Chương 479
Hóa ra điểm tội ác cũng có giới hạn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Các người cứ nhắm vào chân những tên đang chạy xa kia mà bắn, đừng để sót một tên nào."
Lâm Tử Lạc cất tiếng ra lệnh cho đám người vẫn đang nã súng trong doanh trại.
Mọi người lập tức chuyển họng súng, bắt đầu nhắm chuẩn vào mấy gã đã chạy ra một quãng khá xa. Đáng tiếc cho chúng, dù có chạy xa đến đâu thì vẫn nằm trong tầm bắn của súng laser.
Sau khi chắc chắn không một ai có thể đào thoát, Lâm Tử Lạc mới dời sự chú ý trở lại đám người chơi ở cự ly gần. Lúc nãy khi giết mười tên kia, hắn vẫn chưa nỡ dùng kỹ năng, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này.
Hắn khẽ nhích chân về phía trước, ngay lập tức, một vùng bóng tối đỏ ngầu như máu bắt đầu lan tràn ra xung quanh.
Vô Tận Lĩnh Vực!
Màu sắc của vùng bóng tối này còn đậm đặc và ghê rợn hơn cả máu của đám người chơi đang chảy trên mặt đất. Tốc độ lan tỏa của nó cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp những kẻ đang cố gắng chạy trốn phía trước.
Ngay khoảnh khắc bóng tối chạm vào người chúng, một luồng sát khí đen kịt quấn chặt lấy chân mỗi người. Dưới sự trói buộc của sát khí, tốc độ bỏ chạy của chúng giảm xuống thấy rõ.
Khả năng khống chế và làm chậm diện rộng của Vô Tận Sát Vực đã kích hoạt!
Chủ động ra tay khống chế cũng được tính là tấn công. Sau một loạt thao tác này, điểm tội ác của Lâm Tử Lạc vọt thẳng lên con số 156!
Tuy nhiên, sau khi điểm tội ác vượt quá 100, các điểm thuộc tính cơ bản của hắn đã giảm về 0. Những con số tăng thêm phía sau lúc này chẳng còn gây ra chút ảnh hưởng nào nữa.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi Nhai Tệ có điểm tội ác vượt quá một trăm, hành vi không thể dung thứ. Hiện đã phát lệnh truy nã tử vong trong phó bản. Tất cả người chơi trong phạm vi 500 mét quanh Nhai Tệ sẽ nhận được vị trí cụ thể của hắn. Bất kỳ ai tấn công người chơi Nhai Tệ đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh!"
Tiếng cảnh báo trong phó bản lại vang lên, lần này giọng thông báo trở nên gấp gáp hơn hẳn và lặp lại liên tục năm lần. Thế nhưng, đám người đang ở giữa chiến trường lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cảnh báo.
Nhìn đám người đang bị vây hãm quanh mình, Lâm Tử Lạc động ý niệm, vùng bóng tối đỏ ngầu lập tức cuộn trào như biển máu.
Từ trong biển máu đó, một bàn tay khô héo đỏ rực thò ra, chộp thẳng lấy cổ chân một người chơi. Gã đó bắt đầu vùng vẫy dữ dội để thoát thân, nhưng càng giãy giụa, gã càng nhận ra sức mạnh của mình đang yếu đi, cơ thể dần khô héo. Chẳng mấy chốc, gã đã bị hút cạn thành một xác khô, cuối cùng hóa thành bụi phấn chìm nghỉm trong biển máu.
Không chỉ mình gã, phần lớn những kẻ đứng trong phạm vi đó đều phải chịu sự tấn công quái dị này. Những người chơi có thuộc tính thấp thường bị huyết thủ chộp lấy. Những kẻ có thuộc tính cao hơn thì bị những dải vải liệm đỏ máu quấn từ cổ chân lên dần, bao trùm toàn thân.
Một vài tên có khả năng bật nhảy cực tốt, chưa kịp nhảy lên đã bị hai chiếc gai máu sắc nhọn đâm xuyên bàn chân, đóng đinh tại chỗ. Những kẻ có khả năng bay lượn ngắn ngủi thì bị một lồng giam máu đột ngột xuất hiện nhốt chặt bên trong, không thể thoát ra.
Dù hình thức tấn công khác nhau, nhưng chỉ cần bị đánh trúng, kết cục chung đều là bị hút cạn! Tất cả những kẻ bị bắt chỉ biết gào thét trong nỗi kinh hoàng tột độ trước khi biến thành xác khô và tan biến. Biển máu này chẳng khác nào một địa ngục trần gian đầy rẫy những cực hình tàn khốc!
Lâm Tử Lạc hài lòng quan sát cảnh tượng do Vô Tận Lĩnh Vực tạo ra. Đây là lần đầu tiên kỹ năng này được sử dụng, uy thế tạo ra như vậy đã là quá hoàn mỹ.
Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, quái dị và đẫm máu này, liên quân mười nước hoàn toàn bị dọa cho mất mật. Lúc này, Nhai Tệ đứng giữa biển máu với bộ bào đen trong mắt chúng chẳng khác gì Tử Thần đang thu hoạch mạng sống. Chúng hận không thể mọc thêm vài cái chân để chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhìn điểm tội ác đang nhảy số liên tục, Lâm Tử Lạc vẫn thấy chưa đủ nhanh, hắn dứt khoát giơ cao Cửu Lê Chi Đao. Năng lượng vàng óng bắt đầu ngưng tụ nơi mũi đao, thân đao rung lên bần bật. Khi tần suất rung động và năng lượng đạt đến cực hạn, hắn xoay tay, cắm mạnh thanh đao xuống mặt đất.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi đao sắp chạm đất, cơ thể hắn bỗng trở nên hư ảo. Giây tiếp theo, bóng dáng hắn đã xuất hiện ở rìa ngoài cùng của Vô Tận Lĩnh Vực.
Chức năng truyền tống của Vô Tận Sát Vực!
Vị trí Lâm Tử Lạc vừa xuất hiện chính là nơi tập trung của đám người chơi nước Nam Hàn. Vì phía này chưa bị tấn công nên chúng đứng rất san sát nhau. Đám người này không ngờ Nhai Tệ vốn đang ở giữa biển máu lại đột ngột hiện ra ngay bên cạnh mình.
Lúc này muốn chạy đã quá muộn. Cửu Lê Chi Đao trong tay Lâm Tử Lạc đã cắm sâu xuống đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đám người chơi Nam Hàn đang bỏ chạy đều bị cú chấn động bất ngờ này làm cho ngã nhào.
Chúng còn chưa kịp bò dậy, đợt chấn động tiếp theo đã ập đến. Biên độ rung lắc ngày càng nhanh, phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng. Càng lúc càng nhiều người ngã xuống, phát ra những tiếng kêu gào đau đớn. Chẳng mấy chốc, cơ thể chúng dưới sự chấn động mãnh liệt bắt đầu nứt toác, đổ sụp, thậm chí chưa kịp hét lên tiếng cuối cùng đã biến thành những đống thịt nát.
Chỉ một chiêu Cửu Lê Toái Liệt này đã giết chết gần trăm người. Cộng thêm những kẻ bị Vô Tận Lĩnh Vực tiêu diệt, số người chơi chết dưới tay Lâm Tử Lạc đã gần chạm mốc hai trăm!
Nên biết rằng đây không phải hạng xoàng, mỗi kẻ đều là cường giả hàng đầu ở quốc gia của chúng. Vậy mà trong tay Lâm Tử Lạc, chúng chỉ như cỏ rác bị gặt từng mảng lớn.
Sau vòng tấn công này, điểm tội ác của hắn vọt lên hơn năm trăm điểm, hai chữ "Nhai Tệ" trên đầu đen kịt đến mức sâu thẳm. Chủ yếu là vì Cửu Lê Toái Liệt gây ra nhiều đợt chấn động, mỗi đợt đều được tính là một lần chủ động tấn công, nếu không thì thật sự khó mà kiếm được nhiều điểm tội ác đến thế.
Lâm Tử Lạc rút đao ra khỏi mặt đất, dáng người lại một lần nữa trở nên hư ảo. Khi hiện ra lần nữa, hắn đã ở một rìa khác của lĩnh vực, đối diện với vị trí ban nãy.
Đây là nơi tập trung của đám người chơi Oa Quốc. Lại là một đống điểm tội ác tươi mới!
Lâm Tử Lạc cầm đao lao thẳng vào đám đông đang hoảng loạn. Một luồng đao khí từ Cửu Lê Trảm Kích quét qua, trực tiếp chém ngang lưng hàng chục tên. Nỗi đau bị chém ngang người vốn đã khủng khiếp, nay dưới sự gia trì 300% cảm giác đau đớn, nó đã bị đẩy lên một mức độ không thể tưởng tượng nổi.
Thông thường sau khi bị chém ngang lưng, người ta vẫn có thể sống thêm vài phút. Nhưng đám người Oa Quốc này vừa bị chém xong, mặt mũi đã vặn vẹo biến dạng, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra nổi mà trực tiếp đau đến chết đi sống lại rồi tắt thở.
Hồi Toàn Trảm Kích, Bạo Liệt Song Trảm, Nguyên Tố Bạo Liệt, Nguyên Tố Ba Động...
Từng đợt kỹ năng rực rỡ liên tục bùng nổ giữa đám người chơi Oa Quốc. Tiếng thét thảm thiết chói tai chưa bao giờ dứt.
Lâm Tử Lạc vừa giết chóc vừa kiểm tra bảng điểm tội ác của mình. Kết quả, hắn thấy con số đó sau khi nhảy đến 999 điểm thì dừng lại hẳn, cố định luôn ở đó.
Chuyện gì thế này? Hóa ra điểm tội ác cũng có giới hạn sao!