Chương 587
Cự thú đại dương chấn nộ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thông thường, khi chưa nắm rõ tình hình cụ thể ở môi trường xung quanh mà đã vội vàng dốc hết toàn lực là một hành vi cực kỳ thiếu lý trí.
Nhưng hôm nay, Lâm Tử Lạc đã làm như vậy.
Dù vẫn đang ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như Tuyệt Vọng Chi Hải, nhưng để nhanh chóng giải quyết cự thú đại dương, hắn đã tung ra hai quân bài tẩy là "Chiến Hồn" và "Nguyên Tố Tăng Phúc" ngay từ đầu.
Bởi hắn biết rằng, để kế hoạch tiếp theo được triển khai thuận lợi, dù có phải mạo hiểm lớn hơn nữa cũng hoàn toàn xứng đáng.
Mặt biển vốn đang yên bình, sau trận giao tranh vừa rồi đã dâng lên những đợt sóng dữ dội.
Dòng máu của con cự thú đại dương tuôn ra, nhuộm đỏ thẫm cả vùng nước biển xanh biếc.
Lâm Tử Lạc nhanh tay lấy ra Ma Thần Chi Hạch từ trong đầu con quái vật, ném thẳng vào không gian trữ vật.
Ngay sau đó, hắn túm lấy xác con cự thú, bắt đầu khuấy đảo mạnh mẽ trong làn nước.
Dưới nhịp độ khuấy động của hắn, máu tươi từ những vết thương trên xác chết tuôn ra càng nhanh hơn.
Cả hải vực này lập tức nồng nặc mùi huyết tanh đặc quánh.
Lâm Tử Lạc vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn còn thao túng dòng nước xung quanh không ngừng chảy ra xa, cốt để phát tán dòng nước lẫn máu này đi càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, chỉ một cái xác cự thú đại dương thì vẫn còn xa mới đủ.
Lâm Tử Lạc nở nụ cười, rút từ trong không gian trữ vật ra một cánh tay khổng lồ màu xám, ném thẳng xuống biển.
Đúng vậy, đó chính là cánh tay của tang thi khổng lồ!
Từ lúc chém chết con tang thi khổng lồ cấp Bạc đang chiến đấu với Trường Cảnh Cự Thú, hắn đã nảy ra dự tính cho kế hoạch hiện tại.
Chẳng qua vì Thích Nguyên Vũ nói có địa điểm săn bắn tốt hơn nên hắn mới tạm gác lại, đợi đến khi kết thúc đợt săn bắn mới chính thức thực hiện.
Cũng từ lúc đó, hắn đã chuẩn bị sẵn các bộ phận cơ thể của tang thi khổng lồ.
Cùng với cánh tay tang thi, hắn còn ném xuống một đạo cụ cấp Vàng có tên là "Khí Vị Khuếch Tán Hoàn".
Đạo cụ này có tác dụng khuếch đại mùi hương xung quanh lên gấp ba lần.
Thông thường, người chơi hay dùng nó để phát tán khí độc hoặc dùng mùi vị để đánh lạc hướng kẻ thù.
Nhưng hôm nay, Lâm Tử Lạc chỉ đơn thuần dùng nó để khuếch đại mùi của tang thi khổng lồ.
Làm xong tất cả, nhìn vùng nước biển đã trở nên đục ngầu, hắn biết rõ nơi này không nên ở lâu, liền vỗ mạnh đôi trường dực rời khỏi hiện trường, bay về một hướng khác.
Hai mươi phút sau, vùng biển này đón tiếp một lượng lớn "khách viếng thăm".
Sáu bảy con cự thú đại dương trồi lên mặt nước, nhìn thấy những mảnh xác đồng loại đang trôi lềnh bềnh, cùng với cánh tay màu xám cắm ngập trong đó.
"Mông hưu!"
Một con cự thú phát ra tiếng gầm đầy vẻ khó hiểu.
Dường như nó đang thắc mắc tại sao ở vùng biển cách xa lục địa thế này lại ngửi thấy mùi tang thi khổng lồ buồn nôn đến vậy.
Phải biết rằng Tuyệt Vọng Chi Hải là lãnh địa tuyệt đối của cự thú đại dương, từ khi chúng sinh ra đến nay, chưa từng có con tang thi khổng lồ nào có thể đặt chân vào.
Những con cự thú khác cũng liên tục gầm thét để biểu đạt sự nghi hoặc.
Một lúc lâu sau, đám cự thú không tìm thấy gì thêm nên định quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc này, một con "Trường Tị Cự Thú" bỗng nhiên có phát hiện mới.
Nó ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, nhanh chóng bơi về phía một vùng biển khác.
Mấy con cự thú còn lại cũng không chút do dự, bám sát theo sau.
Chẳng bao lâu, chúng đã đến một vùng biển hoàn toàn mới.
Kết quả là con Trường Tị Cự Thú dẫn đầu nhìn thấy một cảnh tượng khiến nó nổi trận lôi đình.
