Chương 619

Ma Chi Bách Tử

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Trời có sập thì đã có kẻ cao hơn chống đỡ, liên quan gì đến tôi đâu?" "Dù sao sau khi rời khỏi đây, giới hạn thành phố cũng sắp mở ra rồi. Đến lúc đó mình cứ tới Kinh Đô tìm lão đại Kỳ Lân hỏi cho ra lẽ, chắc chắn nó biết rất nhiều chuyện." Lâm Tử Lạc lắc lắc đầu, đem lọ "Virus Tang Thi Cực Đại" trong tay nhét vào Không gian trữ vật. Hắn có một ưu điểm, chính là vô cùng tỉnh táo. Khi gặp phải những chuyện không thể hiểu nổi, hắn tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào ngõ cụt. "Hiện tại mình chỉ cần dốc sức trở nên mạnh mẽ là được. Chỉ cần đủ mạnh, mọi bí ẩn rồi sẽ được hé lộ!" Phải rồi, trở nên mạnh mẽ. Hắn tập trung suy nghĩ vào những phần thưởng nhiệm vụ vừa nhận được. Hiện tại hắn đã đạt Cấp độ 68, tính cả số điểm nhận được khi thăng cấp, hắn đang sở hữu tổng cộng 95 điểm thuộc tính tự do. Hắn phân bổ 35 điểm vào sức mạnh, các thuộc tính còn lại mỗi loại 20 điểm. Lúc này, thuộc tính cơ bản khi không mặc trang bị của hắn là: Sức mạnh: 870 Tinh thần: 840 Thể chất: 840 Nhanh nhẹn: 840 Ngoài điểm thuộc tính, hắn còn nhận được một triệu tiền vàng. Nhưng số tiền này đối với hắn chỉ là một phần nhỏ. Thực tế, lượng tiền vàng hắn đang sở hữu đã sắp chạm tới con số kinh khủng là một trăm triệu. Nếu hắn nhớ không lầm, khi số tiền vàng đạt mức một trăm triệu, nó sẽ kích hoạt một "Thông báo thế giới" của Trò chơi tận thế. Còn về Không gian trữ vật thì lại càng không cần phải nói. Dưới sự bồi đắp của hàng loạt phần thưởng nhiệm vụ, hiện tại chỉ riêng không gian phụ thêm của hắn đã đạt khoảng 1500 mét khối! Tổng hợp cả hai không gian trữ vật lại, con số lên tới tận 3000 mét khối! Nếu sớm có không gian lớn thế này, hồi ở hành tinh Tàm Mục hay Cơ Vương Tinh, hắn đã có thể vơ vét thêm vài mẻ đồ tốt mang về rồi. Lâm Tử Lạc tiếc nuối lắc đầu, lật xem các trang bị và đạo cụ cấp Kim Cương trong phần thưởng. Trang bị hóa ra là một bộ hai món hiếm thấy mang tên "Động Xuyên bộ kiện". Thuộc tính của bộ này khá phù hợp với Quỷ Đồng. Còn về đạo cụ thì có vẻ bình thường, thứ duy nhất khiến hắn để mắt tới là một cuộn giấy kỹ năng cấp Kim Cương. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ phần thưởng, Lâm Tử Lạc bước ra khỏi mật thất. "Ba ba!" A Hoàng đứng ngoài cửa lập tức cất tiếng gọi. Lâm Tử Lạc hơi ngạc nhiên nhìn nó. Trước khi vào mật thất, hắn đã bảo A Hoàng cứ tự do hoạt động quanh đây. Không ngờ vừa ra ngoài đã thấy nó vẫn luôn chờ ở cửa, chẳng đi đâu cả. Tiếng gọi của A Hoàng cũng khiến hắn nhớ ra một việc. Tính đến nay, đã qua ba ngày kể từ lần cuối A Hoàng ăn Ma Thần Chi Hạch. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể tiếp tục ăn để trở nên mạnh hơn. Với tư chất kinh hồn của nó, e rằng chỉ cần khoảng cấp 40 là đã có thể đối đầu với những con tang thi khổng lồ thông thường rồi. "Đến giờ ăn rồi." Lâm Tử Lạc vẫy tay ra hiệu. Nghe thấy được ăn, mắt A Hoàng sáng rực lên, lập tức sán lại gần. Lần này hắn không lấy những viên Ma Thần Chi Hạch khác mà ưu tiên lấy ra viên của "Bách Tử Cự Thú". Thực lực của Bách Tử Cự Thú đủ sức sánh ngang với tang thi khổng lồ cấp Vàng. Năng lượng chứa trong Ma Thần Chi Hạch của nó chắc chắn không phải thứ mà những viên thông thường có thể so sánh được. Không biết sau khi A Hoàng ăn vào, cấp độ sẽ tăng vọt lên bao nhiêu. Ngay từ khi hắn lấy viên hạch ra, ánh mắt A Hoàng đã khóa chặt vào tay hắn, khóe miệng thậm chí còn chảy cả "long