Chương 586
Tiến vào Tuyệt Vọng Chi Hải
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cái gì!
Trên thế gian này, lại còn có người gặp phải cảnh ngộ giống hệt mình sao!
Thích Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Đại Sả và Quỷ Đồng, ánh mắt như thể vừa tìm thấy những người thân thất lạc đã lâu.
"Gã tên Đại Sả, gã kia là Quỷ Đồng, cả hai đều đang định săn giết Tang thi khổng lồ để chuộc lại lỗi lầm." Lâm Tử Lạc lên tiếng giới thiệu.
"Ngoài ra, hành động lát nữa sẽ do cậu và Đại Sả cùng nhau hoàn thành. Đến lúc đó, cậu nhất định phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Đại Sả."
"Không vấn đề gì! Tôi nhất định sẽ nghe lời huynh đệ Đại Sả!" Thích Nguyên Vũ vỗ ngực cam đoan.
Sau khi nhận được lời khẳng định của Thích Nguyên Vũ, Lâm Tử Lạc lấy ra hai viên Ma Thần Chi Hạch hoàn chỉnh, lần lượt đưa cho Đại Sả và Quỷ Đồng.
Giao cho Đại Sả là Ma Thần Chi Hạch của Phi Phiến Cự Thú — Akda.
Còn đưa cho Quỷ Đồng là Ma Thần Chi Hạch của Sa Khâu Cự Thú — Sihaniv.
Sau khi sử dụng Linh Hồn Chi Đan để cắt đứt mối liên kết giữa Đại Sả, Quỷ Đồng với các Ma Thần Chi Hạch cũ, cả hai bắt đầu ngồi tại chỗ để dung hợp hạt nhân mới.
Nhờ đã có kinh nghiệm từ trước, thời gian để họ kế thừa cũng như thời gian phản ứng của Ma Thần Chi Hạch lần này đã được rút ngắn đáng kể.
Chỉ sau một giờ đồng hồ, quá trình kế thừa đã hoàn tất.
Nhìn thấy thực lực tổng thể của Đại Sả và Quỷ Đồng đều đã bước lên một tầm cao mới, Lâm Tử Lạc lấy ra hai cái bọc lớn đưa cho họ.
Quỷ Đồng nhận lấy bọc đồ, không nói một lời, lập tức vận dụng sức mạnh Huyễn Ảnh gia trì, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía vùng đất xa xôi.
Trong khi đó, Đại Sả vẫn đứng yên tại chỗ. Dưới sự điều khiển ý niệm của Lâm Tử Lạc, gã chỉ tay lên trời, cất giọng:
"Akda, ra đây dạo một vòng nào."
Một khe nứt bóng tối đột ngột xuất hiện.
Kèm theo một tiếng rít dài trong trẻo, Phi Phiến Cự Thú vỗ mạnh đôi cánh bay ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, nó đáp xuống trước mặt Đại Sả, ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
"Nhanh lên, Nguyên Vũ, cậu và Đại Sả cùng lên đi." Lâm Tử Lạc chỉ tay về phía cổ của Phi Phiến Cự Thú.
"Hả? Tôi và huynh đệ Đại Sả đi lên đó sao? Đại nhân, rốt cuộc chúng ta phải làm việc gì vậy?" Thích Nguyên Vũ ngẩn người hỏi.
"Thời gian gấp rút, lát nữa cậu cứ làm theo những gì Đại Sả dặn dò là được."
Lâm Tử Lạc không trả lời trực tiếp mà chỉ lên tiếng thúc giục.
Lúc này, Đại Sả đã xách bọc đồ mà hắn đưa, ngồi vững trên lưng Phi Phiến Cự Thú.
Thích Nguyên Vũ cũng không tiện hỏi thêm, đành phải mơ hồ leo lên ngồi cùng với Đại Sả.
"Nhớ kỹ phải nghe lời Đại Sả đấy. Ngoài ra, trong quá trình chiến đấu, Đại Sả cần phải liên tục ăn uống để triệt tiêu tác dụng phụ khi triệu hoán Phi Phiến Cự Thú nên không thể ra tay, lúc đó cậu nhất định phải bảo vệ gã cho tốt."
Lâm Tử Lạc đưa ra lời dặn dò cuối cùng.
"Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo vệ tốt cho huynh đệ Đại Sả." Thích Nguyên Vũ khẳng định chắc nịch.
Huynh đệ Đại Sả chính là người thân cùng chung cảnh ngộ với mình. Nếu không bảo vệ tốt cho gã, chẳng phải là phụ lòng tin tưởng của đại nhân Lâm Tử Lạc sao?
"Được rồi, đi đi."
Nhận được mệnh lệnh của Lâm Tử Lạc, Phi Phiến Cự Thú lập tức vỗ cánh.
Sau một tiếng gầm dài, nó nhanh chóng bay vút về một hướng.
Hướng mà nó nhắm tới chính là một vùng biển thuộc Tuyệt Vọng Chi Hải!
Nhìn bóng dáng Phi Phiến Cự Thú dần biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Tử Lạc thầm rà soát lại kế hoạch trong đầu một lần nữa.
Sau khi chắc chắn không còn sai sót nào, hắn liền triệu hồi Phong Lôi song dực, bay về một hướng khác.
Điểm đến của hắn cũng là một vùng hải vực thuộc Tuyệt Vọng Chi Hải.
