Chương 328

Khai mở "Siêu Cấp Đấu Giá Hành"

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tử Lạc, người khởi nguồn của mọi biến động, trong mấy ngày qua lại chọn cách im hơi lặng tiếng. Hắn không chọn tiêu phí thời gian vào những phó bản phi thế giới vốn không bị ảnh hưởng bởi thời gian làm nguội. Thay vào đó, hắn dành thời gian để đi lùng sục vật phẩm và học tập. Lấy phó bản tại hành tinh Tàm Mục làm hình mẫu, Lâm Tử Lạc đã ngộ ra một đạo lý. Ngọn lửa văn minh mới là thứ có khả năng gây ảnh hưởng sâu rộng nhất đến thế giới. Tất nhiên, tất cả đều phải dựa trên một tiền đề: bạn phải sở hữu vũ lực đủ mạnh để khiến người khác có thể bình tâm tĩnh khí mà tiếp nhận nền văn minh đó. Trong một tháng ở hành tinh Tàm Mục, Lâm Tử Lạc đã chinh chiến vô số lần, thậm chí tiêu diệt được hai kẻ đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh của hành tinh đó. Thế nhưng, tổng Độ ảnh hưởng thế giới thu về cũng chỉ vừa vặn ngang bằng với việc hắn truyền thụ phương pháp tu luyện nguyên tố và thiết lập chế độ mới. Trong đó, việc thiết lập chế độ mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Dù sao Lâm Tử Lạc cũng không hiểu biết quá sâu sắc về mảng quản lý hành chính, nên những cải cách thực tế hắn đưa ra không tạo được tác động hay tầm ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, sau khi rời khỏi phó bản, Lâm Tử Lạc nảy ra một ý tưởng. Đó là học tập và nắm vững kiến thức về lĩnh vực này. Trong các phó bản thế giới sau này, hắn có thể vận dụng chúng để kiếm thêm thật nhiều Độ ảnh hưởng thế giới. Dĩ nhiên, hắn chẳng hề có ý định trở thành một nhà cải cách hay người truyền bá tư tưởng vĩ đại gì cho cam. Thực tế, hắn chỉ cần hiểu biết sơ sơ để đủ sức đi lòe thiên hạ là được. Những việc còn lại, hắn giao phó cho đống sách vở thu thập được suốt mấy ngày qua khi bôn ba khắp các thư viện bỏ hoang bên ngoài khu an toàn. Hắn gom sạch những đầu sách liên quan đến tư tưởng và chế độ mới từ thời trước tận thế. Chỉ cần bỏ ra một xấp thẻ vật tư, hắn đã chiêu mộ được một đội ngũ trí thức có tay nghề. Nhiệm vụ của nhóm người này là cải biên bối cảnh, phong tục văn hóa, cách dùng từ trong sách sao cho phù hợp với những kiến thức mà Lâm Tử Lạc đã biết. Sau đó, họ chỉnh lý lại, đề tên tác giả là "Lâm Lạc" rồi tiến hành in ấn thủ công hàng loạt. Bước cuối cùng là nhét hết đống sách đó vào Không gian trữ vật bổ sung của Lâm Tử Lạc. Hoàn hảo! Kể từ hôm nay, một nhà cải cách vĩ đại tên "Lâm Lạc" với tư tưởng cao siêu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu chuyện lông gà vỏ tỏi chính thức ra đời! Trong các phó bản tương lai, Lâm Tử Lạc sẽ đóng vai kẻ cầm đao phá tan mọi gai góc, còn "Lâm Lạc" sẽ đảm nhận việc tuyên truyền tư tưởng và lý niệm mới trong những nền văn minh xa lạ đó. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng này, Độ ảnh hưởng thế giới chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Dưới sự giám sát của Lâm Tử Lạc, chỉ mất vỏn vẹn bốn ngày, nhóm người kia đã hoàn thành việc chế tác số lượng lớn sách vở. Sau khi thu hết sách vào không gian trữ vật, Lâm Tử Lạc cũng coi như hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn này. ... Sáng ngày thứ sáu sau khi trở về khu an toàn. Khu an toàn Kinh Đô hôm nay náo nhiệt lạ thường. Trên các con phố chật kín người qua lại, thậm chí không ít người từ các khu tập trung bên ngoài cũng đang chen chúc đổ về phía quảng trường trung tâm. Không chỉ riêng Kinh Đô, mà ở khắp các khu vực thuộc Long Quốc như Ma Đô hay Hoa Đô cũng diễn ra cảnh tượng tương tự. Bởi lẽ cách đây bảy ngày, toàn