Chương 474
Nước Mỹ dẫn người tới tận cửa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cảm giác truyền tống vừa dứt, bàn chân Lâm Tử Lạc đã chạm lên một nền xi măng vững chãi.
Đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy mình đang đứng bên trong một kiến trúc hình tròn. Trong phó bản, nơi này được gọi là "Quân Doanh".
Không gian tổng thể của Quân Doanh rộng tương đương với phòng chờ phó bản lúc nãy, vừa vặn đủ cho một trăm người chơi tự do hoạt động. Tại đây còn có một khoảng không gian khá lớn, trưng bày ba vật phẩm khác nhau.
Phía bên trái ngoài cùng là một bàn thao tác. Người chơi có thể đặt các loại vật tư đặc thù thu thập được lên đó rồi chọn đạo cụ cần chế tạo. Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian tương ứng, đạo cụ sẽ được hoàn thành.
Ở giữa là một chiếc rương da lớn. Thực chất đây là một không gian trữ vật công cộng có diện tích cực khủng, dùng để cất giữ vật tư hoặc đạo cụ mà mọi người tìm được.
Phía bên phải ngoài cùng là một bức tranh vải mang đầy màu sắc huyễn hoặc. Người chơi có thể tiêu hao vật tư và đạo cụ để thắp sáng các thiên phú đặc thù trong phó bản trên bức tranh này. Ví dụ như: tăng cường tấn công, giảm miễn phòng ngự, tăng tốc di chuyển, hay đẩy nhanh tốc độ thu thập vật tư...
Đó là những chức năng chính của "Quân Doanh", còn các chức năng khác thì người chơi phải tự tay xây dựng thêm.
Lúc này, toàn bộ một trăm người chơi của Long Quốc đã được truyền tống vào trong Quân Doanh. Đa số họ đều từng tham gia phó bản này nên không còn lạ lẫm gì với tình hình nơi đây.
"Hiện tại đừng vội ra ngoài thu thập vật tư. Cứ ở lại doanh trại xây dựng, thong thả đợi bọn chúng tự dẫn xác tới cửa là được. Còn nữa, dây thừng bảo các người mang theo đã chuẩn bị xong chưa?" Lâm Tử Lạc là người đầu tiên lên tiếng.
Vừa nghe đến chuyện lấy dây thừng, tất cả mọi người đồng loạt rút từ trong không gian trữ vật ra những cuộn dây chắc chắn. Đây là đạo cụ cấp Bạc mà Lâm Tử Lạc đặc biệt dặn họ mang theo, dùng để trói người thì vô cùng kiên cố.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ khách đến giao hàng thôi!
Đúng như hắn dự đoán, nhóm người nhận được tin tức kia cũng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị.
...
"Thật không ngờ Long Quốc vẫn còn dám tham gia phó bản này. Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ thấm nhỉ!" Khi nghe tên Long Quốc có trong danh sách tham gia, Baker hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.
"Phải đấy. Trước đó nghe bảo lãnh đạo của bọn họ đang phái người đi khắp các phó bản quốc tế để liên minh với các nước khác, tôi cứ tưởng lần này bọn họ sẽ chùn bước không dám tới, ai dè vẫn vác mặt đến." Rob gật đầu tán đồng.
"Tới cũng tốt. Lần trước các anh hành bọn họ thê thảm như vậy mà tôi lại không tham gia được. Lần này vừa hay để tôi nếm thử cảm giác đó xem sao." William liếm môi, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
"Ưng Thần đã nói vậy thì lần này nhất định phải để anh tận hưởng cho đã đời." Baker vội vàng nịnh nọt.
Những người chơi khác của nước Mỹ cũng nhìn William đứng đầu hàng với ánh mắt đầy kính sợ. Rõ ràng, William là kẻ có uy vọng rất lớn tại nước Mỹ.
"Vậy thì gọi người đi. Để đề phòng bọn chúng có chuẩn bị, hãy gọi cả đội ngũ của Oa Quốc và nước Xiba tới, thêm cả nước Pháp, nước Úc nữa."
"Nhớ kỹ, hành động phải nhanh, đừng để bọn chúng có cơ hội chuẩn bị. Lần này chúng ta sẽ chặn đường khiến bọn chúng hận không thể tự sát ngay tại chỗ." William đã quá quen với những lời tâng bốc nên chẳng buồn để tâm, trực tiếp ra lệnh chỉ huy.
