Chương 56
Trảm Thủ Ma Đao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Tử Lạc thu lại Đường đao.
Lúc này, hắn và Đại Sả đã đánh thấu vào tận bên trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay sát Thư viện Ma Đô.
Sau khi giải quyết xong bà chủ tiệm tang thi, Lâm Tử Lạc đặt mông ngồi xuống ghế.
Hắn tiện tay vớ lấy một gói thịt hổ cay trên kệ hàng, thản nhiên xé ra ăn một cách ngon lành.
"Để xem nào, xem trước đó đã nổ ra được những món bảo bối gì."
Trên đường đi tới đây, Lâm Tử Lạc đã giết hơn một trăm con tang thi.
Cộng thêm số lượng tiêu diệt từ trước, hắn đã lấp đầy được một nửa trong số 800 điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng lên cấp 9.
Về phần các loại thẻ bài thì hắn lướt qua luôn.
Quá nhiều.
Từng xấp dày cộp đặt ở đó, ngoại trừ mấy tấm thẻ công cụ có thể dùng đến sau này, còn lại Lâm Tử Lạc chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.
Đạo cụ và trang bị mới là mấu chốt!
Lần này tổng cộng rơi ra năm món đạo cụ và hai món trang bị.
Ngoài những đạo cụ vốn đã sở hữu, hắn có thêm một món đồ mới.
[Bù Nhìn Rách Nát]: Đạo cụ cấp Đồng sử dụng một lần. Sau khi đặt xuống đất, nó có thể chuyển dời sự thù hận của các sinh vật vốn đang nhắm vào người chơi sang chính nó. Chỉ khi bù nhìn bị phá hủy hoàn toàn, chúng mới tiếp tục tấn công người chơi.
Con bù nhìn này là đồ tốt, đúng nghĩa là một món đạo cụ giữ mạng.
Lưu ý là "sinh vật" ở đây bao gồm cả người chơi đấy!
Dù đối phương thừa biết phải tấn công bạn, nhưng cơ thể họ vẫn sẽ không tự chủ được mà lao vào đánh con bù nhìn.
Thật sự thần kỳ như vậy.
Cất món đạo cụ không tệ này đi, Lâm Tử Lạc lại lấy ra hai món trang bị vừa nổ được.
[Găng Tay Liên Kích]: Trang bị cấp Đồng. Sau khi đeo vào sẽ có tỉ lệ đánh ra đòn liên hoàn.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng 1, Thể chất cộng 1, có 5% tỉ lệ bồi thêm một lần công kích ngay sau đòn đánh trước đó.
[Hoàn Thủ Đao]: Trang bị cấp Đồng. Thanh trường đao lưỡi thẳng được chế tác từ thép qua nhiều lần tôi luyện và rèn gấp.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng 3.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Lâm Tử Lạc hớn hở đeo Găng Tay Liên Kích vào.
Thuộc tính cộng thêm vốn đã không ít, lại còn có hiệu ứng liên kích đi kèm. Một khi kích hoạt, nó chẳng khác nào kỹ năng "Trát Liệt Song Trảm" của hắn là mấy. Tuy tốc độ chém ra hai đao cực nhanh nhưng uy lực có thể thấp hơn và thiếu đi hiệu ứng nổ, nhưng với một thuộc tính cộng thêm thì còn đòi hỏi gì nữa.
Còn về Hoàn Thủ Đao.
Lâm Tử Lạc chỉ có thể đánh giá là nó đã đẩy sức mạnh lên tới cực hạn.
Nó vứt bỏ mọi hiệu ứng phụ để dồn toàn bộ vào chỉ số sức mạnh. Có thể coi đây là loại trang bị đỉnh tiêm trong cấp Đồng rồi.
Lâm Tử Lạc khẽ động tâm niệm.
Thanh "Đường Hoành Đao" của hắn cũng là hàng cực phẩm.
Điều đó có nghĩa là viên Đá Dung Hợp mà hắn cất giữ bấy lâu đã có thể đem ra sử dụng!
Viên Đá Dung Hợp ngay lập tức xuất hiện trên tay Lâm Tử Lạc.
Đây là món đồ nổ ra sau khi hắn giết con tang thi dính liền trong nhà thi đấu. Tác dụng của nó là có thể hợp nhất hai trang bị cấp Đồng cùng loại thành một. Hơn nữa, nếu phẩm chất của hai món đồ đủ tốt, khả năng cao sẽ tổng hợp ra được trang bị cấp Bạc!
