Chương 598

Vớ được món hời lớn chưa từng có

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chuyện gì đang xảy ra thế này! Bốn đại Boss vừa rồi khi đang thảo luận, thương thuyết thực chất đều ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Dù ngoài miệng nói lời hay ý đẹp, nhưng thực tế chúng luôn phải đề phòng đối phương đột ngột ra tay với mình. Chính vì vậy, chúng không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Mãi cho đến khi tiếng thét thê lương của Bá Vương Cự Thú vang lên. Cả bốn đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Kết quả, một cảnh tượng đập vào mắt khiến chúng tức giận đến mức muốn nổ tung. Vốn dĩ Bá Vương Cự Thú dưới sự vây công của hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ đã chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Với môi trường đại dương và thiên phú của mình, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là nó có thể hồi phục lại được. Thế nhưng lúc này, đôi mắt của Bá Vương Cự Thú đã hoàn toàn mất đi tia sáng cuối cùng, cái miệng vừa phát ra tiếng gầm cuối cùng vẫn chưa kịp khép lại. Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một lỗ thủng thô bạo và to tướng. Qua lỗ hổng đó, có thể dễ dàng nhìn thấy não bộ cùng những chất lỏng sền sệt bên trong đã bị khuấy đảo thành một đống hỗn độn. Chết rồi! Một Boss cấp Sử Thi đường đường cấp 79, không chết dưới tay hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ, lại chết thảm ở ngay tại đây! Bốn đại Boss lập tức khóa chặt ánh mắt vào một con tang thi khổng lồ cấp Bạc đang đứng cạnh xác Bá Vương Cự Thú. Ngay lập tức, chúng nhận ra con tang thi khổng lồ cấp Bạc này là một kẻ giả mạo, ngay cả một chút hơi thở của tộc Tang thi khổng lồ cũng không có. Tất cả đồng loạt hiểu ra vấn đề. Kẻ khơi mào toàn bộ cuộc đại chiến chủng tộc này chính là tên giả mạo trước mắt. Đáng chết thật! Hàng vạn cự thú đại dương bị xoay như chong chóng suốt cả ngày trời! Toàn bộ tộc Tang thi khổng lồ bị ép phải nghênh chiến trong vội vã! Hai bên dốc toàn lực huyết chiến đến mức một mất một còn, thương vong tổn thất quá nửa! Ngay cả bá chủ của hải vực này là Bá Vương Cự Thú cũng chết dưới đòn đánh lén của gã! Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, phản ứng đầu tiên của bốn đại Boss là da đầu tê dại. Tê dại vì tức giận! Không chỉ các thủ lĩnh, mà cả chiến trường lúc này, dù là cự thú đại dương hay tang thi khổng lồ, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng họ đã không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Bị vô số những đôi mắt khổng lồ đầy sát khí nhìn chằm chằm, con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Không những thế, gã còn cực kỳ ngông cuồng giơ tay vẫy vẫy về phía hoàng kim tang thi khổng lồ và những kẻ khác. Hành động đó giống như đang vẫy tay chào tạm biệt vậy. Cái quái gì thế này, ai mà nhịn cho nổi? Ngay lúc này, chẳng cần lời nói hay mệnh lệnh nào, mọi sinh vật có mặt tại hiện trường lập tức lao về phía "tội khôi họa thủ" đã gây ra mọi chuyện. Hai gã hoàng kim tang thi khổng lồ gầm thét, điên cuồng lao tới. Vụ Sa Cự Thú phát ra tiếng rít chói tai, điều động bốn bề sóng dữ ập về phía tang thi khổng lồ cấp Bạc. Thiềm Thừ Cự Thú là kẻ mạnh nhất. Nó gồng mình tích lực vào đôi chân, dậm mạnh một cái rồi vọt thẳng lên khỏi mặt biển. Khi đáp xuống, nó đã chặn ngay trước hướng chạy trốn của đối phương. Con tang thi khổng lồ cấp Bạc có vẻ hoảng sợ, vội vàng đổi hướng tiếp tục bỏ chạy. Tốc độ của gã dù nhanh hơn nhiều so với tang thi khổng lồ hay cự thú đại dương thông thường, nhưng trước mặt bốn đại Boss này thì vẫn chưa thấm vào đâu. Chạy