Chương 539

Ác chiến Ma Nhãn Cự Thú

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tìm thấy ngươi rồi." Tại một tòa đình viện trong chủ thành Teia, một lão già áo xám đang giơ hai tay hướng lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. "Chà, thật hâm mộ ông đấy. Ma Nhãn Cự Thú tuy khả năng chiến đấu không mạnh, nhưng năng lực tìm người thì đúng là thiên hạ đệ nhất." Đứng cạnh lão già áo xám là một lão già khác tóc trắng xóa, lão lên tiếng cảm thán đầy vẻ thèm muốn. "Khả năng chiến đấu dù không mạnh đến đâu, thì giải quyết một tên Đứa con của vận mệnh nhỏ bé vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai viên Ma Thần Chi Hạch mà Đế vương treo thưởng chắc chắn thuộc về ta rồi." Lão già áo xám vừa thao túng Cự Nhãn Ma Thần, vừa tự mãn nói. "Hai viên Ma Thần Chi Hạch! Không ngờ lần này Đế vương lại hào phóng đến thế, thật chẳng biết tên Lâm Tử Lạc kia đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì." Lão già tóc trắng tò mò hỏi. Hai viên Ma Thần Chi Hạch! Dù chỉ là loại đã bị hư tổn thì giá trị của chúng vẫn là không thể đong đếm. Đây cũng là lý do tại sao lão già áo xám chấp nhận tiêu hao cả tuổi thọ để triệu hoán ma thần tìm kiếm Lâm Tử Lạc ngay lập tức. Nếu có thể đoạt được hai viên bảo vật ấy, chút tuổi thọ tổn thất này chẳng thấm tháp vào đâu. ...... [Ma Nhãn Cự Thú — Lạc Khắc Ni Hưu]: Một trong Thất Thập Nhị Ma Thần, sở trường truy dấu, tấn công bằng độc dịch, xúc tu và tia sáng. Ngoại trừ tinh thần lực, các thuộc tính bản thân đều thấp hơn những ma thần khác. Cấp độ: 73 Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 920; Tinh thần: 1550; Thể chất: 1030; Nhanh nhẹn: 940. Thiên phú, kỹ năng: [Hoàn Mỹ Khóa Định], [Hủ Thực Độc Dịch], [Xúc Tu Quất Đánh], [Hủy Diệt Quang Tuyến]... Điểm yếu: 1. Càng tiến gần trung tâm nhãn cầu càng yếu ớt, đánh trúng vị trí này sẽ gây sát thương lớn hơn. 2. Phần nhãn cầu có kháng tính nguyên tố khá thấp. Thực lực của ma thần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức mạnh của người triệu hoán, độ thuần thục khi điều khiển, tuổi thọ tiêu hao và độ hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch. Sức mạnh của con Ma Nhãn Cự Thú này trông không quá xuất sắc, ngoại trừ chỉ số tinh thần lên tới 1550 điểm cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, với khả năng bỏ qua mọi kỹ năng ẩn nấp để trực tiếp khóa chặt mục tiêu, việc nó yếu hơn ở các mặt khác cũng là điều dễ hiểu. Lâm Tử Lạc quan sát thuộc tính của đối phương, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình. Tại khu vực hắn đang đứng, vốn có không ít người dân đang hiếu kỳ đứng xem con quái vật kỳ dị này. Nhưng khi nhận ra Ma Nhãn Cự Thú đang nhìn chằm chằm về phía mình, họ chẳng còn tâm trí đâu mà xem náo nhiệt, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể mọc thêm vài cái chân nữa để thoát thân. Chỉ có mình hắn vẫn đứng im tại chỗ. Hắn biết rõ, lúc này dù có cố chạy về phía hoàng cung thêm một đoạn nữa thì tác dụng cũng chẳng đáng là bao. Một khi kỹ năng Tiềm Hành đã bị nhìn thấu, việc ám sát gần như là không thể, chỉ còn lựa chọn duy nhất là đối đầu trực diện để cưỡng ép giết chết Vu Gia. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn. Độ khó của nhiệm vụ từ kim thủ chỉ đã sớm cảnh báo rằng lần hành động này sẽ khó khăn chưa từng thấy. Ma Nhãn Cự Thú vừa nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạc, vừa tiếp tục lách thân hình đồ sộ ra khỏi khe nứt không gian. Xung quanh nhãn cầu khổng lồ đó liên tục nhỏ xuống những giọt dịch xanh lá cây đậm đặc. Chỉ cần rơi trúng mặt đất, kiến trúc hay thậm chí là người, chúng lập tức gây ra hiệu ứng ăn mòn cực mạnh. Nhờ sự hỗ trợ của hàng loạt xúc tu, cuối cùng con ma thần này cũng thoát ra khỏi khe nứt và lao thẳng từ trên không xuống mặt đất. "Oành!" Một nhãn cầu khổng lồ cao tới ba mươi mét rơi xuống từ trên cao. Dù