Chương 329

Khai trương cửa hàng! Thiên lôi trừng phạt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khóe môi Lâm Tử Lạc khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn vốn đã biết người đầu tiên tiến vào phó bản "Siêu Cấp Đấu Giá Hành" sẽ được thưởng một cửa hàng. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại canh chuẩn thời điểm này, sau đó tận dụng thuộc tính nhanh nhẹn vượt xa người thường để dự đoán vị trí nút "Tiến vào" xuất hiện, nhằm trở thành người đầu tiên bước chân vào phó bản. 【Chào mừng đến với phó bản "Siêu Cấp Đấu Giá Hành"】 【Thời gian duy trì phó bản lần này là tám tiếng đồng hồ, sau tám tiếng phó bản sẽ đóng lại, toàn bộ nhân viên sẽ được truyền tống rời đi】 【Hãy ghi nhớ, phó bản này ở chế độ hòa bình, tất cả những hành vi bị hệ thống phán định là phi hòa bình như trộm cắp, cướp bóc, chiến đấu, v.v., đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của "Thiên lôi" với điện áp lên đến hàng chục triệu vôn bên trong phó bản】 【Phó bản lần này chia làm khu thương mại ngoại vi và nhà đấu giá nội vi】 【Khu thương mại ngoại vi cung cấp cho tất cả người chơi thực hiện các hành vi bán hàng, mua sắm, dạo chơi. Muốn bán hàng bắt buộc phải có cửa hàng, người chơi có thể thông qua việc trả tiền vàng tương ứng để thuê các loại cửa hàng ở những vị trí địa lý khác nhau】 【Ngoài cửa hàng của người chơi, khu ngoại vi còn có các cửa hàng hệ thống, hàng hóa bán trong đó có giá trị và độ hiếm cao hơn cửa hàng khu vực, số lượng hàng hóa có hạn, ai đến trước được trước】 【Nhà đấu giá nội vi sẽ mở cửa sau bảy tiếng nữa, tất cả người chơi vào trường cần nộp 5000 tiền vàng phí vào cửa, cuộc đấu giá sẽ kéo dài một tiếng, tổng cộng đấu giá 12 món hàng cao cấp】 【Chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời trong phó bản lần này】 【Ngoài ra, mời người chơi "Nhai Tệ" rời khỏi phòng truyền tống trong vòng một phút để người chơi tiếp theo tiến vào, quá thời gian sẽ bị phạt tiền rất nặng】 Lâm Tử Lạc kiên nhẫn nghe xong phần giới thiệu phó bản, sau đó mới đẩy cửa phòng truyền tống bước ra ngoài. Tại cửa, Đại Sả và Quỷ Đồng đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Vì là người chơi đầu tiên tiến vào nên hắn đang đứng ở phòng truyền tống số 001. Ở đây tổng cộng có 999 phòng truyền tống, mười vạn người chơi đều sẽ bước ra từ những căn phòng này. Lúc này, nhóm người chơi vừa mới vào vẫn chưa nắm rõ quy tắc của nhà đấu giá, ai nấy đều đang nỗ lực lắng nghe thông tin mà hệ thống đưa ra. Lâm Tử Lạc thì dẫn theo Đại Sả và Quỷ Đồng đi về phía một kiến trúc hình tròn khổng lồ ở đằng xa. Toàn bộ phó bản là một khu vực hình tròn, bên trong có cấu trúc tương tự như một "mạng nhện". Mà tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ kia chính là nơi đặt nhà đấu giá, cũng là trung tâm của "mạng nhện". Lâm Tử Lạc đi trên phố, hai bên đường hiện tại đều là những cửa hàng đang để trống. Do nơi này cách khu vực trung tâm khá xa nên tiền thuê những cửa hàng này cũng rất rẻ. Nếu hắn muốn thuê cửa hàng thì có thể tùy tiện thuê lấy một cái. Có điều, hệ thống đã thưởng cho hắn một cửa hàng sang trọng, những cửa hàng cấp thấp này hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Đi bộ chừng mười phút, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng đến được rìa của nhà đấu giá khổng lồ. Xung quanh nhà đấu giá là một quảng trường khá trống trải, nơi này dùng để cho người chơi nghỉ ngơi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là nơi có lưu lượng người qua lại lớn nhất trong phó bản. Mà xung quanh quảng trường, mười cửa hàng sang trọng cỡ lớn được phân bố đều đặn, hiện tại đều đang trong trạng thái không có người kinh doanh. Tiền thuê cửa hàng sang trọng ở đây cao tới 5000 tiền vàng mỗi giờ. Nếu không phải kẻ "lắm tiền" hoặc có nguồn hàng dồi dào thì thật sự không gánh nổi mức giá này. Cửa hàng sang trọng được thưởng cho người đầu tiên vào phó bản dĩ nhiên chính là một trong số đó. Tính toán một chút, nếu có thể dùng miễn phí trong tám tiếng thì tương đương với việc tiết kiệm được bốn vạn tiền vàng. Bảo sao Lâm Tử Lạc lại phải tranh bằng được vị trí đầu tiên để vào đây. