Chương 395

Ngươi đang diễn trò biến ra người sống đấy à

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Khụ khụ, doanh trưởng, chúng tôi đã đón được đội trưởng Lâm và mọi người rồi." Đầu dây bên kia của bộ đàm vang lên giọng nói của Hoa Tinh Thần. Nghe thấy vậy, nhóm người Chu Nghị Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, khi nghe tin Lâm Tử Lạc cần chi viện, mọi người cứ ngỡ hắn gặp phải khó khăn do bị bao vây truy đuổi, nên đã dứt khoát điều hơn một ngàn người đi hỗ trợ, còn để Hoa Tinh Thần lái Phượng Hoàng Cơ Giáp dẫn đội. Những người còn lại vừa càn quét vật tư trong Thành Tang Thi số 8, vừa lo lắng chờ đợi tin tức từ Hoa Tinh Thần. Giờ đây nghe tin Lâm Tử Lạc bình an vô sự, tảng đá trong lòng ai nấy mới được đặt xuống. "Đón được rồi thì mau quay về đi." Chu Nghị Nhiên cầm bộ đàm lên nói. "Về thì không thành vấn đề, chỉ là... số xe chúng ta chuẩn bị để rút lui ban đầu có lẽ không đủ đâu, anh tranh thủ thời gian này chuẩn bị thêm đi." Hoa Tinh Thần đưa ra lời nhắc nhở đầy "thiện chí". "Còn phải chuẩn bị thêm? Chúng ta vẫn còn dư không ít xe mà, chuẩn bị nhiều thế làm gì?" Chu Nghị Nhiên vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi lại. "Tóm lại anh cứ chuẩn bị thêm vài chục chiếc xe tải lớn đi, nhất định phải chuẩn bị đấy!" Hoa Tinh Thần nghĩ ngợi một hồi, vẫn không nói ra sự thật ngay mà chỉ nhấn mạnh lời nhắc. "Thật là kỳ quặc, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo chú Bàng đi chuẩn bị ngay." Chu Nghị Nhiên lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Tuy nhiên, cuối cùng gã vẫn chọn tin tưởng Hoa Tinh Thần, sau khi ngắt bộ đàm liền đi tìm chú Bàng để sắp xếp thêm xe cộ. ... Lâm Tử Lạc vỗ vai Hoa Tinh Thần đang có vẻ mặt quái dị, bất đắc dĩ lên tiếng: "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, chuyện này nói ra các anh cũng chẳng tin đâu, nên tốt nhất là đừng nói, cứ để mọi người làm theo là được." Hoa Tinh Thần dở khóc dở cười. Cũng đúng thật, nếu Lâm Tử Lạc vừa rồi nói huỵch toẹt ra, có đánh chết người của doanh địa họ cũng không tin nổi! Thậm chí nếu không phải chính mắt nhìn thấy, gã cũng chẳng dám tin vào chuyện ly kỳ đến mức này! Ai có thể giải thích cho tôi biết không? Tại sao lúc đi chỉ có ba người, mà lúc về lại biến thành một đại đội quân ba ngàn người thế này? Tôi cứ ngỡ mang hơn một ngàn người trang bị tận răng đến chi viện cho cậu đã là quá đủ rồi. Vạn lần không ngờ tới, số người đi chi viện còn chẳng bằng một góc số người cậu dắt về! "Rốt cuộc cậu đã làm gì thế, có phải đã đột nhập vào Thành Thi Hoàng không? Tại sao lại có thể dắt được hơn ba ngàn người ra khỏi nơi được mệnh danh là 'địa ngục nhân gian' đó chứ?" Hoa Tinh Thần rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm. "Cũng chẳng làm gì to tát, chỉ là sang bên đó đi dạo phố một chút, ngắm nghía phong cảnh, tiện tay lấy vài món đồ, cho nổ vài chỗ, thuận tiện thịt luôn một con nhóc tên là Thi Báo." Lâm Tử Lạc "thành thật" đáp. Hắn đúng là đi dạo qua các hội trường lễ hội, ngắm màn trình diễn pháo hoa rực trời của Thành Thi Hoàng, lấy đi hai thiết bị sản xuất khối năng lượng, rồi cho nổ tung tường thành và hệ thống cống ngầm. Xét cho cùng, hắn nói chẳng sai chút nào. "Chờ đã, cậu nói... cậu đã thịt Thi Báo?" Hoa Tinh Thần tự nhiên không nhận ra những chuyện trước đó Lâm Tử Lạc nói phi lý đến mức nào, gã chỉ chú ý đến cái tên Thi Báo. "Có phải là Thi Báo, một trong mười hai đại tướng quân không?" Hoa Tinh Thần nuốt nước bọt, hỏi lại lần nữa. "Dĩ nhiên rồi." Lâm Tử Lạc gật đầu xác nhận, đồng thời quay sang nhìn Số 001 đang đứng giữa đội ngũ, cất lời: "Số 001, cái bọc tôi đưa anh lúc trước đâu, mang lại đây tặng cho đội trưởng Hoa đi." Số 001, hay nói đúng hơn là toàn bộ ba ngàn người bước ra từ Thành Thi Hoàng, giờ đây sùng bái Lâm Tử Lạc như một vị thiên thần. Vừa nghe gọi tên, Số 001 vội vàng chen qua đám đông, đưa cái bọc mà Lâm Tử Lạc giao cho lúc trước tới trước mặt Hoa Tinh Thần. Hoa Tinh Thần vội vã mở bọc ra, đập vào