Chương 538

Truy sát lệnh cấp SSS! Cả thành chấn động, Ma Nhãn Cự Thú xuất hiện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quỷ Đồng và Đại Sả lần lượt bước ra từ những con hẻm tối khác nhau. Có thể thấy rõ trên tay mỗi người đều đang kéo theo một chuỗi xác chết dài dằng dặc. Cổ Trang cùng đám gia nhân nhà họ Cổ ngơ ngác nhìn đống thi thể này, vẻ mặt đầy kinh hãi. Đến khi nhìn thấy ký hiệu đặc biệt trên trang phục của những cái xác đó, Cổ Trang không kìm được mà thốt lên: "Toàn bộ đều là người của cơ quan chấp pháp!" "À, tôi sợ bọn chúng quay về đưa tin nên bảo Quỷ Đồng và Đại Sả giải quyết trước ấy mà." Lâm Tử Lạc thản nhiên đáp lời. Lúc này, hắn đã lấy tấm "Bản đồ chủ thành Teia" mà Cổ Trang đưa cho lúc trước ra để nghiên cứu. "Không phải chứ, Lâm huynh đệ... Sức mạnh cậu vừa bộc phát, rồi cả Quỷ Đồng và Đại Sả huynh đệ nữa, có thể quét sạch cả một đội quân chấp pháp như thế... Chuyện này thật quá..." Cổ Trang lắp bắp nói không nên lời. Lão đã sống ngần ấy năm, trải qua đủ mọi sóng gió trên đời. Thế nhưng những sự việc đang diễn ra lúc này đã hoàn toàn vượt xa phạm vi hiểu biết của lão, khiến lão không cách nào chấp nhận nổi. Tuy nhiên lão cũng là người thông minh, biết rõ giờ không phải lúc để thắc mắc mấy chuyện này, liền vội vàng lên tiếng: "Tốt quá rồi, vì tin tức bên này chưa bị lộ ra ngoài, hay là chúng ta tranh thủ lúc Đế vương bọn họ còn chưa hay biết gì, mau chóng trốn khỏi chủ thành Teia đi." Lâm Tử Lạc khẽ cười, vỗ vai Cổ Trang nói: "Lão Cổ à, chuyện bỏ trốn không cần vội. Trước tiên lão cứ dẫn đám gia nhân này về phủ, đóng chặt cửa lại rồi yên tâm ở yên trong đó cho tôi." "Cái gì? Chuyện chạy trốn mà không vội sao? Lâm huynh đệ, cậu vừa mới giết Chấp pháp quan của chủ thành Teia đấy! Phải nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng mà chạy ra khỏi thành mới đúng chứ!" Cổ Trang sốt ruột ra mặt. Lâm Tử Lạc chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Giải thích mấy chuyện này lúc này chỉ tổ lãng phí thời gian. Thân hình hắn khẽ nhòa đi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Chuyện này... giờ phải tính sao đây..." Cổ Trang bất lực thở dài. Lão nhận ra mọi chuyện đã biến chuyển vượt xa trí tưởng tượng của mình. Vốn dĩ lão chỉ định đến để cảnh báo mọi người về việc Tang thi khổng lồ sắp tấn công, sẵn tiện giới thiệu sự hiện diện của Lâm Tử Lạc. Sao cuối cùng mọi chuyện lại náo loạn thành ra thế này? "Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, quan tâm làm gì nữa." Cổ Trang suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, tỏ ra khá lạc quan. Chỉ còn một ngày tuổi thọ. Dù có chết vào hôm nay thì cũng chỉ là sống ít đi một ngày mà thôi, chẳng khác gì việc bị Vu Gia giam cầm ở nơi này. Chi bằng cứ ở lại xem xem ngày cuối cùng này sẽ diễn ra cảnh tượng hoành tráng thế nào. Cổ Trang bước trở lại vào đại môn Cổ gia. Trong lúc đi, lão còn nhạy bén nhận ra Đại Sả và Quỷ Đồng, vốn đang đứng canh bên đống xác chết, cũng đã biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. ... Lâm Tử Lạc không trực tiếp lao đến giết Vu Gia ngay. Hắn sử dụng kỹ năng Tiềm Hành, kết hợp với tấm bản đồ vừa nghiên cứu để lặng lẽ tiến về phía hoàng cung. Hắn không hy vọng việc mình giết Đinh Minh Lãng có thể giấu giếm được lâu. Dù sao đây cũng là một thành phố đông dân cư, chỉ cần có người đứng ở vị trí và góc độ thích hợp thì chắc chắn sẽ phát hiện ra sự việc vừa rồi. Thế nên hắn chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này để tiếp cận hoàng cung, tiến gần được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi đang tiềm hành trong đám đông được khoảng hai mươi phút, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo từ Trò chơi tận thế vang lên. [Người chơi "Nhai Tệ", hành vi giết Chấp pháp quan của ngươi đã khiến Đế vương Teia — Vu Gia cực kỳ phẫn nộ. Do ảnh hưởng từ danh hiệu "Cực Ác" và "Họa Thủ", mức độ căm thù của Vu Gia đối với ngươi tăng lên gấp bội.] [Người chơi "Nhai Tệ", Vu Gia đã ban bố Truy sát lệnh cấp SSS đối với ngươi. Kể từ bây giờ, toàn bộ người dân trong chủ thành Teia sẽ tiến hành truy sát ngươi.] [Phát hiện người chơi "Nhai Tệ" đang nằm trong Truy sát lệnh cấp SSS, đặc biệt phát động nhiệm vụ "Đào Thoát Tuyệt Mệnh".] [Đào Thoát Tuyệt Mệnh] Bối cảnh: Đế vương Teia — Vu Gia, kẻ thống trị đế quốc Teia chưa từng căm ghét ai đến thế! Hắn đã ban bố Truy sát lệnh cấp SSS chưa từng có trong lịch sử chỉ để lấy mạng ngươi! Mục tiêu: Sống sót dưới sự truy sát của toàn bộ cư dân trong chủ thành Teia. Phần thưởng: Dựa trên thời gian trốn chạy và hành động trong quá trình đó để quyết định phần thưởng cuối cùng. Quả nhiên, chẳng giấu được bao lâu thì Vu Gia đã nhận được tin tức. Dưới tác dụng cộng dồn của hai danh hiệu "Cực Ác" và "Họa Thủ", gã thậm chí còn trực tiếp ban bố cả Truy sát lệnh cấp SSS. Về lệnh truy sát này, Lâm Tử Lạc từng nghe Cổ Trang nhắc qua lúc tán gẫu nên cũng có chút ấn tượng. Lệnh truy sát cao nhất từng xuất hiện trước đây chỉ là cấp SS, với phần thưởng là một mảnh Ma Thần Chi Hạch bị hư tổn. Vì vậy, thật khó có thể tưởng tượng phần thưởng của lệnh truy sát cấp SSS này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Dưới sức hút của phần thưởng như vậy, e rằng toàn bộ người dân trong chủ thành Teia đều sẽ phát điên mất. Đây cũng là lý do vì sao Hệ thống Kim Thủ Chỉ đánh giá nhiệm vụ này có độ khó cực cao. Việc bị cả một chủ thành nhắm vào đã là chuyện vô cùng gian nan, huống hồ hắn còn phải vượt qua sự ngăn trở của cả thành phố để giết chết một Vu Gia có thực lực bản thân vốn đã rất đáng sợ. Độ khó này chẳng khác nào lên trời! Thế nhưng, nợ nhiều không lo, chấy nhiều không ngứa. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lâm Tử Lạc không nói một lời, tiếp tục lầm lũi tiến về phía trước. Tiềm hành thêm vài phút nữa, khi sắp đến gần hoàng cung, tâm thần hắn bỗng thắt lại. Cảm nhận được một luồng khí tức vừa xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời vốn đang sáng sủa bỗng xuất hiện một khe nứt đen ngòm khổng lồ. Khe nứt này... chính là kẽ hở để triệu hoán ma thần! Vào thời điểm này, kẻ có thể tiêu hao tuổi thọ để triệu hoán ma thần, ngoài nguyên nhân từ Truy sát lệnh cấp SSS ra thì không còn lý do nào khác. Vậy năng lực của vị ma thần được triệu hoán này rốt cuộc là gì? Lâm Tử Lạc vừa tiếp tục tiến bước vừa quan sát khe nứt. Sự xuất hiện của nó cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kỳ ảo này, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây. Ngay sau đó, từ trong khe nứt đen ngòm thò ra mấy chiếc xúc tu màu đỏ máu rộng tới vài mét. Những chiếc xúc tu này giống như tay bạch tuộc, bám chặt lấy mép khe nứt, nỗ lực chống đỡ để mở rộng kẽ hở ra phía ngoài. Tiếp đó, một nhãn cầu khổng lồ, to hơn cả đầu của Tang thi khổng lồ gấp đôi, từ chính giữa khe nứt chui ra! Đúng vậy, đó chính là một con mắt khổng lồ đầy tơ máu! Hình dáng này lập tức khiến Lâm Tử Lạc liên tưởng đến một con quái vật tên là "Nhãn Ma" trong các bộ phim siêu anh hùng ở Lam Tinh. Đám ma thần này đúng là có đủ loại hình thù kỳ quái. Cùng lúc đó, Cổ Trang đang ở trong phủ tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Lão nhìn con mắt khổng lồ trên bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng mắng: "Chết tiệt, là Ma Nhãn Cự Thú — Lạc Khắc Ni Hưu!" "Lão già kia không lo quản lý thành phố của mình, sao lại ở trong chủ thành thế này! Có sự hiện diện của gã, vị trí của Lâm Tử Lạc sẽ bị bại lộ ngay lập tức!" ... Về phía Lâm Tử Lạc, hắn đã cảm nhận được trong cõi u minh có một luồng khí tức đang khóa chặt lấy mình. Khá khen cho cái năng lực này, hoàn toàn phớt lờ cả việc thu liễm khí tức sao? Con mắt của Lạc Khắc Ni Hưu nhanh chóng khóa chặt vào Lâm Tử Lạc đang ẩn mình trong đám đông, phát ra một tiếng gầm thét vang dội: "Tìm thấy ngươi rồi!"
Truy sát lệnh cấp SSS! Cả thành chấn động, Ma Nhãn Cự Thú xuất hiện — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