một. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu phát hiện ra máy nghe lén trên giá sách phía sau bàn làm việc và bên trong một món đồ thủ công mỹ nghệ hình vỏ ốc trên bàn. Lý Khác Phong lúc đó nhìn mà ngây người. Nhưng khi thấy anh ta định nói gì đó, Đỗ Đại Dụng vội vàng ra dấu "suỵt", khiến Lý Khác Phong không thốt nên lời nữa. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng lại chủ động lên tiếng: "Ông Lý, chúng tôi nghi ngờ việc mất trộm đồ của bố ông có thể là do đối thủ của ông ấy làm, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bố ông nói trong nhà ông còn một món cổ vật muốn chúng tôi mang về giúp, ông có thể đưa chúng tôi đi lấy được không?" Đỗ Đại Dụng vừa nói, vừa cầm máy nghe lén giơ giơ lên trước mặt Lý Khác Phong. Lý Khác Phong vốn là người tinh khôn, lập tức phối hợp diễn kịch ngay. Sau đó, Đỗ Đại Dụng đặt máy nghe lén trở lại chỗ cũ rồi mới cùng Lý Khác Phong rời khỏi văn phòng. Đợi đến khi lên xe, Lý Khác Phong mới mở miệng hỏi: "Cảnh sát Đỗ, sao cậu biết có người nghe lén tôi?" "Tôi cũng chỉ là suy đoán thôi chứ chưa dám khẳng định, nên mới thử ở văn phòng ông trước. Bây giờ nhất định phải qua nhà ông thử một chuyến, mong ông thông cảm cho!" "Chắc chắn là thông cảm rồi! Trong lòng tôi còn đang cảm kích không hết đây này!" Ba người lái xe đến nhà của Lý Khác Phong, đó cũng là một căn biệt thự. Dưới sự tìm kiếm của Đỗ Đại Dụng và La Tân, họ phát hiện ra bốn chiếc máy nghe lén, trong đó có một cái đặt ngay trong phòng ngủ! Lý Khác Phong tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. "Không ngờ cái con tiện nhân đó lại dám làm ra chuyện như vậy!" Câu nói của Lý Khác Phong làm Đỗ Đại Dụng ngẩn người một lát. "Chuyện này chắc là do em trai vợ ông lắp đặt! Vợ ông có lẽ cũng không biết đâu!" "Vương Thành Phương sao? Không thể nào? Cậu ta vẫn luôn làm việc rất nỗ lực và thực thà mà." "Nhìn lớp bụi trên máy nghe lén này thì thấy đây không phải là người thường xuyên có thể vào nhà ông. Nếu thật sự là vợ ông làm thì cô ấy sẽ không để máy nghe lén bẩn như vậy đâu. Hơn nữa, ông ở nhà nói cái gì mà cô ấy lại không biết cơ chứ?" "Cảnh sát Đỗ, cậu nói đúng. Xem cái đầu óc của tôi này, chủ yếu là dạo này hai vợ chồng tôi cũng hay cãi nhau chuyện giáo dục con cái nên tôi mới..." Nói đoạn, Lý Khác Phong nở nụ cười đầy vẻ ngượng ngùng. Đỗ Đại Dụng lúc này đoán chừng tám chín phần mười vụ trộm này là do Vương Thành Phương thuê người làm. Việc duy nhất cần làm bây giờ là xác định xem dấu vân tay trên máy nghe lén có phải của Vương Thành Phương hay không. Dưới sự giúp đỡ của Lý Khác Phong, đến giờ cơm trưa, họ đã xác định được hai vị trí đặt máy nghe lén đúng là của Vương Thành Phương. Ngay sau đó, Đỗ Đại Dụng thông báo cho cảnh sát địa phương tiến hành bắt giữ Vương Thành Phương, bởi vì hắn ta có thẻ xanh nước ngoài nên rất dễ có cơ hội bỏ trốn. Lý Khác Phong bảo không cần rắc rối như vậy, anh ta đề nghị mình có thể khuyên bảo Vương Thành Phương ra đầu thú, nhưng Đỗ Đại Dụng đã dứt khoát từ chối. Vào lúc một giờ kém ba phút trưa, Vương Thành Phương đã bị bắt giữ ngay khi vừa bước vào cổng công ty.
Vụ trộm cổ vật (7) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