Chương 394
Thoát khỏi hiểm cảnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Quỷ Đồng và Đại Sả đương nhiên không đời nào làm trái mệnh lệnh của Lâm Tử Lạc.
Cả hai nhanh chóng lách mình vào lối đi bí mật, thuận lợi tiến sang bờ bên kia của sông hộ thành.
Sau khi xác nhận hai tên thuộc hạ đã rời đi an toàn, Lâm Tử Lạc lập tức thu tay, đóng chặt lối đi lại. Hắn đứng nguyên tại chỗ, dùng sức mạnh tinh thần ngăn chặn dòng nước đang chực chờ tràn vào, bình thản chờ đợi đại quân tang thi kéo đến.
Chẳng mấy chốc, từ vài lối đi gần đó đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập với số lượng cực lớn.
Chỉ nghe tiếng động cũng đủ biết lực lượng truy kích của tộc tang thi đã đuổi tới nơi.
Dẫn đầu toán quân này chính là đại tướng tộc tang thi — Thi Ưng.
Gã khoác trên mình bộ "Cơ Giáp Cuồng Ưng", hùng hổ xông vào đường hầm đầu tiên. Đập vào mắt gã chính là dáng vẻ nhàn nhã đến cực điểm của Lâm Tử Lạc đang đứng đợi sẵn.
"Khốn kiếp, bọn chúng chạy sạch rồi!" Thi Ưng nghiến răng trần trối, gầm lên đầy giận dữ.
Suốt dọc đường truy đuổi dưới cống ngầm, gã đã bị Quỷ Đồng đùa giỡn đến mức mặt mũi lấm lem, chật vật vô cùng. Giờ đây khó khăn lắm mới tới được đích, kết quả chỉ còn lại đúng một kẻ đứng đó trêu ngươi!
Hơn nữa, nhìn thấy bộ dạng thong dong của đối phương, trong lòng Thi Ưng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an.
Chắc chắn có bẫy!
Nghĩ đến đây, Thi Ưng cảm thấy điềm chẳng lành, vội vàng ra lệnh:
"Tất cả rút lui! Lui lại ngay cho ta!"
Cảnh giác thì tốt đấy, nhưng tiếc là đã quá muộn!
Lâm Tử Lạc trực tiếp thu hồi tinh thần lực đang thao túng dòng nước.
Dưới áp lực nước khủng khiếp từ sông hộ thành, dòng nước ngay lập tức từ kẽ hở tràn mạnh vào trong, kéo sập cả mảng tường xung quanh khiến lỗ thủng càng lúc càng mở rộng.
Lâm Tử Lạc đứng ngay sát miệng hố, hắn tách dòng nước đang ập tới quanh thân mình ra, rồi thuận thế lao thẳng qua lỗ thủng, lặn vào lòng sông hộ thành.
"Chết tiệt! Chạy mau!"
Thi Ưng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng kích hoạt chức năng bay của "Cơ Giáp Cuồng Ưng", vỗ đôi cánh kim loại hướng về phía cửa cống gần nhất mà bay thoát thân.
Đám tang thi còn lại thì không được may mắn như vậy.
Những kẻ phía trước thì cuống cuồng tháo chạy ra sau, nhưng những kẻ phía sau vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi chúng kịp quay người lại thì dòng đại thủy hung hãn đã ập đến ngay trước mặt.
Chỉ một cú va đập, cả đám tang thi đã bị nhấn chìm trong biển nước.
Cuối cùng, ngoại trừ Thi Ưng cùng vài tên tang thi có thân thủ nhanh nhẹn thoát được, số còn lại đều bị ngâm mình trong dòng nước xiết.
Dòng nước này còn hòa lẫn với nước thải và uế vật mà Lâm Tử Lạc đã gom lại một góc dưới cống ngầm từ trước. Cả dòng nước trở nên đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đám tang thi bị kẹt lại trực tiếp được trải nghiệm cảm giác "bơi lội trong hố phân" là như thế nào.
...
Lâm Tử Lạc điều khiển dòng nước đưa mình lên bờ.
Trên cầu lớn, hơn mười tên thủ vệ tang thi nổ súng bắn về phía hắn, nhưng tất cả đều bị hắn dùng Cửu Lê Chi Đao gạt phăng đi hết.
Liếc nhìn Thành Thi Hoàng lần cuối, Lâm Tử Lạc lập tức kích hoạt "Sức Mạnh Bay Lượn".
Hắn vỗ đôi cánh vàng rực rỡ, thao túng luồng gió mạnh để tăng tốc, lao nhanh về phía trước theo hướng bên phải.
Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng đuổi kịp toán người đang chạy trốn để dẫn đường cho họ đi đúng hướng.
Hướng hắn đang bay chính là vị trí của Thành Tang Thi số 8.
Bởi lẽ nếu đi theo các hướng khác, rất có thể họ sẽ bị tang thi từ các thành khác bao vây. Chỉ riêng Thành Tang Thi số 8 là đã rơi vào tay nhân loại.
Trong lúc bay, hắn cũng không quên liếc nhìn xem đám "điểm kinh nghiệm" dưới mặt đất còn lại bao nhiêu.
Kết quả thật thảm hại.
Sau khi trải qua đợt vây quét của tang thi, màn xả súng của thủ vệ trên cầu và những cú oanh tạc từ pháo laser hạng nặng, số người sống sót tính ra chỉ còn hơn ba ngàn một chút.
Ba ngàn người!
Phải biết rằng lúc đầu số nhân loại tham gia cuộc phản loạn trong Thành Thi Hoàng ít nhất cũng phải ba mươi vạn, giờ chỉ còn lại chừng này, tỉ lệ sống sót thậm chí không nổi 1%.
Đấy là còn có sự trợ giúp của Lâm Tử Lạc. Nếu không có hắn, số phận của họ chỉ có một đường duy nhất là toàn quân bị diệt.
Chẳng mấy chốc, thời gian của Sức Mạnh Bay Lượn đã hết, nhưng lúc này Lâm Tử Lạc cũng đã tới được vị trí dẫn đầu đám đông.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn, mọi người cùng nhau tiến về phía Thành Tang Thi số 8.
Cùng lúc đó, Quân Phản Kháng ở Thành Tang Thi số 8 cũng nhận được tin nhắn từ Lâm Tử Lạc gửi tới.
"Lâm đội trưởng nói chúng ta đi chi viện cho họ? Ý gì đây, ba người bọn họ chắc cũng đã thoát ra thành công rồi, có mấy mống người mà sao lại cần chúng ta chi viện?" Hoa Tinh Thần ngơ ngác hỏi.
"Đừng hỏi tại sao nữa, cậu ấy không gặp chuyện gì là tốt rồi, tôi cứ lo lắng mãi." Chu Nghị Nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy, nhưng xem chừng động tĩnh cậu ấy gây ra ở Thành Thi Hoàng lớn thật đấy, từ đầu đến giờ chúng ta chẳng thấy viện binh nào kéo đến Thành Tang Thi số 8 này cả." Chú Bàng tiếp lời.
"Phải, Lâm đội trưởng đúng là nhân tài hiếm có! Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu ấy chỉ với ba người mà có thể trà trộn vào Thành Thi Hoàng, khiến cả tòa thành đó rối loạn đến mức không thể xuất binh." Chú Kiều cảm thán.
"Chỉ có tôi là tò mò Lâm đội trưởng đã làm gì ở Thành Thi Hoàng mà khiến chúng bỏ mặc cả Thành Tang Thi số 8 này sao?" Ngũ Nam Phỉ tò mò hỏi.
Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ta.
Cô tưởng mỗi mình cô tò mò chắc!
Chúng tôi cũng tò mò chết đi được đây này!
Nhưng ai mà biết được cơ chứ?
...
"Nói đi! Mau nói!" Thi Hoàng với khuôn mặt u ám chằm chằm nhìn mấy tên quan chức tang thi phía trước.
Mấy tên quan chức này bị ánh mắt của Thi Hoàng dọa cho run lẩy bẩy, không một kẻ nào dám ngẩng đầu lên.
"Không nói chứ gì? Vậy thì khỏi cần nói nữa, giết hết đi!" Thi Hoàng đứng bật dậy.
Áp lực mạnh mẽ tỏa ra khiến mấy tên tang thi bên dưới sợ mất mật, vội vàng mở miệng.
"Trong sự cố nhân loại xâm nhập lần này, trong cả Hoàng thành có 24 bức tượng của ngài bị phá hoại, toàn bộ hội trường lễ hội đều bị hủy diệt, tuy nhiên có một số nơi mức độ hư hại không cao. Hệ thống thoát nước và sông hộ thành cũng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Riêng các kiến trúc bị phá hủy trong thành lên tới hơn 300 tòa."
"Tổng thương vong gồm có đại tướng Thi Báo, cùng 3 quan chức cấp cao, hơn 100 quan chức thông thường, hơn 5 vạn binh sĩ và hơn 5 vạn dân thường."
"Súng laser bị hủy hoại 10% tổng kho, khối năng lượng tiêu hao mất 30% lượng dự trữ của cả Hoàng thành. Đồng thời còn hỏng mất một khẩu pháo laser hạng nặng, hai thiết bị sản xuất khối năng lượng vừa mới chế tạo xong chuẩn bị vận chuyển đến Thành Tang Thi số 9 và số 10 cũng biến mất không dấu vết, còn có..."
Thi Hoàng càng nghe càng giận, nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hắn ngửa mặt lên trời, nhìn chằm chằm trần điện Hoàng Điện mà gầm lên đầy phẫn nộ:
"Nhân loại! Quân Phản Kháng! Nếu không băm vằn xác tất cả các ngươi, ta thề không làm Thi Hoàng nữa!!!"