bộ người chơi Long Quốc đều nhận được một thông báo hệ thống: "Kiểm tra thấy trong khu vực Long Quốc, tổng số người chuyển chức đã đạt tiêu chuẩn, tổng lượng tiền vàng của người chơi đạt hạn mức quy định, và trên 80% khu vực đã mở khóa các địa điểm liên quan đến phó bản." "Sau khi thỏa mãn ba điều kiện đặc định này, 'Siêu Cấp Đấu Giá Hành' sẽ được tổ chức sau bảy ngày." "Vật phẩm bán ra trong 'Siêu Cấp Đấu Giá Hành' lần này cực kỳ trân quý, cấp độ đạo cụ đều vượt xa mặt bằng chung hiện tại." "Phương thức tham gia là thông qua phó bản, phí vào cửa là 300 tiền vàng." "Đồng thời, tại khu vực an toàn của mỗi vùng sẽ có màn hình trình chiếu trực tiếp tình hình bên trong đấu giá hành, những người chơi không vào phó bản có thể theo dõi sự kiện qua màn hình." "Trong quá trình tham gia hoặc theo dõi phó bản đấu giá, những người chơi may mắn sẽ nhận được quà tặng ngẫu nhiên từ hệ thống như thẻ vật tư, trang bị, đạo cụ..." "Nội dung chi tiết sẽ được thông báo khi vào phó bản, hoan nghênh các vị tham gia." Lâm Tử Lạc hiểu rất rõ về phó bản "Siêu Cấp Đấu Giá Hành" này. Cứ mỗi khi đủ điều kiện là nó lại mở ra, tính theo tần suất thì khoảng nửa năm một lần. Ban đầu chỉ tổ chức trong phạm vi quốc gia, về sau còn có cả đấu giá hành quy mô toàn thế giới. Lần đầu tiên đấu giá hành tổ chức, Lâm Tử Lạc đang kẹt trong một phó bản nên đã bỏ lỡ. Mà dù có không bỏ lỡ, với tình hình kinh tế lúc đó, e rằng hắn chỉ có thể đi dạo ở khu vực vòng ngoài dành cho người chơi bày sạp, chứ đừng nói đến việc vào khu vực đấu giá chính thức, ngay cả tiền vé hắn cũng chẳng đào đâu ra. Nhưng giờ đây, nỗi lo đó đã tan thành mây khói. Trong túi hắn đang có khoản tiền khổng lồ hơn 5 triệu tiền vàng, số lượng thẻ vật tư tích góp từ phó bản hành tinh Tàm Mục thậm chí đã vượt quá 10.000 tấm. Dùng từ "giàu nứt đố đổ vách" để mô tả hắn lúc này cũng chẳng ngoa chút nào. Vì vậy, trước khi phó bản Siêu Cấp Đấu Giá Hành khai mở, hắn đã dẫn theo Đại Sả và Quỷ Đồng đi ra ngoài. Cái danh "Nhai Tệ" quả nhiên lợi hại. Dù phố xá có đông đúc đến đâu, chỉ cần thấy Nhai Tệ xuất hiện, mọi người đều tự giác dạt ra nhường đường. Nhờ thế, Lâm Tử Lạc đi thẳng một mạch tới lối vào phó bản gần quảng trường Kinh Đô. Lối vào này vốn bị quân đội độc chiếm, ngoài người của quân phương thì không ai được phép vào. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Lâm Tử Lạc đã sớm ngỏ lời với Trương Nguyên Trung về việc mượn lối đi này. Do không có người chơi khác chen lấn, lối vào này đảm bảo hắn có thể truy cập cực nhanh, ít nhất là chen chân vào được trước khi phó bản đạt giới hạn 100.000 người. Khi nhóm Lâm Tử Lạc đang chờ đợi, Trương Nguyên Trung và những người khác cũng vừa kịp tới nơi. Sau khi chào hỏi, đôi bên cùng đứng tại chỗ chờ phó bản mở cửa. Đúng 10 giờ sáng, cổng truyền tống phó bản đột ngột chuyển sang màu tím đậm. Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng, không chần chừ một giây, lập tức dẫn Đại Sả và Quỷ Đồng bước vào. "Người chơi 'Nhai Tệ', bạn có muốn tiến vào phó bản 'Siêu Cấp Đấu Giá Hành' không? Phí tham gia là 300 tiền vàng. Hiện tại số lượng người chơi là 0/100.000." Lâm Tử Lạc chẳng đợi hệ thống đọc hết thông báo đã thuần thục nhấn nút xác nhận. Giây tiếp theo, cảm giác choáng váng ập đến. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ màu trắng. "Người chơi 'Nhai Tệ', chúc mừng bạn là người đầu tiên tiến vào Siêu Cấp Đấu Giá Hành, nhận được phần thưởng phó bản: một gian thương hiệu xa hoa."
Khai mở "Siêu Cấp Đấu Giá Hành" — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