Chương 649
Trích dẫn từ sử thi "Đế Quốc Nhai Tệ"
Đăng ngày 30/08/2026
19
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 5 tháng 9, loài Tang Thi Khổng Lồ vốn đã biến mất suốt trăm năm đột nhiên tái xuất trên lãnh thổ loài người. Nỗi kinh hoàng mà nhân loại chưa từng đối mặt trong cả thế kỷ cuối cùng cũng giáng lâm.]
[Thế nhưng lần này, chúng đã đụng phải vị hoàng đế Nhai Tệ vĩ đại của chúng ta — Lâm Tử Lạc.]
[Đối mặt với Sơn Hải cao tường sắp sửa bị phá hủy, vị hoàng đế với thân phận Đứa Con Của Vận Mệnh đã thức tỉnh giữa cơn nguy biến, xoay chuyển càn khôn, trấn thủ thành công Sơn Hải cao tường.]
[Vì bất bình trước sự thống trị tàn bạo của Vu Gia thuộc đế quốc Teia đối với nhân dân, để cứu bá tánh khỏi cảnh lầm than, hoàng đế đã cùng Thừa tướng Cổ Trang và hai vị Trấn Quốc đại tướng quân là Đại Sả, Quỷ Đồng sát phạt vào tận chủ thành Teia.]
[Đầu tiên, ngài lấy sức một mình giết chết Chấp pháp quan chủ thành trong nháy mắt, sau đó ngạo nghễ đạp trên hư không, dùng uy áp áp chế bốn đại ma thần, chém chết hai con tại chỗ và dọa lui hai con còn lại.]
[Cuối cùng, khi đối đầu với Vu Gia kẻ nắm giữ Bách Tử Ma Thần, hoàng đế còn bộc phát uy thế kinh thiên động địa, giữa lúc cười nói đã gọi ra ánh sáng vô tận, khiến vương cung Teia tan thành mây khói.]
[Sau trận chiến này, danh tiếng của hoàng đế uy chấn thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng.]
[Khi đế quốc Teia sụp đổ, hoàng đế vì không nỡ nhìn bá tánh thiên hạ chịu cảnh nước mất nhà tan, cuối cùng đã chọn đứng ra, đề xuất ý tưởng thành lập đế quốc Nhai Tệ.]
[Trong thời gian này, hoàng đế đã lập ra quốc giáo của đế quốc là Nhai Tệ giáo, xác lập một hệ thống giáo nghĩa tổng hợp như "Nhai Tệ Tất Báo", "Kẻ phạm ta dù xa cũng phải diệt". Đồng thời, ngài còn đưa ra những tư tưởng tiến bộ như "Nhân dân làm chủ", "Tất cả vì nhân loại", "Phụng sự nhân loại" (chi tiết xem tại "Khái luận tư tưởng Hoàng đế — Bàn về phương châm phát triển quan trọng của nhân loại").]
[Sau khi truyền dạy những tư tưởng vĩ đại này cho mọi người, vì lo lắng cho cục diện phía ngoài tường cao, hoàng đế đã chọn dẫn theo hai vị Trấn Quốc đại tướng quân rời khỏi tường cao an ổn, tiện nghi để tiến vào vùng đất phía ngoài đầy rẫy hiểm nguy và biến số. Tinh thần hy sinh này thật khiến người ta cảm động.]
[Những trải nghiệm ở nửa đầu hành trình phía ngoài tường cao, do hoàng đế và các vị đại tướng quân chưa từng nhắc tới nên chúng ta không thể biết rõ, nhưng sự gian khổ trong đó chắc chắn vượt xa tưởng tượng của người thường.]
[Chỉ đến khi hoàng đế tìm được Hộ pháp đế quốc Thích Nguyên Vũ, thông qua lời kể sau này của Hộ pháp, chúng ta mới được biết đến một vài chiến tích kinh thiên động địa.]
[Các chiến tích liên quan (chưa đầy đủ):]
1. Hoàng đế dẫn dắt các vị tướng quân và Hộ pháp săn giết vô số Cự Thú Đại Dương và Tang Thi Khổng Lồ ven bờ biển!
2. Hoàng đế cùng các tướng quân, Hộ pháp thâm nhập vào bên trong Tuyệt Vọng Chi Hải, sau một loạt hành động quên mình đã thành công thu hút gần vạn con Cự Thú Đại Dương!
3. Hoàng đế vận dụng trí tuệ tuyệt thế, thi triển kế sách thành công, khơi mào cuộc đại chiến chủng tộc lần thứ hai giữa Tang Thi Khổng Lồ và Cự Thú Đại Dương! (Chi tiết xem tại "Ghi chép về việc tôi tham gia đại chiến chủng tộc lần hai — Thích Nguyên Vũ thuật lại").
[Sau trận chiến đó, cả Tang Thi Khổng Lồ lẫn Cự Thú Đại Dương đều tổn thương nguyên khí nặng nề, tổng lực lượng chiến đấu mất đi gần một nửa. Đây thực sự là bước ngoặt giúp nhân loại chuyển nguy thành an.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 6 tháng 10, các nước đế quốc Huyết Cốt, đế quốc Vong Linh, đế quốc Hỗn Loạn bên trong bốn đại tường cao đã dẫn đầu nhiều nước nhỏ, thừa dịp hoàng đế đang nỗ lực vì nhân loại ở ngoài tường cao để phát động tấn công vào đế quốc Nhai Tệ đang trong quá trình xây dựng.]