Lâm Tử Lạc không hề dây dưa, trực tiếp đặt Đường Hoành Đao +1 và Hoàn Thủ Đao lên bàn.
Tiếp đó, hắn chọn sử dụng Đá Dung Hợp.
"Người chơi Nhai Tệ kích hoạt Đá Dung Hợp, chuẩn bị dung hợp trang bị Hoàn Thủ Đao và Đường Hoành Đao +1."
"Xác nhận dung hợp? Sau khi hoàn thành, hai trang bị cũ sẽ vĩnh viễn biến mất."
"Dung hợp." Lâm Tử Lạc dứt khoát lên tiếng.
"Bắt đầu dung hợp, thời gian cần thiết là 30 phút."
Viên Đá Dung Hợp trong tay hắn lập tức tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Luồng sáng dần bao phủ hoàn toàn hai thanh đao, bắt đầu tiến trình hợp nhất.
Lâm Tử Lạc tranh thủ khoảng thời gian này cùng Đại Sả giải quyết xong bữa tối.
Vừa mới buông bát đũa xuống, bên tai hắn đã vang lên âm báo hệ thống tuyệt vời.
"Dung hợp thành công. Chúc mừng người chơi nhận được trang bị cấp Bạc: Trảm Thủ Ma Đao."
Vũ khí cấp Bạc!
Tuyệt lắm, khả năng tấn công của hắn sẽ được tăng cường rất nhiều!
Lâm Tử Lạc vội vàng quan sát món trang bị mới.
Thân đao vốn trắng sáng như tuyết giờ đã nhuộm một màu đen sâu thẳm. Chỉ ở phần lưỡi đao sắc bén nhất mới có thể thấy được một tia sáng lạnh lẽo. Hình dáng của Trảm Thủ Ma Đao không khác gì Đường đao, nhưng hai bên thân đao có thêm hai đường hoa văn tinh xảo và huyền bí.
Hắn cầm lấy thanh đao, cảm nhận rõ ràng trọng lượng đã tăng thêm khoảng 30%.
Vấn đề không lớn, chỉ cần quơ vài vòng là hắn đã thích nghi được với sức nặng này.
[Trảm Thủ Ma Đao +1]: Trang bị cấp Bạc. Được dung hợp từ Đường Hoành Đao và Hoàn Thủ Đao, cộng thêm việc thường xuyên được dùng để thực hiện hành vi trảm thủ trước đó, đã tạo nên thanh ma đao có thuộc tính cộng thêm cho việc chém đầu.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng 4, Thể chất cộng 1. Có khả năng tự phục hồi các vết sứt mẻ trên đao sau khi rời khỏi trạng thái chiến đấu.
Kỹ năng bị động: Trảm Thủ: Trong quá trình chém đầu, tốc độ ra đòn tăng 20%. Sau khi trảm thủ thành công, người chơi được tăng 1 điểm sức mạnh trong vòng 3 phút, cộng dồn tối đa hai tầng.
Bất ngờ!
Thật sự là một bất ngờ lớn!
Lâm Tử Lạc không ngờ rằng hai món trang bị cấp Đồng đỉnh cấp lại có thể hợp thành một món đồ cấp Bạc xuất sắc đến thế.
Thanh "Trảm Thủ Ma Đao" này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đỉnh cao.
Bản thân nó đã tăng 4 điểm sức mạnh, nếu tính cả hiệu ứng cộng dồn của bị động "Trảm Thủ", mức tăng tối đa có thể đạt tới 6 điểm sức mạnh cực kỳ khủng khiếp!
Lâm Tử Lạc không chờ nổi mà kiểm tra ngay bảng thuộc tính của mình khi đã trang bị vũ khí mới.
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 27, Tinh thần: 19, Thể chất: 18, Nhanh nhẹn: 23.
Đúng là bò mẹ trồng cây chuối — bò lên tận trời rồi!
Có được vũ khí mới, Lâm Tử Lạc ý khí phong phát.
Nhưng khi nhìn thấy Đại Sả vẫn còn đang cắm đầu ăn lấy ăn để, hắn lập tức cảm thấy "hận sắt không thành thép".
"Ăn cái gì mà ăn lắm thế, Đại Sả, xuất phát thôi! Mục tiêu: Thư viện Ma Đô!"