Chương 400
Chạm trán
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Doanh trưởng, tôi có một thắc mắc. Năm đó sau khi phi thuyền Chung Mạt rơi xuống, những người ngoài hành tinh bên trong đâu rồi? Theo lý mà nói, nơi này có khu sinh hoạt, lại là một phi thuyền khổng lồ thế này, đáng lẽ phải có rất nhiều cư dân sinh sống mới đúng chứ?"
Một tân binh vẻ mặt đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Câu hỏi này cũng là điều mà nhiều người mới tò mò, thế là họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Chu Nghị Nhiên.
Chu Nghị Nhiên lập tức phản ứng, giải thích:
"Những người ngoài hành tinh trong phi thuyền đã đi đâu, chúng ta đều không biết, chỉ có thể nói là toàn bộ đã biến mất. Bởi vì theo ghi chép, khi phi thuyền Chung Mạt rơi xuống, bên trong không hề có bất kỳ sinh vật sống nào. Nghĩ cũng phải, một con tàu mạnh mẽ nhường này, nếu có người điều khiển thì đã chẳng đến mức bị rơi."
Chuyện này quả thực kỳ quái.
Một phi thuyền lớn như vậy mà cư dân bên trong lại như thể bốc hơi khỏi thế gian.
"Ghi nhớ kỹ, khi đã vào đến đây, mọi thiết bị liên lạc đều mất tác dụng, hơn nữa còn rất dễ chạm trán tang thi, cho nên quá trình tìm kiếm mọi người nhất định phải cẩn thận."
"Được rồi, đừng nói lời thừa thãi nữa. Mục đích chúng ta đến đây là để thu thập thêm tài nguyên. Cứ theo các tổ đã chia trước đó, mọi người bắt đầu hành động theo nhóm đi." Chu Nghị Nhiên ra lệnh.
Hành động theo nhóm có thể phân tán lực lượng nhân loại, giảm xác suất bị tang thi phát hiện, đồng thời nâng cao hiệu suất tìm kiếm các khoang tàu.
Tất nhiên, mỗi nhóm đều cần một lão làng từng vào phi thuyền dẫn dắt để dẫn đường cho các thành viên.
Nhóm của Lâm Tử Lạc gồm có hắn, Đại Sả, Quỷ Đồng cùng với Hoa Tinh Thần, tổng cộng bốn người.
Về việc Lâm Tử Lạc có thể lấy được cơ giáp hay không, mọi người trong doanh trại đều tin tưởng tuyệt đối.
Với tư chất kia mà còn không lấy được cơ giáp thì đúng là không còn thiên lý nữa.
Đồng thời, tư chất của Đại Sả và Quỷ Đồng cũng được mọi người chứng kiến tận mắt.
Có thể nói, ba người bọn họ chính là những hy vọng lớn nhất của nhân loại trong chuyến tiến vào phi thuyền lần này.
Vì vậy, doanh trại mới sắp xếp Hoa Tinh Thần – người sở hữu cơ giáp hoàn chỉnh – dẫn dắt họ tạo thành một tiểu đội có quân số ít nhất.
Thấy những người khác vẫn còn đang loay hoay ghép đội, tiểu đội của Lâm Tử Lạc đã trực tiếp tách khỏi đám đông, dưới sự dẫn dắt của Hoa Tinh Thần tiến về phía trước.
"Lâm đội trưởng, khu tạp vụ bên này chúng ta cứ tạm bỏ qua, đi thẳng tới khu công nghệ tìm cơ giáp nhé?" Hoa Tinh Thần đề nghị.
"Được, đi khu công nghệ trước." Lâm Tử Lạc gật đầu đáp.
Đây cũng là điều hắn đã tính toán từ trước.
Cổ nhân có câu mài dao không làm mất thời gian đốn củi.
Tuy khu tạp vụ và khu công nghệ còn rất nhiều khoang tàu đang chờ hắn khai phá, nhưng hiện tại, việc lấy được cơ giáp mới là ưu tiên hàng đầu.
Có được cơ giáp, thực lực của Lâm Tử Lạc sẽ tăng vọt.
Đến lúc đó, dù là đối mặt với tang thi hay muốn phá mở các khoang tàu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nhận được sự khẳng định của Lâm Tử Lạc, Hoa Tinh Thần không lãng phí thời gian, dẫn hắn len lỏi qua những lối đi phức tạp trong khoang tàu.
Đối với đường xá trong khu tạp vụ, Hoa Tinh Thần vẫn khá am hiểu.
Lâm Tử Lạc cũng không để bản thân nhàn rỗi, vừa đi theo Hoa Tinh Thần, hắn vừa quan sát tình hình bên trong các khoang tàu ở khu tạp vụ.
Đúng vậy, hắn đang sử dụng kỹ năng thấu thị để xem dọc đường có món đồ gì tốt không!
