Chương 600

Quả trứng thú cưng sắp nở

Đăng ngày 30/08/2026

19
【Thiên Toàn Chiến Giáp】: Trang bị cấp Sử Thi, một trong những món thuộc bộ trang bị "Bắc Đẩu Thất Tinh", mang trong mình sức mạnh siêu phàm đến từ "sao Thiên Toàn" (còn gọi là sao Cự Môn). Thuộc tính: Sức mạnh tăng 10%, thể chất tăng 20%. Dòng hiệu ứng: Tốc độ hồi phục thể lực và tinh thần lực tăng 100%. Độ bền tăng mạnh và có khả năng tự động sửa chữa các bộ phận hư tổn. Kỹ năng đính kèm: 【Thiên Toàn】: Kỹ năng bị động. Khi bắt đầu chiến đấu, đòn tấn công đầu tiên phải gánh chịu sẽ bị giảm 40% uy lực. 【Tinh Môn】: Kỹ năng chủ động. Trong phạm vi 5 mét quanh cơ thể, người sử dụng có thể mở ra hai lần Tinh Môn theo ý muốn. Lần mở Tinh Môn thứ nhất có thể thôn phệ các đòn tấn công từ hướng đó, duy trì trong 2 giây. Lần mở Tinh Môn thứ hai có thể bắn ngược những đòn tấn công đã thôn phệ về phía hướng chỉ định. (Khoảng cách giữa hai lần mở Tinh Môn không được quá 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 phút). !!! Nếu Lâm Tử Lạc nhớ không nhầm, trang bị theo bộ thường có thuộc tính hơi kém hơn so với các món trang bị lẻ cùng cấp. Thế nhưng chiếc "Thiên Toàn Chiến Giáp" này lại hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Chỉ tính riêng thuộc tính cơ bản, nó đã cao hơn hẳn những món đồ lẻ cấp Sử Thi thông thường. Huống chi nó còn sở hữu hai kỹ năng cực kỳ thực dụng! Hắn cũng không quên dùng 【Tuyệt Đối Từ Điều】 lên chiếc giáp này. Kết quả là nhận thêm được một dòng thuộc tính cực phẩm: "Khi chịu tấn công có 20% tỷ lệ phản lại 50% sát thương cho đối phương". Thật là sảng khoái! Lâm Tử Lạc vận dụng tốc độ tay cực nhanh, rút "Lời Nguyền Chiến Giáp" từ trong Chế Phục Trật Tự ra rồi ném sang một bên. Ngay sau đó, hắn nhét 【Thiên Toàn Chiến Giáp】 vào trong bộ chế phục để hoàn thành việc trang bị. Loạt thao tác này tuy chỉ thực hiện bằng một tay nhưng lại vô cùng mượt mà, không một động tác thừa. Khụ khụ, chủ yếu là vì Đại Sả cứ bám lấy đòi cái "Lời Nguyền Chiến Giáp" kia mãi. Cho nên lần này tôi mới quyết định "cắn răng nhường nhịn", đưa món đồ đó cho gã để hoàn thành tâm nguyện của gã thôi. Chứ tuyệt đối không phải vì "Thiên Toàn Chiến Giáp" xịn hơn đâu nhé. Sau khi thay giáp xong, Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn lại bảo rương, thấy tiến độ mở mới chỉ được một nửa. Vì vậy, hắn lại dời tầm mắt sang đống Ma Thần Chi Hạch đang chất cao như núi ở bên cạnh. Lúc diễn ra cuộc đại chiến chủng tộc, tình hình quá hỗn loạn. Hắn lại phải tập trung cao độ để rình rập sơ hở kiếm chác, nên lúc đó cũng chẳng biết trận chiến kéo dài bao lâu. Mãi đến khi hai bên tạm thời đình chiến để đối đầu nhau, hắn mới thông qua công cụ tính giờ mà biết được trận đánh này đã kéo dài hơn ba ngày ba đêm! Trong suốt thời gian đó, cả hai chủng tộc đều thương vong nặng nề. Đội quân Cự thú đại dương vốn có hơn một vạn con, nay đã chết mất ba bốn ngàn, trọng thương hai ba ngàn, số còn lại đều mang thương tích trên người. Trong số bốn năm ngàn con cự thú tử trận kia. Nhờ liên tục rình rập dứt điểm, Lâm Tử Lạc đã tự tay giết chết hơn bảy trăm con! Cộng thêm việc hắn thường xuyên đi "sờ đầu" xác chết của đám cự thú trên mặt đất. Nên giờ đây, "ngọn núi Ma Thần Chi Hạch" bày ra trước mặt hắn đã vượt quá một ngàn viên! Hơn một ngàn viên Ma Thần Chi Hạch đấy! Phần lớn trong số đó là loại hoàn chỉnh, chỉ có một phần nhỏ là "Ma Thần Chi Hạch ngụy" do chính tay hắn giết từ đầu đến cuối mà có! Nhìn lại cả nhân loại đã nỗ lực bao nhiêu năm qua. Tổng số Ma Thần Chi Hạch thu thập được cũng chỉ mới