Chương 640

Khuôn mặt đen khổng lồ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Liên tiếp thăng ba cấp, không chỉ các thuộc tính tăng thêm 30 điểm, mà hắn còn nhận được 45 điểm thuộc tính tự do. Lâm Tử Lạc dồn 30 điểm vào thể chất, 15 điểm còn lại thì cộng cho nhanh nhẹn. Lúc này, trong trạng thái không trang bị, không danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 920 Tinh thần: 920 Thể chất: 920 Nhanh nhẹn: 905 Chưa tính đến các loại trang bị và danh hiệu cộng thêm, chỉ riêng thuộc tính cá nhân của hắn đã sắp sửa đột phá đại quan 1000 điểm! Phân bổ điểm xong xuôi, Lâm Tử Lạc không tiếp tục ở lại trong Không gian trữ vật nữa. Trận lụt quét qua Khe nứt khổng lồ kết hợp với sự oanh tạc của Lôi Điện Lĩnh Vực trước đó quả thực đã tiêu diệt phần lớn tang thi khổng lồ. Thế nhưng vẫn còn sót lại vài con cá lọt lưới, hắn cần phải tự mình giải quyết dứt điểm. Hơn nữa, kỹ năng "Tự Động Thu Thập" yêu cầu Lâm Tử Lạc phải ở gần vật phẩm mới có hiệu lực. Đám tang thi khổng lồ kia đều chết sau khi hắn vào Không gian trữ vật, đồ vật rơi ra giờ vẫn đang nằm bên ngoài chờ hắn đến thu chiến lợi phẩm. ...... Luồng sáng truyền tống hiện lên, Lâm Tử Lạc xuất hiện ngay trong hang động của tang thi khổng lồ cấp Đồng trước đó. Tuy nhiên, nơi này đã hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm. Vừa lộ diện, Lâm Tử Lạc đã thấy mình ngâm trong nước biển. Hắn lập tức điều khiển nguyên tố Thủy tạo ra một bong bóng ngăn nước, sau đó trôi về phía cửa hang. Lúc này trong làn nước, xác chết và chân tay đứt lìa của đám tang thi khổng lồ trôi nổi khắp nơi, xen lẫn với những mảnh nham thạch vụn bị ép xuống. Những con tang thi này ban đầu đều tập trung trong hang động cấp Đồng, nên phải chịu luồng thủy lưu xung kích và vụ nổ Cấm chú mãnh liệt nhất. Lâm Tử Lạc liếc mắt nhìn qua, chẳng thấy bóng dáng kẻ nào còn sống. Ngược lại, đồ đạc trong Không gian trữ vật của hắn liên tục tăng lên. Dọc theo lối đi hướng về phía Khe nứt khổng lồ, hắn sớm bắt gặp một gã tang thi khổng lồ chỉ còn thoi thóp, đang vùng vẫy điên cuồng trong đường hầm. Với tình trạng trọng thương thế này, Lâm Tử Lạc chỉ vung một đao đã tiễn gã đi chầu ông vải. Cứ thế, hắn vừa thu hoạch mạng sống vừa nhặt vật phẩm, chẳng mấy chốc đã trở lại Khe nứt khổng lồ. Vị trí oanh tạc của hai đại Cấm chú cách khe nứt một khoảng nhất định, nên sát thương ở đây là nhỏ nhất. Lúc này, không ít tang thi khổng lồ đang vật lộn trong nước, một số khác thì đang bám vào "thang lỗ thủng" để bò lên trên. Lâm Tử Lạc trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn điên cuồng ném từng quả cầu lôi điện xuống nước. Dưới sự dẫn dắt của dòng nước, lôi điện mặc sức phát huy uy lực. Đám tang thi khổng lồ dưới nước vốn đã thê thảm, nay lại bị điện giật cho co quắp toàn thân, không ít con trực tiếp mất mạng. Cứ như vậy, Lâm Tử Lạc vừa tận hưởng cảm giác sảng khoái khi "quét cỏ", vừa bay lượn khắp các ngóc ngách để thu gom vật tư vào Không gian trữ vật. Riêng những con tang thi bò lên trên khe nứt đã có đám Đại Sả canh giữ ở rìa giải quyết. Đại Sả, Quỷ Đồng, Tượng Tị Cự Thú, cộng thêm sự hỗ trợ của A Hoàng là hoàn toàn đủ để dọn dẹp sạch sẽ. ...... Bốn giờ sau. "Lần dọn dẹp thứ ba kết thúc." Lâm Tử Lạc đang ngâm mình trong nước hài lòng gật đầu. A Hoàng đã thu nhỏ lại, nằm phục trên cánh tay hắn cũng gật đầu theo. Quả thực, thời gian thu hoạch luôn trôi qua rất nhanh. Trong bốn tiếng đồng hồ này, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vật phẩm nào, hắn đã lượn đi lượn lại ba vòng