diên". Lâm Tử Lạc thuận tay tung viên Ma Thần Chi Hạch lên cao. A Hoàng vươn cổ cực chuẩn, ngoạm lấy viên hạch trong miệng rồi nhai ngấu nghiến đầy khoái chí. Kèm theo những tiếng "răng rắc, răng rắc", viên Ma Thần Chi Hạch bị nghiền nát vụn trong miệng A Hoàng. Những vảy rồng trên người nó dần tỏa ra ánh hào quang vàng kim rực rỡ. Điều này cho thấy nó đang tiêu hóa nguồn năng lượng đó. Tuy nhiên, lần này A Hoàng không tỏ ra thong thả như lần trước mà có vẻ khá kích động. "Ngao!" Sau khi phát ra một tiếng Long Khiếu đầy thỏa mãn, nó vốn đang ở thể hình nhỏ bỗng nhiên bay vút lên không trung. Trong quá trình bay, thân hình nó dần phình to, nhanh chóng đạt tới chiều dài 150 mét! Nên nhớ khi nó mới nở, thân hình duỗi thẳng hết cỡ cũng chỉ dài chừng trăm mét. Nhìn A Hoàng hưng phấn như vậy, Lâm Tử Lạc biết ngay thu hoạch lần này của nó chắc chắn không hề tầm thường. Quả nhiên, Trò chơi tận thế lập tức đưa ra thông báo. [Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã ăn Ma Thần Chi Hạch của "Bách Tử Cự Thú", nhận được lượng kinh nghiệm khổng lồ, thăng cấp thành công lên Cấp 33, các thuộc tính cơ bản được tăng mạnh] [Thú cưng "A Hoàng" sau khi ăn Ma Thần Chi Hạch của "Bách Tử Cự Thú", thông qua Long Tộc Truyền Thừa đã tình cờ nhận được một phần năng lực của Bách Tử Cự Thú: "Ma Chi Bách Tử"] Khá lắm, lần thăng cấp này còn dữ dội hơn. Sau khi thôn phệ Ma Thần Chi Hạch của Bách Tử Cự Thú, cấp độ của A Hoàng nhảy vọt từ 28 lên thẳng 33! Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Lâm Tử Lạc nhất chính là việc nó có thể thông qua "Long Tộc Truyền Thừa" để đoạt lấy năng lực từ Bách Tử Cự Thú! Cái "Long Tộc Truyền Thừa" này nghịch thiên đến mức nào vậy? [Ma Chi Bách Tử]: Kỹ năng cấp Sử Thi, dựa theo cấp độ có thể triệu hồi ra số lượng "Ma tử" tương ứng (hiện tại có thể triệu hồi 33 con). 1: "Ma tử" chia thành các loại: Ma tử bay, Ma tử huyết tế, Ma tử tốc độ... 2: Ma tử sẽ kế thừa 30% đến 60% thuộc tính cơ bản của người triệu hồi (tùy thuộc vào mức độ tương thích năng lực giữa Ma tử và người triệu hồi). 3: Mỗi khi triệu hồi một Ma tử sẽ chiếm một phần hạn ngạch tinh thần lực, hạn ngạch bị chiếm càng nhiều thì tốc độ triệu hồi những con tiếp theo sẽ càng chậm. Đây... chẳng phải là năng lực triệu hồi tử thú của Hinubia sao? A Hoàng trực tiếp kế thừa luôn năng lực của Hinubia rồi? Niềm vui bất ngờ này đến quá nhanh, quá đột ngột khiến Lâm Tử Lạc suýt nữa thì không phản ứng kịp. Hắn cứ ngỡ việc A Hoàng ăn Ma Thần Chi Hạch để tăng cấp đã là quá vô lý rồi, không ngờ nó còn có thể kế thừa trực tiếp năng lực của chủ nhân viên hạch đó, mà lại còn là năng lực của Bách Tử Cự Thú. Hắn vẫy tay gọi A Hoàng đang bay lượn vui vẻ trên trời về, bảo nó thử nghiệm năng lực mới nhận được. A Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Ngay khi nó vừa gật đầu, một con Ma tử bay có đôi cánh lập tức xuất hiện giữa không trung. Chẳng bao lâu sau, con Ma tử bay thứ hai cũng hiện ra. Lâm Tử Lạc nhìn hai con Ma tử mà không khỏi tặc lưỡi khen lạ. Tuy hiện tại thuộc tính của hai con Ma tử này còn khá yếu do kế thừa từ A Hoàng, nhưng một khi cấp độ và thuộc tính của A Hoàng tăng cao, nó sẽ trở thành một phiên bản Bách Tử Cự Thú sống động! Thậm chí đến lúc đó, bản thân sức chiến đấu của A Hoàng còn mạnh hơn cả Bách Tử Cự Thú, lại còn không có tác dụng phụ là tiêu hao tuổi thọ. Thế này thì định nghịch thiên thật sao?
Ma Chi Bách Tử — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