hơn hai trăm viên, trong đó loại hoàn chỉnh chỉ có vỏn vẹn 72 viên. Sự chênh lệch này đúng là không nỡ nhìn thẳng vào. Tuy nhiên, giàu có quá cũng mang lại phiền phức. Lâm Tử Lạc lúc này đang đau đầu không biết xử lý đống hạch này thế nào. Mang ra ngoài bán cho đám Lão Trương sao? Bọn họ chắc chắn không đủ tiền mua. Dù sao thì tùy tiện triệu hồi một ma thần ra cũng đủ để quét sạch hàng vạn tang thi ở Lam Tinh hiện tại một cách dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, chắc bọn Lão Trương cũng chẳng muốn dùng thứ này. Bởi vì đối với những người chắc chắn sẽ trở thành cường giả như họ, tuổi thọ quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh nhất thời này. Không tìm được hướng giải quyết, Lâm Tử Lạc đành tạm gác nỗi lo sang một bên, quay sang nhìn quả trứng thú cưng đặt ở phía khác. Ngoài hơn một ngàn viên Ma Thần Chi Hạch, hắn còn thu hoạch được một lượng lớn Linh Hồn Chi Châu. Hơn nữa, tất cả đều là Linh Hồn Chi Châu chất lượng cao lấy từ đám tang thi khổng lồ. Trong số hơn hai vạn tang thi khổng lồ tham chiến, có khoảng bảy tám ngàn con đã chết, bốn năm ngàn con bị trọng thương. Trong đó bao gồm rất nhiều tang thi khổng lồ cấp Đồng và cấp Bạc. Hiện tại, số lượng tang thi cấp Đồng, cấp Bạc còn sống sót chưa đầy một phần ba so với ban đầu. Đa số những con cấp Đồng, cấp Bạc tử trận đều bị Trường Cảnh Cự Thú chiếm được tiện nghi. Vì vậy số lượng Linh Hồn Chi Châu chất lượng cao thu được rất nhiều. Ngược lại, số tang thi khổng lồ thường mà Trường Cảnh Cự Thú giết được lại ít hơn hẳn. Thực lực của nó trên chiến trường này cũng không phải hàng đỉnh cấp. Dù có thông tin tình báo của Lâm Tử Lạc hỗ trợ, nó cũng không vơ vét được quá nhiều lợi lộc. Tổng cộng, nó chỉ kiếm được gần 1000 viên Linh Hồn Chi Châu. Hiện tại, toàn bộ số châu này đã bị quả trứng thú cưng nuốt chửng không còn một mảnh. Sau khi "ăn" sạch đống linh hồn đó, quả trứng thú cưng lúc này đã chuyển sang màu vàng kim óng ánh. Những minh văn huyền bí trên vỏ trứng chen chúc, dày đặc lại với nhau. 【Một quả trứng thú cưng chưa xác định (sắp nở)】: Cấp Thần Thoại. Một quả trứng đang thai nghén một sinh mệnh chưa rõ. Nhờ hấp thụ lượng lớn sức mạnh linh hồn, nó sắp sửa nở ra, sinh vật nhỏ bên trong đang nóng lòng muốn chui ra ngoài. Năng lực: 【Tý Hộ Quang Hoàn】: Trong phạm vi hào quang, mỗi 5 giây có thể hồi phục 2% thể lực và 2% tinh thần lực, đồng thời giảm bớt ảnh hưởng từ các trạng thái bất thường, lời nguyền hoặc hiệu ứng tiêu cực trên cơ thể. (Thời gian duy trì hào quang là 5 phút, hồi chiêu một giờ). Cái gì! Lâm Tử Lạc suýt chút nữa vì kích động mà buông tay khỏi cái bảo rương. Trước đó nuốt bao nhiêu Linh Hồn Chi Châu, trạng thái của quả trứng tuy có tăng nhưng không hề rõ rệt. Lần này, nhờ sự "tưới tắm" của lượng lớn linh hồn, quả trứng cuối cùng cũng đạt tới trạng thái "sắp nở". Điều này đồng nghĩa với việc không lâu nữa, hắn sẽ sở hữu một thú cưng cấp Thần Thoại hàng thật giá thật! Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Tử Lạc hận không thể lao ra ngoài ngay lập tức để tiếp tục tàn sát tang thi khổng lồ thu thập thêm linh hồn. Cũng chính lúc này, chiếc bảo rương bên cạnh hắn bùng phát ra ánh sáng tím chói lọi. "Người chơi Nhai Tệ đã mở thành công bảo rương cấp Sử Thi." "Người chơi Nhai Tệ khi mở bảo rương cấp Sử Thi đã nhận được sự gia trì từ rương, không gian trữ vật của bản thân mở rộng thêm 20,4 mét khối." ...... Bảo rương chậm rãi mở ra, để lộ hai món đồ bên trong.
Quả trứng thú cưng sắp nở — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