Chương 608
Tâm nguyện cưỡi rồng đạp mây
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi xem xong bảng thuộc tính của A Hoàng, Lâm Tử Lạc ngoài chấn động ra thì chẳng còn lời nào để nói.
Chỉ mới cấp 20!
Toàn bộ thuộc tính của A Hoàng đã cao tới 500 điểm.
Nếu sau này trưởng thành hơn nữa, thuộc tính đó còn khủng khiếp đến mức nào?
Hắn cuối cùng cũng thấu hiểu được những gì Kỳ Lân từng nói về thiên phú cấp Thần Thoại.
Đúng là làm lụng khổ cực trăm bề, cũng không bằng đầu thai vào một chỗ tốt.
Thiên phú cấp Thần Thoại "Đấu Chiến Thần Tư" của chính hắn là phải trải qua vô số lần tìm đường sống trong cõi chết, lặp đi lặp lại hàng vạn trận chiến mới có thể nước chảy thành sông.
Trong khi đó, A Hoàng vừa mới chào đời được vài phút đã sở hữu thiên phú tiên thiên cấp Thần Thoại với hiệu quả đáng sợ.
Thậm chí ngay cả việc trưởng thành sau này cũng chẳng cần phải lo lắng.
Thiên phú cấp Truyền Thuyết — Long Tộc Truyền Thừa, đồng nghĩa với việc chỉ cần năng lực và tuổi tác của nó đạt đến một giới hạn nhất định, nó sẽ tự động nhận được các kỹ năng và thiên phú tương ứng.
Có thể nói là hoàn toàn miễn đi chuỗi việc phức tạp như học tập năng lực hay rèn luyện kỹ năng.
Ví dụ như hiện tại, nó đã nắm giữ một lượng lớn kỹ năng trong tay.
Cộng thêm thiên phú của Long tộc vốn đã đạt mức tối đa, cùng khả năng thân hòa cực mạnh với các loại nguyên tố, có thể nói A Hoàng làm gì cũng giỏi.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc cũng không nhịn được mà thấy đỏ mắt.
Thật sự quá khiến người ta ghen tị.
Cũng may, nó là thú cưng của mình.
Lâm Tử Lạc hiện tại có thể khẳng định chắc chắn rằng, với hệ thống thú cưng và những phần thưởng khi A Hoàng ra đời, dù không tính đến đám Bá Vương Cự Thú, một mình hắn bây giờ đơn đấu với hoàng kim tang thi khổng lồ cũng chẳng thành vấn đề.
"A Hoàng, lại đây, biến thân hình lớn lên một chút."
Lâm Tử Lạc xoa đầu A Hoàng, lên tiếng ra lệnh.
A Hoàng có khả năng thay đổi kích thước cơ thể.
Hiện tại nó chỉ to cỡ cánh tay Lâm Tử Lạc, đây là thể hình bình thường của nó.
Nhưng một khi vận dụng năng lực này, nó có thể liên tục tiêu hao tinh thần lực để mở rộng cơ thể.
Lúc mới chào đời, thân hình dài trăm mét chính là giới hạn cực đại mà nó có thể đạt tới ở hiện tại.
Nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Tử Lạc, A Hoàng khẽ rít lên một tiếng, thân hình bắt đầu không ngừng phình to.
Rất nhanh, nó đã khôi phục lại chiều dài trăm mét như lúc ban đầu.
Một con Ngũ Trảo Kim Long toàn thân vàng rực, uy phong lẫm liệt cứ thế xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Tử Lạc nhìn thân hình rồng hoàn mỹ như tạo hóa ban tặng trước mắt, khẽ nhún người nhảy vọt lên mình A Hoàng.
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng vững trên đầu nó, tay nắm chặt lấy một chiếc sừng rồng.
"Nào, bay thử một chuyến xem." Lâm Tử Lạc nói.
Dù bản thân hắn có thể bay, lại còn bay thường xuyên, nhưng ai mà cưỡng lại được cảm giác ngồi trên lưng rồng để trải nghiệm cảm giác cưỡi mây đạp gió cơ chứ?
A Hoàng vui vẻ đáp lại một tiếng, sau đó tung mình lên không trung, lao thẳng về phía tầng mây.
Mặt trời mọc lên lúc A Hoàng chào đời đã biến mất, thay vào đó vẫn là vầng trăng cũ.
Vì vậy, bầu trời lúc này vẫn là một màn đen kịt.
Với tốc độ của A Hoàng, loáng cái cả hai đã lên tới đỉnh tầng mây.
Lâm Tử Lạc cũng dễ dàng hoàn thành ước mơ cưỡi rồng đạp mây của mình.
Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra nhiều điểm kỳ lạ.
Nếu hắn sử dụng Nguyên Tố Chi Dực để bay, càng lên cao thì tinh thần lực tiêu hao càng nhiều, tốc độ cũng sẽ giảm xuống.
