Chương 609

Ma Thần Chi Hạch cuối cùng cũng có chỗ dùng

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Mày thích cái này à?" Lâm Tử Lạc ngạc nhiên lên tiếng. Hắn vừa rồi cũng chỉ tiện tay lấy Ma Thần Chi Hạch từ trong không gian trữ vật ra theo thứ tự sắp xếp đồ đạc, hoàn toàn không ngờ tới A Hoàng lại có hứng thú với thứ này. Không phải vì mùi vị hay hình dáng nó không tốt, mà vấn đề mấu chốt là thứ này quá cứng! Lâm Tử Lạc từng thử kích hoạt Hủy Diệt Chi Lực, lại mang theo cả Ấn ký nguyên tố đã được Nguyên Tố Tăng Phúc, vậy mà đòn mạnh nhất là "Cửu Lê Trọng Trảm" cũng chẳng thể làm sứt mẻ Ma Thần Chi Hạch dù chỉ một chút. Xét về thuộc tính, hiện tại A Hoàng chỉ có 500 điểm sức mạnh, làm sao ăn nổi thứ này? Chẳng lẽ nuốt chửng luôn sao? A Hoàng lại chẳng hề bận tâm, nó gật đầu lia lịa. Trong lúc gật đầu, ánh mắt nó chưa từng rời khỏi viên Ma Thần Chi Hạch trong tay hắn. Lâm Tử Lạc nửa tin nửa ngờ ném viên đá cho A Hoàng. Nó lập tức há to miệng, chuẩn xác đớp lấy. "Răng rắc, răng rắc..." Dưới lực cắn từ hàm răng sắc nhọn của A Hoàng, Ma Thần Chi Hạch vốn cứng rắn lại trở nên mềm mại như một viên kẹo đường, nhanh chóng bị nhai nát vụn rồi nuốt xuống bụng. A Hoàng còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ như vừa được nếm một món mỹ vị nhân gian. Lâm Tử Lạc chậm rãi trợn tròn mắt. Cứng như vậy mà mày cũng gặm nát được sao? [Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã ăn Ma Thần Chi Hạch của "Thanh Vân Cự Thú", nhận được lượng lớn kinh nghiệm, thăng lên cấp 23 thành công, thuộc tính cơ bản được tăng cường] [Thú cưng "A Hoàng" thông qua thiên phú "Long Tộc Truyền Thừa", tự động lĩnh ngộ kỹ năng Long tộc "Cuồng Phong Long Quyển"] ... Thực sự được luôn! Hơn nữa còn vọt một mạch lên ba cấp, lại có thêm kỹ năng mới! Lâm Tử Lạc không hề nghi ngờ về hiệu quả của Ma Thần Chi Hạch. Tuy hắn đang sở hữu một đống Ma Thần Chi Hạch khiến chúng trông có vẻ không mấy hiếm lạ, nhưng dù sao đây cũng là vật phẩm trân quý có thể triệu hoán ra ma thần cấp 70 trở lên. Nếu đặt ở Lam Tinh, thứ này thấp nhất cũng phải đạt cấp Kim Cương. Những viên đỉnh cấp như của "Bá Vương Cự Thú" thậm chí đạt tới cấp Sử Thi cũng không phải chuyện không thể. Đối với một con A Hoàng mới chỉ cấp 20, đây tuyệt đối là món đại bổ siêu cấp. Nhưng mà, làm sao A Hoàng có thể nhai nát nó được? Chẳng lẽ viên vừa rồi là hàng giả? Hắn nghi hoặc lấy ra một viên khác, dùng hết sức bình sinh bóp chặt. Sau khi xác nhận viên đá vẫn bất động thanh sắc dưới sức mạnh kinh người, chứng minh đây không phải hàng nhái, hắn mới ném ra trước ánh mắt mong chờ của A Hoàng. Kết quả vẫn vậy, viên Ma Thần Chi Hạch này cũng bị A Hoàng nhai nát dễ dàng như ăn cháo. [Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã ăn Ma Thần Chi Hạch của "Thụ Quả Cự Thú", nhận được lượng lớn kinh nghiệm, thăng lên cấp 25 thành công, thuộc tính cơ bản được tăng cường] Chuyện này... Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng nhìn ra manh mối. Ma Thần Chi Hạch khi vào miệng A Hoàng dường như đã chịu sự ăn mòn của một loại sức mạnh đặc thù nào đó, khiến độ cứng khủng khiếp của nó biến mất ngay lập tức, nhờ vậy mới có thể bị nhai nát dễ dàng. Khá lắm. A Hoàng rõ ràng chỉ có 500 điểm sức mạnh, nếu nó cắn hết sức thì uy lực còn chẳng bằng một cú đấm tùy tiện của Lâm Tử Lạc, vậy mà lúc ăn Ma Thần Chi Hạch lại nhẹ nhàng đến thế. Quả nhiên là cấp Thần Thoại vượt xa nhận thức, đột phá giới hạn, không thể tưởng tượng hay định nghĩa, cũng không bị quy tắc ràng buộc. Lão đại Kỳ Lân không hề lừa mình! Thấy A Hoàng nuốt trôi viên thứ hai, Lâm Tử Lạc lại nảy ra