Chương 58
Đại Sả, gà quay của cậu mất rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đại Sả, cậu trụ ở đây một lát, tôi vào dọn dẹp nhà vệ sinh." Lâm Tử Lạc lên tiếng dặn dò.
Đại Sả gật đầu lia lịa. Chiếc gậy sắt lớn trong tay gã chẳng biết đã rơi mất ở đâu, thế là gã tiện tay nhặt luôn hai cái xác tang thi dưới đất làm vũ khí, hung hãn quật thẳng vào đám đồng loại đang lao tới.
Lối đi vốn dĩ khá chật hẹp. Hai cái xác tang thi to lớn quăng ra lập tức đè sập cả một nhóm tang thi phía trước.
Đại Sả thấy vậy thì ngẩn người, ồ, hiệu quả xem chừng rất tốt nha. Gã lại hăng máu nhặt thêm hai cái đầu tang thi nữa ném tới tấp về phía đối phương.
Thấy Đại Sả có thể ổn định cục diện, Lâm Tử Lạc không chần chừ thêm nữa. Hắn lập tức lao vào trong nhà vệ sinh để kiểm tra xem có con tang thi nào lẩn trốn không. Phải giải quyết hết lũ trong này thì hắn mới có thể yên tâm chiến đấu ngoài hành lang.
Lần này Lâm Tử Lạc ra tay cực kỳ bạo lực. Sau khi vào trong, hắn chẳng buồn mở từng cánh cửa để kiểm tra mà cứ thế cầm Trảm Thủ Ma Đao đâm thẳng qua ván cửa.
Nếu có người ở bên trong thì sao? Xin lỗi nhé, thuần túy là ngộ sát thôi.
Sau khi đâm nát toàn bộ các ngăn ở nhà vệ sinh nam mà không thấy bóng dáng con tang thi nào, Lâm Tử Lạc vẫn chưa cam lòng, lại xông qua nhà vệ sinh nữ, đâm sạch hai dãy ngăn cách. Kết quả vẫn trống không.
Lâm Tử Lạc thất vọng tràn trề.
Cùng là nhà vệ sinh mà sao khác biệt thế không biết. Ở sân vận động Ma Đô thì vớ được Rương báu cấp Đồng, lại còn có Vợ Chồng Tang Thi tặng cho Đá Dung Hợp. Còn cái nhà vệ sinh ở thư viện này thì nghèo đến mức chẳng có lấy một mống.
Không kịp than vãn, Lâm Tử Lạc vội vàng quay lại hành lang. Lúc này Đại Sả đã không còn giữ vững được phòng tuyến ban đầu, gã vừa đánh vừa phải lùi dần về phía sau.
Lâm Tử Lạc lập tức xông lên tiếp ứng. Có hắn gia nhập, áp lực của Đại Sả giảm đi đáng kể. Một người một tang thi phối hợp nhịp nhàng, dần lấy lại quyền kiểm soát. Kẻ vung đao, người đấm thép, bọn họ chặn đứng lũ tang thi bên ngoài phòng tuyến.
Do xác tang thi trong hành lang chất đống ngày một nhiều, Lâm Tử Lạc cố ý dồn chúng lại một chỗ, tạo thành một bức tường thịt bịt kín một phần lối đi. Nhờ vậy, áp lực từ đợt sóng thây ma cũng giảm bớt phần nào.
Lâm Tử Lạc thở dốc nặng nề. Từ lúc xông vào thư viện cho đến trận phòng thủ trong hành lang này, chuỗi chiến đấu kịch liệt không ngừng nghỉ đã bào mòn thể lực của hắn rất nhiều. Nếu không nhờ lọ Thể Lực Dược Thủy kia, có lẽ hắn đã gục ngã vì kiệt sức từ lâu.
Ngay cả thân hình cường tráng như trâu mộng của Đại Sả cũng bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Dù tang thi không biết mệt mỏi, nhưng giới hạn tố chất cơ thể vẫn nằm đó. Khi hoạt động quá mức, tay chân gã chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Lâm Tử Lạc có thể nhận thấy rõ ràng các động tác của gã đã bắt đầu trở nên chậm chạp.
Tin tốt là số lượng tang thi trước mặt không còn lại bao nhiêu, cùng lắm chỉ còn hơn hai mươi con. Lâm Tử Lạc liếc nhìn thì thấy Thể Lực Dược Thủy vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, vậy nên hắn quyết định nhường sân khấu lại cho Đại Sả biểu diễn.