Chính vì những nguyên nhân này, phần lớn thời gian hắn đều bay ở tầm thấp để đảm bảo tốc độ.
Thế nhưng, việc bay lượn của A Hoàng lại nhẹ nhàng như đi bộ.
Bất kể độ cao bao nhiêu, tốc độ, sự ổn định và mức tiêu hao đều không hề thay đổi.
Hơn nữa, dù Lâm Tử Lạc đang đứng ngay vị trí đầu rồng nhưng không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Gió mạnh khi bay tốc độ cao, hay những cú xoay người, nhào lộn của A Hoàng đều không gây ảnh hưởng đến hắn.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cưỡi A Hoàng chiến đấu, trạng thái phát huy của hắn sẽ hoàn toàn không bị tác động.
Lại qua thêm một lúc lâu, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng thỏa mãn với cảm giác cưỡi mây đạp gió này.
Hắn hài lòng vỗ vỗ vào sừng rồng của A Hoàng.
A Hoàng cũng vững vàng đáp xuống mặt đất, sau khi Lâm Tử Lạc nhảy xuống, nó lại thu nhỏ về kích thước ban đầu.
"Ba ba!"
A Hoàng quấn quýt xoay quanh người hắn.
Lâm Tử Lạc chợt nhớ ra một chuyện.
Hắn vẫn chưa biết A Hoàng thích ăn gì.
Sau khi hệ thống thú cưng mở ra, vật phẩm rơi ra khi giết tang thi và hàng hóa trong cửa hàng sẽ xuất hiện thêm một loại thực phẩm gọi là "thức ăn thú cưng".
Thú cưng ăn những thứ này vừa có thể no bụng, vừa nhận được kinh nghiệm để thăng cấp.
Nếu là loại thức ăn thú cưng phẩm chất cao, còn có thể tăng thuộc tính, thậm chí ban cho thú cưng một vài năng lực đặc thù.
Nhưng hiện tại hệ thống thú cưng chưa mở ra hoàn toàn, loại thức ăn này tạm thời chưa trông chờ được.
Hắn lấy ra mấy viên Linh Hồn Chi Châu còn sót lại.
Theo hắn thấy, lúc còn trong trứng A Hoàng đã thích ăn Linh Hồn Chi Châu, giờ chắc vẫn sẽ thích mới đúng.
"Lại đây, A Hoàng, ăn chút gì đi." Hắn vẫy tay gọi.
A Hoàng lập tức sấn tới.
Nhìn thấy Linh Hồn Chi Châu trên tay Lâm Tử Lạc, nó chọn đại một viên rồi nuốt xuống.
"Sao vậy, không thích ăn à?"
Lâm Tử Lạc nhíu mày hỏi.
Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của A Hoàng.
Dù A Hoàng miễn cưỡng nuốt viên Linh Hồn Chi Châu kia xuống, nhưng đó chỉ là để không phụ lòng tốt của Lâm Tử Lạc mà thôi.
Thực tế, bản thân nó không hề yêu thích thứ này.
"Ba ba."
A Hoàng vẫy vẫy đuôi, biểu đạt đại ý rằng mình không thích.
Lạ thật đấy.
Trước khi sinh thì thèm ăn như hố không đáy, sinh ra rồi lại chẳng còn hứng thú với Linh Hồn Chi Châu nữa.
Lâm Tử Lạc suy nghĩ một chút, lấy ra một con gà quay.
A Hoàng lại lắc đầu.
Cái này cũng không thích?
Vậy còn sữa AB Canxi thì sao?
A Hoàng lắc đầu như trống bỏi.
Lâm Tử Lạc lần lượt thử thêm mấy chục thứ đồ vật lấy ra từ không gian trữ vật.
Kết quả là phản ứng của A Hoàng đều rất bình thường.
Điều này có nghĩa là nó có thể ăn những thứ này để lót dạ, nhưng đối với sự trưởng thành của nó thì chẳng có tác dụng thúc đẩy nào.
Việc này khiến Lâm Tử Lạc hơi đau đầu.
Bởi vì con đường thăng cấp của thú cưng chủ yếu có hai cách.
Một là giết địch, nhưng 50% kinh nghiệm giết chóc sẽ thuộc về chủ nhân.
Hai là ăn uống.
Giống như Đại Sả và Quỷ Đồng, khi gặp được virus tang thi biến chủng phù hợp, bọn họ sẽ được tăng tiến cực lớn.
Thú cưng khi gặp được thức ăn phù hợp cũng có thể thăng cấp hiệu quả như vậy.
Tiếc là sau khi đổi thêm mấy chục món nữa, vẫn không có món nào A Hoàng thích.
Thậm chí Lâm Tử Lạc còn thử lấy cả virus biến chủng tang thi ra.
Mãi cho đến khi hắn không còn ôm hy vọng gì mà lấy ra một viên Ma Thần Chi Hạch.
Đôi mắt A Hoàng ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ.