Chương 79
Vụ án trộm cắp cổ vật (6)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Từ Tuấn thừa hiểu quỹ đội lúc này cùng lắm cũng chỉ còn chưa đến một nghìn tệ, nếu cậu cầm đi hết thì anh biết xoay xở thế nào?
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đưa ra một trăm tệ theo kiểu tượng trưng, phần còn lại thì bảo Đỗ Đại Dụng cứ tạm ứng trước, nhớ giữ lại hóa đơn chứng từ để sau này có cơ hội thì thanh toán lại sau.
Ngày hôm sau, Đỗ Đại Dụng và La Tân đã có mặt tại văn phòng làm việc của Lý Khác Phong.
"Chào anh Lý, tôi là Đỗ Đại Dụng, cảnh sát hình sự thuộc khu Kim Điền, thành phố Thanh Lộ. Đây là đồng nghiệp của tôi, La Tân."
Lý Khác Phong ngoài ba mươi tuổi, ngoại hình khá bảnh bao. Công ty của anh ta có quy mô không hề nhỏ, chuyên về mảng in ấn và hiện đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tại thành phố Yên Đảo.
"Chào cảnh sát Đỗ, hôm qua phía cảnh sát Yên Đảo đã đến hỏi tôi một số chuyện rồi, tôi cũng đã trả lời đầy đủ cả mà!"
Nghe vậy, Đỗ Đại Dụng khẽ xoa hai bàn tay vào nhau.
"Anh Lý, hôm qua tôi cũng đã qua công ty của bố anh để tìm hiểu tình hình. Có một vài vấn đề tôi vẫn muốn trực tiếp tới đây trao đổi thêm, hy vọng không làm phiền đến công việc của anh."
Lý Khác Phong mỉm cười lịch sự:
"Phiền hà gì đâu, dù sao các anh cũng vì muốn tìm lại bộ sưu tập cho bố tôi mà, tôi hiểu được!"
"Anh Lý, anh kết hôn vào khoảng thời gian nào?"
"Cảnh sát Đỗ, ý anh là vợ tôi có khả năng liên quan đến vụ này sao?"
Đỗ Đại Dụng vội vàng lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
"Tôi và vợ đã cưới nhau được hơn năm năm, hiện có hai mặt con rồi. Đứa con trai út còn khiến tôi bị phạt mất ba mươi nghìn tệ đấy!"
Nhắc đến vợ con, gương mặt Lý Khác Phong lộ rõ vẻ viên mãn.
"Hơn nữa, em vợ tôi cũng đang giúp việc tại công ty, cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của tôi, những năm qua đã mang lại không ít doanh thu cho công ty này."
"Anh Lý, lúc anh nhận được điện thoại của bố mình thì anh đang ở nhà hay ở công ty?"
"Ở nhà chứ! Bố tôi gọi vào buổi tối, lúc đó ông ấy nói là đang vui mừng khôn xiết, nhất định phải tìm người chia sẻ niềm vui này nên mới gọi cho tôi."
Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng bắt đầu thấy đau đầu. Bởi vì số người biết tin này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hiện giờ dường như tất cả đều đã được loại trừ nghi vấn.
Thế nhưng, rõ ràng là có kẻ đã thuê anh em nhà họ Lưu thực hiện vụ trộm. Kẻ này nắm rất rõ tình hình nhà họ Lý, thậm chí biết chính xác lúc nào Lý Tuấn Tài sẽ rời nhà để đến chỗ Lý Khác Phong.
Ngặt một nỗi, dù biết chắc chắn có người rò rỉ thông tin, nhưng lại không tài nào tìm ra ai là kẻ đã đem chuyện này kể cho người khác, hoặc chính kẻ đó đã thuê anh em họ Lưu đi trộm.
Sau đó, Đỗ Đại Dụng tiếp tục gọi điện cho vợ của Lý Khác Phong để hỏi han vài câu đơn giản. Nhưng chị ta hoàn toàn không biết gì về việc Lý Tuấn Tài vừa thu mua được món bảo bối nào, đối với chị ta, hai đứa con mới là báu vật thực sự.
Đỗ Đại Dụng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, dường như mình đã bỏ sót một chi tiết nhỏ nào đó. Nếu không, một vụ án thuê người trộm cắp rõ ràng thế này sao lại có thể bị tắc nghẽn được.
Dù đã chào tạm biệt Lý Khác Phong nhưng Đỗ Đại Dụng vẫn chưa rời khỏi Yên Đảo.
Cậu trực tiếp đến Cục thành phố Yên Đảo, yêu cầu trích xuất dữ liệu giám sát vào đêm mà Lý Tuấn Tài gọi điện cho con trai.
Kết quả là sau nửa ngày rà soát, cậu vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào hữu ích. Đỗ Đại Dụng bắt đầu tự nghi ngờ liệu hướng điều tra của mình có vấn đề gì hay không.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại xốc lại tinh thần. Đỗ Đại Dụng tin rằng vụ trộm này nhất định phải tìm được bước đột phá ngay tại Yên Đảo.
Cậu bảo La Tân mang hết những ghi chép trong mấy lần điều tra vừa qua ra, rồi một mình ngồi đó, không ngừng lật xem hồ sơ vụ án và cuốn sổ tay của đồng nghiệp.
Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của Đỗ Đại Dụng, La Tân thầm hạ quyết tâm sau này phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hình sự từ cậu bạn này.
Thế là, dựa trên quan điểm cá nhân, La Tân bắt đầu đưa ra một vài nhận định của mình với Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng cũng rất chăm chú lắng nghe. Nhưng khi La Tân kể sang một vài chuyện thú vị ở chi đội đặc nhiệm của họ, trong đầu Đỗ Đại Dụng đột nhiên lóe lên một tia sáng, và nó hoàn toàn có khả năng thực hiện được.