Chương 259
Gấu, Hổ, Sói, Người, Chó
Đăng ngày 30/08/2026
19
Gọi Tạp Tố Phổ là một thực thể khổng lồ thì quả thực không hề ngoa chút nào.
Những dấu chân to lớn trên cầu thang và cái lỗ hổng bị tông nát trên tường lớp học đã minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Trong căn phòng học bị tàn phá nặng nề, Tạp Tố Phổ đang nằm phục dưới đất ngủ say sưa.
Phần thân chính của nó được cấu tạo từ cơ thể của một con gấu, phủ đầy lông nâu toàn thân.
Hai cánh tay đặt hai bên lại khác biệt hoàn toàn, một bên là trảo sói, một bên là trảo hổ.
Trên cổ nó lại đội một cái đầu của người đàn ông trưởng thành.
Chỉ tính riêng về thể hình, nó đã to hơn Đại Sả một vòng.
Cũng may chiều cao mỗi tầng của tòa nhà này đủ lớn, nếu không nó e rằng chẳng thể đứng thẳng người nổi.
Sự xuất hiện của Lâm Tử Lạc không hề làm Tạp Tố Phổ thức giấc.
Thấy thời gian hẹn vẫn chưa tới, hắn liền tranh thủ kiểm tra thuộc tính của sinh vật bức xạ cấp S này.
[Sinh vật bức xạ: Tạp Tố Phổ]
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 240, Tinh thần: 110, Thể chất: 220, Nhanh nhẹn: 160.
Thiên phú:
[Thân Thể Bức Xạ]: Khi ở trong môi trường bức xạ cao, các thuộc tính cơ bản sẽ được tăng cường, tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Khi bị thương, tốc độ hồi phục sẽ tăng lên tùy theo nồng độ bức xạ. Khi gây sát thương cho kẻ địch, sẽ đẩy nhanh tốc độ hấp thụ bức xạ của đối phương.
[Cơ Thể Lắp Ghép (Gấu, Hổ, Sói, Người, Chó)]: Ngươi sở hữu một phần đặc tính và năng lực của các bộ phận dùng để lắp ghép cơ thể này.
[Thể Chất Cường Đại]: Khả năng chịu đòn được tăng lên đáng kể, giảm thiểu sát thương nhận vào một cách hiệu quả.
Kỹ năng: [Cự Hùng Phác Kích], [Cự Lực Hổ Trảo], [Thứ Kích Lang Trảo], [Khuyển Phệ Chi Thanh]...
Điểm yếu:
1. Các khớp nối giữa những bộ phận cơ thể có cấu trúc khác nhau khá yếu ớt, đánh trúng những chỗ hiểm này có thể gây sát thương cao hơn.
2. Do thân hình quá đồ sộ nên hành động không được linh hoạt cho lắm.
Lâm Tử Lạc xem xét kỹ bảng thuộc tính của Tạp Tố Phổ, xác nhận không bỏ sót gì mới tắt đi.
Đúng là một sinh vật bức xạ cấp S có khả năng cận chiến cực mạnh, thuộc tính sức mạnh đã lên tới 240 điểm!
Chỉ cần thêm 10 điểm nữa thôi là có thể chạm tới ngưỡng tồn tại cấp SS rồi.
Về phần thiên phú thì không quá mạnh, hai cái đầu tiên đều là thiên phú chung của sinh vật bức xạ.
Điều duy nhất khiến Lâm Tử Lạc tò mò là bộ phận "chó" được nhắc đến trong thiên phú [Cơ Thể Lắp Ghép] là thế nào?
Tại sao nhìn từ bên ngoài lại không thấy đâu?
Mặc kệ đi, thời gian đếm ngược sắp về không, phải bố trí hiện trường một chút đã.
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc bắt đầu lấy đồ từ trong Không gian trữ vật ra, bày biện khắp hành lang.
Ở thế giới này, người bình thường đi lại cùng lắm chỉ đeo một cái ba lô, cầm theo vũ khí của mình.
Muốn bố trí cạm bẫy là việc rất khó khăn, vì phải mang theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuyên qua màn sương mù.
Nhưng Lâm Tử Lạc thì không có nỗi lo đó. Hắn phất tay một cái, đem toàn bộ những vật dụng hữu ích tích trữ bấy lâu ra ngoài.
Sau khi dàn dựng xong hiện trường đơn giản, hắn lấy đạo cụ đếm ngược ra.
"10, 9, 8, 7..."
Nhẩm đếm trong lòng, Lâm Tử Lạc vẫy tay ra hiệu cho Đại Sả đang đứng ở đầu cầu thang lại gần, sau đó bản thân tiến về phía Tạp Tố Phổ.
Khi Lâm Tử Lạc tiến lại gần, Tạp Tố Phổ đang ngủ say bỗng có cảm ứng, cơ thể bắt đầu rung động.
Dù sao cũng đã đạt đến cấp độ này, ngay cả khi ngủ chúng vẫn giữ được cảnh giác cực cao.
Vì vậy, khi đến một vị trí nhất định, Lâm Tử Lạc dừng bước.
Hắn đưa một tay ra, một quả cầu lửa màu cam đỏ nhanh chóng phình to trên lòng bàn tay.