đã có vô số xúc tu làm đệm giảm chấn, nhưng lực xung kích kinh người vẫn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Tại nơi nó đáp xuống, các công trình kiến trúc bị nghiền thành tro bụi, những người không kịp chạy thoát cũng bị ép thành những đống thịt nát. Thế nhưng Ma Nhãn Cự Thú dường như chẳng hề hấn gì, nó dùng đống xúc tu bò trườn cực nhanh về phía Lâm Tử Lạc. Trên đường đi, vô số tòa nhà bị nó đâm sầm vào vỡ vụn. Khắp nơi vang lên tiếng đổ nát và tiếng la hét thảm thiết của những người kẹt bên trong. Đã không tránh được thì đánh thôi! Ánh mắt Lâm Tử Lạc dần trở nên sắc lạnh, hắn rút Cửu Lê Chi Đao từ trong hư không ra. Đôi cánh Phong Lôi cũng theo đó dang rộng sau lưng. Chỉ với một cái vỗ cánh nhẹ, hắn đã lao vút đi như một mũi tên về phía Ma Nhãn Cự Thú. Chứng kiến cảnh này, từ trong bóng tối vang lên vô số tiếng hô hoán kinh ngạc. Họ đều sững sờ không hiểu tại sao một con người nhỏ bé lại dám chủ động tấn công con quái vật như vậy. Ngay cả Ma Nhãn Cự Thú cũng thấy lạ lùng. Con mắt khổng lồ của nó khóa chặt lấy Lâm Tử Lạc đang di chuyển với tốc độ cao, sau đó vươn ra bốn cái xúc tu. Đầu của bốn cái xúc tu đỏ như máu đột ngột mở ra vô số lỗ nhỏ như lỗ chân lông, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh lục. Hướng phun của bốn xúc tu này hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy chúng đều nhắm vào các điểm giao cắt trên quỹ đạo bay của Lâm Tử Lạc. Có thể nói, Ma Nhãn Cự Thú đã dự đoán hoàn hảo đường bay của hắn! Đây chính là một trong những năng lực đáng sợ của nó. Đáng tiếc, đối thủ của nó lại là Lâm Tử Lạc — một "quái vật" có khả năng điều khiển cơ thể tới mức hoàn mỹ. Chỉ bằng một động tác dừng gấp trên không trung, bốn luồng độc dịch hoàn toàn trượt mục tiêu, phun thẳng vào các kiến trúc xung quanh. Những tòa nhà bị ăn mòn tan nát, không ít kẻ đen đủi trốn bên trong bị độc dịch dính vào làm thối rữa tứ chi và nội tạng, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Ngay sau khi dừng gấp, Lâm Tử Lạc không chút do dự, một lần nữa phát động xung phong. Ma Nhãn Cự Thú qua hành động vừa rồi cũng nhận ra con người này không hề đơn giản. Nó thu lại vẻ khinh thường, vung vẩy hàng loạt xúc tu quất mạnh về phía đối phương. Lâm Tử Lạc giơ cao Cửu Lê Chi Đao, dồn lực chém mạnh về phía trước, trực tiếp chặt đứt hai cái xúc tu đang định quất vào người mình. Độc dịch xanh từ vết cắt phun ra xối xả, nhưng đã bị ba lớp lá chắn nguyên tố mà hắn chuẩn bị sẵn ngăn lại bên ngoài. Tính ăn mòn của loại dịch này quả thực rất mạnh. Ba lớp lá chắn nguyên tố bị xuyên thủng mất hai lớp, chỉ còn lớp cuối cùng là trụ vững. "Gào!" Bị chặt đứt xúc tu, Ma Nhãn Cự Thú đau đớn rống lên thảm thiết. Lâm Tử Lạc sau khi đột phá được hàng phòng ngự xúc tu liền đột ngột tăng tốc, chém thẳng một đao vào chính giữa nhãn cầu của nó. "Phập." Nhát đao này giống như chém vào nước, lực đạo bị triệt tiêu mất quá nửa. Ngoại trừ việc trung tâm nhãn cầu gợn lên vài vòng sóng trắng, Ma Nhãn Cự Thú chẳng hề chịu tổn thương gì đáng kể. Chết tiệt, tuy nói nó có kháng tính nguyên tố thấp, nhưng đâu có bảo là nó miễn nhiễm sát thương vật lý nhiều đến thế này! Lâm Tử Lạc dứt khoát rút đao lùi lại, thuận thế né tránh mấy cái xúc tu đang quất tới. Ban đầu hắn nghĩ dùng đao chém sẽ dễ trúng tâm mắt nhất, nhưng giờ xem ra vẫn phải dùng đòn tấn công nguyên tố. Lâm Tử Lạc lật tay triệu hoán một phong nguyên tố cầu, ném thẳng về phía nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú. Tốc độ bay của quả cầu phong nguyên tố vốn đã nhanh đến mức vô lý, huống chi khoảng cách lại gần như vậy. Nó găm thẳng vào nhãn cầu đối phương rồi nổ tung ngay lập tức. Cú nổ này mang lại hiệu quả tốt hơn hẳn nhát chém vừa rồi. Trung tâm nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú bị phá hủy một mảng lớn, máu tím tuôn ra xối xả từ vết thương, trông vô cùng thê thảm.