Chương 401

Sự ngượng ngùng đến thật bất ngờ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn sáu cái xác tang thi nằm la liệt trên mặt đất, Lâm Tử Lạc lập tức nảy sinh hứng thú. Đám này vào đây sớm hơn nhân loại tận ba ngày, tính ra trên người chắc chắn phải vơ vét được không ít đồ tốt. Thế là hắn cùng Hoa Tinh Thần bắt đầu lục lọi trên thi thể bọn chúng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thu hoạch khá phong phú. Từ sáu con tang thi, bọn họ tìm được bốn khẩu súng laser, sáu quả bom laser và một con dao găm làm từ chất liệu đặc biệt. Con dao găm này được chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn qua là biết ngay sản phẩm của phi thuyền Chung Mạt. Lâm Tử Lạc lấy dao găm ra so sánh với Răng Độc Xà của Quỷ Đồng, nhận thấy về độ sắc bén và độ cứng thì cả hai không phân cao thấp. Nói cách khác, món vũ khí này có uy lực tương đương với trang bị cấp Vàng, chỉ là thiếu đi phần thuộc tính cộng thêm mà thôi. Con dao này đương nhiên được giao cho Quỷ Đồng. Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần sau đó kéo xác sáu con tang thi cùng mớ súng ống vừa thu được vào trong khoang tàu mà bọn chúng vừa mới mở ra. Khoang tàu này tuy chưa có ai đặt chân tới nhưng bên trong cũng chẳng có vật gì giá trị, dùng để giấu xác là hợp lý nhất. Làm vậy có thể kéo dài thời gian trước khi phe tang thi phát hiện ra việc có người đã lẻn vào phi thuyền. Còn về mấy khẩu súng laser, chủ yếu là do trên người không còn chỗ chứa, mà Lâm Tử Lạc lại chưa muốn để lộ sự tồn tại của không gian trữ vật, nên gã quyết định cứ vứt tạm trong khoang này. Dù sao thì trước đây nhân loại cũng thường xuyên làm như vậy. Hoa Tinh Thần đóng cửa kim loại lại, đồng thời đánh dấu vị trí khoang tàu rồi tiếp tục dẫn Lâm Tử Lạc tiến về phía trước. Vừa đi, gã vừa không quên nhắc nhở: "Lần này tang thi kiểm soát gắt gao hơn nhiều. Theo kinh nghiệm trước đây, tầm này bọn chúng vẫn còn đang loanh quanh ở tầng hai, vậy mà lần này đã xuất hiện ngay tại tầng một rồi." "Vậy thì cẩn thận một chút, cứ tới Khu công nghệ trước đã, xem có lấy được cơ giáp hay không." Lâm Tử Lạc lên tiếng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Phải sớm có được cơ giáp để nâng cao thực lực, có thế mới sớm đi săn tang thi được. Đám tang thi tầm thường này đã không còn lọt vào mắt hắn nữa, mục tiêu hắn nhắm tới phải là cấp bậc đại tướng tộc tang thi. Chỉ là không biết hắn sẽ nhận được loại cơ giáp nào, và phải vượt qua thử thách ra sao. Dưới sự dẫn đường của Hoa Tinh Thần, ba người bọn họ di chuyển liên tục trong dãy trường lang kim loại chằng chịt như mê cung. Dọc đường đi, Lâm Tử Lạc cũng dùng kỹ năng thấu thị để quan sát những thứ kỳ lạ bên trong các căn phòng. Chẳng hạn như có phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế nằm bằng kim loại, xung quanh là các thiết bị trình chiếu, trông giống như phòng xem phim. Có phòng lại trồng rất nhiều thực vật hình thù quái dị, nhưng có vẻ do thiếu dưỡng chất nên tất cả đã khô héo từ lâu. Lại có phòng chất đầy những khối kim loại cùng chất liệu với vỏ phi thuyền, có lẽ dùng để bảo trì và vá các lỗ hổng trên tàu. Thậm chí trên đường đi còn có hai căn phòng mà năng lực thấu thị của hắn không tài nào nhìn xuyên qua được. Tóm lại, đủ loại phòng ốc kỳ lạ đã giúp Lâm Tử Lạc mở mang tầm mắt, hắn cũng không quên ghi nhớ lại vị trí của chúng. Đợi lấy xong cơ giáp, hắn sẽ quay lại nghiên cứu kỹ những nơi này sau. Sau hơn mười phút di chuyển, Hoa Tinh Thần dẫn Lâm Tử Lạc đến một lối đi. Lối đi này không thông tứ phía như những hành lang khác, mà điểm cuối của nó là một khối trụ tròn nhô ra một nửa. "Đây chính là thang máy chuyển tầng trong phi thuyền Chung Mạt, chỉ cần tìm được thang máy này là có thể lên tầng hai." Hoa Tinh Thần giới thiệu. "Ngoài loại thang máy này ra, còn cách nào khác để lên các tầng không?" Lâm Tử Lạc hỏi. "Có, nhưng cái đó phải dựa vào vận