Chương 473

Khởi động phó bản

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Sắp rồi, còn vài phút cuối cùng nữa thôi là phó bản sẽ mở ra." Cao Đống nhìn đồng hồ trên tay, cất tiếng nhắc nhở. "Oa, cứ nghĩ đến việc lát nữa được cùng đại lão Nhai Tệ đi phó bản là tôi lại thấy phấn khích không chịu được." Một người khác hào hứng nói theo. "Đúng thế, nhớ đến bộ dạng đám người nước Mỹ kia gào thét là lửa giận trong tôi lại bốc lên hừng hực. Bọn chúng thật sự tưởng Long Quốc không có ai chắc? Giờ có đại lão Nhai Tệ đích thân ra tay, nhất định sẽ chơi chết lũ đó!" Một cường giả quân đội lên tiếng. Dịch Chính Thanh lại bình tĩnh phân tích: "Có điều cũng hơi khó nói, chiến đấu với người khác trong phó bản World Boss sẽ bị trừng phạt, ngài Nhai Tệ khó lòng mà đại khai sát giới được. Nhưng nếu là dẫn dắt Long Quốc chúng ta giành vị trí thứ nhất thì tuyệt đối không thành vấn đề." Lúc này, những cường giả đứng đầu Ma Đô đã tập trung đông đủ tại lối vào phó bản bên trong một căn hộ. Tổng cộng có mười người, đây là thành phố có số lượng cao thủ tham gia đông nhất chỉ sau Kinh Đô. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Tử Lạc dẫn theo Đại Sả và Quỷ Đồng bước vào. "Chào đại lão Nhai Tệ!" Đám cường giả đồng thanh hô lớn. Lâm Tử Lạc khẽ gật đầu, hỏi: "Súng laser chuẩn bị xong hết chưa?" "Đại lão yên tâm, chúng tôi đều mang theo cả rồi." Một người đáp lời. Giai đoạn hiện tại, ngay cả những cao thủ hàng đầu như họ thì khả năng tấn công vẫn chưa thể bì kịp sức sát thương của các loại vũ khí laser cao cấp. Vì vậy, Lâm Tử Lạc đã yêu cầu tất cả người chơi tham gia phó bản lần này phải trang bị vũ khí laser để sẵn sàng tác chiến. "Thời gian sắp đến rồi, vào phó bản thôi." Dứt lời, Lâm Tử Lạc là người đầu tiên bước vào trận pháp dịch chuyển phó bản, Đại Sả và Quỷ Đồng bám sát ngay sau lưng. Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, lần lượt xếp hàng tiến vào. ... [Người chơi "Nhai Tệ", bạn có muốn tiến vào phòng chờ phó bản "World Boss" không?] Lâm Tử Lạc nhấn nút xác nhận. Ngay giây tiếp theo, cảm giác dịch chuyển quen thuộc bao trùm lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong một phòng chờ trắng xóa. Không gian phòng chờ lần này rộng hơn trước rất nhiều. Người chơi từ các thành phố khác cũng đang liên tục được truyền tống đến. Trong số đó có không ít gương mặt mà hắn thấy rất quen thuộc. Dù sao thì phần lớn những cường giả lừng lẫy ở kiếp sau thì lúc này cũng đã có thực lực nhất định, trừ một số ít người chơi tự do có được kỳ ngộ bất ngờ. Ví dụ như "Cự Linh Chiến Thần" Lịch Kiến Nguyên và "Hàn Sương Chiến Thần" Hướng Minh Tri – những kẻ đã giết chết Lâm Tử Lạc kiếp trước. Những người chơi tự do phát triển chậm rãi này, bao gồm cả Lâm Tử Lạc trước kia, đều là nhờ gặp được kỳ ngộ ở giai đoạn sau, cộng thêm thiên phú sẵn có mới có thể bứt phá trở thành Chiến Thần. Tất nhiên, Lâm Tử Lạc sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Hắn đã cung cấp đặc điểm nhận dạng để Trương Nguyên Trung phái người điều tra. Kết quả cho thấy hiện tại cả hai vẫn chỉ là những người chơi bình thường. Hắn quyết định ngay khi giới hạn thành phố được gỡ bỏ sẽ đích thân giải quyết hai kẻ này để chấm dứt tâm nguyện. Số lượng người trong phòng chờ ngày một đông, chẳng mấy chốc đã đủ một trăm người theo quy định. Không một thành phố nào dám làm trái lệnh hay sơ suất gửi dư người. Có vẻ như danh tiếng của Nhai Tệ vô cùng hiệu quả, giúp tiết kiệm được cả khâu sàng lọc người