Chương 543
Một chùy một con gà con
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Nhanh, nhanh lên! Chuẩn bị đồ đạc đi, nhất là vũ khí tấn công tầm xa, mang hết đi cho ta." Đoàn trưởng nhất đoàn của Kỵ sĩ đoàn Teia lớn tiếng thúc giục.
"Cầm rồi, cầm rồi! Mà này, lần này thật sự cần chúng ta ra tay sao? Ma thần đã xuất hiện rồi mà." Một thanh niên vác trên vai cây cung khổng lồ tò mò lên tiếng.
"Hừ, loại tà túy này, ai nấy đều có quyền tiêu diệt. Chúng ta có thể tham gia vào trận chiến này cũng là một vinh dự đấy." Một người phụ nữ mọc cánh chim phụ họa.
"Ta thì lại muốn để tên tà túy đó nếm thử thanh kiếm mang theo hỏa nguyên tố của mình." Một kẻ khác đeo trường kiếm sau lưng khinh miệt nói.
......
Một nhóm mười mấy người lăm lăm vũ khí, bắt đầu lao về phía hoàng cung.
Họ chính là những thành viên của Kỵ sĩ đoàn Teia mà Vu Gia đã triệu tập trong thời gian qua, mỗi người đều là Đứa con của vận mệnh sở hữu năng lực đặc biệt.
Trong thông tin mà Vu Gia cung cấp, Lâm Tử Lạc là một tên tà túy đang âm mưu hủy diệt chủ thành Teia.
Ngày thường họ đã bị Vu Gia nhồi sọ mục tiêu này, lại thêm việc được ban cho không ít lợi lộc, nên ai nấy đều nóng lòng muốn giải quyết Lâm Tử Lạc ngay lập tức.
Khi họ xuất phát, Lâm Tử Lạc vẫn còn đang đơn đả độc đấu với Ma Nhãn Cự Thú. Đến lúc tứ đại ma thần cùng xuất hiện, đám người trong kỵ sĩ đoàn mới đồng loạt chậm bước lại.
"Ha ha ha! E là chẳng cần chúng ta ra tay, gã này cũng sắp chết tới nơi rồi." Một gã thanh niên cười trên nỗi đau của người khác, buông lời chế nhạo.
"Đúng thế, hay là chúng ta đừng qua đó nữa, cứ đứng đây bắn tên một lúc là được." Đoàn trưởng nhất đoàn đề nghị.
Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự tán thành của cả nhóm.
Không ít người đứng ngay tại chỗ giương cung lắp tên. Với sức mạnh của mình, họ hoàn toàn có thể bắn tên tới tận chiến trường.
Thế nhưng, ngay trong lúc đang chuẩn bị, một trong bốn con ma thần đang vây công Lâm Tử Lạc đột nhiên bị hạ sát trong nháy mắt.
Cảnh tượng này làm chấn động tâm can tất cả mọi người, họ kinh hãi tới mức dừng bặt mọi động tác trên tay.
"Tên tà túy này quá khủng khiếp, liệu chúng ta có thể..."
Lời còn chưa dứt, mọi người đã nghe thấy một tiếng chùy nện xuống thật mạnh.
"Chuyện gì thế?" Đoàn trưởng nhất đoàn vội vàng quay đầu nhìn lại.
Kết quả, hắn nhìn thấy một gã cao hơn ba mét, khoác trên mình bộ "chiến giáp" kim loại đang nhấc một chiếc cự chùy từ dưới đất lên.
Dưới chiếc cự chùy đó là một đống thịt bét nhè, không còn ra hình người.
Nếu đoàn trưởng nhất đoàn nhớ không lầm, vị trí đó vốn là nơi đứng của một Đứa con của vận mệnh tên là Dịch Gia Ngôn, người nắm giữ năng lực triệu hồi hỏa diễm.
Lúc này, những Đứa con của vận mệnh khác cũng phát hiện ra con quái vật mặc giáp này, ai nấy đều thét lên chói tai, định bụng phản kháng.
Tiếc thay, kẻ họ gặp phải lại là Đại Sả.
Là đàn em đầu tiên đi theo Lâm Tử Lạc, hào quang của Đại Sả vốn luôn bị một kẻ quái thai hơn là Lâm Tử Lạc che lấp.
Nhưng hãy thử nghĩ kỹ xem, một kẻ sở hữu nguyên bộ trang bị Kim Cương, khoác lên mình Nộ Ma Cơ Giáp, mang thiên phú cấp Truyền Thuyết và đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng đẳng cấp của Long Quốc, liệu có thể là kẻ tầm thường?
Chưa kể khi đi theo Lâm Tử Lạc, dịch năng lượng của hành tinh Tàm Mục gã được uống no nê, dược tề virus tang thi rơi ra từ đám quái vật gã được dùng tùy thích, ngay cả món gà quay yêu thích gã cũng có thể đánh chén vài con một bữa...
Có lẽ đối phó với những tồn tại như ma thần thì thực lực của Đại Sả vẫn chưa đủ, nhưng để xử lý đám Đứa con của vận mệnh này thì hoàn toàn là một đòn đánh giáng cấp!
Ngoại trừ những kẻ sở hữu thiên phú về sức mạnh hay thể chất còn có thể giãy giụa đôi chút dưới chiếc cự chùy, những Đứa con của vận mệnh còn lại hoàn toàn là một chùy một đống thịt, đến tư cách kéo dài thời gian cũng không có!