ý tưởng mới. Những viên hắn vừa cho ăn đều là tự tay đào từ chỗ Cự thú đại dương, nhưng trong không gian trữ vật của hắn vẫn còn một số viên đã từng có chủ nhân thừa kế, ví dụ như viên Bách Tử Cự Thú của Vu Gia. Không biết A Hoàng có ăn được những loại đã qua tay người khác như vậy không. Hắn liền lấy ra Ma Thần Chi Hạch của "Lợi Trảo Cự Thú" thu được khi giết Đinh Minh Lãng. Kết quả cho thấy A Hoàng đúng là có hứng thú, nhưng không hào hứng bằng trước đó. Chủ yếu là vì viên này đã bị hư hại, năng lượng không còn dồi dào như những viên nguyên vẹn. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Trước đó Lâm Tử Lạc đã "tiện tay" cuỗm đi hơn một trăm viên Ma Thần Chi Hạch từ Anh Hồn Điện, trong đó có hơn bốn mươi viên thuộc về Thất Thập Nhị Ma Thần đời đầu. Những viên này tuy nguyên vẹn nhưng vì đã ràng buộc huyết mạch nên không thể thừa kế được nữa. Hắn vốn còn đang đau đầu không biết xử lý đống này thế nào, giờ thì hay rồi, có thể đem nuôi A Hoàng hết. Lâm Tử Lạc suy nghĩ một chút, cất viên "Lợi Trảo Cự Thú" đi và lấy ra viên của "Bát Tý Cự Thú". Đây là con ma thần đầu tiên mà nhân loại ở Bá Tổ Tinh thừa kế, thực lực thuộc hàng đỉnh cao, trong đám Ma Thần Chi Hạch cũng được coi là thượng phẩm. A Hoàng không hề khách khí, ngoạm lấy viên đá rồi nhai ngon lành. Sau đó, cấp độ của nó lại vọt thêm ba cấp, đạt tới cấp 28. Xem ra năng lượng chứa trong viên này thực sự không nhỏ. Dù một phần nguyên nhân là do cấp độ của A Hoàng còn thấp, nhưng Lâm Tử Lạc vẫn phải cảm thán tốc độ thăng cấp này quá mức vô lý. Đây chính là cái lợi của việc lấy tài nguyên cấp cao nuôi cấp thấp, chỉ cần lọt ra chút đỉnh cũng đủ khiến kẻ yếu hưởng lợi vô cùng. Tiếp đó, Lâm Tử Lạc lấy ra Ma Thần Chi Hạch của "Bách Tử Cự Thú". Hiện tại đây là viên mạnh nhất trong tay hắn, theo lý thường thì năng lượng chứa bên trong cũng là nhiều nhất. Nếu để A Hoàng nuốt viên này, thu hoạch chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc là khi nhìn thấy viên đá, A Hoàng không hành động ngay mà lại ợ hơi một cái. Hóa ra ba viên Ma Thần Chi Hạch trước đó đã là giới hạn dung nạp năng lượng hiện tại của nó. Nó cần thời gian để tiêu hóa hoàn toàn mới có thể ăn tiếp, khá giống với việc Đại Sả và Quỷ Đồng hấp thụ virus tang thi biến chủng. Lâm Tử Lạc đành cất viên Bách Tử Cự Thú đi, chờ lần sau cho ăn. Có lẽ phải mất ba bốn ngày nó mới tiêu hóa xong. Tính ra, nuôi A Hoàng một ngày chỉ tốn một viên Ma Thần Chi Hạch. Với hơn một ngàn viên trong không gian trữ vật, hắn có thể nuôi nó hơn một ngàn ngày. Hơn nữa hai tháng sau hệ thống sẽ mở bán thức ăn thú cưng, lúc đó lựa chọn sẽ nhiều hơn, chi phí tổng thể cũng không quá đắt đỏ. Sau khi nắm rõ tình hình ăn uống và năng lượng của A Hoàng, Lâm Tử Lạc ngáp một cái. Để A Hoàng sớm nở, bọn họ đã liên tục săn giết tang thi khổng lồ và lên đường mà không hề chợp mắt. Giờ nó đã nở rồi, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. "Ngủ thôi, ngủ thôi." Hắn cất tiếng gọi. Gần đây chính là phế tích Ngân Nguyệt, cả nhóm có thể tìm một chỗ thích hợp trong đó để ngủ. Nơi này đã khá gần Sơn Hải cao tường, với tốc độ của Lâm Tử Lạc hiện tại, chỉ mất bốn năm tiếng là có thể về thẳng trấn Thái Trạch. Hắn cũng đã sớm tính kỹ, hiện tại tang thi khổng lồ và Cự thú đại dương đều đã trọng thương, nguyên khí chưa phục hồi, chính là thời cơ tốt nhất để nhân loại trỗi dậy. Đã đến lúc hắn cần chỉnh đốn lại nhân loại, sau đó phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng vào lũ tang thi và quái thú đại dương.
Ma Thần Chi Hạch cuối cùng cũng có chỗ dùng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