Chương 593

Thao Thiên Cự Lãng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trên mặt biển, một con tang thi khổng lồ khoác trên mình bộ cơ giáp vẫn đang dốc sức chạy cuồng nhiệt. Thỉnh thoảng, lại có một con cự thú đại dương từ dưới lòng biển lao vọt lên, tung đòn tấn công về phía con tang thi khổng lồ này. Đôi khi, những con cự thú đại dương có khả năng khống chế nước biển ở phía sau cũng triệu hồi ra thủy tiễn và những con sóng dữ dội để vỗ mạnh vào nó. Mỗi khi rơi vào tình huống đó, con tang thi khổng lồ lại phô diễn kỹ năng né tránh cao siêu, thực hiện những động tác khó tin như đang làm xiếc để hóa giải đòn đánh. Không hiểu vì lý do gì, con tang thi này còn có thể triệu hồi ra Phi Phiến Cự Thú, dùng thân thể của chúng để đỡ đòn hoặc để lại phía sau làm vật cản đường. Điều quan trọng nhất là, gã này hễ né được đòn hoặc chạy được một khoảng xa là lại thực hiện những động tác khiêu khích, thậm chí còn dừng lại tại chỗ một chút để chế nhạo đối thủ. Chuyện này ai mà nhịn cho nổi? Chứng kiến những cảnh tượng chọc điên người này, đại quân cự thú đại dương đông nghịt trên mặt biển rít lên liên hồi, giận đến mức toàn thân run rẩy. Chúng hận không thể băm vằn con tang thi khổng lồ kia ra thành muôn mảnh mới hả giận. Cuộc truy đuổi này đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, ngọn lửa giận dữ trong lòng chúng chẳng những không hề nguôi ngoai mà trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn. Cho đến khi chúng nhận ra vị trí hiện tại đã có thể nhìn thấy đất liền. Hỏng rồi, gã này định trốn lên bờ! Đại quân cự thú đại dương phía sau bắt đầu cuống cuồng. Ngay cả ở dưới biển mà còn không giữ chân được gã này, thì một khi lên đến đất liền, chẳng phải sẽ để gã chạy thoát dễ như chơi sao? "Xì xì!" Ở vị trí dẫn đầu đại quân, một con cự thú đại dương không kìm được mà phát ra những tiếng rít chói tai. Con cự thú này dài gần 180 mét, ngoại hình rất giống với loài trăn trên Lam Tinh. Điểm khác biệt là gã này có tới ba cái đầu hình tam giác ngược, mỗi đầu chỉ có duy nhất một con mắt, vì vậy nó được đặt tên là Tam Thủ Cự Thú. Tam Thủ Cự Thú là kẻ đầu tiên không còn giữ được bình tĩnh. Nó lao lên dẫn đầu, ba cái đầu rắn cùng lúc thò ra những chiếc lưỡi dài tới mười mét về phía con tang thi khổng lồ. Đồng thời, từ cái miệng nhọn hoắt của nó phát ra những tiếng rít tuy trầm đục nhưng lại vô cùng đâm tai. Dưới tác động của tiếng rít đó, mặt biển xung quanh con tang thi khổng lồ phía trước đột nhiên cuộn lên những đợt sóng lớn. Uy thế của sóng biển cực kỳ kinh người, quy mô ngày càng mở rộng, chẳng mấy chốc đã cao tới vài chục mét và vẫn không ngừng dâng cao thêm. Xung quanh đợt sóng này còn hình thành vô số vòng xoáy, cuốn phăng mọi dòng nước lân cận vào trong. Theo lý mà nói, con tang thi khổng lồ đang di chuyển trong nước biển cũng phải chịu ảnh hưởng của vòng xoáy, khiến tốc độ bị chậm lại. Thế nhưng, gã này vốn chỉ là một hình chiếu nên hoàn toàn không bị tác động, dưới ảnh hưởng kép của sóng dữ và vòng xoáy, gã vẫn bước đi như đi trên đất bằng. Xem ra chiêu này vẫn không ăn thua! Ba con mắt rắn của Tam Thủ Cự Thú cùng lúc nheo lại, lộ ra ánh nhìn hung ác. Có vẻ như nó đã hạ quyết tâm. Cùng với tiếng rít cuối cùng xuyên thấu bầu trời, đợt sóng cao hơn trăm mét phía trước vẫn tiếp tục dâng cao! 150 mét, 200 mét, rồi 300 mét! Sóng dữ không ngừng leo thang, cao tới hơn 300 mét, tạo thành thế che trời lấp đất. Dưới con sóng khổng lồ cao hơn 300 mét đó, thân hình cao 130 mét của tang thi khổng lồ cấp Bạc bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nếu thật sự bị con sóng này vỗ trúng, dù thế nào cũng sẽ phải chịu trọng thương. Sau khi tung ra chiêu cuối khủng khiếp này, Tam Thủ Cự Thú cũng mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Hai cái đầu của nó nhắm nghiền mắt lại, rũ xuống mặt nước một cách yếu ớt. Cái đầu còn lại cố sức kéo lê thân thể, dần dần lặn xuống nước, xem chừng nếu không nghỉ ngơi mười nửa tháng thì khó mà hồi phục được. ...... "Được lắm, chơi lớn đấy nhỉ." Lâm Tử Lạc đang dốc toàn lực vỗ đôi cánh Phong Lôi trường dực cũng nhận ra đợt sóng Thao Thiên Cự Lãng kinh hoàng ở phía sau. Dưới ảnh hưởng của sóng dữ, tốc độ bay của hắn cũng bắt đầu sụt giảm. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng loạn. Điểm mạnh của đợt sóng này là phạm vi bao phủ lớn, gây sát thương nặng hơn cho những mục tiêu có kích thước khổng lồ. Nhưng con tang thi khổng lồ bên ngoài chỉ là hình chiếu, sóng dữ thực sự chỉ có thể tác động đến hắn, Đại Sả và Thích Nguyên Vũ mà thôi. Mà đòn tấn công nhắm vào vùng không gian nhỏ hẹp này thì không đến mức quá đáng sợ. Lâm Tử Lạc lập tức giải trừ toàn bộ cơ giáp trên người hình chiếu tang thi khổng lồ. Không còn cơ giáp liên tục tiêu hao tinh thần lực, tinh thần lực của hắn trở nên dồi dào hơn hẳn. Thế là hắn dồn một lượng lớn tinh thần lực vào các nguyên tố Thủy xung quanh. Hắn sử dụng khả năng thao túng nguyên tố Thủy để liên tục làm suy yếu vùng sóng dữ sắp vỗ xuống vị trí của mình cùng với Đại Sả và Thích Nguyên Vũ. Dưới sự tác động này, khí thế tấn công của vùng sóng đó đã giảm đi rõ rệt. Nhìn đợt sóng dữ sắp ập tới, hắn lại triệu hồi tất cả các lá chắn nguyên tố mà mình có thể tạo ra để bao bọc lấy cả ba người. Băng, Thủy, Sương, Mộc, Hỏa, Lôi, Phong, Thổ, Nham... Từng lớp lá chắn nguyên tố liên tục mọc lên, hiệu ứng của các nguyên tố cũng dần dần chồng chất lên nhau. "Uỳnh!" Cuối cùng, đợt sóng khổng lồ cũng vỗ xuống. Dưới lực va chạm khủng khiếp của sóng dữ, các lớp lá chắn nguyên tố vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn. Nhóm người Lâm Tử Lạc ở giữa các lớp lá chắn cũng bị chấn động theo sự rung lắc dữ dội của chúng. Nhưng may mắn là số lượng lá chắn cực kỳ dồi dào. Dưới sự chống đỡ của ba lớp lá chắn cuối cùng, đợt sóng dữ đã tràn qua vị trí hiện tại. Lâm Tử Lạc lập tức thu hồi lá chắn, một lần nữa bao phủ cơ giáp lên người hình chiếu tang thi khổng lồ. Đám cự thú đại dương phía sau đều ngây người ra nhìn. Dưới đợt sóng có uy lực kinh hồn bạt vía như vậy, con tang thi khổng lồ kia thế mà chỉ bị mờ đi một chút, bản thân lại chẳng hề hấn gì! Chưa dừng lại ở đó. Đợt sóng cao hơn 300 mét không phải nói tan là tan ngay được. Sau khi đi xuyên qua vị trí của hình chiếu, con sóng vẫn giữ nguyên khí thế đáng sợ tiếp tục vỗ về phía trước. Lâm Tử Lạc kiểm tra tầm nhìn của Quỷ Đồng, xác nhận phương hướng của đám tang thi khổng lồ thật. Sau đó, với tâm lý chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn thao túng thêm nhiều nguyên tố Thủy để thuận thế đẩy đợt sóng đi nhanh hơn. Dưới sự thúc đẩy này, đợt sóng khổng lồ lao thẳng về phía đường bờ biển. Rất nhanh sau đó, nó đã hung hăng ập đến sát bờ. Lúc này, tuy uy thế của con sóng đã giảm đi đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn còn cao khoảng 200 mét. Cũng chính vào lúc đó, dưới sự dẫn dắt của những hình chiếu toàn ảnh mô phỏng con người, hai nhóm tang thi khổng lồ đã vượt qua những rặng đá ngầm lớn che khuất tầm nhìn, đuổi tới sát bờ biển. Tiếc rằng thứ chào đón chúng không phải là đám đông con người ngon lành có thể ăn thịt, mà lại là một đợt sóng khổng lồ ập đến bất ngờ. Đám người vừa chạy trốn đâu rồi? Những con tang thi khổng lồ này còn chưa kịp phản ứng, mặt mày vẫn còn ngơ ngác. Giây tiếp theo, chúng đã bị đợt sóng Thao Thiên Cự Lãng này dập thẳng vào người. "Uỳnh!" Những con tang thi khổng lồ thông thường dưới sự càn quét của sóng dữ lập tức bị đánh cho tan xác, thậm chí có con còn bị bay mất đầu. Những con tang thi khổng lồ cấp Đồng mạnh hơn một chút thì bị sóng hất văng xuống đất, đầu đập mạnh vào những rặng đá phía sau. Chỉ có hai con tang thi khổng lồ cấp Bạc là trụ vững được trước cú va chạm của sóng dữ, chúng cất tiếng gầm rú đau đớn. Lũ cự thú đại dương chết tiệt! Vì muốn ăn mảnh đám con người kia mà dám ra tay tấn công cả bọn ta sao!