Chương 478

Vậy thì giết sạch hết đi

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Một khi tôi hạ lệnh khai hỏa, tất cả mọi người lập tức nhắm vào phần chân của chúng mà bắn. Mỗi người chỉ được bắn tối đa ba lần, sau ba lần phải dứt khoát ngừng bắn để người phía sau lên thay thế!" Đây chính là lời dặn dò bí mật của Lâm Tử Lạc khi hắn yêu cầu mọi người trong doanh trại tập hợp thành đội ngũ. Không chỉ có vậy, hắn còn bảo Trương Nguyên Trung và những người khác phải chọn đúng thời cơ, đứng thành một hàng ngang để thuận tiện cho việc xả súng. Đó cũng là lý do tại sao lúc nãy nhóm người Trương Nguyên Trung phải giả vờ nôn nóng, đứng dàn hàng như vậy. Ngay khi Lâm Tử Lạc ra lệnh "khai hỏa", Trương Nguyên Trung cùng các chiến sĩ đã đồng loạt lấy vũ khí laser từ trong không gian trữ vật ra, nhắm thẳng vào đám người đang tháo chạy mà bóp cò. Ở Cơ Vương Tinh, ngay cả một con tang thi tép riu cũng có thuộc tính không hề thua kém đám người chơi đang bỏ chạy này. Thế nên, những khẩu súng laser vốn dùng để gây sát thương cực lớn lên tang thi, đối với bọn chúng mà nói, chẳng khác nào những chiếc máy gặt mạng người đáng sợ nhất! Mỗi tia laser bắn ra đều dễ dàng xuyên thủng đùi của một người chơi, thậm chí còn xuyên thấu sang cả kẻ đứng phía sau. Trong phút chốc, hàng loạt người chơi đang tháo chạy đều ôm lấy vết thương ở chân, đau đớn ngã gục xuống đất. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, nhưng bọn chúng chẳng thể di chuyển thêm được bước nào nữa. Toàn bộ mặt đường xi măng trước cổng doanh trại Long Quốc đã bị máu của đám người này nhuộm đỏ thẫm. "Sướng thật!" Trương Nguyên Trung nhìn kẻ thù ngã gục trong vũng máu, hưng phấn hét lớn, trong lòng cảm thấy hả dạ không sao tả xiết. Kỹ năng bắn súng vốn đã cao siêu của ông ta, nay lại có thêm hệ thống hỗ trợ ngắm bắn của vũ khí laser, chỉ với ba phát đạn đã bắn gãy chân của sáu tên người chơi nước Mỹ, khiến cái tên trên đầu ông ta cũng biến thành màu đỏ tươi vì điểm tội ác. Thế nhưng nụ cười trên mặt ông ta vẫn không hề tắt. Bởi vì sáu kẻ này chính là những tên đã sỉ nhục anh em trong phó bản lần trước, theo lời kể của những chiến sĩ còn sống sót. Giờ đây, cuối cùng ông ta cũng đã báo được thù cho những anh em đã khuất! Ngoài Trương Nguyên Trung, những người chơi Long Quốc khác cũng thu hoạch không kém. Dưới sự hỗ trợ của hỏa lực mạnh mẽ, trung bình mỗi người đều có thể bắn gãy chân của ít nhất ba tên địch. Hơn nữa, nhờ sự phối hợp ăn ý, hầu như không xảy ra tình trạng lãng phí đạn dược khi bắn trùng vào một mục tiêu. Sau khi bắn xong, họ cũng không ham công, lập tức nhường vị trí cho những anh em phía sau tiến lên tiếp tục thu hoạch đợt mới. Trái ngược với cảnh tượng có trật tự của Long Quốc, "liên quân mười nước" lúc này lại hỗn loạn đến cực điểm. Việc chứng kiến Nhai Tệ một đao chém chết William đã đủ khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía rồi. Vậy mà giờ đây, toàn bộ người chơi phe Long Quốc còn có thể lôi súng ra! Lại còn là súng laser uy lực kinh người! Đây chẳng phải là đòn đánh giáng cấp thuần túy sao? Bọn chúng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tại sao người chơi Long Quốc lại có súng laser, thậm chí không dám nảy sinh ý định phản kháng, chỉ biết ôm đầu chạy tán loạn khắp nơi như lũ chuột bị phá tổ. ...... Cùng lúc ra lệnh khai hỏa, Lâm Tử Lạc cũng lao thẳng về phía tên cầm đầu Oa Quốc ở gần nhất — Sato Kojiro. Đùa sao, hắn đã diễn kịch nửa ngày trời chính là để đám cầm đầu này tiến lại gần mình, khiến cho không một tên nào có thể chạy thoát! Điều đáng sợ hơn là tốc độ xung phong của hắn về phía Sato