Chương 411

Trà trộn vào đội ngũ

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Keng!" Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Gã quan viên tang thi nhìn bộ giáp cơ khí ngoại cốt cách phòng hộ cuối cùng trên người mình bị chém nát, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Thi Hoàng đại nhân nhất định sẽ giết sạch các ngươi! Lũ lợn người các ngươi, chắc chắn sẽ..." Lời trăng trối của gã còn chưa dứt, Lâm Tử Lạc đã vung đao chém bay đầu gã. Đây cũng là kẻ cuối cùng mất mạng trong nhóm tang thi này. [Người chơi "Nhai Tệ" tiêu diệt BOSS cấp Bạc Thi Phụng, nhận được 2000 điểm kinh nghiệm, 800 đồng tiền vàng] [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Tranh đấu trong phi thuyền", nhận được 5000 điểm kinh nghiệm, 2000 đồng tiền vàng] Lâm Tử Lạc thu hồi Cửu Lê Chi Đao, đồng thời cũng tháo bỏ chiếc đầu tang thi giả lập của mình xuống. "Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại đến tầng hai sớm thế này?" Hắn tò mò hỏi. Ngoại trừ những người có tư chất nghịch thiên, nắm chắc cơ hội đoạt được cơ giáp như Lâm Tử Lạc ra, người bình thường rất hiếm khi chọn vào Khu công nghệ ở tầng hai vào lúc này. Bởi vì đây là thời điểm tộc tang thi đang dốc toàn lực càn quét Khu công nghệ. Nhân loại tới tầng hai thám hiểm sẽ đối mặt với rủi ro bị phát hiện cực lớn. Thường thì phải đợi đến khi phi thuyền Chung Mạt chỉ còn một tuần nữa là đóng cửa, nhân loại mới quy mô lớn tiến vào tầng hai để xem có nhặt nhạnh được món đồ tốt nào không. Nghe Lâm Tử Lạc nhắc đến vấn đề này, Ngũ Nam Phỉ vốn vừa mới thở phào sau khi giải quyết xong đám tang thi vây công, nay lòng lại thắt lại. Cô ta vội vàng lên tiếng: "Xảy ra chuyện lớn rồi, phi thuyền Chung Mạt lần này thực chất đã bị Thi Hoàng giăng sẵn bẫy." "Ngay khi biết nhân loại tiến vào phi thuyền, mười mấy vạn đại quân tang thi vốn trấn giữ phi thuyền đã tràn hết xuống tầng một để vây quét chúng tôi. Chỉ riêng những gì tôi tận mắt thấy đã có ít nhất hơn ba mươi anh em gặp nạn, trong đó có Tiểu Cách, Tiểu Vu, Ngô Đồng..." "Lúc mới vào phi thuyền chúng tôi có tổng cộng hơn một trăm hai mươi người, giờ chắc chỉ còn chưa đầy năm mươi anh em." Ngũ Nam Phỉ nhìn Lâm Tử Lạc như tìm được chỗ dựa tinh thần, đem mọi chuyện trút ra hết một lượt. Lâm Tử Lạc nghe xong thì nhíu chặt mày. Lão Thi Hoàng này có cần thiết phải làm thế không? Chẳng qua tôi chỉ tới Thành Thi Hoàng dạo chơi với lão một chút thôi mà, thế mà đã nhảy dựng lên rồi. Mười mấy vạn con tang thi với thực lực thượng vàng hạ cám càn quét tầng một phi thuyền sẽ gây ra thiệt hại lớn đến mức nào, đó vẫn còn là một ẩn số. "Vậy còn chú Bàng và những người khác? Đợt người tiếp theo đã vào chưa?" Lâm Tử Lạc nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. "Nhóm chú Bàng sao? Doanh trưởng nói anh ấy sẽ một mình quay lại phòng nghiên cứu virus tang thi để ngăn chú Bàng và mọi người tiến vào. Còn việc có thành công hay không, hay tình trạng của doanh trưởng hiện giờ thế nào, tôi hoàn toàn không biết." Ngũ Nam Phỉ lo lắng trả lời. "Ra là vậy..." Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư. Sự chênh lệch về quân số này mới là điều đáng sợ nhất. Dù không tính đến những con tang thi cấp cao ở tầng hai, tộc tang thi vẫn còn mười mấy vạn binh lính trong phi thuyền. Còn nhân loại thì sao? Trừ nhóm chú Bàng không rõ đã vào hay chưa, nhân loại chỉ còn lại chừng bốn mươi, năm mươi người. Tính chi li ra, mỗi người phải giết được hai ba ngàn con tang thi thì mới có chút hy vọng thắng. Người bình thường mà thấy tỉ lệ này, e là sẽ chọn buông xuôi luôn cho xong. Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía nhóm người đang dọn dẹp chiến trường, thu gom lõi năng lượng và vũ khí laser. "Không thể trông chờ vào họ được, sống sót được đã là may mắn rồi. Cứ tìm một khoang tàu an toàn cho họ trốn tạm đi." "Còn cô và Hứa Hoành, sau khi sắp xếp cho họ xong thì quay lại gặp tôi." Lâm Tử Lạc lên tiếng sắp đặt. Nghe Lâm Tử Lạc phân phó, Ngũ Nam Phỉ và Hứa Hoành đương nhiên không phản đối, lập tức dẫn những người còn lại đi tìm một khoang tàu mới để ẩn náu. Lâm Tử Lạc thì tùy ý tựa lưng vào vách tường, lấy tấm bản đồ do tộc tang thi chế tác ra bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Có vẻ như hắn vẫn đang ấp ủ một ý tưởng táo bạo nào đó nhắm vào mười mấy vạn đại quân tang thi ở tầng một. Tuy nhiên, lần này chênh lệch đôi bên quá lớn, hắn cần vạch ra một kế hoạch chi tiết và tuyệt đối không được sai sót. Khoảng hai mươi phút sau, Ngũ Nam Phỉ và Hứa Hoành mới vội vã quay lại. "Sắp xếp xong rồi, khu vực đó lúc trước đã bị tang thi lùng sục qua, xác suất bị kiểm tra lại là rất thấp." Ngũ Nam Phỉ nói. Lâm Tử Lạc gật đầu, hỏi tiếp: "Hai người hiểu biết thế nào về hành động, dáng vẻ cũng như tính cách của lũ tang thi?" Là đại đội trưởng của doanh trại, hai người họ đương nhiên đều có nghiên cứu sâu về mảng này. Sau khi xác nhận họ sẽ không làm hỏng chuyện, Lâm Tử Lạc liền chế tạo cho mỗi người một chiếc đầu tang thi sống động như thật. Thực tế thì nếu có thêm vài người lập thành một đội sẽ thuận tiện hơn cho hành động. Nhưng Mặt Nạ Dịch Dung trong tay Lâm Tử Lạc không còn nhiều, nên hắn phải tiết kiệm, chỉ làm ra hai cái. Sau khi có đầu tang thi, cả hai bắt đầu tập mô phỏng các động tác của tang thi ngay tại chỗ. Lâm Tử Lạc còn đưa cho họ bản đồ và huy chương đại diện cho tang thi tầng hai. "Hai người hãy dùng thân phận tang thi xuống tầng một trước, đi thám thính tình hình của doanh trưởng cũng như nhóm chú Bàng xem sao." "Nếu họ đều bình an, hãy tìm cách đưa họ lên tầng hai. Nếu tình hình quá nguy cấp hoặc họ đã gặp bất trắc, thì hãy tới khu A13 tìm tôi, tôi sẽ ở lại đó." Lâm Tử Lạc bình tĩnh dặn dò. Đồng thời, hắn cũng chỉ dẫn cho họ một số chi tiết cần lưu ý. Ngũ Nam Phỉ và Hứa Hoành cùng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm thang máy chuyển tầng để xuống tầng một. Lâm Tử Lạc thì tiếp tục tiến về phía khu A13. Hiện tại bộ "Thánh Quang Cơ Giáp" tăng cường thuộc tính vẫn còn quá ít, không cao như hắn kỳ vọng. Vì vậy hắn dự định phải kiếm cho bằng được một bộ cơ giáp phù hợp với mình trước, rồi mới đường hoàng đấu với tộc tang thi trong phi thuyền Chung Mạt này. Chẳng mấy chốc, Lâm Tử Lạc đã tới khu A13. Nhưng lần này, hắn đã bỏ qua bước tìm kiếm khoang tàu trong khu vực. Lý do là bộ "Minh Vương Cơ Giáp" sau khi được Thi Hoàng cảm thán về độ khó thì đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Không ít tên tang thi "tuổi trẻ tài cao" đều muốn thử xem mình có thể kế thừa Minh Vương Cơ Giáp để khiến Thi Hoàng đại nhân phải nhìn bằng con mắt khác hay không. Cho nên dù là lúc này, vẫn còn hơn ba mươi con tang thi đang vây quanh bên ngoài khoang tàu chờ đợi tham gia thử thách. Không chỉ vậy, tộc tang thi còn phái hai quan viên tang thi có thực lực ngang ngửa Ngũ Nam Phỉ và Hoa Tinh Thần, cùng với đại tướng tộc tang thi — Thi Diễm trấn thủ ngay cửa khoang tàu. Xem chừng chúng muốn canh phòng nghiêm ngặt khoang tàu này, ngăn không cho nhân loại biết được. Thấy cảnh này, Lâm Tử Lạc càng thêm tò mò về bộ "Minh Vương Cơ Giáp" kia. Rốt cuộc đó là loại cơ giáp gì, hay là loại thử thách thế nào mà lại khiến Thi Hoàng coi trọng đến vậy? Tuy nhiên ở đây canh gác trùng trùng, lại gần nơi đóng quân của tang thi ở tầng hai, không thích hợp để lộ thân phận con người. Lâm Tử Lạc dứt khoát dùng thân phận tang thi, lẳng lặng xếp hàng vào phía cuối đội ngũ. Thi Diễm đang ngồi trên ghế cũng chỉ hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt.