Chương 592

Cả hai chủng tộc cùng xuất quân

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn con Hải Đảo Cự Thú đang co giật toàn bộ khuôn mặt, Lâm Tử Lạc đương nhiên chọn cách thừa thắng xông lên. Kỹ năng Nguyên Tố Tăng Phúc vừa kết thúc thời gian hồi chiêu đã được kích hoạt ngay lập tức, quả cầu lôi nguyên tố trong tay hắn chỉ trong nháy mắt đã phình to bằng đầu người. Lâm Tử Lạc rút mạnh Cửu Lê Chi Đao ra khỏi vết thương, đồng thời nhét thẳng quả cầu lôi nguyên tố vào cái khe nứt lớn nhất trên mặt con cự thú. Hoàn thành chuỗi hành động này, hắn dùng một bộ thân pháp quỷ dị, men theo vết rách ở cánh tay lúc trước mà chui ngược trở lại bên trong hình chiếu. Cũng đúng lúc này, quả cầu lôi nguyên tố đã được tăng phúc phát ra một tiếng "oành" kinh thiên động địa. Khuôn mặt của Hải Đảo Cự Thú vốn đã máu thịt be bét, đầy rẫy vết thương. Việc phải chịu một cú nổ lôi điện ở cự ly gần thế này chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, nhưng là gấm rách thêm hoa tàn. Những mảng thịt vụn vốn đã lung lay dưới tác động của kỹ năng Cửu Lê Toái Liệt nay bị thổi bay sạch sẽ. Những phần còn lại thì bị dòng điện cuồng bạo càn quét qua, biến thành những tảng thịt cháy đen thui. Dưới góc nhìn của đám cự thú đại dương đang điên cuồng lao tới từ hai phía, nửa cái đầu của Hải Đảo Cự Thú như bị gọt phẳng, để lộ ra lớp xương trắng hếu bên dưới. Vì thể hình của Lâm Tử Lạc quá nhỏ nên chúng hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Hình ảnh duy nhất chúng thấy là gã tang thi khổng lồ đáng ghét kia vừa thu nắm đấm về, mà nắm đấm đó đã khôi phục lại như cũ. Điều này thật không thể chấp nhận được! Đồng bào của chúng lại bị một gã tang thi khổng lồ hành hạ như giết thịt ngay trước mắt. Đây chẳng phải là đem mặt mũi của toàn bộ tộc cự thú đại dương ra chà đạp dưới đất sao? Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng chỉ số thể chất lên tới 1900 điểm của con Hải Đảo Cự Thú này cực kỳ biến thái. Dù mất đi nửa cái đầu, nó vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn tiếp tục phát động tấn công về phía hình chiếu. Lâm Tử Lạc một mặt dùng "siêu cấp lưu thanh cơ" phát ra tiếng gầm giận dữ của tang thi khổng lồ cấp Bạc, mặt khác không ngừng nghỉ băng qua nội bộ hình chiếu, di chuyển đến vị trí nắm đấm còn lại. Tiếp đó, hắn điều khiển nắm đấm thứ hai oanh kích thẳng vào Hải Đảo Cự Thú. "Oành!" Lại thêm một cú va chạm kịch liệt. Lớp cơ giáp bao phủ nắm đấm vỡ tan, nhưng Hải Đảo Cự Thú đã sớm chuẩn bị, nó phun ra một luồng nước áp suất cực cao vào đúng chỗ cơ giáp vừa vỡ. Nó không muốn phạm phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Rất tiếc, Lâm Tử Lạc cũng không dùng lại chiêu cũ. Lần này, thứ lan ra từ vết nứt cơ giáp là những bóng đen màu huyết sắc. Những bóng đen này hoàn toàn không bị luồng nước ảnh hưởng, men theo đường cũ lan đến tận vết thương trên đầu Hải Đảo Cự Thú. Vô Tận Sát Vực! Huyết quang lóe lên trong bóng tối, Lâm Tử Lạc dịch chuyển tức thời tới, giơ cao thanh Cửu Lê Chi Đao đã tích đầy năng lượng chém mạnh xuống vết thương. Cửu Lê Trọng Trảm! Sức mạnh đơn thể mạnh nhất của Lâm Tử Lạc đổ dồn hoàn toàn vào vết thương của đối phương. Khả năng phá hoại khủng khiếp đó đã chém nứt cả xương sọ của Hải Đảo Cự Thú, khiến não và các chất dịch nhầy bên trong bắt đầu tuôn ra ào ào. "Yểu!" Hải Đảo Cự Thú lắc lư cái đầu mê muội, biết mình không còn sống được bao lâu. Nó lập tức vung cánh tay vốn luôn giấu dưới mặt biển, bộc phát toàn lực chộp về phía Lâm Tử Lạc đang đứng trên mặt mình. Nhưng ngay trước khi cánh tay đó chạm tới, Lâm Tử Lạc đã dịch chuyển ngược lại vào bóng đen sát vực trong nắm đấm của hình chiếu. Hắn hóa giải hoàn hảo thời gian trì trệ sau khi dùng Cửu Lê Trọng Trảm và né được đòn phản công cuối cùng của đối thủ. Xong việc, toàn bộ hình chiếu tang thi khổng lồ cấp Bạc lập tức quay đầu bỏ chạy. Không chạy là không kịp nữa rồi! Số lượng cự thú đại dương từ hai phía cộng lại gần sáu bảy nghìn con đang lao tới như điên. Nếu bị đám quái vật đang thịnh nộ này vây lại, Lâm Tử Lạc nghi ngờ mình sẽ bị xé xác không còn một mẩu xương. Còn về con Hải Đảo Cự Thú đã nửa sống nửa chết kia... Nó không hề chú ý rằng lúc Lâm Tử Lạc biến mất, tại khe nứt trên xương sọ của mình đã xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng đó lướt qua, chui tọt vào trong não bộ của nó quấy đảo một hồi. Cuối cùng, bóng trắng ngậm một vật thể hình thoi chui ra, nhảy phóc lên lưng con Phi Phiến Cự Thú vừa bay ra từ khe nứt không gian. Dưới sự dẫn dắt của Phi Phiến Cự Thú, nó đã nhảy gọn vào trong hình chiếu đang tháo chạy. Bên trong hình chiếu, Lâm Tử Lạc nhận lấy Ma Thần Chi Hạch từ miệng Tang Thi Miêu. Sau khi thu hồi Phi Phiến Cự Thú, hắn lập tức dốc toàn lực, vỗ mạnh Phong Lôi song dực bay thẳng về hướng bờ biển. Hình chiếu tự nhiên đi theo chuyển động của hắn, thể hiện sự linh hoạt vượt xa kích thước khổng lồ, lao đi vun vút trên mặt biển. Thế là, một gã tang thi khổng lồ cao trăm mét mặc cơ giáp, thi triển "Lăng Ba Vi Bộ" đạp sóng mà chạy trối chết. Phía sau gã là hàng nghìn con cự thú đại dương truy đuổi gắt gao, vừa đuổi vừa gầm thét giận dữ. Đám cự thú đại dương cũng thử chia quân ra chặn đường bao vây, nhưng nghiên cứu của Lâm Tử Lạc về trận hình bao vây còn cao tay hơn chúng gấp vạn lần. Chỉ cần vài cú ngoặt lắt léo, hắn đã khiến đội hình của chúng rối loạn và phá vòng vây thành công. Cộng thêm việc trang bị trường dực của hắn có thuộc tính Phong Lôi và được cộng hưởng tốc độ từ hàng loạt trang bị khác, tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ. Trong đám cự thú, ngoại trừ vài con thiên về nhanh nhẹn, chẳng có kẻ nào đuổi kịp hắn. Kẻ nào cố đuổi kịp thì lại bị hắn dùng Đại Sả triệu hồi Phi Phiến Cự Thú ra lấy thân mình cản lại. Chúng hoàn toàn không làm gì được hắn. Cuối cùng, cả đàn cự thú đại dương dưới sự "dẫn dắt" của gã tang thi khổng lồ đã dần tiến sát về phía một bờ biển. ... Trong lúc Lâm Tử Lạc đang kéo đàn cự thú về phía đất liền, Quỷ Đồng vốn vẫn ở trên cạn cũng bắt đầu hành động. Dưới sự nỗ lực của gã thời gian qua, một lượng lớn tang thi khổng lồ ẩn nấp sâu trong đại lục đã bị mùi hương của chất lỏng màu xám dẫn dụ ra ngoài. Quy mô và số lượng của chúng không hề kém cạnh đàn cự thú đại dương lúc này! Dụ được chúng ra thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Những vật thể hình trụ dài dùng để tạo hình chiếu toàn ảnh mà Quỷ Đồng cắm dưới đất trước đó đồng loạt được kích hoạt. Hình ảnh mà chúng chiếu ra là một đám đông nhân loại đang hoảng loạn tháo chạy. Đám tang thi khổng lồ vốn đang định bỏ về vì không tìm thấy mồi, vừa thấy cảnh này liền phấn chấn hẳn lên. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để đánh chén một bữa no nê sao? Vô số tang thi khổng lồ cứ thế đuổi theo đám người đang chạy trốn. Tiếc là theo thiết lập của hình chiếu toàn ảnh, tốc độ của đám người này không phải là thứ mà bọn tang thi có thể bắt kịp ngay được. Vì vậy, dọc đường đi, vô số bầy tang thi khổng lồ đều bị cuốn theo hướng mà đám người "ảo" đang chạy. Mà hướng chạy trốn của đám người đó — đương nhiên cũng chính là bờ biển kia!