Chương 637
Kế hoạch điên rồ mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đám tang thi khổng lồ vẫn đang không ngừng dọc theo vách đá, từ dưới đáy khe nứt khổng lồ bò ra ngoài.
Chúng tụ tập thành từng nhóm, từng đội, điên cuồng lao về phía tường cao của nhân loại.
Lâm Tử Lạc dẫn theo Đại Sả và những người khác, nấp trong một khu rừng rậm rạp từ đằng xa quan sát.
Hễ có tang thi khổng lồ cấp Bạc xuất hiện, hắn liền chỉ thị A Hoàng dẫn theo Đại Sả hoặc Quỷ Đồng đuổi theo.
Chờ đến khi con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia cách khe nứt một khoảng nhất định, Đại Sả và Quỷ Đồng sẽ cùng với ma thần của mình ra tay.
Có A Hoàng ở bên cạnh hạ thấp thuộc tính của đối phương, việc giải quyết tang thi khổng lồ cấp Bạc trở nên dễ như trở bàn tay.
Có thể nói suốt mấy giờ đồng hồ liên tục, không một con tang thi khổng lồ cấp Bạc nào có thể sống sót rời khỏi khu vực này.
Phía tường cao không còn mối đe dọa từ cấp Bạc, trong thời gian ngắn sẽ không bị đám tang thi khổng lồ công phá.
Điều này cũng giúp Lâm Tử Lạc có thể yên tâm nán lại đây, đồng thời suy tính đối sách để giải quyết triệt để bọn chúng.
Rất nhanh, ánh mắt hắn sáng lên, một ý tưởng khá điên rồ nảy ra trong đầu.
Hắn lấy giấy bút từ không gian trữ vật ra, bắt đầu vẽ vẽ xóa xóa liên tục trên giấy.
Có đôi khi, hắn còn đứng dậy đi quanh khu vực lân cận vài vòng.
Thậm chí, hắn còn phái Quỷ Đồng một lần nữa xuống đáy khe nứt khổng lồ để thám thính tình hình.
Cứ như vậy, khoảng bảy tám tiếng sau, Lâm Tử Lạc cầm mấy bản vẽ trong tay, đứng bật dậy.
"Đã cược thì cược luôn, muốn chơi thì phải chơi một ván thật lớn!"
Lâm Tử Lạc liếm môi, hạ quyết tâm lẩm bẩm.
Hắn vẫy tay gọi A Hoàng đến bên cạnh, hạ một loạt mệnh lệnh.
A Hoàng hiểu chuyện gật đầu, vỗ cánh bay vút lên không trung, nhanh chóng biến mất sau những tầng mây.
Tiếp đó, hắn lại gọi Đại Sả và Quỷ Đồng đến, đưa cho mỗi người một cái bọc căng phồng.
Vì Đại Sả và Quỷ Đồng có thể kết nối tinh thần trực tiếp với Lâm Tử Lạc, nên hắn cũng không cần nói nhiều, chỉ chỉ về hai hướng khác nhau, để hai gã xuất phát trước.
Đợi đến khi cả ba đã vào vị trí, Lâm Tử Lạc cũng chỉnh đốn lại bản thân.
Sau đó, hắn vận dụng kỹ năng cũ, một lần nữa Tiềm Hành về phía khe nứt khổng lồ.
Tính cả lần của Quỷ Đồng, đây đã là lần thứ ba hắn mò xuống đáy khe nứt này.
Phải nói rằng sinh vật như thích khách thật sự cực kỳ đáng sợ.
Trong thời gian ngắn mà ra vào nhà ngươi như đi chợ tới ba lần mà không bị phát hiện, bảo sao không đáng sợ cho được!
Sau khi xuống tới đáy, Lâm Tử Lạc không dừng lại mà tức tốc chạy đến cửa hang động nơi đám hoàng kim tang thi khổng lồ đang tiến hóa.
Tuy nhiên, hắn không chọn đi vào mà lấy ra một chiếc tù và đang tỏa ánh sáng rực rỡ.
Hang động này trong thời gian ngắn sẽ không có hoàng kim tang thi khổng lồ xuất hiện, cũng không có tang thi khổng lồ bình thường nào dám bén mảng lại gần.
Sử dụng tù và ở đây, hắn không cần lo lắng việc tang thi mèo bị phát hiện.
Sau khi khẽ thổi vang tù và, "công cụ chạy việc" cũ — tang thi mèo — xuất hiện bên cạnh Lâm Tử Lạc với dáng vẻ đầy tinh thần.
"Chậc, đúng là một công cụ hữu dụng mà!"
Lâm Tử Lạc cảm thán, xoa xoa cái đầu xù lông của tang thi mèo, rồi lấy một thứ từ không gian trữ vật ra.
Tang thi mèo ngoạm lấy vật đó trong miệng, không hề ngoảnh đầu lại mà men theo lối đi chạy thẳng vào sâu trong hang.
Vì biết rõ sẽ không có tang thi khổng lồ nào đi ra từ hướng này, nên nó đã đẩy tốc độ chạy lên đến cực hạn.