mắt gã chính là cái đầu của Thi Báo với đôi mắt trợn trừng đầy uất hận. "Cậu... cậu thật sự đã giết Thi Báo, tôi đã hiểu tại sao Thành Thi Hoàng lại dốc toàn lực truy đuổi cậu mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thành Tang Thi số 8 rồi." Hoa Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tử Lạc chỉ cười mà không nói gì. Đứa trẻ này thật là ngây thơ quá đi. Đoàn quân hơn bốn ngàn người hành quân suốt nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tới được Thành Tang Thi số 8. Khi những thủ vệ loài người chịu trách nhiệm canh gác nhìn thấy đội ngũ này, họ suýt chút nữa đã tưởng rằng viện binh của tang thi đã tới. Mãi cho đến khi nhận ra toàn bộ đều là con người, họ mới thở phào một hơi, vội vã báo cáo tình hình cho nhóm Chu Nghị Nhiên. Nhận được tin, bọn người Chu Nghị Nhiên cũng gấp rút chạy ra cổng thành để chứng kiến cảnh tượng được coi là kỳ tích này. Ba người biến thành ba ngàn người, đây rõ ràng là trò diễn biến ra người sống trong truyền thuyết mà! Nhìn những khuôn mặt đang ngơ ngác đến tột độ kia, Hoa Tinh Thần cười ha hả đầy đắc ý. Khì khì, cuối cùng cũng thấy có người có phản ứng giống hệt mình lúc nãy rồi! Sau khi giải thích ngắn gọn về những sự kiện đã xảy ra, Lâm Tử Lạc cùng mọi người tiến vào trong thành. Vừa đi vừa trò chuyện, hắn nắm bắt được sơ bộ tình hình hiện tại của Thành Tang Thi số 8. Hành động lần này nhờ có kinh nghiệm từ việc tấn công Thành Tang Thi số 9 và số 10 trước đó, lại áp dụng thêm các loại binh pháp của Lâm Tử Lạc, nên dù là tổn thất vật tư hay thương vong về người đều giảm đi gấp nhiều lần so với lần trước. Nhưng thành quả thu hoạch được thì lại tăng vọt. Lần trước mục đích chính là phá hủy, còn lần này mục tiêu là cướp bóc! Có thể nói, số vật tư mà Húc Nhật doanh địa và Dạ Mặc doanh địa vơ vét được ở Thành Tang Thi số 8 còn nhiều gấp đôi so với hai thành phố trước cộng lại. Với số vật tư này, dù họ có trốn trong doanh địa suốt hai năm tới cũng chẳng cần lo lắng chuyện thiếu lương thực. Về phần khối năng lượng thì lại càng không phải bàn. Chu Nghị Nhiên đã tuyên bố, từ nay về sau, ánh sáng trong doanh địa có thể bật hết công suất, không cần phải dè sẻn từng chút một nữa! Trong quá trình này, Lâm Tử Lạc còn gặp được một số người của Dạ Mặc doanh địa. Dù lần này Dạ Mặc doanh địa không cử doanh trưởng tới giúp, nhưng cũng có không ít nhân vật tầm cỡ góp mặt. Những người này từ lâu đã nghe danh đại tá của người vạch ra kế hoạch lần này — Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, hắn túm lấy đối phương và thực hiện một bài "tẩy não tư tưởng" tiêu chuẩn, khiến đám người đó nghe mà ngẩn ngơ cả người. Nhân cơ hội này, hắn cũng truyền đạt hai tin tức quan trọng nghe được ở Thành Thi Hoàng cho tất cả mọi người có mặt. Thứ nhất là việc Thi Hoàng dự định phái đại quân tiến hành quét sạch "Vùng Phế Tích". Đây tuyệt đối là một tin tức gây chấn động, lập tức trấn áp toàn bộ bầu không khí tại trường. Bởi lẽ hiện tại họ có thể trốn tránh sự truy quét của tang thi hoàn toàn là nhờ vào địa hình phức tạp và diện tích bao phủ rộng lớn của Vùng Phế Tích. Một khi tộc tang thi triển khai càn quét, vị trí của hai doanh địa chắc chắn sẽ bị bại lộ. Dù cho doanh địa có ẩn giấu sâu đến đâu, thì việc bị phát hiện cũng chỉ là chuyện của vài năm, thậm chí mười mấy năm sau. Thế nhưng, nó vẫn mang lại một cảm giác khủng hoảng cực lớn cho mọi người. Tin tức thứ hai chính là việc Thi Hoàng định mở ra cơ hội tiến vào "phi thuyền Chung Mạt". Điều này cũng vô cùng quan trọng. Những tên tang thi bình dân có tư chất ưu tú sau khi vào phi thuyền sẽ có cơ hội sở hữu cơ giáp hoàn chỉnh, thậm chí khả năng mở được các mật thất chứa vật phẩm khác cũng sẽ tăng lên. Như vậy, cơ hội để nhân loại thu thập vật phẩm trong phi thuyền Chung Mạt sẽ bị thu hẹp lại. Cái này tăng thì cái kia giảm, ưu thế của phía nhân loại tự nhiên sẽ bị kéo xuống thấp hơn.
Ngươi đang diễn trò biến ra người sống đấy à — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