"Gào!"
Một con tang thi phía trước bắt đầu gào thét. Theo tiếng hú của nó, có thể thấy rõ các thuộc tính của lũ thây ma đang tăng vọt.
Màn đêm đã buông xuống!
Lâm Tử Lạc hiểu rằng không thể kéo dài thêm. Hắn dồn hết sức bình sinh ném mạnh Trảm Thủ Ma Đao ra ngoài, sau đó lấy ra một tấm đệm lót rồi thản nhiên ngồi bệt xuống đất.
Lũ tang thi đối diện không còn dày đặc như trước, nên dù Lâm Tử Lạc đã chọn góc độ tốt nhất thì cú ném vừa rồi cũng chỉ thu hoạch được năm mạng.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" giết chết tang thi, nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 5 tiền vàng]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" giết chết tang thi, nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 4 tiền vàng]
...
[Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 9, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do]
[Người chơi "Nhai Tệ" cần thêm 1000 điểm kinh nghiệm để thăng cấp tiếp theo]
"Phù, cuối cùng cũng lên cấp." Lâm Tử Lạc ngồi dưới đất đón lấy thanh ma đao, thở phào một hơi.
Dựa vào lượng kinh nghiệm nhận được, hắn tính toán sơ bộ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mình đã tiêu diệt gần 150 con tang thi. Con số này có ý nghĩa gì? Đây là lượng tang thi mà toàn bộ thành viên Câu lạc bộ Tử Thần phải mất gần sáu tiếng đồng hồ mới giải quyết nổi!
Nhìn mười mấy con tang thi đã được cường hóa hoàn toàn bởi bóng đêm đang lao tới, Lâm Tử Lạc vẫn ngồi bất động. Hắn ung dung, thong thả lên tiếng:
"Đại Sả, kích hoạt 'Thất Thần Cuồng Nộ'."
Nghe lệnh, Đại Sả không chút do dự kích hoạt kỹ năng. Ngay lập tức, một luồng nộ khí ngút trời tràn ngập tâm trí, nuốt chửng chút ý thức ít ỏi còn sót lại của gã.
"Gào!"
Đại Sả gầm lên giận dữ, gã xé nát những mảnh vải rách rưới cuối cùng trên người. Sau đó, đôi nanh nhọn và Lợi Trảo hiếm thấy cũng được gã nhe ra đầy đe dọa.
"Đại Sả, chính là mười mấy con tang thi trước mặt đã ăn sạch gà quay của cậu đấy, ngày mai cậu không có gà quay mà ăn đâu!" Lâm Tử Lạc quyết định bồi thêm một liều thuốc mạnh.
Nên biết rằng, thuộc tính tăng thêm từ "Thất Thần Cuồng Nộ" được tính toán dựa trên mức độ phẫn nộ của bản thân.
Quả nhiên, vừa nghe câu đó, Đại Sả càng thêm điên tiết! Làn da xám xịt của gã vì giận dữ mà đỏ bừng lên, gân xanh trên các khối cơ bắp lồi ra cuồn cuộn.
Lúc này trí não đã mụ mị, gã chẳng kịp suy nghĩ tại sao mấy con tang thi này lại lẻn vào ăn trộm gà quay của mình. Đại Sả hoàn toàn mất sạch lý trí, gầm thét lao vút ra ngoài, húc nát cả bức tường xác chết chắn đường.
Gã tóm chặt lấy một con tang thi gần nhất, hai tay khóa chặt hai cánh tay của nó.
"Gào!"
Theo tiếng gầm của Đại Sả, gã dùng sức mạnh kinh người xé phăng hai cánh tay của con tang thi đó ra. Máu tươi bắn tung tóe lên tường, khung cảnh cực kỳ bạo lực và đẫm máu!
Lâm Tử Lạc ngồi một bên, tay bưng "Một tách trà Long Tỉnh vừa pha", khẽ nhấp một ngụm. Chứng kiến cảnh tượng dũng mãnh của Đại Sả, hắn không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Tốt!"
Nói rồi lại nhấp thêm ngụm trà nữa.
Đại Sả nghe thấy chủ nhân khen ngợi thì càng thêm hưng phấn. Gã vặn đầu con tang thi trong tay theo chiều kim đồng hồ đủ 360 độ, sau đó dùng sức giật mạnh. Cái đầu tang thi bị Đại Sả nhổ phăng ra, bên dưới vẫn còn dính vài sợi huyết quản lủng lẳng.