Chương 641
Làm sao bây giờ! Đang online chờ gấp, cực kỳ gấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trước khi tiến vào phó bản, lúc Lâm Tử Lạc chạm trán World Boss, hắn đã cảm thấy thứ đó to lớn vô cùng rồi.
Sau khi vào phó bản, do phải chiến đấu với tang thi khổng lồ trong thời gian dài, hắn cũng dần quen với những đối thủ cao hàng trăm mét này.
Về sau, sự xuất hiện của những thực thể khổng lồ cao chừng hai trăm mét như Hinubia, Bá Vương Cự Thú hay tang thi khổng lồ cấp Vàng cũng dần trở nên bình thường trong mắt hắn.
Thế nhưng, thực thể siêu cấp khổng lồ đang hiện ra trước mắt hắn lúc này lại to lớn hơn tất cả những tồn tại trước đó!
Lớn hơn rất nhiều!
Chỉ tính riêng phần thân thể đang phủ phục trên mặt đất, kích thước của gã khổng lồ đen kịt này chắc chắn không dưới ba trăm mét!
Tên này rốt cuộc từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy!
Tại sao chờ đến khi hắn đã quét sạch toàn bộ tang thi khổng lồ rồi, nó mới chịu lộ diện!
Hơn nữa, rõ ràng trước đó hắn đã phái Đại Sả và Quỷ Đồng tiến hành tìm kiếm kiểu thảm quanh khu vực này.
Theo lý mà nói, một kẻ có thể hình đồ sộ thế này không thể nào bị bỏ sót được.
Nhưng món "quà bất ngờ" đột ngột này hiển nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi Lâm Tử Lạc đang vỗ đôi trường dực nguyên tố không ngừng bay cao, một tia thủy tiễn xé gió từ phía sườn bắn thẳng về phía hắn.
Thủy tiễn mang theo uy thế kinh người, lao đi nhanh đến mức để lại dư ảnh giữa không trung.
Cảm giác nhạy bén khiến da đầu Lâm Tử Lạc tê dại, cả cơ thể hắn đang điên cuồng phát ra tín hiệu cảnh báo.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn thuận theo bản năng xoay người một cái, đồng thời thu lại đôi trường dực nguyên tố.
Nhờ vào tốc độ phản ứng kinh hồn đó, hắn mới khó khăn lắm mới né được tia thủy tiễn kia.
Sau khi tránh thoát, hắn lại triệu hồi đôi cánh nguyên tố để giữ vững thân hình, thành công vượt qua đợt tập kích bất ngờ.
Lúc này, gã khổng lồ đen kịt đang phủ phục trên mặt đất đã gầm thét đứng dậy.
Thân hình cao tới ba trăm mét sừng sững như một ngọn núi lớn, vóc dáng vạm vỡ đến mức khoa trương tột độ.
Nhưng Lâm Tử Lạc chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn nó.
Hắn đang nhìn chằm chằm về hướng thủy tiễn vừa bắn tới, tức là phía đại dương.
Khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ trong biển cả, hắn không nhịn được mà hít hà một hơi kinh hãi.
Lúc này, đang có một con cự thú đạp trên mặt nước, đưa mắt nhìn về phía Lâm Tử Lạc.
Con cự thú này có hình dáng rất giống loài chó ở Lam Tinh, bao gồm cả phần đầu.
Nhưng điểm khác biệt duy nhất là nó sở hữu tới tận ba cái đầu!
Hơn nữa, mỗi cái đầu đều có đôi mắt tỏa ra màu sắc khác nhau.
Đôi mắt của cái đầu bên phải nhất có màu xanh lam, tia thủy tiễn vừa rồi chính là do cái đầu này phun ra.
Mắt của cái đầu ở giữa có màu đen, còn cái đầu bên trái là màu đỏ.
Ba đôi mắt với ba màu sắc khác nhau cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lạc, mang lại cảm giác áp bức đầy nặng nề.
Quan trọng nhất là vóc dáng của tên này chẳng hề kém cạnh gã khổng lồ đen kịt kia chút nào.
Thân hình đang đạp trên mặt biển dài tới mức kinh ngạc, đạt ngưỡng ba trăm mét!
Đột nhiên chạm trán liên tiếp hai tồn tại cao ba trăm mét, dù là người có tâm tính vững vàng như Lâm Tử Lạc lúc này cũng phải đại kinh thất sắc.
Hắn lập tức kiểm tra bảng thuộc tính của hai tên này.
[Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ] (Boss cấp Truyền Thuyết)
Giới thiệu: Tồn tại đứng đầu bộ tộc tang thi khổng lồ, quái vật chỉ có trong truyền thuyết.
Cấp độ: Cấp 81
Thiên phú: [Cự Thể] (Thiên phú cấp Sử Thi)
[Hắc Diệu Thể]: Thiên phú cấp Truyền Thuyết, cơ thể hoàn toàn hắc diệu hóa, dù là khả năng tấn công hay phòng ngự đều đạt tới đỉnh cao của tang thi khổng lồ.
Mọi sát thương gây ra đều mang thuộc tính phá hoại, mọi sát thương nhận vào đều có hiệu quả giảm miễn, miễn nhiễm với phần lớn các hiệu ứng khống chế cấp thấp.
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 2400
Tinh thần: 700
Thể chất: 2300
Nhanh nhẹn: 1400
Kỹ năng: [Hắc Diệu Dẫm Đạp], [Phá Hoại Trọng Quyền], [Hủy Diệt Bào Hiếu]...