......
Bên phía Đại Sả giết Đứa con của vận mệnh như giết gà, nhưng phía Lâm Tử Lạc thì không đơn giản như vậy.
Hắn không ngừng quan sát ba con ma thần còn lại, cố gắng tìm kiếm sơ hở mới.
Ban đầu hắn bị bao vây trong một hình tứ giác hoàn hảo, không gian hoạt động nhỏ đến đáng thương. Dưới sự vây công liên thủ của đám ma thần này, những đòn tấn công đó không phải cứ muốn né là né được.
Vì vậy, vừa rồi hắn buộc phải cứng đối cứng với Trọng Chùy Cự Thú để làm rối loạn nhịp độ tấn công của chúng, từ đó mới tìm được cơ hội giết chết Ma Nhãn Cự Thú.
Hiện tại hắn chỉa mũi dùi vào Yêu Ngâm Cự Thú là bởi vì nó đang nắm giữ quyền kiểm soát bầu trời.
Một khi giải quyết được Yêu Ngâm Cự Thú, khả năng bay lượn của Lâm Tử Lạc sẽ không còn bị kiềm tỏa. Đến lúc đó thậm chí chẳng cần liều mạng với ma thần, chỉ cần dùng tốc độ bay để câu giờ là có thể tiễn đám ma thần này đi rồi.
Tuy nhiên, muốn giải quyết Yêu Ngâm Cự Thú cũng không hề dễ dàng.
Hai năng lực Vượt Qua và Nguyên Tố Tăng Phúc đều là những quân bài tẩy quan trọng của Lâm Tử Lạc. Để giết Ma Nhãn Cự Thú hắn đã tiêu tốn cả hai, giờ đây phải cân nhắc sử dụng phương pháp khác.
Nhìn ba con ma thần đã chỉnh đốn xong xuôi và chuẩn bị tấn công lần nữa, Lâm Tử Lạc chủ động lao thẳng về phía Yêu Ngâm Cự Thú.
Thấy mục tiêu của hắn là Yêu Ngâm Cự Thú, các ma thần khác cũng lập tức phản ứng.
Lôi Đình Cự Thú gầm lên một tiếng giận dữ, bắt đầu phát động xung kích về phía Lâm Tử Lạc. Lần này nó đã khôn ra, không định dùng tấn công tầm xa để cho hắn cơ hội giảm xóc nữa. Hơn nữa trong quá trình lao tới, một luồng lôi điện màu tím đã bắt đầu ngưng tụ trong cái miệng đỏ ngòm của nó.
Trọng Chùy Cự Thú cũng vậy. Nghĩ đến việc bản thân là một ma thần mà lại bị một tên nhân loại quật ngã, nó cảm thấy mặt mũi mất sạch. Vì vậy lần này nó cùng Lôi Đình Cự Thú song hành xung phong, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú húc đầu.
Mọi kiến trúc trên đường đi của hai con quái vật khổng lồ đều không đáng nhắc tới, chỉ để lại những đống đổ nát và bụi mù mịt khi sụp đổ.
Đối mặt với một Lâm Tử Lạc đang hừng hực khí thế lao tới, Yêu Ngâm Cự Thú lại chẳng hề hoảng loạn. Thân hình dẹt dài của nó lộn một vòng trên không trung, sau đó phun ra một bong bóng nước màu xanh khổng lồ.
Bong bóng nước này ở trạng thái bán trong suốt, kích thước cực lớn, chắn ngang lộ trình tấn công của Lâm Tử Lạc.
Ánh mắt Lâm Tử Lạc vẫn bình thản như mặt nước. Hắn đã sớm thông qua bảng thuộc tính của Yêu Ngâm Cự Thú để biết về kỹ năng mang tên Bích Lam Lao Lồng này. Một khi cơ thể chạm vào bong bóng, sẽ lập tức bị giam cầm bên trong.
Nhưng lúc này lùi lại là điều không thể. Cú xung kích của hai con ma thần phía sau đã khóa chặt mọi đường lui của hắn.
Qua đây cũng có thể thấy được khả năng phối hợp phi thường giữa các ma thần. Dù kẻ triệu hồi không ở cùng một chỗ, bản thể của chúng cũng thuộc về những thời đại xa xôi khác nhau, nhưng trong trận vây hãm vừa rồi và đòn tấn công hiện tại, sự phối hợp nhịp nhàng và kết hợp kỹ năng đều đạt đến mức hoàn hảo.
Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc cũng chưa từng nghĩ đến việc lùi bước.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba con ma thần, hắn đâm đầu thẳng vào trong bong bóng nước!
Cái gì? Gã này không đoán ra được khả năng giam cầm của bong bóng sao?
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng đòn tấn công không hề dừng lại. Sau khi Lâm Tử Lạc vào trong bong bóng, cơ thể sẽ bị giam cầm, cực kỳ dễ trúng đòn. Vì vậy Lôi Đình Cự Thú chẳng cần ngắm nghía, dứt khoát nhả quả cầu lôi điện khổng lồ trong miệng về phía bong bóng nước.
Lúc này, Lâm Tử Lạc ở trong bong bóng cảm thấy cơ thể như lún sâu vào vũng bùn, hắn bắt đầu vận dụng toàn bộ sức mạnh để áp sát về phía đầu bong bóng gần với Yêu Ngâm Cự Thú nhất.