Chương 94

Bằng khen

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bước sang thượng tuần tháng Tư, cả Đại đội Hình sự Kim Điền đều rơi vào trạng thái vừa bận rộn lại vừa phấn khích. Vụ án này được phá khiến Ngô Chính Bình nở mày nở mặt vô cùng. Đồng thời, nó cũng giúp Sở Công an tỉnh và Cục thành phố lấy lại được thể diện. Bởi lẽ, bất kể Đỗ Đại Dụng có nằm trong Ban chuyên án hay không, thì ít nhất vụ án này cũng được phá sau khi Sở và Cục thành lập Ban chuyên án. Cụ thể là ai phá thì còn quan trọng sao? Chắc chắn là không rồi! Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng bây giờ chính là "cục cưng" trong mắt toàn bộ phân cục Kim Điền. Chỉ riêng bằng khen sắp tới của vụ án Hoắc Quân thôi cũng đủ để phân cục năm nay bội thu các loại danh hiệu và huy chương rồi. Huống chi cậu lại vừa phá thêm một vụ án giết người do thù hằn cá nhân, khiến Cục trưởng phân cục hận không thể mỗi lần ra ngoài đều đem chuyện này treo trên đầu môi. Tính riêng vụ Hoắc Quân, sau khi kết thúc, tỷ lệ phá án của tỉnh Đông Lỗ đã tăng lên ít nhất 30%, mà đó lại toàn là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Sự hợp tác giữa mấy Cục thành phố đã đánh sập gần 60% mạng lưới tiêu thụ hàng cấm tại tỉnh Đông Lỗ. Từ Tổng đội Phòng chống ma túy tỉnh cho đến Chi cục Phòng chống ma túy của mười mấy thành phố, đơn vị nào mà chẳng thu hoạch đầy túi. Chỉ riêng hàng cấm loại một đã thu giữ hơn 1.620 kg, loại hai hơn 3.000 kg, cộng thêm hơn 2 triệu viên nén các loại. Còn những thứ khác thì khỏi phải bàn, hàng trăm vụ án quy mô vừa và lớn phát sinh từ ma túy cũng theo đó mà được triệt phá. Nhân tài xuất thân từ đâu? Chính là phân cục Kim Điền, thành phố Thanh Lộ! Về việc thuộc đại đội hay trung đội nào thì thường không được viết quá rõ ràng. Không phải vì không muốn người khác nổi danh, mà là sợ có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Đầu tiên là Tổng đội Hình sự của Sở Công an tỉnh đã muốn mượn Đỗ Đại Dụng từ Cục thành phố Thanh Lộ. Nói là biệt phái, nhưng e rằng một khi đã đi thì sẽ "bặt vô âm tín" luôn. Việc này khiến sếp tổng của phân cục Kim Điền phải chạy vạy khắp nơi để nhờ vả quan hệ, từ Cục thành phố cho đến tận Sở Công an tỉnh. Ý tứ rất rõ ràng: đừng có điều người đi, nếu có vụ án lớn hay hóc búa thì cứ nhét cậu ta vào Ban chuyên án là được, chứ sao lại nỡ bứng mất quân bài tẩy của tôi đi như vậy. Đến trung tuần, bằng khen từ Bộ Công an đã được gửi xuống. Cục thành phố Thanh Lộ trở thành đơn vị tiêu biểu của toàn ngành công an cả nước, vinh dự nhận chiến công hạng nhất tập thể. Sếp tổng của Cục thành phố cũng được Bộ khen thưởng, từ chức Phó Chính pháp được đôn lên chính thức. Phân cục Kim Điền nhận chiến công hạng nhất tập thể do Bộ Công an trao tặng, đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu của ngành công an. Cục trưởng phân cục kiêm nhiệm chức Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố và Bí thư Ủy ban Chính pháp quận Kim Điền. Đội 2 cũ được bình chọn là trung đội kiểu mẫu toàn quốc, nhận chiến công hạng nhất tập thể. Từ Tuấn và Đỗ Đại Dụng vinh dự nhận huy chương chiến công hạng nhì cá nhân, kèm theo tiền thưởng 5.000 nhân dân tệ. Đồng thời, Đỗ Đại Dụng còn được trao tặng danh hiệu "Dũng sĩ điều tra hình sự" của ngành công an toàn quốc, kèm tiền thưởng 2.000 nhân dân tệ. Còn những phần thưởng khác thì chiến công hạng ba đếm không xuể, tóm lại chỉ có bốn chữ: vui mừng khôn xiết. Lần này Đỗ Đại Dụng thực sự đã trở nên nổi đình nổi đám tại Cục thành phố Thanh Lộ và phân cục Kim Điền. Điều mà Đỗ Đại Dụng đang nghĩ tới là vụ án đã phá xong, vậy thì số tiền túi mình bỏ ra chắc là được thanh toán rồi. Chỉ riêng hai chuyến chạy đi Tương Nam, cậu đã phải bù vào mấy nghìn tệ tiền riêng. Nhưng trong lúc này, mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Chính Bình cũng nhìn ra được, ít nhất một cái chiến công hạng nhì tập thể nữa đang vẫy gọi ông rồi. Các phân cục khác ở Thanh Lộ thấy vậy thì ghen tị đến đỏ mắt. Hàng loạt cuộc họp lập tức được tổ chức, các vụ án lớn tồn đọng được tập trung triệt phá, tạo nên một bầu không khí thi đua hừng hực. Ngay cả Từ Tuấn cũng vội vàng kéo Đỗ Đại Dụng về nhà ăn cơm, nói là vợ anh muốn cảm ơn cậu vì đã giúp anh kiếm được 6.000 tệ tiền thưởng. Cuối cùng, tất cả những người trong Đội 2 cũ nhận được tiền thưởng đã mỗi người góp ra 100 tệ, kéo nhau đến khách sạn sang trọng nhất Thanh Lộ đánh một bữa ra trò. Đến khi cơn sóng dư luận dần lắng xuống thì cũng đã gần tới ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đại đội hiện tại chủ yếu đang xử lý các vụ án cũ từ trước. Tuy nhiên, biết dạo này Đỗ Đại Dụng khá bận rộn nên Ngô Chính Bình, Từ Tuấn và Hoàng Cường đều không giao án mới cho cậu. Điều này khiến Đỗ Đại Dụng cảm thấy, thà rằng mình đừng nhận giải thưởng có khi còn hay hơn. Đến khi mấy vị lãnh đạo biết được suy nghĩ này, họ thật sự không biết nên khen hay nên mắng cậu cho phải. Cũng đúng thôi! Đỗ Đại Dụng vẫn chưa yêu đương gì cả. Nếu cậu mà đang yêu mà vẫn giữ được tư tưởng như thế, các sếp chắc phải thấy cậu có phẩm chất cao thượng lắm. Bởi vì họ đều đã đi qua cái tuổi này rồi. Đừng nhìn bây giờ họ làm lãnh đạo, chứ chỉ cần là lính hình sự tuyến đầu, ai kết hôn vài năm rồi có con mà về nhà chẳng phải nhìn sắc mặt người thân. Lương thấp đã đành, lúc bận thì chẳng biết giờ giấc là gì, lúc không bận thì lại phải xử lý án tồn, vẫn cứ là không có thời gian. Trong nhà mà có người già sức khỏe yếu một chút, coi như là bận đến mức gà bay chó chạy, rối ren hết cả lên.
Bằng khen — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