Chương 599

Bảo rương cấp Sử Thi, Thiên Toàn Chiến Giáp

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hệ thống sức mạnh thuộc loại triệu hồi vốn tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Chỉ số thuộc tính bản thân yếu ớt, khả năng khống chế ít, thời gian triệu hồi dài, lại luôn phải tìm cách bảo vệ an toàn cho chính mình... Thế nhưng, có một điều không ai có thể phủ nhận: một khi sở hữu được những vật triệu hồi mạnh mẽ, thực lực của người đi theo hệ này sẽ thăng tiến với tốc độ không tưởng! Đó chính là kiểu một bước lên trời! Hiện tại, Lâm Tử Lạc đang nắm giữ một thu hoạch như thế. Viên Ma Thần Chi Hạch của Bá Vương Cự Thú này sẽ là trợ thủ đắc lực cho hắn. Nên nhớ, sự cường hãn của Hinubia vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Lúc đó cũng may Lâm Tử Lạc đã nhanh tay giải quyết Vu Gia trước, triệt hạ Hinubia từ tận gốc rễ. Nếu không, nếu phải đơn độc đối đầu với nó, thắng bại thật sự rất khó nói! Mà Bá Vương Cự Thú lại cùng đẳng cấp với Hinubia, thực lực tự nhiên cũng khủng khiếp vô cùng. Kế thừa nó đồng nghĩa với việc sở hữu một tay đấm siêu cấp! Vậy còn chờ gì nữa? Lâm Tử Lạc lập tức lấy Linh Hồn Chi Đan ra nuốt xuống, sau đó trục xuất viên Ma Thần Chi Hạch của Trường Cảnh Cự Thú đang nằm ở giữa chân mày ra ngoài. Khụ khụ, thời gian qua Trường Cảnh Cự Thú giết Tang thi khổng lồ cũng vất vả rồi. Thôi thì cứ để nó nghỉ ngơi thật tốt đi. Đối với quy trình kế thừa Ma Thần Chi Hạch, Lâm Tử Lạc đã quá đỗi quen thuộc. Sau một loạt các thao tác mượt mà, viên Ma Thần Chi Hạch đến từ "Bá Vương Cự Thú" đã thuận lợi tiến vào giữa chân mày hắn. Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn chưa có cách nào triệu hồi "Bá Vương Cự Thú". Bởi trước đó hắn đã thử nghiệm và biết rằng, trong Không gian trữ vật không thể triệu hồi Ma Thần, ngay cả cảm ứng cũng bị cắt đứt. Ở trong không gian này, hắn giống như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Mà dù có triệu hồi được thì cũng chẳng để làm gì. Ngay cả khi Không gian trữ vật bổ sung của hắn đã rộng hơn 1000 mét khối, nhưng đối với một con Bá Vương Cự Thú cao tới hai trăm mét, e là nó còn chẳng duỗi thẳng nổi cái chân. Còn việc ra ngoài triệu hồi... hiện tại vẫn chưa phải lúc. Lâm Tử Lạc cố ý để nhóm Quỷ Đồng ở lại bên ngoài, thực chất là để họ giúp mình giám sát động tĩnh của lũ Tang thi khổng lồ và Cự thú đại dương, nhằm đảm bảo điểm truyền tống vào Không gian trữ vật của mình đủ an toàn. Trên đường bờ biển lúc này, phần lớn Cự thú đại dương và Tang thi khổng lồ vẫn chưa rút đi. Nhìn biểu hiện của bốn đại BOSS, có vẻ như chúng đang thảo luận điều gì đó. Nhưng cảm quan của chúng quá nhạy bén. Ngay cả Quỷ Đồng cũng chỉ có thể quan sát từ xa, không cách nào nắm rõ tình hình cụ thể. Nếu lúc này Lâm Tử Lạc chọn xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tất cả sinh vật tại đó. Giờ chưa ra ngoài được, hắn cũng chẳng vội. Dù sao ở đây cũng đang có cả một không gian đầy ắp thu hoạch chờ hắn kiểm kê! Và món lợi đầu tiên, cũng là thứ rực rỡ nhất trong không gian lúc này chính là chiếc rương màu tím. [Bảo rương BOSS cấp Sử Thi] Thật không ngờ, chỉ là đánh lén một con BOSS cấp Sử Thi sắp chết mà lại thu hoạch lớn thế này. Kinh nghiệm và tiền vàng tuy không quá nhiều, nhưng lại nổ ra được một chiếc bảo rương cấp Sử Thi! Phải nói rằng, cái buff "Chúc phúc may mắn" này dùng thật là sướng. Lâm Tử Lạc đặt chiếc rương cấp Sử Thi bên cạnh, đặt một tay lên trên. "Người chơi Nhai Tệ có muốn mở bảo rương cấp Sử Thi không? Thời gian mở rương là 10 phút." Thời gian mở bảo rương cấp Sử Thi lên tới tận 10 phút. Ngay cả dưới tác dụng của kim thủ chỉ "Thợ Săn Báu Vật", thời gian chờ vẫn còn tới 8 phút. Lâm Tử Lạc đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đếm ngược, hắn tiện tay mở "Cửa hàng trao đổi" của hệ thống Kim Thủ Chỉ ra. Con số "4000 Bản Nguyên Tệ" sáng loáng ở trên cùng khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Trước đó, hệ thống Kim Thủ Chỉ đã ban bố nhiệm vụ "Tuyệt Mệnh Thợ Săn". Yêu cầu là khiến một trong hai phe Tang thi khổng lồ hoặc Cự thú đại dương chịu tổn thất nặng nề, mỗi phe sẽ mang lại 2000 Bản Nguyên Tệ. Lâm Tử Lạc từng tò mò không biết mức độ nào mới được tính là tổn thất nặng nề. Kết quả không ngờ tới, mới khai chiến một ngày, hắn đã nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Điều này khiến hắn cảm thấy cái gọi là "tổn thất nặng nề" này cũng chẳng đáng là bao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhận được tổng cộng 4000 Bản Nguyên Tệ. Số dư tài khoản vốn đã về không nay lại lập tức đầy ắp. Có điều... e là nó sắp sửa về không lần nữa rồi. [Cửa hàng trao đổi Kim Thủ Chỉ] 1. Kim thủ chỉ thường "Nâng tầm khí chất LV1": Có thể nâng cao khí chất của ký chủ. Giá bán: 2000 Bản Nguyên Tệ. Kho: 2 cái. 2. Kim thủ chỉ thường "Đột Phá Tỷ Lệ cấp 1": Tăng cường tất cả các hiệu ứng liên quan đến kích hoạt tỷ lệ. Giá bán: 3000 Bản Nguyên Tệ. Kho: 1 cái. 3. Trang bị "Thiên Toàn Chiến Giáp": Một trong những bộ phận của bộ trang bị "Bắc Đẩu Thất Tinh" cấp Sử Thi đỉnh phong. Giá bán: 4000 Bản Nguyên Tệ. Kho: 1 cái. ....... 10. Huyết thống "Huyết thống Tam Nhãn tộc": Sau khi dung hợp có thể nhận được năng lực liên quan đến Tam Nhãn tộc, đồng thời nhận được thiên phú cấp Truyền Thuyết "Thông Linh Chi Nhãn". Giá bán: 10000 Bản Nguyên Tệ. Kho: 1 cái. Cửa hàng trao đổi sau khi làm mới đã thay đổi toàn bộ mười món hàng. Lâm Tử Lạc nhận thấy những kim thủ chỉ thường lần này không phải thứ hắn đang cần gấp, nên dứt khoát dồn sự chú ý vào bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh. Dù sao kể từ khi có được cửa hàng trao đổi, thứ hắn khao khát nhất chính là bộ trang bị cấp Sử Thi này. Lần này, cửa hàng làm mới ra hai món thuộc bộ Bắc Đẩu, gồm Thiên Toàn Chiến Giáp và dây chuyền Dao Quang. Lâm Tử Lạc không chút do dự, dùng bàn tay còn lại nhấn vào "Thiên Toàn Chiến Giáp". Về phần giáp trụ, hiện tại hắn đang mặc món trang bị rời cấp Kim Cương là "Lời Nguyền Chiến Giáp", thứ nổ ra khi giết Thi Phách ở hành tinh Tàm Mục. Tuy nhiên, hai chiếc dây chuyền hắn đang đeo đều là trang bị bộ, giờ thay ra thì không đáng lắm. "Đinh, ký chủ xác nhận trao đổi 'Thiên Toàn Chiến Giáp' với giá 4000 Bản Nguyên Tệ?" "Xác nhận!" "Đinh, chúc mừng ký chủ trao đổi thành công Thiên Toàn Chiến Giáp thuộc bộ 'Bắc Đẩu Thất Tinh' cấp Sử Thi, tiêu tốn 4000 Bản Nguyên Tệ, số dư còn lại 0." Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bản Nguyên Tệ lại sạch bách. Ánh sáng truyền tống dần tan đi, một bộ chiến giáp có tạo hình vô cùng uy vũ xuất hiện trước mặt Lâm Tử Lạc. Bộ giáp này được cấu thành từ những miếng kim loại to bằng nắm tay, lấp lánh ánh kim. Mỗi miếng kim loại có hình dáng không đồng nhất, nhưng khi ghép lại với nhau lại không hề thô kệch, ngược lại mang đến cảm giác tự nhiên như đúc thành một khối. Hơn nữa, ở vị trí bụng của chiến giáp có điêu khắc họa tiết một hành tinh. Chắc hẳn đó chính là "sao Thiên Toàn" tương ứng với bộ giáp này. Họa tiết "sao Thiên Toàn" này vô cùng kỳ diệu, nếu nhìn chăm chú một lúc, người ta sẽ có ảo giác như muốn hòa mình vào trong đó. Chỉ có thể nói, thật không hổ là trang bị bộ cấp Sử Thi. Lâm Tử Lạc cầm bộ chiến giáp lên, nóng lòng kiểm tra bảng thuộc tính của nó.
Bảo rương cấp Sử Thi, Thiên Toàn Chiến Giáp — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