Thấy tang thi mèo đã rời đi thành công, Lâm Tử Lạc xoay người, Tiềm Hành về phía hang động của tang thi khổng lồ cấp Đồng mà hắn từng ghé qua trước đó.
Trong lúc di chuyển, hắn còn lấy những bản vẽ lúc nãy ra quan sát kỹ lưỡng.
Thông qua ánh huỳnh quang xung quanh, có thể thấy rõ trên giấy là những hoa văn phức tạp.
Hơn nữa, mỗi khu vực trên hình vẽ đều được chú thích rõ ràng bằng chữ viết.
"Sơn động tang thi khổng lồ cấp Đồng", "Sơn động tang thi khổng lồ thường"...
Chính xác, thứ vẽ trên giấy chính là bản đồ địa hình hoàn chỉnh của khe nứt khổng lồ!
Không chỉ là toàn bộ khe nứt dài tới 5000 mét, mà cả bốn hang động khác, bao gồm cả những lối đi ngoằn ngoèo bên trong và sơn động ở tận cùng, đều được Lâm Tử Lạc vẽ lại toàn bộ.
Thêm vào đó, những khu vực này cách điểm định vị bao nhiêu mét, độ dốc lên xuống của các con đường trong hang ra sao, hướng của từng khúc cua trong lối đi, vị trí cuối cùng của sơn động nằm ở phương vị nào so với khe nứt...
Dưới khả năng định vị phương hướng biến thái cùng năng lực quan sát và ghi nhớ kinh người, toàn bộ diện mạo của khe nứt khổng lồ đã được hắn phục dựng hoàn chỉnh trên bản vẽ.
Cũng chính nhờ những bản vẽ này mà hắn mới có kế hoạch hiện tại.
Hắn vừa đi về phía hang động cấp Đồng, vừa giơ bản vẽ lên so sánh với những cảnh tượng đang thấy trước mắt.
Sự cẩn trọng mách bảo hắn rằng, chỉ cần xuất hiện một chút sai sót, hành động lần này rất có thể sẽ thất bại.
Nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại, hắn cuối cùng cũng khẳng định chắc chắn: mọi cảnh tượng đều không hề sai lệch so với bản vẽ của mình!
Vậy thì không còn vấn đề gì nữa.
Hành động chính thức bắt đầu!
Đứng ở lối vào hang động tang thi khổng lồ cấp Đồng, Lâm Tử Lạc hít sâu một hơi, một đôi cánh nguyên tố Phong Lôi rực rỡ xòe rộng sau lưng.
Luồng ánh sáng xanh tím đột ngột xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám tang thi khổng lồ đang chờ để bò ra khỏi khe nứt.
Khi phát hiện luồng sáng này hóa ra phát ra từ một con người, tất cả tang thi dưới đáy địa ngục đều sôi sục.
"Gào!"
"Gào gừ!"
Trong chốc lát, những tiếng gầm thét vang lên liên hồi.
Đám tang thi khổng lồ tranh nhau lao về phía Lâm Tử Lạc.
Hang động nơi tang thi khổng lồ thường trú ngụ cũng phát ra những tiếng nổ rầm rầm, chỉ nghe tiếng động thôi cũng biết có không ít tang thi đang tràn ra từ lối đi.
Đối mặt với thế trận lớn như vậy, Lâm Tử Lạc vẫn bình thản đứng tại chỗ.
Đợi đến khi đám tang thi lọt vào phạm vi thích hợp, hắn đột ngột xoay người, trường dực vỗ mạnh, cả người lao vút vào trong lối đi của hang động tang thi khổng lồ cấp Đồng.
Đúng lúc này, một con tang thi khổng lồ cấp Đồng bước ra từ đầu kia của lối đi.
Chưa kịp để nó phản ứng, Lâm Tử Lạc đã tung một đao tích lực, chém đứt cổ nó.
Sau khi giết chết con tang thi cấp Đồng, Lâm Tử Lạc tiếp tục bay sâu vào trong hang.
Đám tang thi khổng lồ đang ùn ùn kéo đến phía sau cũng không hề khựng lại, chúng giẫm lên xác con cấp Đồng dưới đất mà điên cuồng truy kích.
Lúc trước khi Tiềm Hành, cả đoạn đường này phải mất nửa giờ mới đi hết.
Giờ đây Lâm Tử Lạc triệu hồi đôi cánh nguyên tố, tốc độ được đẩy lên mức tối đa, chưa đầy mười phút đã thấy được lối ra của hang động.
Tuy nhiên, lối ra đã bị không ít con tang thi khổng lồ có nửa thân mình hóa đồng chặn lại.
Nghĩ cũng biết, chính những tiếng động lúc nãy đã thu hút đám tang thi khổng lồ thường đang tiến hóa trong sơn động.
Phía trước có hàng chục kẻ có thực lực cận kề cấp Đồng chặn cửa, phía sau có hàng ngàn con tang thi khổng lồ bám đuổi không buông.
Ánh mắt Lâm Tử Lạc đanh lại.
Một luồng bóng tối màu huyết sắc bắt đầu lan tỏa ra từ dưới chân hắn.