Chương 636

Số lượng tang thi khổng lồ đáng sợ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thực tế, đối với những vấn đề này, Lâm Tử Lạc vốn đã có những suy đoán sơ bộ từ trước. Dù sao thời gian qua, hắn cũng đã tiếp xúc và khám phá ra không ít bí mật của Bá Tổ Tinh. Những phát hiện lúc này chủ yếu là để xác thực lại các giả thuyết của hắn và nắm bắt thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn. Lâm Tử Lạc vừa quan sát đám tang thi khổng lồ trong hồ để đảm bảo chúng không phát hiện ra mình, vừa đưa mắt đánh giá toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc này vô cùng rộng lớn, rìa vách đá lại bằng phẳng chỉnh tề như vậy, tuyệt đối không thể là do tự nhiên hình thành. Nếu không đoán sai, đây chính là kiệt tác của cái gọi là "Cực Đại Thần Tộc". Xem ra để nuôi dưỡng đám tang thi khổng lồ này, bọn chúng quả thực đã tốn không ít tâm tư! Có điều, ngoài cái hồ ra thì sơn cốc này thực sự không còn nơi nào đáng chú ý nữa. Lâm Tử Lạc đi dạo một vòng rồi quyết định rời khỏi đây. Đúng lúc này, lại có một con tang thi khổng lồ cấp Đồng bước ra từ trong hồ. Lâm Tử Lạc bèn bám theo sau lưng nó, giữ một khoảng cách an toàn để cùng rời khỏi sơn cốc. Trong đường hầm dài dằng dặc, hắn vừa duy trì Tiềm Hành, vừa tập trung sự chú ý vào Quỷ Đồng. Ngay khi vừa đặt chân xuống đáy khe nứt, Quỷ Đồng vốn luôn ẩn nấp đã rời khỏi bóng của hắn. Dựa theo tình hình quan sát được trước đó, Quỷ Đồng đã tiến về khu vực xuất hiện của đám tang thi khổng lồ phổ thông. Men theo vách đá đi chừng hơn một nghìn mét, Quỷ Đồng nhìn thấy một hang động nhỏ hơn đôi chút. Đúng như Lâm Tử Lạc dự đoán, hang động này liên tục có tang thi khổng lồ phổ thông tràn ra, khiến việc lẻn vào trở nên cực kỳ khó khăn. Cũng chỉ có năng lực đặc biệt ẩn mình trong bóng tối của Quỷ Đồng mới có thể xâm nhập thành công. Đường hầm này có độ dốc ngược lại với cái trước đó, nó hướng lên trên. Sau khi Quỷ Đồng lách qua mấy khúc cua, gã mới vào được sơn cốc nằm sâu nhất bên trong hang động. Khác với sơn cốc chứa tang thi khổng lồ cấp Đồng, nơi này bản thân nó đã là một cái hồ khổng lồ! Vừa bước ra khỏi cửa hang là sẽ dẫm ngay vào chất lỏng màu xám nhạt. Chỉ là cái hồ này nông hơn hồ ở hang cấp Đồng rất nhiều. Hồ bên kia có thể ngập tới thắt lưng những con tang thi khổng lồ cấp Đồng cao hơn trăm mét, độ sâu ít nhất cũng phải năm sáu mươi mét. Còn hồ ở đây chỉ vừa ngập qua lòng bàn chân tang thi phổ thông, sâu chừng một mét là cùng. Hơn nữa, chất lỏng màu xám ở đây nhạt hơn hẳn, nhìn qua là biết nồng độ Virus Tang Thi Cực Đại thấp hơn nhiều. Đám tang thi khổng lồ phổ thông đông nghịt đứng chật kín hơn nửa sơn cốc. Tất cả bọn chúng đều đứng yên tại chỗ, nhắm nghiền mắt. Khá khen thật, hèn gì chiều cao trung bình của tang thi khổng lồ phổ thông hiện nay lại cao hơn trong sách vở ghi chép tới mười mấy mét. Hóa ra ngay cả những con bình thường nhất này cũng luôn được hấp thụ Virus Tang Thi Cực Đại đã pha loãng ở đây. ... Quỷ Đồng tận dụng thân hình nhỏ thốn của mình len lỏi giữa đám khổng lồ, nhanh chóng rà soát toàn bộ sơn cốc một lượt. Lâm Tử Lạc để Quỷ Đồng tới đây chính là muốn thám thính xem ở đây còn bao nhiêu tang thi khổng lồ. Sau một vòng trinh sát, hắn âm thầm đếm số và không khỏi kinh ngạc khi nhận ra số lượng tang thi khổng lồ trong sơn cốc này không dưới mười lăm nghìn con! Đây chính là thực lực dự trữ của tang thi khổng lồ sao? Thật đáng sợ! Nên biết rằng, sau khi tang thi khổng lồ xuất hiện trên Bá Tổ Tinh, số lượng của chúng luôn trong đà sụt giảm. Ngoại trừ những người đã biến thành tang thi khổng lồ ngay từ đầu, về sau không hề có thêm cá thể mới nào được sinh ra. Mà