Chương 475

Rốt cuộc có phải Nhai Tệ hay không

Đăng ngày 30/08/2026

19
William Jeffrey. Người chơi nước Mỹ cùng một số quốc gia khác đều tôn sùng gọi gã là "Ưng Thần". Kể từ khi Trò chơi tận thế bắt đầu đến nay, gã vẫn luôn vững vàng chiếm giữ vị trí thứ nhất trên Bảng xếp hạng đẳng cấp của nước Mỹ. Thậm chí trong Bảng xếp hạng trang bị của quốc gia này, có tới năm món trang bị thuộc về sở hữu của gã! Chỉ duy nhất bảng danh vọng là gã đứng ở vị trí thứ hai, và cũng chính điều này đã ngăn cản gã độc chiếm hoàn toàn các bảng xếp hạng. Sở dĩ William nổi danh như vậy là vì gã thường xuyên hoạt động trong đủ loại phó bản. Bất cứ người chơi nào từng đụng độ gã trong cùng một phó bản đều đã được chứng kiến sự tàn nhẫn, độc ác khi xử lý nhiệm vụ, cũng như thực lực cường hãn tuyệt đối, nghiền ép đám đông của gã. Trong trí nhớ của Lâm Tử Lạc, vào giai đoạn sau của tận thế, gã được người chơi tôn xưng là "Độc Nhãn Ưng Thần". Gã và Trương Nguyên Trung hoàn toàn là cặp đối đầu không đội trời chung, hai người luôn tranh giành danh hiệu cường giả số một thế giới. Tuy nhiên, vì chưa bao giờ phân định được thắng thua nên đa số người chơi đều mặc định hai người này cùng đứng đầu thế giới. Nói đi cũng phải nói lại, thực tế những Thông báo thế giới như "Đệ Nhất Nhỏ Máu" hay "Thanh Đồng Chi Sáng" ở kiếp trước đều do William hoàn thành. Tính ra thì từ khi Lâm Tử Lạc trọng sinh đến nay, William chính là kẻ bị hắn cướp đi nhiều cơ duyên nhất. "Chà, thật là kỳ diệu, năm đó thấy những cường giả này mình đều phải đi đường vòng." Lâm Tử Lạc ngồi trên ghế bập bênh, cảm thán một câu đầy cảm xúc. Dù kiếp trước hắn cũng được coi là nhân vật chạm tới ngưỡng Chiến Thần, nhưng đứng trước những cường giả có số má trên toàn Lam Tinh này thì vẫn còn chút chưa đủ tầm. Lúc này, William đã dẫn đầu đội ngũ nước Mỹ tiến đến vị trí cách doanh trại Long Quốc chưa đầy trăm mét. Gã dừng bước, chăm chú quan sát doanh trại Long Quốc, trong mắt tràn đầy vẻ e dè. "Sao vậy Ưng Thần? Đám người kia ẩn hết thông tin rồi, tôi không nhìn thấy gì cả. Anh có phát hiện ra điều gì không?" Baker tò mò lên tiếng. "Không được, ta cũng không xem được bảng thuộc tính của ba tên này." William bất lực lắc đầu, sau đó nghiêm giọng nói tiếp: "Nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Ngoại trừ tên ngồi trên ghế bập bênh trông có vẻ bình thường, thì gã khổng lồ bên cạnh tỏa ra khí huyết thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Còn cái đứa trông như trẻ con kia lại cho ta cảm giác giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, không tài nào thoát khỏi, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào." Bản thân William sở hữu một thiên phú cảm nhận khí tức cấp Sử Thi. Thiên phú này đã giúp gã vô số lần trong quá khứ. Gã quay sang hỏi ngược lại: "Cảm giác đại khái ta đã mô tả rồi, về ba người này, ngươi không có chút tình báo nào sao?" Baker ở nước Mỹ chủ yếu phụ trách công tác thu thập tình báo, trong tay nắm giữ thông tin về cường giả của các quốc gia lớn. Gã suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Chính xác mà nói, ba người này chưa từng tham gia phó bản nào cùng với nhân viên tình báo của chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn có một vài dự đoán đại khái." "Hạng hai trên Bảng xếp hạng đẳng cấp Long Quốc là Đại Sả. Theo mô tả của một số người chơi Long Quốc, đó là một gã khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn. Đừng nhìn cái tên kỳ lạ của gã, thực lực của gã vô cùng khủng khiếp, từng giao thủ với Trương Nguyên Trung và giành chiến thắng. Nhìn đặc điểm thì có lẽ chính là gã khổng lồ bên trái." "Hạng ba trên Bảng xếp hạng đẳng cấp Long Quốc là Quỷ Đồng. Kẻ này rất bí ẩn, ngoài đặc điểm cơ thể nhỏ bé ra thì mọi tình báo khác đều