Kojiro chẳng hề kém cạnh so với thời kỳ đỉnh cao là bao. Thiên phú "Đấu Chiến Thần Tư" có hiệu ứng đầu tiên là "giảm 80% mọi hiệu ứng làm giảm thuộc tính cơ thể". Hiệu ứng bá đạo này lần đầu tiên bộc lộ tác dụng của nó! Đối với những người chơi khác, mỗi một điểm tội ác sẽ làm giảm 5% thuộc tính cơ bản. Nhưng với Lâm Tử Lạc, một điểm tội ác chỉ làm giảm 1% mà thôi! Hiện tại hắn đang có mười một điểm tội ác, cũng chỉ bị giảm 11% thuộc tính cơ bản. Đối với đám cầm đầu đang tháo chạy này, hắn vẫn là một "sát thần" mà bọn chúng không có tư cách để chống lại! Lâm Tử Lạc chỉ vung một đao, cơ thể Sato Kojiro đã bị chém đôi từ đỉnh đầu xuống dưới một cách tàn nhẫn. Thậm chí không thèm liếc nhìn cái xác lấy một giây, hắn đã lao tới chém về phía tên cầm đầu nước Nam Hàn là Phác Xương Võng. Phác Xương Võng không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết gào thét: "Ta là anh hùng của dân tộc Nam Hàn, nếu ngươi giết ta, ngươi..." Lời còn chưa dứt, Cửu Lê Chi Đao đã lướt qua môi gã, khiến môi trên và môi dưới của gã vĩnh viễn lìa xa nhau. Lâm Tử Lạc còn tiện tay dùng đao pháp tinh diệu cắt phăng luôn lưỡi của gã từ tận gốc. Vẫn chưa đủ, tiếp tục! Đôi cánh vàng óng đột ngột dang rộng, Lâm Tử Lạc lại vồ tới mục tiêu tiếp theo — Francesco, tên cầm đầu nước Ý. Ngay sau đó là kẻ cầm đầu nước Pháp, nước Anh, nước Úc... Tổng cộng mười tên cầm đầu của liên quân mười nước. Mỗi kẻ đều là nhân vật hô mưa gọi gió ở quốc gia của mình. Bọn chúng chèn ép người chơi trong nước, nắm giữ những tài nguyên đỉnh cấp nhất, tùy ý làm càn và tận hưởng sự sùng bái của toàn dân. Kết quả là sau khi đến phó bản World Boss, tổng thời gian sống sót chưa đầy một tiếng đồng hồ, mà phần lớn thời gian đó lại dùng để đi đường, rồi tất cả đều bị Lâm Tử Lạc chém giết như cắt tiết gà! Thật nực cười làm sao! Cũng chính vào lúc này, những kẻ còn sống sót mới thực sự nhận thức được cái tên Nhai Tệ có nghĩa là gì! Trước đây, bọn chúng chỉ có ấn tượng mơ hồ về Nhai Tệ thông qua các thông báo thế giới. Giờ đây bọn chúng mới hiểu ra, những cường giả hàng đầu của nước mình so với Nhai Tệ thì chẳng đáng một xu! Sau khi giải quyết xong mười tên cầm đầu, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng có thể buông tay làm việc lớn. Trước đó, để có trạng thái tốt nhất nhằm giết nhanh đám cầm đầu, hắn phải duy trì một mức thuộc tính nhất định. Nếu không, lỡ như có tên nào chạy thoát thì việc tìm lại sẽ rất tốn thời gian. Dù sao bọn chúng cũng là cao thủ hàng đầu một nước, ít nhiều cũng có vài chiêu bài giữ mạng hoặc ẩn thân. Còn bây giờ, việc hắn cần làm là đại khai sát giới, thu thập càng nhiều điểm tội ác càng tốt! Hắn đã tính kỹ rồi. Muốn đạt được đánh giá MAX thì chỉ dựa vào việc áp đảo là chưa đủ. Hạ thuộc tính của mình xuống mức thấp nhất rồi mới đi nghiền ép đối thủ mới là lựa chọn cực hạn nhất. Dù sao, ngay cả khi thuộc tính cơ bản bị giảm về 0, hắn vẫn còn một đống thuộc tính cộng thêm từ trang bị. Thực tế, chỉ riêng phần trăm cộng thêm từ "Cửu Lê Chi Đao" và "Minh Vương Cơ Giáp" đã là quá đủ. Bởi vì phần trăm cộng thêm của hai trang bị này được tính dựa trên thuộc tính cơ bản ban đầu của hắn. Hiện tại thuộc tính cơ bản chỉ bị hiệu ứng "điểm tội ác" tạm thời phong ấn chứ không phải giảm vĩnh viễn, nên không hề ảnh hưởng đến hiệu quả cộng thêm của hai món đồ này. Cộng thêm các thuộc tính cơ bản từ một thân trang bị cấp Hoàng Kim và Kim Cương, nếu chỉ xét riêng về thuộc tính, hắn vẫn đủ sức ngạo thị toàn trường! "Vậy thì không để sót tên nào nữa, giết sạch hết đi!"
Vậy thì giết sạch hết đi — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