Ngay khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược về số không, bốn trận chiến trong toàn trường học đồng loạt bùng nổ!
Lâm Tử Lạc dốc toàn lực ném quả cầu lửa trong tay về phía đầu của Tạp Tố Phổ.
[Hỏa Cầu Thuật]
Động tĩnh của quả cầu lửa khiến Tạp Tố Phổ vốn đang ở ngưỡng cảnh giác phải mở bừng mắt.
Vì bị phá hỏng giấc mộng đẹp, nó giận dữ bật dậy, gầm lên hai tiếng liên tiếp.
Tại sao lại là hai tiếng?
Bởi vì Lâm Tử Lạc lúc này mới phát hiện, ở ngay trước ngực nó thế mà còn lòi ra nửa cái đầu chó!
Khá khen cho ngươi, ta cứ thắc mắc bộ phận chó của ngươi nằm ở đâu.
Tạp Tố Phổ nhìn quả cầu lửa đang lao nhanh về phía mình, tức giận giơ trảo sói lên quất mạnh ra.
Trên trảo sói của nó nhanh chóng phủ một lớp năng lượng màu nâu, thế mà lại giúp nó bắt gọn quả cầu lửa đang bay tới trong lòng bàn tay.
Nhưng rõ ràng nó đã đánh giá thấp kỹ năng ma pháp chưa từng xuất hiện trên hành tinh Tàm Mục này!
Quả cầu lửa bị nó nắm trong tay đột nhiên phình to, bung tỏa khỏi trảo sói rồi nổ tung trực tiếp.
Uy lực của vụ nổ dữ dội đánh văng từng mảng máu thịt trên trảo sói của Tạp Tố Phổ.
Hơn nữa, những tia lửa bắn ra còn rơi trúng cái đầu chó ngay sát đó.
Cái đầu chó đau đớn phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Ngay hiệp đấu đầu tiên với Tạp Tố Phổ, Lâm Tử Lạc đã khiến nó phải chịu thiệt thòi lớn!
Tạp Tố Phổ giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Tử Lạc đang đứng ngoài hành lang, đặc biệt là cái đầu chó trước ngực, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy tia máu.
Lâm Tử Lạc chẳng hề nao núng, còn vẫy tay với nó, điệu bộ như muốn nói "lại đây mà đánh ta này"!
Làm sao mà nhịn cho nổi?
Tạp Tố Phổ sải những bước chân thô kệch lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc.
Sàn nhà tầng này rung chuyển dữ dội theo từng bước chạy của nó, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bị giẫm sập đến nơi.
Và ngay khoảnh khắc nó lao ra khỏi lớp học, mặt đất sập thật!
Tại điểm nối giữa lớp học và hành lang, toàn bộ mặt sàn sụp đổ ngay khi nó đặt chân tới, khiến Tạp Tố Phổ rơi thẳng xuống sàn hành lang tầng bốn.
Đây đương nhiên là trò do Lâm Tử Lạc sắp đặt.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Tạp Tố Phổ ngã xuống đang chật vật muốn bò dậy.
Nào ngờ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một khối sắt khổng lồ rơi thẳng xuống chỗ mình.
Trong lúc vội vã, nó không kịp bò dậy, chỉ có thể giơ hai chiếc lợi trảo lên chống đỡ.
"Bong!"
Một tiếng động trầm đục vang lên, Tạp Tố Phổ đã đỡ được khối sắt thành công.
Quả không hổ danh là đại diện cho sức mạnh, việc đỡ khối sắt này chỉ khiến mặt nó đỏ bừng, thở hồng hộc.
Tạp Tố Phổ hất khối sắt sang một bên, định nhỏm dậy.
Thế nhưng ngay sau khối sắt, một thanh đao dài màu ám kim quấn quanh lửa đỏ và lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào người nó.
Lâm Tử Lạc thế mà lại thông qua cái hố lớn do Tạp Tố Phổ tạo ra để nhảy xuống!
Ánh sáng ám kim trên trường đao chói lòa, mang theo uy thế vô tận khiến người ta phải rùng mình.
Điều này khiến Tạp Tố Phổ cảm nhận được mối đe dọa tử vong ngay trong nháy mắt!
Thứ có thể khiến một tồn tại cấp S cảm thấy tử vong đe dọa, tự nhiên chính là kỹ năng tấn công đơn thể mạnh nhất hiện tại của Lâm Tử Lạc —— [Cửu Lê Trọng Trảm]!
Ngay thời khắc sinh tử này, Tạp Tố Phổ cũng chẳng màng được gì nhiều, bộc phát toàn bộ tiềm năng của bản thân.
Toàn thân nó tỏa ra luồng sáng màu đen ám, trên trảo hổ giơ ra xuất hiện những ấn ký đỏ như máu!
Cả cái đầu chó trước ngực cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương cực độ!
[Cự Hùng Phác Kích], [Cự Lực Hổ Trảo], [Khuyển Phệ Chi Thanh]!
Nhờ vào sự đặc thù của cơ thể lắp ghép, nó thế mà lại có thể đồng thời phát động cả ba kỹ năng cùng một lúc!