Chương 825

Lời khuyên giải lý trí

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng rồi lên tiếng: "Tề Toàn này, chuyện này hiện giờ chúng ta mới chỉ thấy qua lịch sử trò chuyện thôi, chưa có bằng chứng thực tế nào chứng minh vợ cậu thực sự ngoại tình cả." Nghe Đỗ Đại Dụng nói xong, Tề Toàn nhìn đồng hồ một chút. "Sếp Đỗ, giờ này chắc cô ấy vẫn đang đưa con ở bên nhà ngoại. Tôi đã lưu lại hết lịch sử trò chuyện trên tài khoản QQ của cô ấy rồi, để tôi cho anh xem. Sẵn tiện chúng ta kiểm tra xem hai ngày nay cô ấy có tiếp tục nhắn tin mập mờ với gã kia không." Lời của Tề Toàn làm Đỗ Đại Dụng thấy hơi khó xử, vì cậu biết rõ làm như thế này thực chất là không đúng quy định pháp luật. "Anh Tề, chúng ta không thể đăng nhập tài khoản QQ của vợ anh ở chỗ tôi được đâu. Làm vậy mà bị phát hiện là cả hai chúng ta đều dính hình thức kỷ luật đấy." "Nếu anh đã biết tên họ đối phương, chắc cũng biết thân phận của hắn rồi. Tôi có thể nhờ người dò xét lai lịch gã đó xem sao. Nếu hắn đúng là kiểu độc thân ly hôn rồi dây dưa mập mờ với vợ anh, mà vợ anh cũng đáp lại như thế, thì lời khuyên của tôi là anh nên ly hôn sớm đi. Hãy giành lấy quyền nuôi dưỡng và giám hộ đứa trẻ, rồi tìm một người chị dâu khác." "Bởi vì chuyện này dù mới chỉ dừng lại ở mức mập mờ thì cũng chứng tỏ tình cảm trước kia của hai người đã biến chất rồi. Còn chuyện gương vỡ lại lành, theo tôi thấy thì đó chỉ là chuyện nực cười. Dù sao chúng ta cũng làm cái nghề này, trong lòng không được phép đè nén những chuyện như vậy. Anh là người được phép tiếp xúc với súng đạn, những lúc một mình ấm ức, con người ta rất dễ hành động cảm tính. Vì một người đàn bà không còn yêu mình mà làm chuyện dại dột thì thật không đáng, chúng ta chẳng việc gì phải đi trả giá cho sự đê tiện của kẻ khác." Đỗ Đại Dụng xưa nay chẳng bao giờ tin vào chuyện gương vỡ lại lành, trừ khi là do thiên tai nhân họa buộc phải chia lìa. Còn gặp loại tình huống này, chi bằng sớm ly hôn để tìm bạn đời mới còn hơn. Tề Toàn nghe Đỗ Đại Dụng nói xong thì có chút ngẩn người. Cuối cùng, anh vẫn kiên quyết mượn máy tính của Đỗ Đại Dụng, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc USB cắm vào máy. "Sếp Đỗ, anh cứ xem đi! Tôi chỉ là thấy không cam lòng thôi, chứ chuyện ngu ngốc thì chắc chắn tôi không làm đâu." Đỗ Đại Dụng cũng thấy bất lực vô cùng. Chính vì cậu nổi nóng nên Tề Toàn mới chịu nói ra chuyện này, giờ lại đẩy cậu vào thế buộc phải xem trộm đời tư của người khác. Đỗ Đại Dụng mới xem được một nửa đã quay sang nhìn Tề Toàn, dứt khoát nói: "Thôi anh Tề, tôi không xem nổi nữa rồi. Nói thật lòng, nếu đây đúng là lịch sử trò chuyện của vợ anh thì hãy ly hôn ngay đi, càng sớm càng tốt. Tôi sợ anh ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại không chịu nổi. Anh cứ ly hôn đi, tôi sẽ nhờ chị Đàm giới thiệu đối tượng cho anh ngay, cả chị Trương Dung bên tài vụ nữa, tôi cũng sẽ bảo chị ấy tìm mối cho anh." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Đại Dụng, Tề Toàn cảm thấy lòng đau như cắt. Đỗ Đại Dụng hiểu rằng chung sống bao nhiêu năm, chắc chắn trong lòng anh có rất nhiều điều khó buông bỏ. Nhưng đây không còn là chuyện có vượt qua được hay không nữa, nếu đúng như những dòng tin nhắn mập mờ rành rành kia, Tề Toàn đã hoàn toàn thua cuộc trước gã người yêu thời đại học của vợ mình. Tề Toàn rõ ràng đã biết đêm đó xảy ra những chuyện không thể nói thành lời, nhưng vẫn đang tự tìm lý do, tìm cái cớ để bao biện. Đỗ Đại Dụng cho rằng điều này tuyệt đối không nên! Dù Tề Toàn chỉ là một dân cảnh bình thường ở cơ sở, nhưng anh có giấy phép sử dụng súng, hơn nữa khi gặp vụ án trọng điểm còn phải mang súng đi làm nhiệm vụ. Một khi anh nghĩ không thông mà cầm súng gây ra chuyện gì, thì đời anh coi như xong đời. "Anh Tề, vì đứa con mà phải ly hôn! Đừng nghĩ đến những chuyện khiến mình bực mình nữa. Chút nữa tôi đi cùng anh về nhà, nói thẳng mọi chuyện rồi thỏa thuận ly hôn luôn, chúng ta không dây dưa kéo dài. Ngay cuối tuần này tôi sẽ bảo chị Đàm giới thiệu người cho anh." Tề Toàn bị những lời của Đỗ Đại Dụng làm cho ngây người. "Anh Tề, anh có biết tại sao tôi lại bảo anh phải kiên quyết ly hôn không? Lúc vợ anh mập mờ với kẻ khác, cô ta có nhắc đến con một câu nào không? Có nhắc đến một chữ nào về những gì anh đã hy sinh cho gia đình này không? Có nhắc đến việc giữa hai người vẫn còn tình cảm không? Đó chính là điểm khiến tôi mới xem một nửa đã thấy buồn nôn rồi. Chỉ có thể nói là anh Tề, trước đây anh đã nhìn lầm người." "Vậy nên vì đứa trẻ, hãy kết thúc sớm đi. Với tư cách là một người từng làm cảnh sát hình sự vài năm, tôi phân tích thế này: vợ anh chưa từng yêu anh, cô ta kết hôn chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ lấy chồng thôi, trong lòng cô ta vốn không có vị trí của anh. Những dòng chữ kia tôi chẳng buồn phân tích kỹ cho anh làm gì, tôi chỉ có thể bảo anh rằng bọn họ chắc chắn không phải mới ngày một ngày hai đâu, buổi họp lớp lần này chỉ là cái cớ để đối phương giúp vợ anh hạ quyết tâm thôi." Tề Toàn cuối cùng cũng gật đầu, thở hắt ra một hơi dài. "Sếp Đỗ, tôi nghe anh. Tôi cũng từng nghĩ như anh vậy, chỉ là chưa có ai giúp tôi hạ quyết tâm, làm tôi cứ tự giày vò bản thân mãi. Tề Toàn tôi cũng chưa bao giờ coi sếp Đỗ là một người trẻ tuổi đơn thuần, vì suốt thời gian qua, ấn tượng của anh để lại cho tôi là những suy nghĩ luôn rất xác đáng và rõ ràng." Đỗ Đại Dụng vỗ mạnh vào vai Tề Toàn. "Anh Tề, làm cảnh sát vốn dĩ đã phải đối mặt với rất nhiều mảng xám và mặt tối rồi, thế nên trong lòng đừng chất chứa quá nhiều tâm sự. Thường thì chúng ta không đè bẹp được người khác mà lại tự đè bẹp chính mình đấy. Tôi đi cùng anh về nói chuyện cho ra ngô ra khoai, hy vọng sau này đường ai nấy đi, không còn vướng bận gì nữa." Đỗ Đại Dụng lại vỗ mạnh vào tay Tề Toàn một lần nữa.
Lời khuyên giải lý trí — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