Trước đó khi còn ở trong màn bảo vệ, năng lực thấu thị của hắn hoàn toàn mất hiệu lực, không thể nhìn thấy gì bên trong khoang tàu.
Giờ đây không còn lớp bảo vệ đó nữa, thấu thị lại có thể phát huy đôi chút tác dụng.
Tuy nhiên, tác dụng cũng có hạn.
Mỗi khi muốn nhìn thấu một khoang tàu, hắn đều phải tiêu tốn không ít tinh thần lực.
Hơn nữa, có những khoang tàu yêu cầu tinh thần lực tiêu hao nhiều hơn hẳn so với khoang thông thường.
Ngay cả ở vị trí hiện tại, hắn muốn nhìn lên tình hình ở tầng trên cũng vô cùng khó khăn, luôn có một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản hắn.
Luồng sức mạnh này giống hệt như thứ đã ngăn cản Quỷ Đồng sử dụng năng lực Huyễn Ảnh.
Đúng lúc này, Hoa Tinh Thần và Lâm Tử Lạc đồng thời dừng bước.
Bởi vì họ nghe thấy những tiếng động không hề nhỏ.
Ở nơi phía trước bọn họ mà phát ra tiếng động thì tự nhiên không thể là con người.
Tang thi!
Bên trong phi thuyền Chung Mạt, khi hai chủng tộc gặp nhau, đánh không lại thì chạy, đánh thắng được thì chắc chắn sẽ cướp đoạt!
Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần liếc nhìn nhau, cả hai nhanh chóng cúi thấp người, bắt đầu áp sát về phía phát ra âm thanh.
Quỷ Đồng thậm chí còn trực tiếp ẩn mình vào trong bóng của Lâm Tử Lạc để mai phục.
Hai người nhanh chóng tiến gần, nghe thấy tiếng lũ tang thi đang nỗ lực cạy cửa, đập cửa.
Phía tang thi hiện tại tính cả Thi Hoàng cũng mới chỉ có 11 bộ cơ giáp, nhưng số lượng của chúng lại đông gấp mấy lần nhân loại.
Vì vậy, đa số các đội tang thi đều chọn cách dùng vũ lực để phá cửa vào khoang tàu tìm bảo vật.
Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần càng lúc càng gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cửa kim loại bị đẩy mạnh phát ra âm thanh chói tai.
Hoa Tinh Thần lúc này đã mặc Phượng Hoàng Cơ Giáp lên người.
Khi nghe thấy tiếng reo hò của lũ tang thi lúc cuối cùng cũng mở được cửa, hai người quả đoán lao ra, phát động tấn công.
Vừa vọt qua góc cua, Lâm Tử Lạc đã thấy một nhóm tang thi đang reo hò trước cánh cửa kim loại vừa mở, tổng cộng có sáu con, mỗi con đều trang bị giáp cơ khí ngoại cốt cách.
Lũ tang thi này đang mải ngó nghiêng xem bên trong khoang tàu có bảo bối gì, đâu có ngờ được từ trong góc lại có con người giết ra?
Hai con tang thi đi đầu trong nháy mắt đã bị một đao của Lâm Tử Lạc và một phát pháo của Hoa Tinh Thần giải quyết gọn ghẽ.
Bốn con tang thi còn lại phản ứng kịp, lập tức gầm rú rồi điên cuồng tháo chạy về phía sau.
Quỷ Đồng nấp sau bóng của Lâm Tử Lạc tức thì vọt ra, áp sát vào lưng một con tang thi, Răng Độc Xà trong tay đâm thẳng vào cổ nó.
Ở phía hướng chạy trốn của lũ tang thi, Đại Sả tay cầm cự chùy đã chặn đứng đường đi.
Gã đã sớm vòng qua một vòng dưới sự điều khiển của Lâm Tử Lạc để đón đầu ở phía bên kia lối đi.
Trước sau kẹp kích.
Lũ tang thi biết không còn đường lui, vội vàng há miệng muốn gào thét thật lớn để thông báo tin tức nhân loại xâm nhập cho các nhóm tang thi gần đó.
Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần mai phục lâu như vậy chính là để ngăn chặn chuyện này xảy ra.
Cả hai lập tức kích hoạt kỹ năng sát thương mạnh nhất.
Pháo Phượng Hoàng của Hoa Tinh Thần bùng nổ, trực tiếp đánh nát một con tang thi thành từng mảnh vụn.
Lâm Tử Lạc cũng vung mạnh Cửu Lê Chi Đao ra ngoài.
"Hồi Toàn Trảm Kích!"
Dưới những đường chém nhanh đến mức để lại tàn ảnh của Cửu Lê Chi Đao, hai con tang thi đang đứng cạnh nhau đều bị cắt đứt đầu.
Chỉ trong chớp mắt, tiểu đội tang thi này đã bị tiêu diệt hoàn toàn.