Chương 618
Lai lịch đáng sợ của chất lỏng màu xám
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn thấy bình niêm phong, Lâm Tử Lạc đã hoàn toàn mất đi hứng thú với những thứ khác.
Hắn cẩn thận lấy bình ra, nắm chặt trong tay.
Để đẩy nhanh tốc độ, hắn trực tiếp vận dụng kỹ năng thấu thị, quét nhanh qua toàn bộ vật phẩm trong quốc khố. Sau khi xác nhận không còn món đồ trân quý nào khác, hắn mới giao cho Cổ Trang và những người bên cạnh phụ trách thu dọn.
Còn bản thân hắn thì vỗ mạnh trường dực, rời khỏi cổng thành, đi thẳng tới cung điện vừa mới xây dựng xong.
Bên trong cung điện có một mật thất nhỏ được hắn mô phỏng theo Bát Ma Trận, sử dụng kiến thức từ sách của nhà họ Chu và các vật liệu thu thập được. Xét về độ an toàn thì nơi này khá tốt.
Bước vào mật thất, Lâm Tử Lạc đóng chặt cửa lại.
Để đảm bảo không bị ai làm phiền, hắn đặt hai chiếc bình niêm phong lên bàn.
Một bình chứa toàn bộ chất lỏng màu xám hắn thu thập được trước đó, khoảng hơn 8 ml. Chiếc bình mới này cũng chứa ít nhất 3 đến 4 ml nữa.
[Phát hiện người chơi "Nhai Tệ" đã thu thập đủ 10 ml chất lỏng màu xám, vui lòng đổ tất cả vào cùng một vật chứa]
Chiếc bình cũ vốn được cất trong không gian trữ vật nên hệ thống không nhận diện được. Vừa lấy ra, Lâm Tử Lạc đã nghe thấy âm thanh thông báo của Trò chơi tận thế.
Lại còn phải đổ chung vào một chỗ sao?
Hắn lắc đầu, mở nắp hai bình rồi rót chất lỏng từ bình mới sang bình cũ. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lại một chút thận trọng, chỉ đổ khoảng 2 ml, phần còn lại vẫn để riêng trong bình mới.
Ngay khi lượng chất lỏng trong bình đạt mốc 10 ml, thông báo của hệ thống lại vang lên.
[Phát hiện chất lỏng đặc biệt chưa xác định, thể tích chất lỏng đã đáp ứng điều kiện phân tích, đang tiến hành quét và giải mã]
"Mau giải mã đi thôi."
Lâm Tử Lạc có chút không chờ nổi. Dù hắn đã đoán được chất lỏng màu xám này là một loại virus tang thi, nhưng hắn vẫn muốn biết rõ hơn về tình trạng cụ thể, chẳng hạn như nguồn gốc của loại virus này.
Ngay sau tiếng thông báo, hắn thấy trên bề mặt chất lỏng trong bình lóe lên một luồng sáng trắng. Luồng sáng này giống như tia quét, lướt qua lướt lại khối chất lỏng màu xám. Trong quá trình đó, chất lỏng thỉnh thoảng lại trôi lơ lửng hoặc rung động nhẹ.
Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, chất lỏng màu xám cuối cùng bị ánh sáng trắng bao phủ hoàn toàn cho đến khi biến mất không dấu vết.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" hoàn thành nhiệm vụ "Thu thập chất lỏng"]
[Dựa trên kết quả kiểm tra, chất lỏng màu xám này được đặt tên là "Virus Tang Thi Cực Đại", độ trân quý ở cấp Sử Thi]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" nhận được phần thưởng nhiệm vụ: 2,2 triệu kinh nghiệm, 1 triệu tiền vàng, 80 điểm thuộc tính tự do, 100 mét khối không gian trữ vật, hai trang bị cấp Kim Cương, hai đạo cụ cấp Kim Cương]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" thăng lên cấp 68, toàn bộ thuộc tính tăng 10, nhận thêm 15 điểm thuộc tính tự do]
"Chết tiệt!"
Phần thưởng hậu hĩnh thế này, có chắc đây là cái Trò chơi tận thế vốn nổi tiếng bủn xỉn không vậy? Nhìn thanh kinh nghiệm dài dằng dặc của mình nháy mắt được lấp đầy, thậm chí kinh nghiệm của cấp tiếp theo cũng đã đạt gần một nửa, Lâm Tử Lạc cảm thấy thật khó tin.
Thế nhưng hắn cũng chẳng buồn kiểm tra kỹ phần thưởng, mà trực tiếp nhấn vào dòng chữ "Virus Tang Thi Cực Đại" đang tỏa ra ánh tím trên bảng thông báo.
Không ngờ chữ "Cực" trên bảng giao diện hỗn loạn trước đó lại có nghĩa là "Cực Đại". Vậy còn chữ "Thần" kia...
[Virus Tang Thi Cực Đại]: Vật phẩm cấp Sử Thi (khi số lượng đạt chuẩn có thể thăng lên cấp Truyền Thuyết).
