Chương 648
Tác dụng phụ của dược tề Cự Thể Hóa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Tử Lạc thực sự không ngờ tới điều này.
Danh hiệu thuộc hệ "Nỗi Đau" này, sau khi đạt đến cấp Sử Thi, năng lượng xuất hiện lại thuộc loại triệu hồi. Hơn nữa còn là kiểu triệu hồi ngẫu nhiên.
Điều này quả thực là một thử thách cực lớn đối với vận khí.
Nếu vận khí không tốt mà triệu hồi ra một sinh vật cấp Đồng, thì so với những gã tang thi khổng lồ cùng cấp độ, e rằng nó còn yếu hơn nhiều. Nhưng nếu vận khí bùng nổ, trực tiếp gọi ra những sinh vật cấp Truyền Thuyết như chó ba đầu hay Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ, thì coi như một bước lên trời!
Tuy nhiên, đối với Lâm Tử Lạc mà nói, sinh vật triệu hồi ra mạnh hay yếu cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Bởi vì "Nỗi Đau Truyền Thuyết" là danh hiệu cấp Sử Thi, cùng đẳng cấp với "Cực Ác Họa Thủ", nên hắn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng "Cải tạo danh hiệu" để tích hợp năng lực "Truyền Thuyết Hiệu Triệu" vào danh hiệu Cực Ác Họa Thủ.
Làm như vậy, nếu triệu hồi được BOSS có khuôn mẫu cao cấp thì coi như lãi lớn. Còn nếu không triệu hồi được thì cũng chẳng sao, vì nó không bị giới hạn bởi quy tắc mỗi người chỉ dùng được một danh hiệu duy nhất, nên không hề cản trở việc sử dụng các năng lực khác.
Sau một hồi thao tác, Lâm Tử Lạc hài lòng đóng bảng điều khiển của "Cực Ác Họa Thủ" đã hoàn thành cải tạo.
Thế nhưng, khi nhìn thấy lọ dược tề đang tỏa ra ánh kim quang trong không gian trữ vật, hắn lại thu liễm nụ cười, khẽ thở dài một tiếng.
Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ quả nhiên không hào phóng được như chó ba đầu. Thứ nó rơi ra lại là một đạo cụ quen thuộc — Virus biến chủng tang thi.
Điểm khác biệt duy nhất là món đồ này do Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ rơi ra, nên phẩm chất cao đến mức kinh người, hiệu quả chắc chắn cũng vượt trội hơn hẳn. Đây rõ ràng là một tin tức tốt lành đối với Đại Sả và Quỷ Đồng, nhưng với Lâm Tử Lạc thì hắn lại chẳng thể sử dụng được.
Vì không liên quan đến bản thân, lại thêm việc Đại Sả và Quỷ Đồng vẫn đang kẹt ở ngưỡng cấp độ 50 nên chưa dùng tới ngay, hắn tạm thời gác món đồ đó sang một bên.
Tiếp đó, hắn đem 80 điểm thuộc tính tự do vừa nhận được chia đều, mỗi thuộc tính cộng thêm 20 điểm.
Lúc này, trong trạng thái không trang bị và không danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là:
Sức mạnh: 940
Tinh thần: 940
Thể chất: 940
Nhanh nhẹn: 925
Thực tế, ngoài những phần thưởng này, Lâm Tử Lạc còn nhận được 5000 Bản Nguyên Tệ nhờ hoàn thành nhiệm vụ kim thủ chỉ. Tuy nhiên, cửa hàng trao đổi lần này vẫn chưa làm mới, những thứ hiện có đều không phải thứ hắn đang cần gấp. Vì vậy, hắn quyết định giữ lại số tiền đó, đợi khi nào xuất hiện món hàng tốt thì sẽ một tay thâu tóm tất cả.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề của lũ tang thi khổng lồ!"
Lâm Tử Lạc vươn vai một cái thật dài, nhẹ nhõm nói.
Hiện tại, mục tiêu của hắn chỉ còn lại hai. Một là tàn quân tang thi khổng lồ đang tiến về phía tường cao, hai là những con cự thú đại dương còn sót lại. Giải quyết xong hai mục tiêu này, coi như hắn đã hoàn toàn càn quét sạch sẽ Bá Tổ Tinh.
Vươn vai xong, hắn cũng không vội vã chạy về phía tường cao mà tiến lại gần phía Đại Sả.
Lúc này, tác dụng của dược tề virus Cự Thể Hóa trong người Đại Sả vẫn chưa hết thời gian hiệu lực, gã vẫn đang giữ thân hình cao tới 270 mét, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, cơ thể gã bắt đầu co rút dữ dội. Giống hệt như lúc phình to ban đầu, chiều cao từ 270 mét giảm dần xuống 100 mét, cuối cùng dừng lại khi đạt mức hơn năm mét.
Đây là... trạng thái bình thường cũng bị dược tề làm cho to ra sao?