quanh Khe nứt khổng lồ và các hang động. Hầu như mọi ngóc ngách đều đã được thám hiểm qua. Hiện tại, trong toàn bộ khe nứt cơ bản chỉ còn lại tay chân đứt lìa của tang thi khổng lồ, ngoài ra chẳng còn gì khác. "Đại công cáo thành, quay về thôi..." Lâm Tử Lạc lời còn chưa dứt, đột nhiên Khe nứt khổng lồ xảy ra một đợt rung chấn dữ dội như thể động đất. Chẳng lẽ uy lực của Cấm chú vẫn chưa tan hết? Hắn cau mày, nhanh chóng phán đoán ra rung động này truyền tới từ mặt đất. Đáng tiếc là Đại Sả và Quỷ Đồng sau khi giải quyết xong đám tang thi ở đây đã được hắn phái đi tìm kiếm những "con cá lọt lưới" ở nơi xa hơn. Nếu không, hắn chỉ cần kết nối ý thức với bọn họ là có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra trên mặt đất. "A Hoàng!" Lâm Tử Lạc ra lệnh. A Hoàng lập tức hiểu ý, thân hình nhanh chóng bành trướng lên trăm mét, cõng Lâm Tử Lạc bay vút lên trên. Độ sâu của Khe nứt khổng lồ vào khoảng ba bốn nghìn mét. Với tốc độ của A Hoàng, chẳng mấy chốc đã tới gần miệng khe nứt. Thế nhưng, ngay khi A Hoàng sắp vọt ra ngoài mặt đất, Lâm Tử Lạc khẩn cấp hô lên: "Dừng lại!" A Hoàng tâm ý tương thông với hắn, lập tức xoay người cực nhanh, đứng khựng lại tại chỗ. Chưa đầy một giây sau khi hắn dứt lời, một vật thể đen kịt khổng lồ mang theo khí thế bài sơn đảo hải quét ngang qua miệng khe nứt. Theo tình hình này, nếu vừa rồi A Hoàng tiếp tục bay lên thì chắc chắn đã bị vật thể kia đập trúng. Với uy thế khủng khiếp đó, thể chất hiện tại của A Hoàng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Đứng trên đầu A Hoàng, sắc mặt Lâm Tử Lạc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ vật thể đen kịt khổng lồ vừa rồi là cái gì. Đó là một bàn tay người màu đen dài tới bảy mươi mét! Nên biết rằng một gã tang thi khổng lồ cao trăm mét, khi xòe hết bàn tay ra cũng chỉ dài hơn hai mươi mét. Bàn tay dài bảy mươi mét này gần như gấp ba lần tang thi khổng lồ bình thường! Vậy thì kích thước của chủ nhân bàn tay đó... "Húuuuu!" Giây tiếp theo, một khuôn mặt đen khổng lồ kinh hoàng thò ra từ rìa khe nứt. Đôi mắt nó trợn tròn, nhãn cầu đỏ rực chằng chịt những tia máu vặn vẹo, nơi khóe mắt vẫn còn từng dòng máu lớn đang nhỏ xuống. Cái miệng đỏ ngòm há hốc, đầy rẫy những chiếc răng nanh lởm chởm như lưỡi cưa dày đặc. Cấu trúc của khuôn mặt này rất giống tang thi khổng lồ, nhưng to hơn gấp nhiều lần. Ngay khi nhìn thấy Lâm Tử Lạc, khuôn mặt khổng lồ kia đanh lại, lộ ra vẻ hận thù sâu sắc. "Húuuuu!" Bàn tay đen lúc nãy lại xuất hiện, chộp thẳng về phía Lâm Tử Lạc và A Hoàng trong khe nứt. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc đã sớm phản ứng. Hắn dùng sức đẩy mạnh A Hoàng ra, còn bản thân thì nhanh chóng rơi tự do xuống đáy khe nứt. Chính chuỗi động tác này đã khiến bàn tay đen chộp vào không trung. A Hoàng bị đẩy ra liền nhanh chóng thu nhỏ cơ thể, dưới ý niệm của Lâm Tử Lạc, nó tận dụng thân hình tí hon lách qua tầm tấn công của bàn tay đen để bay lên trời. Trong khi đó, Lâm Tử Lạc đang rơi xuống cũng khẩn cấp triệu hồi Phong Lôi song dực, hãm mình lại giữa không trung. Chưa kịp thở dốc, bàn tay đen lại một lần nữa chộp tới. "Áng!" Một tiếng Long Khiếu vang lên từ trên không. Bàn tay đen đang thò xuống bị định thân ngay tại chỗ. Lâm Tử Lạc thừa cơ lách qua bàn tay, lộn người linh hoạt bay ra khỏi Khe nứt khổng lồ. Vừa lên tới mặt đất, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ thực thể cực kỳ to lớn đang phục bên rìa khe nứt này.
Khuôn mặt đen khổng lồ — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