Vùng cấm địa được nhân loại gọi là "Tuyệt Vọng Chi Hải" này, vào ngày hôm nay lại đón tiếp tới hai nhóm khách không mời mà đến.
...
Về Tuyệt Vọng Chi Hải, ngoài cái tên ra, nhân loại không hề để lại bất kỳ ghi chép nào.
Bởi lẽ từ khi Cự thú đại dương xuất hiện, không còn con người nào dám đặt chân vào vùng biển này nữa.
Ngay cả đám người Vu Gia muốn săn bắt Cự thú đại dương để lấy Ma Thần Chi Hạch cũng chỉ dám dùng phương pháp dẫn dụ chúng lên bờ rồi mới tiến hành vây công.
Chỉ là họ không có loại "thần khí" dẫn dụ cực phẩm như chất lỏng màu xám, nên hiệu suất thấp hơn Lâm Tử Lạc rất nhiều.
Thông thường, ra khơi săn bắn ròng rã một tháng mà lấy được hai viên Ma Thần Chi Hạch đã là kết quả cực kỳ mỹ mãn rồi.
Còn về những vật phẩm, nguyên liệu cực phẩm hay Sinh Mệnh Toái Chi có khả năng hoàn trả tuổi thọ trong mật thất nhà họ Chu, thực chất chúng đều có nguồn gốc từ sâu trong Tuyệt Vọng Chi Hải.
Sau đó, chúng bị sóng biển đánh dạt vào bờ và được người khác nhặt được.
Trước đó, Lâm Tử Lạc và Thích Nguyên Vũ săn giết Cự thú đại dương thực ra cũng chỉ ở rìa đường bờ biển.
Tại nơi đó, dù có cố gắng phóng tầm mắt ra xa đến đâu thì vùng biển nhìn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm so với toàn bộ Tuyệt Vọng Chi Hải.
Còn hiện tại, hắn mới chính thức bước vào vùng cấm địa của cả nhân loại lẫn Tang thi khổng lồ.
Hơn nữa, hắn không hề lẻn vào một cách âm thầm.
Hắn đường hoàng xông vào với thái độ cực kỳ ngông cuồng.
Thỉnh thoảng, hắn lại ném ra hai quả cầu nguyên tố xuống mặt biển, tạo nên những cột sóng lớn.
Thế nhưng điều bất ngờ là dù hắn có phô trương như vậy, suốt nửa giờ bay lượn vẫn không hề bị bất kỳ con Cự thú đại dương nào tấn công.
Đồng thời, Lâm Tử Lạc cũng phát hiện ra một điểm kỳ lạ.
Ở Lam Tinh, trong đại dương có rất nhiều đảo nhỏ, hoặc chí ít cũng thấy được một vài rạn san hô hay bãi đá ngầm.
Nhưng ở Tuyệt Vọng Chi Hải này, đừng nói là đảo, ngay cả một hòn đá dăm cũng không thấy.
Lâm Tử Lạc bay suốt một quãng thời gian dài mà ngoài mặt biển mênh mông vô tận ra thì chẳng thấy gì khác.
Điều này khiến hắn thực sự khó lòng chấp nhận.
Vốn dĩ hắn định giết vài con Cự thú đại dương trước rồi mới triển khai kế hoạch, nhưng giờ xem ra không khả quan lắm.
Đám cự thú này chắc hẳn đều ẩn nấp dưới biển sâu, muốn bắt được những con đi lẻ trên mặt biển là điều gần như không thể.
Vì vậy, hắn quyết định tung ra chiêu bài cuối cùng.
Hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra bình niêm phong chứa chất lỏng màu xám, mở nắp bình cầm trên tay.
Sau đó, hắn điều khiển nước biển nâng cơ thể mình đứng ngay trên mặt biển, lặng lẽ chờ đợi.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Chẳng bao lâu sau, hắn đã cảm nhận được những đợt dao động liên tục từ dòng nước dưới chân.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay phía dưới hắn.
Đến rồi!
Lâm Tử Lạc không màng tiết kiệm, chỉ trong vòng một giây đã hoàn thành một bộ combo triệu hồi mượt mà.
Từ trong khe nứt bóng tối, Trường Cảnh Cự Thú bất ngờ trườn ra, quất mạnh cái cổ dài xuống bóng đen dưới mặt nước.
Dưới mặt biển, Chiến Hồn cũng dần chìm xuống, phát động tấn công trực diện vào bóng đen đó.
Lâm Tử Lạc thậm chí còn trực tiếp kích hoạt Nguyên Tố Tăng Phúc, nâng cấp quả cầu lôi điện trong tay lên một trạng thái kinh người rồi ném thẳng xuống.
Ba đợt tấn công dồn dập tới mức bóng đen dưới mặt nước còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng liên tiếp, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Lâm Tử Lạc thừa thắng xông lên, triệu hoán Ma Vương Hư Ảnh lặn xuống đại dương.
Nhắm thẳng vào con cự thú có hình dáng giống cá mập kia, hắn liên tục tung ra Cửu Lê Trọng Trảm và Cửu Lê Trảm Kích.
Dưới màn hỏa lực toàn khai như vậy, con Cự thú đại dương này nhanh chóng tử vong.
Lâm Tử Lạc hài lòng kéo xác con quái vật lên mặt biển.
Kế hoạch, chính thức bắt đầu!