Chương 260
Kẻ chưa từng đứng dậy nổi - Tạp Tố Phổ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Kỹ năng Cự Hùng Phác Kích cho phép Tạp Tố Phổ tạo ra một lực xung kích cực lớn để lao mạnh về phía trước. Trong khi đó, Cự Lực Hổ Trảo lại giúp cánh tay hổ của nó vung ra những cú tát mang theo sát thương bùng nổ lên một mục tiêu duy nhất. Còn Khuyển Phệ Chi Thanh lại là một loại kỹ năng bổ trợ, vừa làm suy yếu thuộc tính cơ bản của kẻ thù, vừa tăng cường sức mạnh cho chính bản thân nó.
Ba kỹ năng này kết hợp lại tạo thành một chuỗi liên chiêu hoàn hảo, cộng hưởng với chỉ số sức mạnh vốn đã rất cao của Tạp Tố Phổ. Cú tát từ cánh tay hổ mang theo uy thế kinh người lập tức quét ra.
Rất nhanh, lưỡi đao Cửu Lê Chi Đao đã va chạm trực diện với vuốt hổ, tạo nên một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ điểm tiếp xúc.
Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy một luồng cự lực từ chuôi đao truyền thẳng vào tay mình. Hắn khéo léo vận dụng khả năng điều khiển cơ thể bậc thầy, mượn chính lực phản chấn đó để triệt tiêu đà rơi, sau đó đáp xuống hành lang tầng bốn một cách vững vàng.
Thế nhưng, Tạp Tố Phổ vốn đang ở thế bị động nằm dưới đất chỉ có thể hứng trọn toàn bộ uy lực từ chiêu Cửu Lê Trọng Trảm. Dưới tác động của sức mạnh khủng khiếp này cộng thêm cú va chạm khi rơi từ tầng trên xuống, mặt sàn cuối cùng cũng không chịu nổi, phát ra những tiếng răng rắc khô khốc.
Tạp Tố Phổ còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt đất đã sụp đổ, khiến nó tiếp tục rơi thẳng xuống hành lang tầng ba. Những cú rơi liên tiếp khiến toàn thân nó bầm dập, chịu tổn thương không nhỏ. Nó dùng vuốt sói ôm lấy cánh tay hổ đã nát bấy vì đỡ đòn Cửu Lê Trọng Trảm, gầm lên đầy giận dữ.
Thật quá thảm hại! Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, nó thậm chí còn chưa có cơ hội đứng thẳng dậy lần nào.
"Đợi ta đứng lên được, ta nhất định sẽ khiến tên nhân loại kia phải trả giá gấp bội!"
Nhưng Lâm Tử Lạc, người đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, làm sao có thể cho nó cơ hội đó? Dù hắn vẫn đang trong trạng thái trì trệ sau khi dùng Cửu Lê Trọng Trảm, nhưng Đại Sả thì không.
Gã khổng lồ nãy giờ vẫn chờ chực bên cạnh cuối cùng cũng có đất diễn. Vẫn đang ở tầng năm, Đại Sả giơ cao Thị Huyết Ma Chùy, từ miệng hố toác hoác nhảy thẳng xuống dưới.
Lại tới nữa ư!
Tạp Tố Phổ nhìn Đại Sả đang lao xuống từ tầng năm, vội vàng muốn bò ra khỏi vị trí đó. Thế nhưng, khi còn đang ở trên không trung, Đại Sả đã trực tiếp ném mạnh Thị Huyết Ma Chùy về phía nó.
Bá Vương Cử Đỉnh!
Bản thân Thị Huyết Ma Chùy đã có trọng lượng cực lớn, nay lại thêm sự gia trì từ sức mạnh và kỹ năng của Đại Sả, nó lao đi như một thiên thạch nhắm thẳng vào Tạp Tố Phổ. Không thể né tránh, Tạp Tố Phổ đành nghiến răng, một lần nữa đưa tay ra đỡ lấy cây búa ma.
Chỉ có điều, lần này nó không còn giữ được trạng thái như lúc đỡ thỏi sắt trước đó nữa. Ngay khoảnh khắc vuốt hổ đang nát bấy và vuốt sói bị bỏng do Hỏa Cầu Thuật chạm vào Thị Huyết Ma Chùy, những tiếng xương gãy vụn thanh thúy vang lên.
"Gào!"
Tạp Tố Phổ gào thét thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào thuộc tính cơ bản cực cao của mình để gian nan đón lấy cây búa khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ đỡ được búa thôi là chưa đủ!
Đại Sả đang rơi xuống ngay phía sau cây búa, giáng mạnh cả thân hình hộ pháp lên người Tạp Tố Phổ. Với thể hình đó, lực rơi của gã đáng sợ đến mức nào?
Ngay lúc gã đè lên người Tạp Tố Phổ, mặt sàn hành lang tầng ba cũng tuyên bố đầu hàng, đổ sập hoàn toàn. Cả Đại Sả, Tạp Tố Phổ và Thị Huyết Ma Chùy cùng nhau rơi xuống hành lang tầng hai.
