Chương 128

Thị Huyết Ma Chùy và Vòng Tay Ma Năng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hiện tại, Nhai Tệ đã công khai tuyên bố sẽ trả thù Lý gia ngay giữa chốn đông người. Những kẻ coi Nhai Tệ là tín ngưỡng, là thần tượng sẽ nghĩ gì? Những người từng nghe danh Nhai Tệ sẽ có suy nghĩ thế nào? Dù không công khai đối đầu với Lý gia, chắc chắn họ cũng chẳng dại gì mà chủ động đi thân cận với gia tộc này nữa. Có thể nói, chỉ với ba câu của Nhai Tệ, tổn thất gây ra cho Lý gia sẽ vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai! Lâm Tử Lạc đương nhiên hiểu rõ sức ảnh hưởng to lớn từ hành động này. Đó cũng là mục đích chính khi hắn buông lời tuyên chiến. Ngay từ khoảnh khắc thấy Lý gia công nhiên khiêu khích chính quyền, hắn đã lập tức thay đổi sách lược. Nếu cứ trực tiếp bại lộ thân phận như dự tính ban đầu, Lâm Tử Lạc sẽ phải cùng Đại Sả lấy sức một người một xác để đối kháng với cả Lý gia. Thậm chí, hắn còn có nguy cơ phải đối mặt với hai gia tộc còn lại cùng thế lực chính quyền. Bởi lẽ ở giai đoạn này, không một ai có thể dung thứ cho một người chơi mạnh đến mức đủ sức đối đầu với cả một gia tộc. Thế nhưng, Lý gia lại chủ động nhảy ra tìm đường chết thì không còn cách nào khác. Bản thân lão đã phải dốc toàn lực để đấu đá với chính quyền, lấy đâu ra tâm trí mà đối phó với sự trả thù của Nhai Tệ nữa. Phen này đúng là họa vô đơn chí, tuyết phủ thêm sương! Lúc này trên khán đài, mặt mũi Lý Lập Hiên đã tức đến xanh mét. Hai vị gia chủ ngồi bên cạnh cũng sắp mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Lý Lập Hiên! Đây chính là cái bất ngờ mà ông nói sao? Đúng là một bất ngờ lớn thật đấy! Chỉ chọc vào chính quyền thôi chưa đủ, giờ còn kéo thêm cả Nhai Tệ vào, ông già lẩm cẩm rồi nên muốn kéo chúng tôi chết chùm theo phải không?" Gia chủ An gia nghiến răng ken két nói. "Được lắm Lý Lập Hiên, lúc trước còn bàn bạc xem làm sao để lôi kéo Nhai Tệ về phe mình, ông giỏi thật, trực tiếp đẩy đối phương sang chiến tuyến bên kia luôn!" Gia chủ Vân gia cũng giận run người, lên tiếng mỉa mai. Lý Lập Hiên cứng họng không biết giải thích sao cho thấu, lão làm sao biết được Nhai Tệ vừa lên đài đã đòi tìm Lý gia báo thù. Lão còn chẳng biết giữa đôi bên có thù hằn gì! Tuy nhiên, lão vẫn phải mở miệng trấn an: "Không sao đâu, Nhai Tệ hiện tại cũng chỉ có một mình thôi. Việc chúng ta cần làm lúc này là đối phó với chính quyền, một mình hắn chẳng tạo nên sóng gió gì lớn được đâu." Dù hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Nhai Tệ lúc này, nhưng trong tình cảnh này lão chỉ có thể tự lừa mình dối người mà thôi. "Đúng rồi, tôi đã bố trí đủ nhân thủ ở bên ngoài sân vận động để gây hỗn loạn. Chỉ cần vòng sơ loại kết thúc, chúng ta lập tức rút về chỉnh đốn lực lượng. Yên tâm đi, chính quyền hiện giờ căn bản không rảnh tay để đối phó với chúng ta đâu." Lý Lập Hiên không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra quân bài tẩy đã chuẩn bị sẵn. Nghe vậy, sắc mặt của hai vị tộc trưởng mới dịu đi đôi chút. "Vậy thì Nhai Tệ cứ giao cho nhà ông xử lý, An gia chúng tôi không muốn dính dáng vào chuyện này." "Vân gia cũng vậy." "Được, tốt thôi!" Lý Lập Hiên nghiến răng gật đầu. Cuối cùng lão cũng trấn an được hai đồng minh. Sau đó, lão nhìn chằm chằm vào Nhai Tệ trên võ đài, ánh mắt trở nên âm trầm. Có thù với Lý gia? Đến từ Ma Đô? Vậy chắc chắn hắn biết thông tin về Hạo Bác! Hơn nữa, rất có thể cái gọi là có thù này chính là thù với Hạo Bác! ... Lâm Tử Lạc sau khi thưởng thức màn đổi màu mặt của Lý Lập Hiên thì thu hồi ánh mắt. Hạt giống đã gieo xuống, giờ chỉ chờ xem