Chương 542

Thao tác cực hạn! Sát chiêu tức thì

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bản thân sức mạnh của Lâm Tử Lạc vốn đã không hề thua kém Trọng Chùy Cự Thú. Giờ đây, dưới sự cộng dồn thuộc tính kép từ "Lời Chúc Của Thiên Sứ" và "Vượt Qua", sức mạnh của hắn đã hoàn toàn áp đảo con quái vật kia. Chính vì thế, dù Trọng Chùy Cự Thú đang trong trạng thái lao húc điên cuồng, thì ngay khoảnh khắc bị đôi tay của Lâm Tử Lạc chặn lại, bước chân xung phong của nó cũng phải dừng khựng lại ngay lập tức. Cảnh tượng này đã chấn động toàn bộ những ai đang chứng kiến. Một con người cao chưa đầy hai mét, chỉ dùng hai cánh tay mà có thể chặn đứng cú va chạm của một con cự thú cao hơn tám mươi mét! Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng! Nhưng những điều khó tin hơn vẫn còn ở phía sau! Lâm Tử Lạc nghiến chặt răng, cơ bắp toàn thân gồng lên đến cực hạn, đôi cánh dài phía sau vỗ mạnh hết công suất. Cuối cùng, với những đường gân xanh nổi đầy trên trán, hắn ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng dài. Trong tiếng gầm đó, thân hình khổng lồ của Trọng Chùy Cự Thú bắt đầu bị dịch chuyển một cách thụ động, mặt đất bị kéo lê thành những rãnh sâu hoắm. Chỉ trong nháy mắt, Trọng Chùy Cự Thú đã bị hắn dùng sức mạnh kinh người quăng sang một bên. Mà hướng đó, chính là hướng mà ngọn thương lôi điện đang lao tới! "Oành!" Ngọn thương lôi điện bị chặn đường, đâm thẳng vào lớp vảy kim loại trên người Trọng Chùy Cự Thú, phát ra tiếng va chạm chói tai. Luồng sét bên trong thương tức thì phun trào, trút xuống cơ thể Trọng Chùy Cự Thú. Với uy lực khủng khiếp như vậy, từng mảng vảy trên người nó nổ tung, máu thịt văng tung tóe từ những vết thương chằng chịt. "Rống!" Trọng Chùy Cự Thú gào lên đau đớn. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại! Tận dụng thời gian hiệu lực của "Vượt Qua" vẫn còn, Lâm Tử Lạc không màng đến đôi tay đang rã rời, hắn dồn toàn bộ sức lực vào chân, tung một cú đá sấm sét vào lưng Trọng Chùy Cự Thú. Con quái vật vốn đã trúng đòn nặng, chưa kịp đứng vững, nay lại chịu thêm cú đá này liền lảo đảo lao thẳng về phía Lôi Đình Cự Thú ở hướng đó. Theo bản năng, Lôi Đình Cự Thú lập tức lùi lại để tránh cú va chạm từ đồng đội. Lâm Tử Lạc dựa vào lực phản chấn cực lớn từ cú đá, nhanh chóng thoát khỏi vị trí cũ, khiến luồng khí vô hình mà Yêu Ngâm Cự Thú phun ra hoàn toàn đánh vào không trung. Hiện tại, Lôi Đình Cự Thú và Trọng Chùy Cự Thú đang vướng vào nhau, không thể lập tức tấn công. Yêu Ngâm Cự Thú ở khoảng cách khá xa, đòn đánh vừa rồi cũng trượt mục tiêu. Vì vậy, hướng mà hắn mượn lực phản chấn để lao đi chính là vị trí của Ma Nhãn Cự Thú! Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu trận chiến, hắn không tiếc sử dụng "Vượt Qua" để đối đầu trực diện với Trọng Chùy Cự Thú, mục đích chính là để vừa né tránh các đòn tấn công, vừa tiếp cận Ma Nhãn Cự Thú với tốc độ nhanh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma Nhãn Cự Thú vốn đã chịu nhiều tổn thương từ trước, tuyệt đối là mục tiêu dễ giải quyết nhất trong bốn con cự thú này! Khi bị hội đồng, quy tắc tiên quyết là phải tiêu diệt kẻ yếu nhất trước! Động tác chuyển hướng tấn công của Lâm Tử Lạc quá mượt mà và chớp nhoáng. Ma Nhãn Cự Thú vốn đang tích năng lượng ở phía xa không thể ngờ rằng mình lại trở thành mục tiêu. Nó vội vàng hủy bỏ việc tích năng lượng, bắt đầu di chuyển sang hướng khác. Nhưng lúc này, Lâm Tử Lạc đã giơ cao quả cầu nguyên tố lôi điện đã tích tụ xong xuôi! Trong những đợt oanh tạc trước đó, dù hắn cũng ném ra không ít quả cầu lôi điện, nhưng đó chỉ là những cầu năng lượng thuần túy. Còn kỹ năng có uy lực cao nhất là "Nguyên Tố Bạo Liệt" đã được hắn âm thầm giữ lại. Hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Kỹ năng của "Nguyên Tú bộ trang" — "Nguyên Tố Tăng Phúc"! Khi bộ trang này còn ở cấp Vàng, "Nguyên Tố Tăng Phúc" đã có thể nâng uy lực của "Nguyên Tố Bạo Liệt" lên ngang tầm với "Cửu Lê Trọng Trảm". Vậy thì bây giờ, với "Nguyên Tú bộ trang" cấp Kim Cương, khả năng tăng phúc sẽ khủng khiếp đến mức nào? Chỉ thấy quả cầu lôi điện trong tay hắn vốn có màu tím, nhưng dưới sự tăng phúc, nó đột ngột biến thành một khối tia sét đen kịt. Sau khi được ném ra, nó kéo theo một vệt đuôi tia sét đen dài dằng dặc, với tốc độ cực nhanh và góc độ chuẩn xác, oanh tạc hoàn hảo vào ngay trung tâm nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú! Không hề có tiếng nổ long trời lở đất như tưởng tượng. Tia sét đen bắt đầu lan tỏa một cách êm dịu từ trung tâm nhãn cầu ra xung quanh. Cảnh tượng đó trông giống như những mạch máu đen đang mọc ra từ đồng tử của nó vậy. "Oa oa oa!!!" Quá trình này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế Ma Nhãn Cự Thú đang phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể hình dung nổi. Nó phát ra tiếng khóc thét thê lương như tiếng trẻ con. Âm thanh chói tai ấy khiến những người sống sót xung quanh phải đau đớn bịt chặt tai, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ màng nhĩ đã bị chấn rách. "Thình thịch, thình thịch..." Ngay sau đó, trên người Ma Nhãn Cự Thú phát ra những tiếng động như nhịp tim đập. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó vô cùng kinh khủng, con ngươi khổng lồ trong phút chốc co rút lại vì sợ hãi, chỉ còn to bằng đầu người bình thường! Giây tiếp theo, cơ thể hình nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú như bị bơm căng khí, phình to ra cực hạn. Sau đó, chỉ nghe một tiếng "ầm" vang dội, nó nổ tung hoàn toàn. Một nhãn cầu khổng lồ hơn năm mươi mét đột ngột nổ tung. Cảnh tượng đó chẳng khác nào một cơn mưa máu trút xuống. Mảnh vỡ nhãn cầu, dịch thể, dây thần kinh và mạch máu bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Dù chỉ là một mảnh nhỏ văng trúng cũng đủ để khiến một người ngất xỉu, thậm chí là mất mạng ngay tại chỗ. Ma Nhãn Cự Thú! Một trong Thất Thập Nhị Ma Thần! Khi cuộc vây hãm của bốn đại ma thần đối với Lâm Tử Lạc vừa mới bắt đầu không lâu, nó đã là kẻ đầu tiên tử trận! Tại một sân vườn nào đó trong thành chính, lão già áo xám vốn đang điều khiển Ma Nhãn Cự Thú, ngay khoảnh khắc nó chết đi liền phun ra một ngụm máu lớn, sau đó đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Đây chính là tác dụng phụ của việc triệu hoán ma thần. Một khi ma thần được triệu hoán bị thương, nó sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của người triệu hoán để chữa trị, bản thân người đó cũng phải chịu một lần phản phệ. Còn nếu ma thần tử trận, nó sẽ trực tiếp rút cạn một lượng lớn sinh mệnh lực của người triệu hoán, đôi khi còn khiến họ mất mạng ngay lập tức. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ma thần đó cần phải hấp thụ sinh mệnh lực trong suốt một tháng trời mới có thể phục nguyên để được triệu hoán trở lại. ... Lâm Tử Lạc dù đang đứng giữa cơn mưa máu nhưng chẳng hề bận tâm. Bình chướng phong nguyên tố vô hình đã sớm ngăn cách toàn bộ máu thịt của Ma Nhãn Cự Thú ra bên ngoài. Y phục trên người hắn vẫn sạch sẽ như mới. Hắn chuyển đổi "Cửu Lê Quyền Đào" trở lại thành "Cửu Lê Chi Đao", nắm chặt trong tay. Sau đó, hắn dùng ánh mắt bình thản quét qua ba con ma thần còn lại đang chìm trong kinh hoàng tột độ. Tiêu tốn hai kỹ năng quan trọng để giải quyết một con ma thần. Áp lực tự nhiên đã giảm đi rất nhiều. Lâm Tử Lạc giơ cao Cửu Lê Chi Đao, chỉ thẳng về phía Yêu Ngâm Cự Thú trên không trung. Kẻ tiếp theo phải chết chính là ngươi!