Xác của một con cự thú đại dương khác cũng đang lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển y hệt con lúc nãy.
Điểm khác biệt là cái xác này bị tàn phá nghiêm trọng hơn, thậm chí trên thân thể còn có những vết quất roi chằng chịt.
Và trên xác con cự thú đó, một cái đầu tang thi khổng lồ cấp Bạc to lớn đang há miệng, cắn chặt vào vết thương.
Nhìn tổng thể, trông cứ như con tang thi khổng lồ cấp Bạc này muốn ăn thịt cự thú đại dương.
Kết quả là cự thú đã vùng lên phản kháng, vào giây phút cuối cùng của sự sống đã thành công giết ngược lại tang thi khổng lồ, khiến nó chỉ còn trơ lại mỗi cái đầu.
Cảnh tượng thảm khốc này phơi bày trần trụi trước mắt đám cự thú, lập tức thổi bùng lên cơn phẫn nộ của cả đàn.
Chúng đồng loạt hướng về bầu trời phát ra những tiếng gầm giận dữ.
Cần biết rằng theo thời gian, ngày càng có nhiều cự thú đại dương xuất hiện quanh đây.
Nhìn lướt qua, riêng số lượng đang nổi trên mặt biển đã không dưới hai mươi con!
Đó là chưa kể còn rất nhiều con vẫn đang ẩn mình dưới làn nước chưa lộ diện.
Cảnh tượng hàng loạt cự thú khủng khiếp cùng gầm thét xả giận thật sự vô cùng kinh người.
Nước biển ở vùng lân cận bắt đầu rung chuyển dữ dội theo tiếng gầm, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà giảm xuống vài độ.
Ngay lúc cơn giận của chúng lên đến đỉnh điểm, từ phía xa lại có thêm mười mấy con cự thú đại dương khác kết đội lao tới.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chúng cũng rơi vào trạng thái phẫn nộ tương tự.
Hơn nữa, chúng còn mang tới một tin tức khiến đám cự thú càng thêm điên tiết.
Trên đường đi tới đây, chúng cũng bắt gặp một đồng loại chết thảm.
Cơ thể đồng loại đó bị phân thây thành nhiều mảnh, bên trên đầy rẫy những vết cắn xé.
Cuối cùng, chúng còn thấy một bàn chân của tang thi khổng lồ đang đạp thẳng vào "vị trí khó nói" của con cự thú đại dương kia.
Thích ăn thịt cự thú, lại còn có đủ thực lực để ăn thịt được chúng, ngoài lũ tang thi khổng lồ đáng nguyền rủa trên lục địa kia thì còn có thể là ai?
Đã giết thì thôi đi, đằng này chúng còn làm ra những hành động sỉ nhục cự thú đại dương như thế!
Đây chẳng khác nào tát liên tiếp vào mặt toàn bộ chủng tộc cự thú đại dương!
Ngọn lửa giận dữ đã làm mờ đi chút trí tuệ ít ỏi của chúng.
Chúng không còn buồn suy nghĩ tại sao mình lại bị tang thi khổng lồ tấn công giữa biển khơi — một chuyện vốn dĩ không thể nào xảy ra.
Dù sao bao nhiêu năm trôi qua, biết đâu lũ tang thi khổng lồ đã tiến hóa ra một nhóm có thể bay, có thể bơi thì sao?
Bọn chúng bây giờ chỉ quan tâm đến việc thể diện của chủng tộc mình đang bị tang thi khổng lồ "đạp" xuống mặt biển mà chà đạp tàn nhẫn!
Đồng thời, chúng cũng nảy sinh một tia cảm giác khủng hoảng.
Hiện tại trên Tuyệt Vọng Chi Hải này, một khi đi lẻ là rất có khả năng sẽ bị tang thi khổng lồ tấn công.
Điều này có nghĩa là chúng bắt buộc phải tập hợp lại hành động!
Mấy con cự thú đại dương có thực lực mạnh mẽ chạm đầu vào nhau, xác nhận sự cần thiết của việc đi theo đàn.
Sau đó, chúng phát ra tiếng gầm triệu tập vang vọng khắp hải vực.
Trong tiếng triệu tập đó, rất nhiều cự thú đang ẩn mình dưới đáy biển sâu cũng bắt đầu di chuyển về phía đại đội quân.
Thế nhưng chưa đợi được những con khác đến đông đủ, đại đội quân cự thú lại đánh hơi thấy một tia mùi vị của tang thi khổng lồ.
Chúng biết, lại có thêm một đồng bạn nữa gặp nạn.
"Gào!"
Hàng trăm con cự thú đại dương cùng lúc gầm vang, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ trên mặt biển.
Chúng rầm rộ kéo về phía nơi phát ra mùi hương, chỉ muốn trút hết cơn giận ngút trời này ra.
Lũ tang thi khổng lồ đáng chết!
Cái gì đã cho các ngươi lá gan dám tiến vào Tuyệt Vọng Chi Hải?
Bài học từ trận chiến thảm khốc năm đó còn chưa đủ hay sao?