Chương 847

Báo cáo của Đồ Kỳ Quân

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đồ Kỳ Quân bám đuôi Đỗ Đại Dụng quay lại văn phòng, nụ cười trên mặt cậu ta từ lúc ở ngoài đến giờ vẫn chưa hề tắt. "Ba người các cậu đã tìm được manh mối gì chưa?" Vừa bước vào trong, Đỗ Đại Dụng đã đi thẳng vào vấn đề, cất tiếng hỏi Đồ Kỳ Quân. "Có ba người thuộc diện nghi vấn cao, hai người khác đã lọt vào tầm ngắm, nhưng do thời gian điều tra còn ngắn nên hiện tại chỉ có thể liệt vào nhóm nghi phạm phụ để theo dõi." "Nói cụ thể xem tình hình thế nào!" Đỗ Đại Dụng vừa ngồi xuống, Đồ Kỳ Quân đã nhanh nhẹn pha trà mang tới. Đợi cậu ta đặt chén trà lên bàn, Đỗ Đại Dụng mới hỏi tiếp. "Sếp Đỗ, về phía phụ huynh học sinh thì có hai người là nghi phạm phụ. Cả hai đều có thể lực tốt, thường xuyên có thói quen ra ngoài vào đêm muộn, lại là người độc thân sau ly hôn, điều kiện kinh tế không mấy khả quan. Những phụ huynh nam khác thuộc diện ly hôn hoặc quan hệ vợ chồng không hòa thuận cũng đã được chúng em rà soát kỹ, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào." "Hai vị phụ huynh cậu vừa nhắc tới, tôi thấy họ đâu có gì lạ đâu nhỉ?" Nghe Đồ Kỳ Quân trình bày xong, Đỗ Đại Dụng cảm thấy hơi thắc mắc nên hỏi lại. "Sếp Đỗ, qua tìm hiểu và điều tra bí mật, nguyên nhân chính khiến hai người này ly hôn là do họ có thói quen bạo hành gia đình. Trong thời gian hôn nhân, vợ của họ đều từng bị ngược đãi trong sinh hoạt vợ chồng. Trong đó, một số hành vi của hai gã này có những điểm tương đồng với những gì nạn nhân trong vụ án này phải gánh chịu." Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì gật đầu tán thành. "Đã đối chiếu thời gian gây án và hiện trường với lịch trình sinh hoạt của hai người đó chưa?" "Sếp Đỗ, chính vì đã đối chiếu nên họ mới bị xếp vào nhóm nghi phạm phụ. Cả hai đều có nhân chứng xác nhận về thời gian và lịch trình. Qua việc lấy lời khai từ con cái của họ, chúng em thấy bọn trẻ đều trình bày rõ mốc thời gian của cha mình vào ngày xảy ra vụ án. Dựa trên lời khai của lũ trẻ, họ không có thời gian gây án." "Tại sao các cậu lại tin rằng lời nói của trẻ con là hoàn toàn đáng tin? Hoặc là không có sai lệch về trí nhớ?" Đỗ Đại Dụng đặt câu hỏi với giọng điệu có phần sắc sảo, dồn ép. "Sếp Đỗ, con của hai người này tuy sống trong gia đình đổ vỡ nhưng cha mẹ đối xử với chúng vẫn khá ổn. Cả hai đứa trẻ đều có danh tiếng và ấn tượng rất tốt trong mắt thầy cô và bạn bè. Thêm nữa, dù khi lấy lời khai chúng có biểu lộ sự ác cảm nhất định với cha mình, nhưng vẫn khẳng định chắc chắn rằng vào thời điểm Tịch Quyên gặp nạn, cha chúng đang ở cùng chúng." "Được! Các cậu làm tốt lắm. Nói về ba người kia đi!" Đỗ Đại Dụng dùng giọng điệu tán thưởng nói với Đồ Kỳ Quân. "Nghi phạm chính đầu tiên là một cán bộ nhỏ ở nhà máy đúc, tên là Chu Kính, năm nay 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Thể hình của gã rất tốt, từng là trung phong trong đội bóng rổ của nhà máy. Bản thân gã vì công việc mà từng xảy ra xung đột với nạn nhân nam trong vụ án này. Ngoài ra, qua thăm dò ngầm chúng em mới biết, hồi trẻ Chu Kính từng bị tai nạn lao động thương tổn vùng kín, nên không thể thực hiện chuyện nam nữ bình thường. Gã từng yêu một lần, nhưng đối phương không chịu nổi những yêu cầu biến thái của gã nên đã chọn chia tay. Nguyên nhân chính khiến gã và nạn nhân nam kia cãi vã dữ dội cũng là do nạn nhân đã chửi gã về khiếm khuyết đó." "Qua rà soát và giám sát, chúng em thấy Chu Kính có sở thích nhìn trộm phụ nữ ở vài nơi. Là đàn ông nhưng gã lại thích mua đồ lót nữ, trong khi bản thân không kết hôn cũng chẳng có bạn gái. Vì vậy, chúng em đã rà soát ngược lại lịch trình của Chu Kính vào thời điểm xảy ra hai vụ án. Tuy nhiên, gã thuộc kiểu lúc thì ru rú trong nhà, lúc lại ra ngoài liên tục. Do chưa có bằng chứng xác thực nên hiện tại chúng em chỉ có thể tiếp tục giám sát và theo dõi thêm để xem có phát hiện được vấn đề gì không." Nói đến đây, Đồ Kỳ Quân chạy lại bàn làm việc của mình uống một ngụm nước, sau đó cầm chén trà quay lại ngồi xuống kể tiếp. "Sếp Đỗ, nghi phạm chính thứ hai là một giáo viên thể dục trường trung cấp, tên là Trương Vị Lam, năm nay 29 tuổi, còn độc thân. Gã vốn tập thể dục dụng cụ từ nhỏ, đến năm 16 tuổi vì chiều cao tăng vọt nên mới rút khỏi đội tuyển thành phố. Sau đó không biết thế nào lại chuyển sang đội cầu lông, và vào năm 17 tuổi còn giúp đội cầu lông thành phố giành vị trí thứ sáu trong giải đấu toàn quốc, rồi được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm tỉnh Đông Lỗ." "Sau khi vào đại học, gã cũng đạt được một số thứ hạng, nhưng không rõ lý do gì mà thành tích ngày càng đi xuống. Cuối cùng sau khi tốt nghiệp, gã quay về Tảo Trang làm giáo viên thể dục tại trường trung cấp này, đồng thời kiêm luôn huấn luyện viên vỡ lòng cho đội thể dục dụng cụ và cầu lông thành phố." "Chúng em đưa gã vào tầm ngắm là vì thông tin từ một phụ huynh học sinh nữ phản ánh. Khi dạy các nữ sinh trung học tập nhu thuật hoặc chỉnh tư thế đánh cầu lông, Trương Vị Lam đã có những hành vi dâm ô nhẹ. Đặc biệt là với các nữ sinh tập nhu thuật, nghe phụ huynh nói lại, nữ sinh nào dậy thì càng rõ thì gã dường như càng không kiểm soát được bản thân, thường xuyên có những hành vi sờ soạng, bóp nắn rất biến thái." Nghe đến đây, Đỗ Đại Dụng khẽ nheo mắt lại. Đồ Kỳ Quân cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo thoáng qua trong ánh mắt của sếp mình.