"Gibson, Bernie, hai cậu đến doanh trại Oa Quốc. Barton, Mike, hai cậu đến chỗ nước Xiba, còn có..." Baker lập tức bắt đầu điều phối nhân sự.
...
Tại doanh trại Long Quốc.
Trong phó bản, phạm vi doanh trại phân chia cho mỗi quốc gia đều tương đương nhau. Ngoài Quân Doanh bắt buộc phải có, những nơi khác đều là những khoảng đất trống rộng lớn.
Lúc này, các đại lão Long Quốc vì chấp hành mệnh lệnh không được ra ngoài của Nhai Tệ nên đều ở lại doanh trại, triển khai công việc vô cùng hăng hái. Tuy hiện tại chưa có vật tư đặc thù để xây dựng các kiến trúc tương ứng, nhưng những việc như dựng lều trại thì vẫn phải làm.
Duy chỉ có Lâm Tử Lạc là lấy ra một chiếc ghế bập bênh đặt ngay cổng doanh trại. Hắn thong dong nằm trên đó, lim dim đôi mắt như đang chờ đợi điều gì.
Đại Sả và Quỷ Đồng đứng hai bên hắn như hai vị môn thần. Khí thế thì có đủ, chỉ là một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trông có chút không được cân đối cho lắm.
Một lát sau, dường như cảm nhận được điều gì, Lâm Tử Lạc mở mắt ra rồi nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài doanh trại.
"Mọi người dừng tay lại đi, chuẩn bị đón khách nào." Hắn cất lời.
Nhận được tín hiệu, các đại lão Long Quốc lập tức buông bỏ công việc, nhanh chóng tập trung tại cổng doanh trại, ai nấy đều đứng thành hàng ngay ngắn như học sinh tiểu học. Trong lòng họ đang vô cùng kích động.
Cuối cùng cũng sắp được tận mắt thấy đại lão Nhai Tệ ra tay rồi!
"Baker, anh nhìn kỹ xem, có phải gã kia đang ngủ không?" William đưa kính viễn vọng cho Baker bên cạnh, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ khó hiểu.
Baker cũng thoáng ngạc nhiên, cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía cổng doanh trại Long Quốc. Chỉ thấy ở đó, một người đàn ông đeo mặt nạ đang thong thả ngồi trên ghế bập bênh đung đưa qua lại. Bên cạnh hắn là một gã to xác cơ bắp cuồn cuộn và một đứa nhóc cao chưa bằng bắp chân gã khổng lồ kia.
Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.
"Ba người này tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng đám người đang tập hợp phía sau cánh cổng kia thì có rất nhiều gương mặt quen thuộc."
"Cỡ như Trương Nguyên Trung, Dịch Chính Thanh, rồi cả những cường giả như Phá Quân, Tham Lang đều tới cả rồi. Xem ra đúng là có chuẩn bị mà tới." Baker giải thích.
"Hừ, Trương Nguyên Trung cũng tới à? Vậy thì lần này không thể bỏ qua cho lão già đó được." Vừa nghe đến tên Trương Nguyên Trung, William đã tỏ ra phấn khích. Xem chừng gã đã nhắm vào ông ta từ lâu.
"Nói với Oa Quốc và nước Xiba một tiếng, đối phương đã có chuẩn bị thì không được chủ quan. Trước tiên cứ để người của chúng ta bao vây doanh trại Long Quốc thành một vòng, rồi từ từ hành hạ bọn chúng." William bổ sung thêm.
"Rõ!" Baker lập tức đi về phía sau đội ngũ nước Mỹ.
Đó đều là những đội ngũ do Oa Quốc, nước Xiba và các quốc gia khác hợp thành. Vừa nghe tin lần này lại được chỉnh đốn Long Quốc, bọn chúng đều hớn hở bám đuôi đi theo. Dù sao lần trước nước Mỹ đã hành Long Quốc thê thảm thế nào, trong lòng ai nấy đều rõ mồn một.
Mà Lâm Tử Lạc vẫn đang bập bênh trên ghế lúc này cũng chợt nhận ra.
Thảo nào nhìn gã đứng đầu phía nước Mỹ trông cứ quen mắt thế nào, hóa ra là William! Hiện tại mắt gã vẫn chưa bị mù một bên, hèn chi lúc đầu mình không nhận ra ngay được.