Lâm Tử Lạc không khỏi tặc lưỡi. Ở Bá Tổ Tinh thì không sao, nơi này đầy rẫy tang thi khổng lồ và cự thú đại dương nên thể hình của Đại Sả trông không quá nổi bật. Nhưng một khi trở về Lam Tinh, Đại Sả muốn đi qua cửa thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. Đến lúc đó, có lẽ hắn phải xây riêng một chỗ ở khổng lồ ngay cạnh biệt thự cho gã.
Nhưng việc thu nhỏ lại không có nghĩa là mọi chuyện đã êm đẹp. Dù sao đối thủ mà gã vừa đối mặt chính là BOSS cấp Truyền Thuyết Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ. Trong lúc cận chiến, cơ thể gã đã phải chịu vô số thương tổn, cộng thêm tác dụng phụ từ việc liên tục triệu hồi Tượng Tị Cự Thú, khiến toàn thân gã chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Bây giờ khi cơ thể thu nhỏ lại, những vết thương đó cũng thu nhỏ theo tỷ lệ tương ứng, khiến chúng trông càng thêm dày đặc. Nhìn từ xa, khắp người gã chi chít những vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, biến Đại Sả thành một "huyết nhân" đúng nghĩa.
Cơ thể còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, Đại Sả đang nằm dưới đất bỗng phát ra một tiếng rên nhẹ.
"Ưm..."
Dứt tiếng, gã ngoẹo cổ sang một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Thấy cảnh này, Lâm Tử Lạc không hề lo lắng. Hắn vẫn luôn duy trì liên kết tinh thần với Đại Sả, biết rõ ngoài những vết thương ngoài da thì sinh mệnh lực của gã không có vấn đề gì lớn. Nguyên nhân chính của lần hôn mê này là do tác dụng phụ của dược tề Cự Thể Hóa đã bộc phát.
Lúc đó, vì độ tương thích với dược tề cực cao nên cơ thể Đại Sả mới có thể phình to đến mức 270 mét. Đúng như câu nói hiệu quả càng mạnh thì phản phệ càng sâu, lần này tác dụng phụ mà Đại Sả phải chịu cũng đã chạm đến giới hạn: giảm vĩnh viễn 60% tinh thần!
Đối với Đại Sả, điều này tương đương với việc bị trừ mất 4 điểm tinh thần vĩnh viễn! Chính vì tinh thần bị sụt giảm đột ngột như vậy nên gã mới ngất đi ngay lập tức.
Nhìn Đại Sả dù đã hôn mê nhưng những vết thương bị xé rách vẫn đang chảy máu không ngừng, Lâm Tử Lạc khẽ nhíu mày. Cứ để gã hôn mê mãi thì vết thương không cách nào khép miệng nhanh được, đây không phải là cách hay.
Thế là, hắn trực tiếp tung ra chiêu bài cuối cùng — gà quay.
Hắn kích hoạt hai thẻ gà quay, cầm hai con gà quay thơm phức vừa xuất hiện trong tay, đưa qua đưa lại trước mũi Đại Sả vài lần.
Dù rõ ràng là đã hôn mê, nhưng lúc này có thể thấy rõ đầu mũi Đại Sả khẽ giật giật hai cái. Sau đó, gã mở choàng mắt một cách thần kỳ, đôi mắt trợn tròn khóa chặt vào hai con gà quay, di chuyển theo từng nhịp tay của Lâm Tử Lạc.
Ờ... tốt lắm, từ lúc ngất đi đến giờ chắc chưa đầy mười giây. Quả nhiên vẫn là gà quay có tác dụng lớn nhất.
Lâm Tử Lạc đưa gà cho Đại Sả — kẻ mà lúc này nước miếng đã chảy ròng ròng xuống đất. Đại Sả nhanh nhẹn ngồi bật dậy, nở nụ cười ngây ngô rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Những vết thương trên người gã cũng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng, mọi tác dụng phụ của dược tề Cự Thể Hóa đối với Đại Sả đều đã biến mất sạch sẽ.
Họ nán lại tại chỗ thêm một lát. Trong lúc đó, thấy Đại Sả ăn ngon lành quá, Quỷ Đồng đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, chạy đến bên Lâm Tử Lạc, xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra.
Lâm Tử Lạc hiểu ý ngay, lập tức đưa cho gã một vỉ sữa AB Canxi. Quỷ Đồng đón lấy, dùng tốc độ nhanh nhất cắm ống hút vào từng chai một, rồi mới đắc ý mút lấy mút để.
Sau khi 43 con gà quay chui tọt vào bụng, những vết thương trên bề mặt cơ thể Đại Sả về cơ bản đã lành lặn, chỉ còn lại những thớ cơ bị xé rách sâu bên trong là chưa hoàn toàn hồi phục.
"Được rồi, đến lúc quay về thôi."
Lâm Tử Lạc liếc nhìn xác của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ và chó ba đầu ở phía xa, rồi gọi A Hoàng tới.
A Hoàng phình to thân hình đến mức dài nhất. Đợi Lâm Tử Lạc ngồi vững trên đầu rồng, nó dùng một vuốt quắp lấy Đại Sả, vuốt kia quắp lấy Quỷ Đồng, rồi vỗ cánh bay thẳng về phía tường cao.