Chương 410
Tình cờ gặp gỡ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khoảng cách giữa khu R27 và khu A13 vẫn còn khá xa.
Trong tình trạng Lâm Tử Lạc dốc toàn lực tiến lên, ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.
Đó là tính theo trạng thái lý tưởng.
Thực tế, vì nhu cầu thu thập cơ giáp, Lâm Tử Lạc không quên tiếp tục chiêu trò lừa bịp dọc đường.
Mỗi khi gặp phải một tiểu đội tang thi, hắn lại chủ động tiến tới bắt chuyện như trước, dùng những lời lẽ quanh co để dò hỏi vị trí của các bộ cơ giáp.
Chỉ có điều lần này thiếu đi sự phối hợp của nhóm Hoa Tinh Thần, độ tin cậy trong lời nói của hắn đã giảm đi đáng kể.
Không ít tang thi chẳng hề cắn câu, buộc lòng Lâm Tử Lạc phải tiện tay tiễn chúng lên đường.
Tất nhiên, kẻ ngốc thì lúc nào cũng có.
Vẫn có vài đội tang thi tin là thật, để lộ ra vị trí của cơ giáp.
Tuy nhiên, thông tin mà lũ tang thi nắm giữ cũng có hạn.
Nhiều vị trí bị lộ ra lại trùng lặp với đội tang thi đầu tiên, nên kết quả cuối cùng Lâm Tử Lạc chỉ có thêm được hai vị trí cơ giáp mới.
Đó là "Ngân Nguyệt Cơ Giáp" ở khu K22 và "Phong Đao Cơ Giáp" ở khu J9.
Ngoài ra thì chẳng còn thu hoạch nào khác.
Lộ trình vốn chỉ mất một tiếng, nhưng vì vừa đi vừa dò la nên hắn đã mất hơn hai tiếng mới sắp tới đích.
Ngay khi hắn đã vào phạm vi khu A và đang tiến về khu 13, từ phía lối đi bên cạnh bỗng vang lên những tiếng động cực lớn.
Tiếng động này rất dữ dội, có thể nghe rõ tiếng súng đạn và pháo năng lượng oanh tạc liên hồi.
Nghe qua là biết hai bên đang xảy ra hỗn chiến.
Mà bên trong phi thuyền Chung Mạt, nơi có thể xảy ra hỗn chiến thì chỉ có thể là cuộc chạm trán giữa nhân loại và tang thi.
Lâm Tử Lạc lần theo tiếng động lần mò tới, thò đầu ra từ cửa lối đi.
Hắn nhìn thấy phía trước có hơn hai mươi con tang thi đang vây công khoảng hơn hai mươi người ở giữa.
Trong nhóm người đó, Ngũ Nam Phỉ đang điều khiển Kinh Cức Cơ Giáp chiến đấu kịch liệt với một quan viên tang thi trang bị lượng lớn giáp cơ khí ngoại cốt cách.
Một quan viên tang thi khác thì đang giao chiến với người sở hữu "Lẫm Đông Cơ Giáp" bên phía nhân loại.
Chỉ có hai chiến trường này là đang ở thế cân bằng.
Những người còn lại đều chỉ có thể thoi thóp dưới sự vây hãm của lũ tang thi, xem chừng không trụ được bao lâu nữa.
[Người chơi "Nhai Tệ" gặp phải cuộc hỗn chiến giữa nhân loại và tang thi, kích hoạt nhiệm vụ "Tranh đấu trong phi thuyền"]
Lâm Tử Lạc liếc nhìn nhiệm vụ, sau khi chọn tiếp nhận liền bước ra khỏi lối đi.
Việc hắn xuất hiện trong hình dạng tang thi không gây ra sự chú ý quá lớn cho phe tang thi.
Dù sao ưu thế của chúng đang quá lớn, cũng chẳng thiếu gì sức chiến đấu của một con tang thi bình thường.
Cùng lắm chỉ có con tang thi nào đó tiện miệng hô một tiếng, bảo hắn xông lên tập kích đám người từ phía sau.
Lâm Tử Lạc gật đầu, giả vờ đồng ý, nhưng thực chất lại tiến sát về phía Ngũ Nam Phỉ.
Lúc này, Ngũ Nam Phỉ đang ở trong cơ giáp vô cùng lo lắng.
Sau khi Chu Nghị Nhiên đơn độc đi tới phòng nuôi cấy virus tang thi, cô ta đã dẫn những người còn lại đi tìm thang máy chuyển tầng của tầng một.
Khó khăn lắm mới sắp xếp được toàn bộ nhóm người này vào một khoang thuyền ở tầng hai, cô ta lại quay ngược về tầng một để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.