đám tang thi này sau khi trải qua cuộc chiến chủng tộc đầu tiên với cự thú đại dương, lại tiếp tục đấu tranh dài đằng đẵng với Thất Thập Nhị Ma Thần của nhân loại. Mãi cho đến khi bốn đại tường cao xây dựng xong, chúng mới dần biến mất khỏi tầm mắt. Trăm năm sau tái xuất, chúng lại một lần nữa trải qua đại chiến chủng tộc, thương vong gần vạn con. Nếu tính cả mười lăm nghìn con ở đây, cộng với năm sáu nghìn con đang giao chiến với nhân loại, và ba bốn nghìn con đang trên đường tới chiến trường... Con số này thực sự khiến người ta phải tê da đầu! Lâm Tử Lạc dám chắc rằng, dù hắn có đem toàn bộ Ma Thần Chi Hạch của mình ra cho nhân loại kế thừa, thì hơn một nghìn Ma Thần có được cũng chẳng thể chống lại quy mô và thực lực cỡ này của đám tang thi khổng lồ. Xem ra phải tìm phương án khác thôi. Lâm Tử Lạc đảo mắt nhìn tình hình hang động một lần nữa rồi ra lệnh cho Quỷ Đồng rời đi. Còn bản thân hắn trong thời gian này cũng đã quay lại đáy khe nứt, hướng về phía sơn cốc xuất hiện tang thi khổng lồ cấp Bạc trước đó. Sau khi đã quen thuộc địa hình, việc hành động trở nên thuận tiện hơn nhiều. Hắn nhanh chóng có mặt tại sơn cốc của tang thi cấp Bạc. Lần này cuối cùng cũng có tin tốt. Số lượng tang thi khổng lồ trong hang này không quá khoa trương. Có khoảng một trăm con tang thi cấp Đồng đang trong quá trình tiến hóa. Trong đó, số lượng đạt tới mức sắp bạc hóa toàn thân rất ít, chưa tới mười con. Theo quan sát của hắn, với tiến độ hiện tại, mấy con này đều có thể hoàn thành tiến hóa ngay trong hôm nay. Nhưng số còn lại muốn trở thành tang thi khổng lồ cấp Bạc thì ít nhất phải đợi thêm một đến hai tuần nữa. Điều này giúp hắn đưa ra được nhận định: Quá trình tiến hóa của đám tang thi này diễn ra theo từng đợt, chứ không phải cứ khuyết một vị trí là sẽ có con khác vào bổ sung ngay. Như vậy, đối với nhân loại mà nói, đây có thể coi là một tin mừng. Đám tang thi cấp Bạc bên ngoài đã bị Lâm Tử Lạc giết gần hết, chỉ cần giải quyết nốt chưa đầy mười con sắp tiến hóa này, thì trong vòng một hai tuần tới sẽ không có thêm tang thi cấp Bạc mới nào xuất hiện. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc không vội ra tay mà chỉ đi quanh sơn cốc một vòng rồi rời đi. Cùng lúc đó, Quỷ Đồng cũng đã tới sơn cốc mà hắn quan tâm nhất: nơi ở của hoàng kim tang thi khổng lồ. Sơn cốc này nhỏ hơn nhiều so với những cái trước. Trong hồ nước chỉ có vỏn vẹn mười con tang thi cấp Bạc đang đứng. Trong đó chỉ có duy nhất một con đã biến thành màu vàng óng gần hết cơ thể, số còn lại vẫn cần một thời gian dài nữa mới có thể vàng hóa toàn thân. ... Tình hình cũng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất thì cao thủ cấp cao của tang thi khổng lồ hiện đang cực kỳ khan hiếm. Số lượng tang thi cấp Bạc mới sinh ra chẳng đáng là bao, còn cấp Vàng thì chưa có lấy một con. Đây chính là kết quả từ việc săn lùng của Lâm Tử Lạc suốt thời gian qua. Vì vậy, việc hắn cần làm bây giờ chỉ là giải quyết số lượng khổng lồ tang thi phổ thông kia mà thôi. Còn về việc liệu trong đám tang thi khổng lồ có tồn tại cấp bậc cao hơn nữa như hắn từng suy đoán hay không, thì ít nhất đến hiện tại vẫn chưa thấy dấu vết nào. Hắn và Quỷ Đồng đã đi hết một lượt dưới đáy khe nứt, tổng cộng cũng chỉ tìm thấy bốn hang động này. Sau khi thu thập hòm hòm thông tin về khe nứt khổng lồ, Lâm Tử Lạc dẫn theo Quỷ Đồng quay về đường cũ. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở lại mặt đất, hội quân với Đại Sả và A Hoàng đang chờ sẵn. Cuộc điều tra đã hoàn tất. Tiếp theo, sẽ là lúc bắt đầu hành động thực sự!
Số lượng tang thi khổng lồ đáng sợ — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