Điểm yếu: 1. Thuộc tính tinh thần không cao, sử dụng các đòn tấn công về mặt tinh thần sẽ có hiệu quả bất ngờ.
2. Hiện đang trong trạng thái bi thống, các đòn tấn công có khả năng xảy ra sai sót.
————————
[Chó Ba Đầu — Hecaberos] (Boss cấp Truyền Thuyết)
Giới thiệu: Tồn tại kỳ tích trong số các cự thú đại dương, sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.
Cấp độ: Cấp 81
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 1750
Tinh thần: 2500
Thể chất: 1600
Nhanh nhẹn: 1770
Thiên phú: [Cự Thể] (Thiên phú cấp Sử Thi)
[Chó Ba Đầu]: Thiên phú cấp Truyền Thuyết, các đầu nắm giữ sức mạnh Thủy, Hỏa và Tinh Thần tập trung trên cùng một cơ thể, khiến cả ba loại sức mạnh đều được tăng cường cực lớn.
Đồng thời tỷ lệ lợi dụng tinh thần lực tăng vọt, mọi sát thương gây ra sẽ đính kèm một trong ba loại sức mạnh trên.
Năng lực: [Cao Áp Thủy Tiễn], [Tinh Thần Phá Hoại], [Liệt Hỏa Phần Thiên]...
Điểm yếu: 1. Tư duy của ba cái đầu không giống nhau, có khả năng nảy sinh bất đồng.
2. Sau khi mỗi cái đầu phát động kỹ năng đều sẽ rơi vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi.
Đồ khốn kiếp, cái quân chết tiệt này!
Mẹ kiếp cái Trò chơi tận thế này, hại người không nông mà!
Lâm Tử Lạc thật sự không nhịn được nữa rồi.
Ngươi ném ta tới đây khai hoang thì thôi đi, nhưng có thể làm rõ xem cái thế giới này biến thái đến mức nào được không!
Vốn dĩ hắn tưởng rằng Bá Vương Cự Thú hay tang thi khổng lồ cấp Vàng đã là những tồn tại đỉnh phong của Bá Tổ Tinh rồi.
Ai ngờ đến cuối cùng lại lòi ra những thực thể còn khủng khiếp hơn, mà một lần còn xuất hiện hẳn hai con!
Đây chính là Boss cấp Truyền Thuyết đấy!
Đừng nhìn bọn chúng chỉ cao hơn bọn Bá Vương Cự Thú có hai cấp, nhưng khoảng cách hai cấp này có thể nói là một trời một vực.
Cấp 80 đối với người chơi nhân loại mà nói là cột mốc quan trọng để chuyển chức lần thứ ba, cũng là một ngưỡng cửa khổng lồ.
Những tồn tại có thể đạt tới cấp 80 này, thực lực cũng không phải là thứ mà bọn Bá Vương Cự Thú có thể so bì được.
Sự thật đúng là như vậy.
Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ sở hữu 2400 điểm sức mạnh và 2300 điểm thể chất.
Còn con Chó Ba Đầu kia lại có tinh thần lực cao tới 2500 điểm đầy kinh hoàng.
Tất cả đều chứng minh rõ ràng sự đáng sợ của chúng.
Dựa vào thực lực của mình, bất kỳ con nào trong hai con này cũng có thể trấn áp ba tồn tại cấp Sử Thi trong tộc mà không gặp chút khó khăn nào!
"Phù!"
Lâm Tử Lạc thở hắt ra luồng khí lạnh vừa hít vào.
Hắn nhìn Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ đang nhìn chằm chằm mình dưới đất, lại liếc sang con Chó Ba Đầu đang chờ thời trên mặt biển, trong lòng nảy ra một suy nghĩ còn đáng sợ hơn.
Hai đứa này là cùng một phe!
Trước đó Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ không có ở khu vực Khe nứt khổng lồ này, sau khi trải qua cuộc tìm kiếm kiểu thảm của bọn Đại Sả mà vẫn đột ngột xuất hiện.
Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là nó chui lên từ đại dương — nơi chưa hề được tìm soát.
Hơn nữa, vừa rồi con Chó Ba Đầu ở dưới biển còn phối hợp với Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ để tấn công Lâm Tử Lạc.
Đây cũng là một minh chứng cực kỳ quan trọng.
Lâm Tử Lạc lại nhớ tới phần thưởng nhiệm vụ mà kim thủ chỉ đưa ra.
Từ 2000 Bản Nguyên Tệ vọt lên tới 5000 Bản Nguyên Tệ, phần thưởng có biên độ lớn như vậy.
Thực tế chính là vì không biết liệu có phải đối đầu với hai tên này hay không, nên mới thiết lập một khoảng trống đàn hồi như thế!
"Gào!"
Tiếng gầm đinh tai nhức óc của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Nó đã cạy lên một tảng đá khổng lồ từ dưới đất, bắt đầu nhắm vào Lâm Tử Lạc đang ở trên không.
Con Chó Ba Đầu cũng bước nhanh vài bước tới sát bờ biển.
Đôi mắt đỏ rực của nó đã sáng lên, một lượng lớn ngọn lửa hư không hiện ra, dần dần khóa chặt lấy Lâm Tử Lạc.
Bị hai con Boss cấp Truyền Thuyết nhìn chằm chằm thì phải làm sao đây?
Đang online chờ, cực kỳ gấp!!!