may. Một số khoang tàu có thang máy nhỏ thông giữa hai tầng, nhưng những khoang đó cực kỳ hiếm, rất khó bắt gặp." Hoa Tinh Thần giải thích. Dứt lời, gã dùng danh phận cơ giáp của mình nhấn vào cửa thang máy. Cửa mở ra, lộ ra không gian bên trong đủ sức chứa hơn mười người. Sau khi cả nhóm đã vào trong, Hoa Tinh Thần nhấn nút số 2. Đồng thời gã sực nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đúng rồi, những căn phòng đặt cơ giáp hoàn chỉnh nằm rải rác ngẫu nhiên ở tầng hai, cụ thể ở đâu thì tôi cũng không rõ. Diện tích phi thuyền lớn thế nào anh cũng biết rồi đấy, muốn tìm ra chắc chắn phải tốn chút công sức." Cửa thang máy khép lại, bắt đầu lao nhanh lên phía trên. "Hơn nữa, lượng tang thi ở tầng hai sẽ đông hơn tầng một rất nhiều, xác suất chạm trán cực cao. Trừ khi vận khí cực tốt, nếu không khó tránh khỏi vài trận chiến." "Không vấn đề gì, khó tìm thì tìm kỹ một chút, còn về phần tang thi..." Lâm Tử Lạc chưa kịp dứt lời thì thang máy đã dừng lại. Tốc độ này cũng khá đấy chứ, dù sao khoảng cách giữa tầng một và tầng hai cũng gần một trăm mét. Lâm Tử Lạc nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, định bụng nói tiếp. "Còn về phần tang thi..." Cửa mở toang, lời của Lâm Tử Lạc cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì ngay bên ngoài thang máy, có mười mấy con tang thi đang đứng chờ. Cánh cửa vừa mở, mười mấy con tang thi bên ngoài và nhóm Lâm Tử Lạc bên trong đứng hình, trố mắt nhìn nhau. Tình cảnh này đúng là ngượng ngùng đến mức không còn gì để nói. Tất nhiên, phản xạ của Lâm Tử Lạc không phải dạng vừa. Không hề khựng lại dù chỉ 0,1 giây, Cửu Lê Chi Đao đã xuất hiện trong tay hắn, lưỡi đao tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Người phản ứng tiếp theo là Hoa Tinh Thần. Gã lập tức giơ khẩu pháo năng lượng hạng nặng của Phượng Hoàng Cơ Giáp nhắm thẳng vào đám tang thi. Thực tế, đám tang thi này chỉ là những kẻ bình dân lần đầu vào phi thuyền. Hiện tại chúng vẫn chưa kiếm được món đồ nào ra hồn, thuộc tính cơ bản chỉ cao hơn người thường một chút, tốc độ phản ứng chiến đấu lại càng không đáng nhắc tới. Vì vậy, khi chúng còn đang ngơ ngác, Cửu Lê Chi Đao của Lâm Tử Lạc đã tích đầy năng lượng. "Không xong rồi, có nhân loại xuất hiện!" Mấy con tang thi điên cuồng gào thét. Nhưng ngay giây tiếp theo, do đứng quá sát nhau, tất cả bọn chúng đều bị đao khí từ chiêu "Cửu Lê Trảm Kích" chém ngang lưng. Vài con tang thi phản ứng nhanh hơn một chút bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Hoa Tinh Thần trực tiếp hướng họng pháo về phía chúng, khai hỏa phát laser đã nạp đầy năng lượng. Luồng laser nghiền nát mấy con tang thi ở phía sau, chỉ còn duy nhất một con thoát khỏi phạm vi oanh kích. Chạy cũng chẳng thoát, bóng dáng Quỷ Đồng như quỷ mị thiểm thước trên vách tường vài cái đã áp sát sau lưng con tang thi đó. Một nhát dao đâm tới, trực tiếp xuyên thủng đầu nó. Đội tang thi tình cờ chạm mặt này cứ thế bị tiêu diệt sạch sẽ. Đại Sả đứng ở cuối thang máy thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cái mặt đang trầm tư của gã là biết, chắc chắn gã đang cân nhắc xem tối nay ăn gà quay vị gì thì hợp lý. "Thi Vũ An, đội của các ngươi có chuyện gì thế, sao tự nhiên lại hét toáng lên có nhân loại?" Đúng lúc này, từ phía không xa vang lên tiếng hỏi của một con tang thi khác. Chết tiệt, vẫn còn một đội tang thi nữa! "Ở gần thế này, nó đã nghe thấy tiếng kêu thì chắc chắn sẽ thông báo cho những con khác. Tầng hai tang thi rất đông, chúng ta rút trước đã!" Hoa Tinh Thần vội vàng lên tiếng. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, xác tang thi trên đất đã không kịp dọn dẹp, chuồn lẹ là thượng sách. Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần chọn đại một hướng rồi lao đi, Quỷ Đồng cũng kéo theo Đại Sả bám sát phía sau.
Sự ngượng ngùng đến thật bất ngờ — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