khi nào nó nảy mầm mà thôi. Hắn cất Cửu Lê Chi Đao vào không gian trữ vật. Lần này, hiệu quả của Cửu Lê Trọng Trảm khiến hắn vô cùng hài lòng. Nhìn quanh các võ đài khác, những trận chiến đã bắt đầu trở lại. Lâm Tử Lạc bước qua xác của Sử Cảnh Sơn, chậm rãi tiến về phía trước. Hắn đi thẳng tới rìa võ đài, nhặt cây đại chùy lên. Thị Huyết Ma Chùy: Trang bị cấp Bạc. Một cây đại chùy hợp kim bị nguyền rủa, hãy thận trọng khi sử dụng! Thuộc tính: Sức mạnh cộng 5, thể chất cộng 3, tinh thần trừ 5. Thời gian cầm trong tay càng lâu, tinh thần sẽ càng hỗn loạn cho đến khi hoàn toàn mất đi lý trí. Năng lượng: Thị Huyết: Sau khi giết địch, bề mặt chùy sẽ được thêm một tầng dấu ấn "Huyết Tanh". Mỗi tầng dấu ấn tăng 2% sát thương, tối đa cộng dồn 15 tầng. Truyền dẫn: Kỹ năng thi triển thông qua cây chùy này sẽ tăng thêm 20% uy lực. Một cây chùy cấp Bạc rất khá, thuộc tính lại cực kỳ phù hợp với Đại Sả. Hai điểm yếu là trừ tinh thần lực và gây mất lý trí đối với Đại Sả mà nói chẳng khác nào sinh ra dành cho gã. Với cái tinh thần lực đó của Đại Sả, gã còn sợ bị trừ thành số âm chắc? Tuy nhiên cây chùy này quả thật đầy tà tính. Lâm Tử Lạc cầm trong tay cũng cảm nhận rõ rệt cảm xúc khát máu ẩn chứa bên trong, khiến người ta nôn nóng muốn lao vào chiến đấu. Cất Thị Huyết Ma Chùy vào không gian trữ vật, hắn lại đi tới bên cạnh xác Sử Cảnh Sơn. Người đã chết, trang bị trên người không thể lãng phí được. Giáp ngực, quần dài gì đó đều đã bị Lâm Tử Lạc chém đứt làm đôi, ngay cả dây chuyền cũng vậy. Đây chính là hiệu ứng "phá hoại" trong thuộc tính của Cửu Lê Chi Đao, giúp phá hủy trang bị dễ dàng hơn bình thường. Nhưng Lâm Tử Lạc cũng không bỏ phí những món đồ hỏng này, dù sao năng lượng vẫn còn, cứ đưa cho Cửu Lê Châu là được. Hắn phất tay một cái, toàn bộ trang bị dù lành lặn hay hư hỏng đều được nhét hết vào không gian trữ vật. Phải thừa nhận rằng trang bị trên người Sử Cảnh Sơn toàn là hàng chất lượng cao. Trong đó còn có một chiếc vòng tay cấp Bạc. Vòng Tay Ma Năng: Trang bị cấp Bạc, có khả năng liên tục nạp năng lượng, bổ sung tinh thần lực kịp thời. Thuộc tính: Tinh thần cộng 3, hiện đang chứa tinh thần lực (20/100). Trang bị thuộc hệ Ma Năng là một bộ trang bị rất phổ biến nhưng cực kỳ thực dụng. Chức năng chính của nó tương tự như một chiếc sạc dự phòng. Lúc bình thường có thể truyền tinh thần lực vào vòng tay, khi chiến đấu thì lấy ra để bổ sung kịp thời. Đối với những người chơi hệ chiến sĩ thiếu hụt tinh thần lực, đây chính là liều thuốc tiên giúp họ tìm lại "mùa xuân thứ hai". Lâm Tử Lạc cũng lập tức thay thế Vòng Tay Tiêm Thứ đã theo mình bấy lâu bằng Vòng Tay Ma Năng. Theo thời gian, uy lực của Địa Thứ Đột Kích hiện tại cũng chỉ ngang ngửa với các kỹ năng khác của hắn, quả thật đã đến lúc phải thay thế rồi. Thu dọn chiến lợi phẩm xong xuôi, Lâm Tử Lạc lấy một chiếc ghế từ không gian trữ vật ra rồi ngồi phịch xuống. Trong một giờ thủ đài tiếp theo, hắn chỉ việc ngồi nghỉ ngơi là được. Chứng kiến cảnh tượng Nhai Tệ một đao giết người đẫm máu, lại nghe thấy lời tuyên bố trả thù Lý gia, chắc chắn chẳng còn ai dám nghĩ Nhai Tệ là một kẻ hiền lành dễ gần nữa. Kẻ nào muốn lên đài khiêu chiến đều phải cân nhắc kỹ xem mình có giữ được toàn thây hay không. Sự thật đúng là như vậy, Lâm Tử Lạc đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có ai nhấn nút số 18. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên võ đài số 13, Lâm Tử Lạc lại trở nên phấn chấn. Đại Sả, đến lượt cậu lên sàn biểu diễn rồi.
Thị Huyết Ma Chùy và Vòng Tay Ma Năng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