chơi. Căn phòng tập trung toàn những nhân vật tầm cỡ nhưng lại không hề có một tiếng ồn ào. Tất cả đều im lặng chờ đợi đại lão Nhai Tệ lên tiếng. Lâm Tử Lạc nhìn quanh một lượt rồi dặn dò: "Các loại súng laser tôi yêu cầu chắc hẳn mọi người đều đã mang theo. Tuyệt đối đừng quên, đó chính là át chủ bài tốt nhất của các bạn trong hành động lần này." Trước đó, khi giao dịch vũ khí, Lâm Tử Lạc đã cố ý để lại một lô hàng cho Trương Nguyên Trung, nhờ ông ta phái người vào phó bản bán cho cường giả các thành phố. Việc này nhằm đảm bảo mỗi người chơi Long Quốc tham gia lần này đều sở hữu ít nhất một khẩu súng laser cao cấp. "Các bạn đều là những cao thủ có tiếng tăm trong nước, phản ứng chắc chắn không chậm. Sau khi vào phó bản, việc các bạn cần làm rất đơn giản: nghe theo mệnh lệnh của tôi, không được có bất kỳ sự nghi ngờ hay do dự nào!" Hắn lạnh lùng tiếp tục: "Nếu ai đó muốn đối đầu với tôi, thì Nhai Tệ tôi thề, dù có phải đuổi đến tận cùng trời cuối đất cũng sẽ băm vằn kẻ đó ra! Ngược lại, tôi không dám hứa gì khác, nhưng chắc chắn sau phó bản này, mỗi người trong các bạn đều sẽ thu hoạch đầy túi, ít nhất cũng bằng hai ba tháng nỗ lực bình thường." Lâm Tử Lạc tuyên bố một cách trịnh trọng. Lần này liên quan đến việc có đẩy được đánh giá phó bản lên mức MAX hay không, nên hắn không dám lơ là, phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo. Đối với những người hỗ trợ này, hắn áp dụng phương pháp "vừa đấm vừa xoa" để kích động tính tích cực của họ. Không ai phản đối lời Lâm Tử Lạc nói. Những kẻ thực sự kiêu ngạo bất tuân thì đã chẳng tự chuốc nhục mà tìm đến đây tham gia phó bản. Hơn nữa, mức thu nhập bằng hai ba tháng nỗ lực của một cường giả hàng đầu là con số vô cùng hấp dẫn. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Lâm Tử Lạc ra lệnh: "Giờ thì vào phó bản thôi. Sau khi vào, tất cả ở lại doanh trại, tạm thời không được rời đi." Nói xong, hắn dẫn đầu bước qua cánh cổng truyền tống đang mở sẵn. ... [Người chơi "Nhai Tệ", chào mừng đến với phó bản "World Boss". Trong phó bản này, bạn thuộc phe "Long Quốc".] [Các quốc gia đủ điều kiện tham gia là top 20 quốc gia có tổng thực lực người chơi mạnh nhất Lam Tinh hiện tại, bao gồm Long Quốc, Mỹ, Nga...] [Thời gian phó bản kéo dài 31 ngày. 30 ngày đầu là giai đoạn tấn công BOSS, ngày cuối cùng là giai đoạn tháo chạy. Phó bản sẽ đóng lại khi hết thời gian hoặc World Boss bị tiêu diệt, tất cả những người còn sống sẽ được truyền tống rời đi.] [Lưu ý: Đây là phó bản chế độ bán hòa bình, phối hợp tác chiến đội nhóm, không khuyến khích xung đột giữa các người chơi. Phe chủ động gây hấn mỗi khi tấn công người chơi khác sẽ nhận 1 điểm tội ác.] [Mỗi điểm tội ác sẽ khiến thuộc tính cơ bản giảm 5%, sát thương gánh chịu tăng 5%.] [Vượt quá 10 điểm tội ác sẽ bị đánh dấu "tên đỏ". Người chơi khác tấn công kẻ tên đỏ sẽ không bị tăng điểm tội ác, đồng thời có thể nhận được kinh nghiệm, tiền vàng, đạo cụ ngẫu nhiên và trang bị. Kẻ tên đỏ cũng sẽ bị tang thi và BOSS trong phó bản đặc biệt nhắm tới.] [Mỗi ngày trong phó bản sẽ làm mới các vật tư độc quyền và đạo cụ đặc biệt. Người chơi có thể chiếm đóng hoặc tranh đoạt các điểm làm mới này. Sử dụng vật tư có thể chế tạo trang bị chuyên dụng để đối phó tang thi và BOSS.] [Phó bản cũng sẽ xảy ra các sự kiện ngẫu nhiên như tang thi bạo loạn trong đêm, thay đổi thời tiết... Mời người chơi tự mình khám phá.] [Chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời trong phó bản này.]