là con số không. Tôi đoán người bên phải rất có thể là Quỷ Đồng." "Còn về người ngồi trên ghế bập bênh kia, kẻ có thể khiến đám cường giả Long Quốc cam chịu xếp hàng phía sau doanh trại, lại khiến cho hai vị hạng hai và hạng ba của Long Quốc tự nguyện đứng bên cạnh canh giữ, thì chỉ có một khả năng duy nhất..." William và Baker nhìn nhau, đồng thanh nói một cách trịnh trọng: "Nhai Tệ!" Nhai Tệ! Cơn ác mộng của toàn bộ người chơi trên Lam Tinh. Đặc biệt là những người chơi đỉnh cao này, có ai mà không sống dưới bóng ma của Nhai Tệ? Rõ ràng họ đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, rõ ràng họ đã làm mọi việc đến mức cực hạn, nhưng trên đầu họ luôn có một ngọn núi lớn vĩnh viễn không thể vượt qua. Khi bạn còn đang đắc ý vì giết được một BOSS cấp Đồng, thì người ta đã diệt xong BOSS cấp Vàng, Kim Cương, thậm chí là cấp Sử Thi rồi. Khoảng cách này trực tiếp khiến những người chơi đỉnh cao rơi vào sự hoài nghi bản thân sâu sắc. Rốt cuộc là chúng ta quá yếu, hay là Nhai Tệ quá mạnh? Sự hiện diện của Nhai Tệ cũng thần bí không kém. Những cường giả nổi danh của Long Quốc như Trương Nguyên Trung thường xuyên có giao lưu với người chơi nước khác trong phó bản, nhưng Nhai Tệ thì chưa bao giờ lộ diện trước mặt bất kỳ người chơi ngoại quốc nào. Vì thế, hiểu biết của người chơi các nước khác về Nhai Tệ ít đến đáng thương. Còn nếu muốn tìm hiểu qua những lời đồn đại, thì quốc gia nào chẳng thổi phồng cường giả nước mình lên tận trời xanh? Có thể tin được một nửa lời đồn cũng là nhờ Nhai Tệ thường xuyên xuất hiện trên Thông báo thế giới. "Tôi cứ thắc mắc tại sao lần này Long Quốc lại dám tiếp tục cử người tham gia phó bản, hóa ra là họ đã lôi cả Nhai Tệ, Đại Sả và Quỷ Đồng ra rồi." Baker lắc đầu ngao ngán. "Vì vậy chúng ta cần bàn bạc lại kế hoạch vừa rồi. Ngươi đi thông báo cho lãnh đội các nước đi." William trầm ngâm rồi ra lệnh. Gã không phải kẻ ngốc, nếu không đã chẳng thể vượt qua nhiều phó bản như vậy. Gã biết Nhai Tệ chắc chắn mạnh hơn mình rất nhiều, nên đã thận trọng chọn cách tạm thời thay đổi kế hoạch. Chẳng mấy chốc, lãnh đội của các nước đã tập trung lại một chỗ. Lần này tụ họp tổng cộng mười quốc gia, tương đương với một nửa số lượng quốc gia tham gia phó bản World Boss. Khi William nói ra việc Nhai Tệ đã đến, mấy vị lãnh đội này đều vô cùng kinh ngạc. "Nhai Tệ thật sự đến sao? Vậy với thực lực của hắn, chúng ta chẳng phải là... Hay là hành động lần này cứ bỏ qua đi?" Lãnh đội nước Pháp là Marcus lo lắng lên tiếng. "Bỏ qua? Tại sao phải bỏ qua? Khó khăn lắm mới có cơ hội này để tiếp tục đả kích Long Quốc, cứ thế mà từ bỏ sao? Hơn nữa, các người nói xem liệu người ngồi ở cửa kia có khả năng không phải Nhai Tệ không? Bọn họ đều ẩn thông tin, biết đâu là Long Quốc cố tình tìm người giả mạo!" Lãnh đội Oa Quốc là Sato Kojiro lập tức phản bác. Lời của gã cũng khiến mọi người có mặt sáng mắt lên. Người Long Quốc xảo quyệt như vậy, ngày nào chẳng dùng mưu kế. Biết đâu lần này chính là tìm người giả danh Nhai Tệ để hù dọa chúng ta! Trong số đó, chỉ có lãnh đội nước Xiba là Phác Xương Võng khinh bỉ lên tiếng: "Hừ, cho dù là Nhai Tệ thật thì đã sao? Tại sao chúng ta phải sợ một tên Nhai Tệ? Các người đừng quên, đây là phó bản chế độ bán hòa bình, hắn dám ra tay không?" Câu nói này của Phác Xương Võng vừa thốt ra, ngay cả William cũng như sực tỉnh, gật đầu tán đồng. Đúng vậy! Bản thân gã hoàn toàn bị cái danh tiếng khủng khiếp của Nhai Tệ dọa sợ mà quên mất đây là phó bản World Boss! Chỉ cần ra tay một lần là bị trừ 5% thuộc tính cơ bản, đồng thời sát thương phải chịu còn tăng thêm 5%. Nếu ra tay vài lần, dù là người chơi mạnh đến đâu cũng phải phế bỏ thôi!
Rốt cuộc có phải Nhai Tệ hay không — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