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy cửa hàng thuộc về mình. Gọi là cửa hàng sang trọng thì không chỉ vì vị trí địa lý ưu việt. Dù là mặt tiền, diện tích bên trong, giá hàng, tủ trưng bày hay quầy thanh toán, tất cả đều được làm từ những vật liệu và thiết bị tốt nhất. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta thấy vô cùng thuận mắt. Lâm Tử Lạc bắt đầu lấy ra một lượng lớn thẻ vật tư từ không gian trữ vật. Ngay từ trước khi vào phó bản, hắn đã nảy ra ý định tận dụng cửa hàng để kiếm một khoản lớn. Thẻ vật tư của hắn thật sự quá nhiều, giữ lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng trực tiếp mang ra đổi thành tiền mặt. Ở giai đoạn hiện tại, nếu ai có một xấp thẻ vật tư thì đã được gọi là đại phú hào rồi. Còn Lâm Tử Lạc thì trực tiếp lấy ra từng thùng, từng thùng một. Đại Sả và Quỷ Đồng cũng không hề rảnh rỗi. Mặc dù thẻ vật tư đã được Hệ thống Kim Thủ Chỉ phân loại xong xuôi, nhưng chúng vẫn cần được đưa lên kệ. Thế là, hai gã trở thành những nhân công bốc vác đúng nghĩa. Đại Sả phụ trách bê các thùng hàng vào trong tiệm, còn Quỷ Đồng thì phụ trách xếp thẻ trong thùng lên kệ và niêm yết giá cả. Không chỉ có vậy. Mấy ngày nay tuy Lâm Tử Lạc không tập trung giết tang thi, nhưng cũng thuận tay giải quyết không ít. Những trang bị cấp Đồng hoặc đạo cụ rơi ra từ đám tang thi này đều có thể trở thành hàng hóa bán rất chạy. Dù sao những thứ này ở thế giới bên ngoài vẫn thuộc loại hàng hóa lưu thông mạnh. Chẳng mấy chốc, dưới sự nỗ lực của cả ba, các giá hàng trong tiệm đã đầy ắp, hàng hóa được bày biện vô cùng phong phú. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, gã ông chủ đen tối Lâm Tử Lạc để Đại Sả và Quỷ Đồng ở lại làm nhân viên bán hàng. Còn bản thân hắn thì đi vào phòng nghỉ phía sau cửa hàng sang trọng này để đánh một giấc. Ở giai đoạn này, đi dạo bên ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi lúc này, số người trong phó bản mới chỉ lèo tèo hơn vạn người. Những thương gia có thể phản ứng kịp để bày hàng quán lại càng ít ỏi hơn nữa. Phó bản này ngoại trừ giao dịch hàng hóa ra thì chỉ có buổi đấu giá buổi tối là thú vị, còn lại chẳng làm được gì khác. Vậy nên chi bằng cứ ngủ một giấc, thong thả đợi người ta vào đông đủ rồi tính sau. ... Cùng với việc một lượng lớn người tràn vào phó bản "Siêu Cấp Đấu Giá Hành", khu vực này dần trở nên náo nhiệt. Có thể sống sót đến hiện tại, hầu như mỗi người chơi đều có một vài vật phẩm rơi ra từ tang thi hoặc thu thập được từ phó bản mà bản thân không dùng tới. Vừa hay có thể lợi dụng nhà đấu giá lần này để bán những vật phẩm đó đi. Vì vậy, không ít người bắt đầu tìm cách thuê cửa hàng ven đường, tự mình làm ông chủ. Tất nhiên, phần lớn người chơi chọn đi dạo quanh khu vực phó bản. Mỗi khi đến một phó bản mới, việc nhanh chóng làm quen với môi trường mới có thể mang lại lợi ích lớn hơn. Đây gần như là nhận thức chung của mọi người chơi từng tham gia phó bản. Chuyến dạo chơi này quả thực đã giúp không ít người nhặt được món hời. Có người phát hiện ra những đạo cụ và vật phẩm còn sót lại trên giá hàng trong các cửa hàng ven đường. Họ vội vàng thuê lại căn cửa hàng đó, cầu mong tìm thấy bảo vật trong đống đạo cụ hoặc trang bị kia. Còn về việc tại sao không trực tiếp lấy đi từ những cửa hàng không người... Không phải không có ai muốn làm vậy, chỉ là những kẻ đã ra tay đều đã bị luồng lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống đánh thành tro bụi. Bởi vì hành vi đó bị xác định là trộm cắp. Không chỉ trộm cắp, có hai người chơi vì cùng nhắm trúng một cửa hàng mà xảy ra tranh cãi. Trong đó một người chơi tính tình nóng nảy, cãi vã một hồi liền đẩy người chơi kia một cái. Dù sao cũng là tận thế rồi, mọi người ở bên ngoài làm vậy cũng đã thành thói quen. Thế nhưng chỉ một cái đẩy nhẹ đó thôi đã trực tiếp chiêu mời một tia sét màu tím dữ tợn từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang dội. Ánh lôi quang bao phủ cả khu vực này. Đến khi lôi quang tan đi, có thể thấy người chơi nóng nảy kia đã không còn sót lại chút xương cốt nào, còn người chơi bên cạnh thì không hề hấn gì, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Có một ví dụ sống động như vậy, thật sự không còn ai dám khiêu khích quy tắc của phó bản này nữa.
Khai trương cửa hàng! Thiên lôi trừng phạt — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