Chương 597
Năm đại Boss cấp Sử Thi tụ hội
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hoàng kim tang thi khổng lồ, nếu chỉ xét riêng về thuộc tính thì nó còn nhỉnh hơn cả Bách Tử Cự Thú — Hinubia một chút.
Chính vì thế, trong đám tang thi khổng lồ đang lũ lượt kéo đến, nó chính là kẻ tiên phong xông lên dẫn đầu.
Đám tang thi khổng lồ dọc đường thi nhau né tránh, chỉ để nhường ra một lối đi thông thoáng cho gã hoàng kim tang thi khổng lồ này.
Gã này thể hiện vô cùng dũng mãnh.
Vừa mới gia nhập chiến trường, gã đã tung ra hai quyền, đánh nổ đầu hai con cự thú đại dương.
Sau đó, gã xách theo xác của hai con cự thú này, hùng hổ lao thẳng về phía vị trí của Bá Vương Cự Thú.
Rất nhanh, gã đã dùng cái xác đó làm vũ khí, lao vào cuộc chiến giáp lá cà với Bá Vương Cự Thú.
Nếu chỉ có một gã hoàng kim tang thi khổng lồ thì còn dễ nói, Bá Vương Cự Thú vẫn có thể đánh qua đánh lại ngang ngửa.
Thế nhưng dưới sự vây công của hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ, Bá Vương Cự Thú bắt đầu bại lui liên tục, chỉ biết phát ra những tiếng rít gào thê lương.
Chứng kiến cảnh này, Lâm Tử Lạc một lần nữa lao vào chiến trường, tiếp tục công cuộc gặt hái đám cự thú đại dương.
Hắn có dự cảm rằng, với sự xuất hiện của hoàng kim tang thi khổng lồ, cuộc chiến này sắp đi đến hồi kết rồi.
Phải tranh thủ cơ hội cuối cùng này để kiếm thêm một mớ hời nữa!
......
"Bùm!"
Hoàng kim tang thi khổng lồ tung một cú đấm sấm sét vào bụng Bá Vương Cự Thú.
Chịu đòn nặng nề, Bá Vương Cự Thú lảo đảo lùi lại, máu tươi trong miệng tuôn ra xối xả.
Nhưng nó còn chưa kịp đứng vững gót chân, gã hoàng kim tang thi khổng lồ còn lại đã quất mạnh xác cự thú đại dương vào mặt nó.
Cú quất này có thể nói là trúng ngay tử huyệt.
Đầu của Bá Vương Cự Thú bị đánh văng ngược lên trời, cuối cùng lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ thừa thắng xông lên.
Kẻ trái người phải giẫm đạp lên thân hình Bá Vương Cự Thú, bắt đầu đấm đá túi bụi.
Cũng may là Bá Vương Cự Thú da dày thịt béo, lại còn có thiên phú đại dương giúp tốc độ hồi phục cực nhanh, nếu không thì thật sự chẳng chịu nổi vài đòn.
Thấy thủ lĩnh của mình bị đánh thảm hại như vậy, đám cự thú đại dương xung quanh không thể ngồi yên được nữa.
Từng con một lao tới, cố gắng ngăn cản hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ tiếp tục tấn công.
Tiếc rằng thực lực của chúng chênh lệch quá lớn so với hoàng kim tang thi khổng lồ.
Dưới sự ngăn cản quyết liệt của một gã trong đó, đám cự thú kia hoàn toàn không thể tiếp cận được vòng chiến.
"Rầm!"
Lại một cú đấm ngàn cân rơi thẳng xuống đầu Bá Vương Cự Thú.
Khuôn mặt của Bá Vương Cự Thú đã bị đánh đến mức lõm hẳn xuống, tiếng kêu phát ra từ miệng cũng trở nên yếu ớt vô cùng.
Xem tình hình này, chỉ cần thêm hai quyền nữa là nó sẽ chầu trời.
Ngay khi hoàng kim tang thi khổng lồ giơ cao nắm đấm tiếp theo, nước biển xung quanh bỗng nhiên dao động dữ dội.
Một cột nước xoáy bất ngờ bốc lên, bao trọn lấy nắm đấm của hoàng kim tang thi khổng lồ, khiến gã không thể cử động.
Hoàng kim tang thi khổng lồ phát ra tiếng gầm giận dữ, nhìn chằm chằm về phía trước.
Dưới cái nhìn của gã, một cái đầu dẹt khổng lồ từ dưới mặt biển trồi lên.
Cái đầu này hơi có hình tam giác, mõm nhọn, miệng cực kỳ rộng, trên đó chi chít những đốm lốm đốm.
Trông rất giống với đầu của loài cóc trên Lam Tinh.
[Cự thú đại dương — Thiềm Thừ Cự Thú]: Boss cấp Sử Thi, cấp độ: 79.
"Ào!"
Thấy hoàng kim tang thi khổng lồ vẫn đang cố giãy giụa cánh tay để hạ sát thủ, Thiềm Thừ Cự Thú đột ngột há to cái miệng rộng tới trăm mét của mình!
Vô số nước biển tràn vào miệng nó, khiến cái miệng ngày càng phình to.
Khi đã tích tụ đến một mức độ nhất định, Thiềm Thừ Cự Thú trợn tròn mắt, phun thẳng về phía hoàng kim tang thi khổng lồ một cột nước có đường kính gần ba mươi mét.