được chừng ba phút, gã đã bị bốn đại Boss vây khốn ở giữa. Nhìn kẻ địch đã không còn đường lui, Vụ Sa Cự Thú định lên tiếng chất vấn. Thế nhưng gã hoàng kim tang thi khổng lồ với tính cách nóng nảy đã tung ra một đấm. Cú đấm chứa đựng cơn thịnh nộ tột độ với sức mạnh khủng khiếp nện thẳng vào đầu tang thi khổng lồ cấp Bạc. Thế nhưng, một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra. Cú đấm đầy uy lực ấy lại xuyên qua đầu đối phương một cách dễ dàng mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào! Cảnh tượng này làm gã hoàng kim tang thi khổng lồ sững sờ. Gã liên tiếp tung thêm hai đấm nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ, nắm đấm cứ thế xuyên qua cơ thể đối phương. Chuyện này... Vụ Sa Cự Thú không tin vào mắt mình, lập tức dùng năng lực khuấy đảo sóng thần xung quanh. Dưới sự tấn công diện rộng bao phủ mọi ngóc ngách, đòn này cuối cùng cũng có hiệu quả. Chẳng biết là đã đánh trúng vào đâu, nhưng cơ thể của con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia khẽ rung động rồi trở nên hư huyễn. Không chỉ có vậy, vài giây sau, thân hình cao hơn trăm mét của gã bỗng nhiên "vút" một cái rồi biến mất tăm. Biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết nào. Bốn đại Boss nhìn vào khoảng không trống rỗng ở giữa, ngơ ngác nhìn nhau. Chúng không biết là đã thật sự giết được kẻ đó hay là đã để gã chạy thoát mất rồi. Kết quả này khiến cơn giận ngút trời trong lòng chúng chẳng biết trút vào đâu cho hả. "Gào!!!" Trên mặt biển, tất cả sinh vật đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm vang đầy phẫn uất. Chúng thề rằng nếu kẻ kia còn sống, nhất định phải băm vằm gã ra thành muôn mảnh! ... [Người chơi "Nhai Tệ" giết chết Boss cấp Sử Thi Bá Vương Cự Thú cấp 79 thành công, nhận được 145.700 điểm kinh nghiệm, 100.500 tiền vàng] Chết rồi! Thật sự đã chết rồi! Lâm Tử Lạc nắm chặt vật thể hình thoi đang tỏa sáng lấp lánh trong tay, chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. "Mình rõ ràng chỉ định đánh liều một phen xem có nhặt được món hời nào không, ai mà ngờ lão đại Bá Vương Cự Thú này lại yếu đến mức đó cơ chứ?" Càng không ngờ tới là vị trí của Ma Thần Chi Hạch trong đầu nó lại nằm sát ngay lỗ thủng mà hắn đục ra, vừa thò tay vào là chạm trúng ngay. Đây chính là hiệu quả của Điều Kiện Phó Bản "Chúc phúc may mắn" sao? Quả thực là — sướng phát điên! Lúc này, Lâm Tử Lạc đang ở trong Không gian trữ vật của mình. Ngay khi thấy bốn đại Boss tụ lại thảo luận, hắn đã linh cảm thấy điềm chẳng lành. Thế là hắn vội vàng đem Thích Nguyên Vũ và Đại Sả đang trốn trong hình chiếu tang thi khổng lồ cấp Bạc ném đến một nơi an toàn mà Quỷ Đồng đã tìm sẵn. Sau đó, hắn tự mình điều khiển hình chiếu lao về phía Bá Vương Cự Thú đang nằm bẹp dưới đất. Đó cũng là lý do tại sao bốn đại Boss có thể ngay lập tức phát hiện ra hình chiếu này không có hơi thở của tang thi. Trong khoảng thời gian cực ngắn, sau khi hoàn thành chuỗi thao tác giết chóc và móc lấy Ma Thần Chi Hạch, Lâm Tử Lạc không hề chần chừ mà kích hoạt ngay chức năng truyền tống của Không gian trữ vật. Đó cũng chính là khoảnh khắc hình chiếu tang thi khổng lồ cấp Bạc vẫy tay chào tạm biệt bốn đại Boss. Sau khi truyền tống thành công, hình chiếu dưới mệnh lệnh cuối cùng của hắn đã dẫn dụ tất cả sinh vật ở đó chạy về hướng xa. Còn hắn thì đang thong thả ngồi trong Không gian trữ vật, chiêm ngưỡng viên Ma Thần Chi Hạch lấy từ Boss cấp Sử Thi cấp 79 Bá Vương Cự Thú. Sức mạnh của gã này, vốn dĩ có thể sánh ngang với Hinubia đấy!
Vớ được món hời lớn chưa từng có — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