Chất lỏng chứa máu của các cường giả thuộc tộc "Cực Đại Thần Tộc", loại virus tang thi có khả năng dung hợp cực mạnh, dấu ấn Không Gian Cực Ám cùng nhiều vật liệu đặc biệt khác. Gen Cực Đại độc đáo được tạo thành có thể khiến sinh vật bị nhiễm thành công mở rộng thể hình, từ đó nhận được thiên phú "Cự Thể".
(Hiện đã kiểm tra được máu của các cường giả Cực Đại Thần Tộc gồm: Thái Than Thần "Crios", Cự Thú Bỉ Mông Thủy Tinh "Dandainsa", Sơn Nhạc Thần "Olafstos", Tổ Vu "Cú Mang"...)
"Trời ạ!"
Lượng thông tin này quá lớn! Nhìn vào bảng thông tin, ánh mắt Lâm Tử Lạc lộ rõ vẻ chấn động. Lai lịch của chất lỏng màu xám này còn lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng!
Đặc biệt là cái tên "Cực Đại Thần Tộc"!
Lâm Tử Lạc dám khẳng định mình chưa từng nghe qua chủng tộc này, ngay cả trong mười năm kiếp trước cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng một khi đã có chữ "Thần" trong tên tộc, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh sự khủng bố của chúng. Có lẽ nó cùng đẳng cấp với "Cơ Giới Thần Tộc" của Tàu Noah.
Sự thật đúng là như vậy! Danh sách cường giả của Cực Đại Thần Tộc liệt kê bên dưới hào nhoáng đến mức đáng sợ.
Mười hai vị thần Thái Than trong thần thoại phương Tây, cự thú Bỉ Mông! Vị thần của tộc Sơn Nhạc từng xuất hiện trong cửa hàng kim thủ chỉ! Lại còn có cả Tổ Vu Cú Mang trong thần thoại thượng cổ của Long Quốc! Rồi cả "Người Khổng Lồ Băng Giá", "Đại Lực Thần", "Cự Linh Thần"...
Mỗi một cái tên đều mang danh hiệu lớn tới mức dọa người. Vậy mà kẻ nào có thể lấy máu của những tồn tại bá đạo bậc nhất này để chế tạo virus tang thi?
Trong số những tồn tại này, Lâm Tử Lạc cũng dễ dàng phát hiện ra điểm chung của họ — đều là những chủng tộc có thể hình khổng lồ trong thần thoại truyền thuyết. Phải chăng cái gọi là "Cực Đại Thần Tộc" chính là do các chủng tộc này hợp lại mà thành?
Không chỉ vậy, Lâm Tử Lạc còn thấy một cụm từ quen thuộc trong phần giới thiệu: "dấu ấn Không Gian Cực Ám". Với trí nhớ siêu phàm, hắn lập tức nhớ lại mình từng nghe thấy cụm từ này từ chỗ Thanh Long cháu gái. Lúc đó Thanh Long nói rằng nó cứ phải ở mãi trong Không Gian Cực Ám, rất chán nản.
Kết hợp với cảm giác quen thuộc khi hắn triệu hồi Ma Thần và triệu hồi Kỳ Lân, Thanh Long, hắn đoán rằng những Ma Thần được triệu hồi ở đây thực chất cũng giống như Kỳ Lân và Thanh Long, đều đang ở trong cái gọi là Không Gian Cực Ám đó!
Hóa ra là vậy!
Lâm Tử Lạc chau mày, thở dài một hơi não nề. Sau khi biết được những thông tin này, hắn không hề thấy mọi chuyện sáng tỏ, ngược lại những nghi vấn lại càng nhiều thêm, nhiều tới mức khiến hắn thấy da đầu tê dại.
Cực Đại Thần Tộc và Cơ Giới Thần Tộc, tại sao bọn chúng đều muốn chế tạo virus tang thi, và tại sao lại lấy con người trên các hành tinh ra làm thí nghiệm?
Ở Cơ Vương Tinh, có thể nói sự xuất hiện của Tàu Noah là trùng hợp. Nhưng ở Bá Tổ Tinh, rõ ràng là có kẻ đã rải "Virus Tang Thi Cực Đại" để tạo ra người khổng lồ và làm hôn mê toàn bộ nhân loại.
Còn hành tinh Tàm Mục nữa. Khi đó vì bức xạ trên bề mặt quá lớn, hắn chưa khám phá được nhiều. Liệu có phải khung cảnh ở hành tinh Tàm Mục cũng do một Thần Tộc nào đó tạo ra không?
Cái gọi là "Không Gian Cực Ám" rốt cuộc là nơi nào mà có thể khiến những tồn tại cấp bậc như Thanh Long, Kỳ Lân phải ngoan ngoãn ở lại bên trong?
Tất nhiên, những vấn đề này thực ra ảnh hưởng không quá lớn. Theo hắn, vấn đề quan trọng nhất chính là: "Trò chơi tận thế" — thứ liên kết tất cả các sự kiện này, bao gồm cả Lam Tinh — đóng vai trò gì trong chuyện này? Liệu nó có liên quan đến bóng người màu vàng mà hắn từng nhìn thấy hay không?