Dưới sự xung kích của cột nước đầy uy lực này, cánh tay đang định đấm xuống của hoàng kim tang thi khổng lồ bị đẩy văng ra.
Đồng thời, thân hình gã cũng bị đẩy lùi liên tục, rời khỏi vị trí của Bá Vương Cự Thú.
"Gào!"
Hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ cùng lúc gầm lên, bắt đầu lao về phía Thiềm Thừ Cự Thú.
Xem chừng chúng định hợp lực giải quyết Thiềm Thừ Cự Thú trước.
Đối mặt với hai kẻ đang hùng hổ lao tới, Thiềm Thừ Cự Thú chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thong dong đứng yên tại chỗ.
Mà ở vùng biển trống trải bên cạnh nó, sương mù dày đặc bỗng nhiên nổi lên.
Làn sương mù này trôi lững lờ rồi dần hình thành một hình dáng tương tự như cá mập.
Rất nhanh, hình dáng đó dần trở nên thực thể.
Một con cự thú hình cá mập cao hơn hai trăm mét cứ thế lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển.
[Cự thú đại dương — Vụ Sa Cự Thú]: Boss cấp Sử Thi, cấp độ: 79.
Năm con!
Tính cả Bá Vương Cự Thú đang thoi thóp, chỉ riêng trên hải vực này lúc này đã hội tụ tới năm con Boss cấp Sử Thi!
Đây rốt cuộc là khái niệm gì chứ!
Cái hành tinh Bá Tổ Tinh này cũng quá điên rồ rồi.
Ở những phó bản khác, một thế giới chỉ có chừng một con Boss cấp Sử Thi, vậy mà ở đây chúng có thể tụ tập lại để đánh mạt chược luôn rồi!
Sự xuất hiện của Vụ Sa Cự Thú khiến hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ phải dừng bước tại chỗ.
Một con Thiềm Thừ Cự Thú thì còn có thể đánh, nhưng thêm cả Vụ Sa Cự Thú nữa thì coi như hết hy vọng.
Dù sao thì một trong hai gã đã chiến đấu với Bá Vương Cự Thú suốt thời gian qua, trạng thái hiện giờ rất kém.
Vì vậy, chúng chỉ có thể đứng cảnh giác tại chỗ, đề phòng hai con cự thú đại dương bất ngờ ra tay.
Tuy nhiên, Vụ Sa Cự Thú và Thiềm Thừ Cự Thú dường như không có ý định tấn công.
Vụ Sa Cự Thú nhìn lướt qua chiến trường nơi hai chủng tộc vẫn đang khổ chiến, rồi lại nhìn về phía hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ, phát ra một tiếng gầm hư ảo.
"Vụ y~"
Nghe thấy tiếng gầm này, vẻ mặt của hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ hơi giãn ra, chúng nhìn quanh khung cảnh như địa ngục trần gian xung quanh.
Một gã trong đó lưỡng lự một chút rồi đặt hai cái xác cự thú đại dương đang dùng làm vũ khí xuống nước.
Nhận được thái độ của hoàng kim tang thi khổng lồ, Vụ Sa Cự Thú hài lòng gầm lên.
Dưới tiếng gầm của nó, đám cự thú đại dương vẫn đang liều chết chiến đấu bắt đầu rút lui về phía đại dương một cách có trật tự.
Hoàng kim tang thi khổng lồ cũng kịp thời gầm lên ra lệnh.
Điều này khiến đám tang thi khổng lồ cấp Vàng, cấp Bạc và cấp Đồng đều có phản ứng, nối tiếp nhau gầm lên để kiềm chế đám tang thi khổng lồ cấp thấp.
Nhờ sự kiềm chế này, đám tang thi khổng lồ bình thường trên chiến trường cũng dần từ bỏ việc truy kích đám cự thú đại dương đang rời đi, đồng loạt lùi về sau.
Chẳng mấy chốc, cả hai chủng tộc đã hoàn tất việc rút quân.
Chúng hình thành hai phe cánh, tái lập trạng thái đối đầu từ xa.
Trên bãi chiến trường ở giữa chỉ còn lại đống thịt nát bét và những cái xác chưa kịp bị giẫm bẹp.
Cùng với đó là những thủ lĩnh chủng tộc vẫn đang đàm phán.
Và điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc đại chiến chủng tộc bất ngờ này đã đi đến hồi kết.
"Gào! (Rõ ràng là các ngươi tấn công chúng ta trước)"
Hoàng kim tang thi khổng lồ gầm lên, trút bỏ sự bất mãn.
"Vụ y~ (Chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng.)"
Vụ Sa Cự Thú lắc đầu, gầm lên trả lời.
Thiềm Thừ Cự Thú ở bên cạnh cũng gầm lên bổ sung:
"Ổn ừn! (Các ngươi đã đánh Bá Vương thành ra thế này rồi, chúng ta cũng chịu thiệt thòi rất lớn)"
Hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ nhìn nhau, nghĩ đến bộ dạng thoi thóp của Bá Vương Cự Thú, cuối cùng cũng gật đầu.
Xem ra chúng đã chấp nhận lời đề nghị hòa giải.
Thế nhưng, ngay khi hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ chuẩn bị tiếp tục trao đổi.
Chúng chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bá Vương Cự Thú vẫn đang nằm cách đó không xa.
Tiếng kêu này vô cùng thê lương.
Có thể nghe ra được sự không cam lòng tột độ của Bá Vương Cự Thú.