Chương 57

Đột kích thư viện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đại Sả đầy vẻ luyến tiếc buông con gà quay trong tay xuống. Gã đứng bật dậy, vác lấy thanh sắt lớn vừa tìm được ban nãy, nhưng trên mặt vẫn treo vẻ hậm hực không vui. Lâm Tử Lạc thấy vậy thì phì cười, bất đắc dĩ lên tiếng: "Tối nay làm việc cho tốt vào, ngày mai tôi sẽ thưởng cho cậu thêm hai con gà quay nữa!" Nghe đến đó, Đại Sả lập tức phấn chấn hẳn lên, gã giơ cao thanh sắt trong tay, đôi mắt lộ ra thần thái khác hẳn. Chậc, thế giới của kẻ ham ăn đúng là đơn giản, thuần túy đến mức tẻ nhạt. Thư viện Ma Đô là một tòa kiến trúc hình tròn, có hai cửa vòm trước và sau. Do Trò chơi tận thế giáng lâm vào lúc bảy giờ tối, thời điểm này người ở lại thư viện đọc sách không nhiều, nên lượng tang thi tụ tập trước cửa ít hơn hẳn so với nhà thi đấu lúc trước. Hiện tại đã là ngày thứ tư của tận thế. Một bộ phận tang thi đã tiến hóa lên cấp ba, số ít đạt đến cấp bốn. Các thuộc tính cơ bản của chúng tăng thêm khoảng 5 điểm so với trước đây. Điều này tạo ra áp lực cực lớn cho những người bình thường có cấp độ dưới bốn. Nhưng đối với Lâm Tử Lạc và Đại Sả mà nói, việc này có gì khác biệt sao? Vẫn theo quy tắc cũ, Lâm Tử Lạc tìm thấy sơ đồ cấu trúc nội bộ chi tiết tại quảng trường trước cổng chính thư viện. Sau khi vạch ra lộ trình di chuyển, hắn dẫn theo Đại Sả hùng hổ xông thẳng về phía bầy tang thi đang vây quanh cửa lớn. Lúc này chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là màn đêm buông xuống, hắn bắt buộc phải giết vào trong thư viện trước thời gian đó để tránh bị tang thi bao vây. Lâm Tử Lạc đang lúc ngứa ngáy tay chân liền tiên phong đi đầu, Trảm Thủ Ma Đao trong tay vung lên tạo thành một vệt tàn ảnh đen kịt, chém thẳng vào cổ con tang thi đi đầu. Đã là Trảm Thủ Ma Đao, không trảm thủ thì sao được? Lưỡi đao lướt qua cổ tang thi vô cùng mượt mà, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hóa ra tốc độ trảm thủ tăng thêm 20% thực chất là giúp việc chém đầu trở nên ít tốn sức và thuận tiện hơn. Thủ cấp tang thi rơi xuống đất. Lâm Tử Lạc cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền từ chuôi đao vào lòng bàn tay. Sức mạnh cộng một. "Dùng tốt thật!" Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán. So với những trang bị cấp Bạc thông thường, thanh Trảm Thủ Ma Đao này dùng sướng hơn gấp bội. Đám tang thi xung quanh rõ ràng cũng phát hiện ra hai kẻ không mời mà đến này, chúng gầm rít rồi lũ lượt vây lấy cả hai. "Đại Sả, lần này không cần nương tay để tôi kết liễu đâu, cứ trực tiếp xông lên phía trước, giết vào thư viện trước đã." Lâm Tử Lạc quay đầu dặn dò Đại Sả một câu, sau đó lao thẳng vào giữa bầy tang thi. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Đại Sả lập tức vung thanh sắt lớn, đập nát bấy đầu con tang thi trước mặt. Sức mạnh kinh người của gã dồn vào thanh sắt khiến đầu tang thi nổ tung, máu tươi cùng não trắng bắn tung tóe. Đại Sả chẳng buồn né tránh, mặc kệ những thứ dơ bẩn đó dính đầy lên người. Lâm Tử Lạc còn cần lưu tâm né tránh lợi trảo và những cú cắn xé, nhưng Đại Sả thì hoàn toàn không cần. Gì chứ, cùng là tang thi cả, các ngươi còn có thể làm ta biến dị thêm lần nữa chắc? Thể chất mạnh mẽ cùng sức mạnh hung bạo khiến Đại Sả giống như một con bạo long hình người, đâm sầm vào giữa bầy tang thi mà càn quét. Ở phía bên kia, Lâm Tử Lạc lại tỏ ra tao nhã hơn nhiều. Mỗi lần vung đao, hắn đều chuẩn xác lấy đi thủ cấp của một con tang thi, biến chúng thành kinh nghiệm và tiền vàng. Sau đó, hắn xoay người một cách điệu nghệ, né gọn hai cú vồ từ phía sau rồi lại tiếp tục tiễn thêm một con nữa lên đường. Thấy phía trước bị một lượng lớn tang thi chặn đường, Lâm Tử Lạc giơ cao Trảm Thủ Ma Đao, nhắm chuẩn góc độ rồi dốc sức ném ra. "Hồi Toàn Trảm Kích!" Đây là lần đầu tiên kỹ năng này kết hợp với vũ khí cấp Bạc. Tốc độ xoay tít của nó nhanh đến mức không còn phân biệt được lưỡi đao hay chuôi đao nữa. Chỉ thấy thanh ma đao xoay tròn tạo thành một vòng tròn đen kịt, liên tục gặt hái sinh mạng của lũ tang thi. Một con, hai con, ba con... Khi thanh đao bay ngược trở lại, Lâm Tử Lạc vững vàng đón lấy. Chỉ với một chiêu này, hắn đã giết chết gọn bảy con tang thi! Tận dụng khoảng trống vừa được dọn sạch, hắn tăng tốc lao về phía trước một đoạn dài. Thấy cửa thư viện đã ở ngay trước mắt, Lâm Tử Lạc còn tranh thủ liếc nhìn Đại Sả. Gã hành động hơi chậm nên vẫn còn cách hắn một khoảng khá xa. Lâm Tử Lạc vung đao thêm lần nữa, lần này may mắn kích hoạt hiệu ứng của Găng Tay Liên Kích. Một con tang thi vốn đã bị một đao kết liễu lại đen đủi ăn thêm một đao thứ hai. Thực tế, hiệu ứng Chấn Nhiếp của "Hùng Sư Hộ Uyển" cũng thường xuyên được kích hoạt. Có điều đối với lũ tang thi này, có bị chấn nhiếp hay không thì kết cục vẫn là bị một đao kết liễu, nên chẳng thấy rõ hiệu quả cho lắm. Sau khi dùng "Trát Liệt Song Trảm" hạ gục con tang thi cuối cùng cản đường, Lâm Tử Lạc đã tới được cửa thư viện. May mắn là cửa không đóng, hắn trực tiếp xông vào trong. Khu vực cửa không có mấy con tang thi, Lâm Tử Lạc tiện tay chém chết hai con rồi đi tới nơi hắn thích nhất — đoạn hành lang dài dẫn đến nhà vệ sinh công cộng. Khụ khụ, lý do chính hắn thích chỗ này là vì nó dễ thủ khó công. Đứng vững ở giữa hành lang, Lâm Tử Lạc tiếp tục chiến đấu với những con tang thi đuổi theo vào trong. Trong lúc cơ thể bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, hắn hào phóng lấy Thể Lực Dược Thủy ra uống để hồi phục. Lúc này, Đại Sả cuối cùng cũng xông được vào thư viện, lập tức chạy về phía Lâm Tử Lạc. Không lâu sau, một người một xác đã hội quân thành công. "Chết tiệt, cậu làm cái gì thế này?" Lâm Tử Lạc giật mình kinh hãi. Bộ vest tinh tế trên người Đại Sả đã bị lũ tang thi xé thành từng mảnh vụn, nếu không nhìn kỹ thì chẳng khác gì một gã ăn mày. Sau đó, Lâm Tử Lạc liếc mắt nhìn xuống phía dưới của Đại Sả. Ừm, đúng là dã thú hình người có khác.
Đột kích thư viện — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