Trong quá trình đó, cô ta còn gặp được người sở hữu "Lẫm Đông Cơ Giáp" là Hứa Hoành, cũng chính là đại đội trưởng của đại đội thứ chín.
Sau khi hai người hội quân, họ đưa nhóm thuộc hạ của Hứa Hoành trở lại tầng hai, sắp xếp ở cùng một khoang thuyền với nhóm đầu tiên.
Ngay khi hai người chuẩn bị tiếp tục tới tầng một cứu người, họ lại tình cờ đụng độ các quan viên tang thi đang đi lục soát các phòng ở khu vực này.
Tầng hai vốn là địa bàn của tang thi.
Phát hiện ra con mồi, quan viên tang thi vung tay hô hoán, trực tiếp gọi thêm mấy nhóm tang thi tới tấn công đám người này.
Phía nhân loại chỉ có Ngũ Nam Phỉ và Hứa Hoành là hai cao thủ hạng nặng, làm sao địch lại lũ tang thi đông đảo.
Chỉ trong vài phút, đã có mấy người ngã xuống.
Hơn nữa trong lúc này, còn có không ít tang thi đang kéo tới hướng này.
Thế yếu của nhân loại ngày càng rõ rệt!
Nghĩ đến đây, Ngũ Nam Phỉ cũng chẳng màng tiết kiệm năng lượng, trực tiếp quất mạnh cánh tay gai về phía quan viên tang thi.
Tên quan viên tang thi không kịp phản ứng, bị quất bay ra ngoài.
May mà con tang thi vừa mới tới kia khẽ nhảy lên, từ trên không đỡ lấy thân thể đang bay của gã.
Quan viên tang thi thở phào một hơi, đứng vững lại trên mặt đất, mở miệng khen ngợi:
"Làm tốt lắm, ta sẽ báo cáo công lao của ngươi lên trên."
Nói xong, quan viên tang thi chẳng buồn ngoảnh đầu lại, một lần nữa lao về phía Ngũ Nam Phỉ, đồng thời giáp cơ khí ngoại cốt cách trên tay cũng biến hóa thành hình dạng gai xương.
Thế nhưng gã mới đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy sau thắt lưng trúng liên tiếp hai cú đánh nặng nề.
Cả cơ thể gã mất kiểm soát, bay thẳng về phía Ngũ Nam Phỉ.
Kinh nghiệm tác chiến của Ngũ Nam Phỉ tự nhiên không hề kém.
Thấy quan viên tang thi bay tới, tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô ta cũng trực tiếp phát động "Kinh Cức Đột Kích".
Cánh tay gai lách qua lớp giáp ngoại cốt cách đang định ngăn cản, đâm thẳng vào eo của quan viên tang thi.
Quan viên tang thi trọng thương, vội vàng dùng cánh tay kim loại túm lấy cánh tay gai vẫn đang cắm trong eo mình định rút ra.
Đồng thời gã không quên gào lớn:
"Cái thằng ở sau lưng ta..."
Lời còn chưa dứt, sau lưng gã bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ.
Uy lực của vụ nổ khiến cơ thể quan viên tang thi rung chuyển dữ dội, cánh tay gai ngược lại càng đâm sâu vào trong cơ thể.
Ngũ Nam Phỉ cũng tận dụng cơ hội này, điều khiển cánh tay gai không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể quan viên tang thi để mở rộng vết thương.
Một luồng đao mang ánh vàng lóe lên.
Đầu của quan viên tang thi rơi rụng xuống đất.
"Chết tiệt, ngươi muốn tạo phản à! Dám giúp đỡ loài người!"
Tên quan viên tang thi đang chiến đấu với Hứa Hoành thấy cảnh này thì giận dữ mắng mỏ.
Đám tang thi còn lại cũng lũ lượt quay đầu nhìn về phía đó.
Kết quả, chúng thấy một con tang thi tay cầm thanh trường đao ánh vàng, dưới chân là cái đầu của quan viên đại nhân.
Chuyện gì thế này?
Đối mặt với tình huống này, người phản ứng nhanh nhất chính là Ngũ Nam Phỉ.
Cô ta từng sát cánh chiến đấu với Lâm Tử Lạc, nên lập tức nhận ra thanh Cửu Lê Chi Đao trong tay hắn.
Tốt quá rồi.
Lâm Tử Lạc tới rồi, chúng ta được cứu rồi!
Tiêu diệt được một sức mạnh chủ chốt của đối phương trước, những kẻ còn lại tự nhiên không đáng ngại.
Lâm Tử Lạc trực tiếp mặc vào Thánh Quang Cơ Giáp, lao thẳng vào bầy tang thi mà chém giết.
Sở hữu cơ giáp tăng cường lượng lớn tinh thần lực, đối với hắn, đối phó với lũ này hoàn toàn là sự nghiền ép tuyệt đối.