Nhờ là người rơi xuống sau cùng, lại có "tấm đệm thịt" thượng hạng là Tạp Tố Phổ ở dưới, Đại Sả là người đứng dậy đầu tiên. Gã một tay nhấc bổng cây búa đang đè trên người đối thủ, nhắm thẳng vào lồng ngực Tạp Tố Phổ mà kích hoạt Toàn Lực Nhất Kích.
Búa tạ giáng xuống!
Cái đầu chó trên ngực Tạp Tố Phổ bị đập nát bấy như một quả dưa hấu, khiến nó không còn khả năng gào thét được nữa. Lồng ngực nó cũng vì cú nện này mà lõm xuống một hố lớn.
Đáng tiếc là thuộc tính cơ bản của Đại Sả vẫn thấp hơn Tạp Tố Phổ khá nhiều, nên chưa thể kết liễu nó chỉ bằng một đòn. Sinh vật bức xạ đúng là sinh vật bức xạ, hơn nữa trong màn sương mù dày đặc nồng độ bức xạ này, chúng như được hưởng một loại bùa lợi cực mạnh. Dù chịu nhiều trọng thương trong thời gian ngắn, Tạp Tố Phổ vẫn giữ được khả năng hoạt động.
Những vết thương rùng rợn trên cơ thể nó đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương ở ngực, dùng vuốt sói chộp lấy chân Đại Sả đang giẫm lên người mình, dùng sức hất văng gã ra.
Thế nhưng, ngay khi vừa thoát khỏi Đại Sả, nó lại thấy bóng dáng Lâm Tử Lạc nhảy xuống từ miệng hố ở tầng bốn.
???
Chưa xong chưa thôi đúng không!
Do cơ thể bị tàn phá nặng nề, việc đứng dậy trở nên vô cùng khó khăn. Tạp Tố Phổ rút kinh nghiệm, không lãng phí thời gian để đứng lên nữa mà dùng chút sức tàn lực kiệt cố gắng trườn sang một bên. Với nỗ lực tột cùng, cuối cùng nó cũng rời khỏi vị trí cũ.
Thật không dễ dàng gì, sau khi rơi liên tiếp ba tầng lầu, cuối cùng nó cũng né được một đòn!
Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc đang rơi xuống lại nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Mọi chuyện thực sự kết thúc đơn giản vậy sao?
Nên nhớ rằng, khi nhảy xuống hố, hắn đang cầm ngược thanh Cửu Lê Chi Đao! Và tư thế này chính là để thi triển kỹ năng Cửu Lê Toái Liệt!
Ánh sáng màu kim sẫm trên thân đao ngày càng rực rỡ. Lưỡi đao trong tay Lâm Tử Lạc bắt đầu rung lên dữ dội. Cùng với đà rơi, hắn cắm mạnh Cửu Lê Chi Đao xuống mặt sàn hành lang tầng hai.
Tạp Tố Phổ thấy mình đã né được vị trí đó thì thoáng hiện lên tia may mắn, nghĩ thầm may mà tránh được nhát đao này. Nó nhìn kẻ địch đang ở ngay sát sườn, siết chặt vuốt sói, tung một cú đấm về phía thắt lưng Lâm Tử Lạc.
Thế nhưng, khi nắm đấm mới đi được nửa đường, một cơn chấn động từ mặt đất khiến cánh tay nó bị lệch hướng, cú đấm hoàn toàn hụt vào không trung.
Chuyện gì thế này? Tại sao mặt đất lại rung chuyển? Chẳng lẽ...
Lâm Tử Lạc nhìn Tạp Tố Phổ đang nằm dưới đất, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay giây tiếp theo, cơn chấn động tăng mạnh, mặt sàn tầng hai lập tức chằng chịt những vết nứt toác.
"Không!"
Trong mắt Tạp Tố Phổ hiện lên sự tuyệt vọng cùng cực. Cuối cùng nó cũng hiểu ra ý đồ của Lâm Tử Lạc, nhưng đã quá muộn!
Chấn động bùng nổ, mặt sàn tầng hai vỡ vụn trong tích tắc. Tạp Tố Phổ và Lâm Tử Lạc cùng rơi xuống tầng một — cũng chính là mặt đất của tòa nhà dạy học này.
Không chỉ có vậy, dưới hiệu ứng tăng gấp đôi khả năng phá hủy kiến trúc của Cửu Lê Toái Liệt, hành lang bốn tầng phía trên vốn đã lung lay sắp đổ nay lại chịu thêm dư chấn, bắt đầu sụp đổ hàng loạt.
Cả bốn tầng hành lang đổ xuống cùng lúc! Trong phút chốc, vô số khối bê tông, đá tảng và gạch vụn trút xuống như thác đổ, uy thế không khác gì cả tòa nhà bị đánh sập!
Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị từ trước, hắn cầm đao, chọn đúng thời cơ nhún người nhảy vọt ra khỏi vùng sụp đổ. Còn Đại Sả sau khi bị hất ngã cũng đã kịp nhảy xuống tầng một, lánh đến một vị trí an toàn từ sớm.
Vì vậy, chỉ còn lại kẻ tội nghiệp chưa kịp đứng dậy là Tạp Tố Phổ vẫn nằm gọn trong phạm vi của cuộc đại sụp đổ kinh hoàng này!