[Do các đại đế quốc liên minh lại, số lượng khống chế giả ma thần cực đông, đế quốc Nhai Tệ khi chưa khai chiến đã rơi vào thế hạ phong.]
[Giữa lúc đế quốc Nhai Tệ nguy nan, hoàng đế cưỡi Trấn Quốc thần thú Ngũ Trảo Kim Long A Hoàng, tựa như thần linh từ trời giáng xuống. Ngài dùng sức một mình quét sạch vòng vây của hàng chục ma thần, đồng thời trấn áp đẫm máu toàn bộ khống chế giả ma thần của phe địch, không một ai sống sót.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 10 tháng 10, hoàng đế thành lập quân đội Ma Thần, gồm 500 chiến sĩ đỉnh tiêm và 327 nhân viên hậu cần, đưa lực lượng chiến đấu của đế quốc Nhai Tệ lên một tầm cao chưa từng có.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 26 tháng 10, lũ Tang Thi Khổng Lồ sau khi hồi phục đã phát động cuộc tổng tấn công vào Odyssey cao tường của nhân loại, sử sách gọi là "Trận chiến Hoàng Hôn".]
[Trong trận chiến này, quân đội Ma Thần của ta toàn bộ tham chiến. Trong quá trình đó, 273 người hy sinh do cạn kiệt tuổi thọ, 91 người tử trận vì dư chấn trên chiến trường, số còn lại đều bị thương.]
[Phe Tang Thi Khổng Lồ tung ra hơn 7000 tang thi khổng lồ thường, hơn 400 tang thi khổng lồ cấp Đồng, 18 tang thi khổng lồ cấp Bạc và 3 tang thi khổng lồ cấp Vàng. Trong đó, toàn bộ cấp Vàng và cấp Bạc đều bị hoàng đế cùng Trấn Quốc đại tướng quân chém sạch.]
[Trong chiến dịch, hoàng đế không quản hiểm nguy, chỉ mang theo hai vị Trấn Quốc đại tướng quân chủ động tấn công vào sào huyệt của Tang Thi Khổng Lồ (tên cũ là Tuyệt Vọng Thâm Uyên, nay đổi tên thành Hồ Mệnh Vận).]
[Độ nguy hiểm của toàn bộ quá trình này không ai hay biết, nhưng chắc chắn vượt xa mọi sự tưởng tượng.]
[Những nhân viên thám hiểm sau này đã nhìn thấy hàng vạn xác Tang Thi Khổng Lồ chết trong sào huyệt, trên mặt đất còn có một xác Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ cao 300 mét và một xác Cự Thú Đại Dương không đầu dài 300 mét.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 27 tháng 10, dưới sự dẫn dắt của hoàng đế, toàn nhân loại xông ra khỏi bốn đại tường cao, thổi vang tiếng kèn phản công hướng về lũ Tang Thi Khổng Lồ còn sót lại.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 3 tháng 11, sau khi rà soát toàn bộ đại lục, cấp cao nhân loại cuối cùng xác nhận tộc Tang Thi Khổng Lồ đã hoàn toàn bị diệt vong, nhân tộc giành thắng lợi cuối cùng! Ngày này cũng trở thành "Ngày Nhân Loại Tái Sinh"!]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 4 tháng 11, hoàng đế tiếp tục dẫn quân chinh phạt lũ Cự Thú Đại Dương trong vùng biển tuyệt vọng.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 14 tháng 11, sau khi hoàng đế trảm sát Thiềm Thừ Cự Thú và Vụ Sa Cự Thú, nhân loại xác nhận tộc Cự Thú Đại Dương đã tuyệt diệt. Từ đây nhân loại không còn chịu sự áp bức từ ngoại tộc, chính thức trở thành chủ nhân của chính mình.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 28 tháng 11, sau hàng loạt nghi lễ trang nghiêm, hoàng đế đứng trên Sơn Hải cao tường, dõng dạc tuyên bố trước toàn nhân loại: "Ta tuyên bố, đế quốc Nhai Tệ chính thức thành lập!"]
[Cùng ngày thành lập, để quán triệt lý tưởng bình đẳng, dưới sự giám sát của hoàng đế, toàn nhân loại thực thi "Lệnh Cấm Ma", tất cả mọi người đều giao nộp Ma Thần Chi Hạch cho hoàng đế để tiêu hủy.]
[Ma Thần kỷ nguyên năm 304, ngày 4 tháng 12, hoàng đế Nhai Tệ — Lâm Tử Lạc tuyên bố sẽ đi đến các không gian khác để giải cứu thêm nhiều con người. Dưới sự chứng kiến của vạn dân, ngài cùng hai vị đại tướng quân Đại Sả, Quỷ Đồng và thần thú A Hoàng cùng lúc biến mất trên tường cao.]
[Kể từ đó, nhân loại bước vào thời đại không còn Ma Thần.]
......
Lời kết: Tuy hoàng đế đã rời xa chúng ta, nhưng toàn thể nhân loại sẽ mãi mãi khắc ghi những chiến công vĩ đại mà ngài đã thực hiện. Hoàng đế Nhai Tệ — Lâm Tử Lạc sẽ mãi là vị hoàng đế duy nhất và vĩnh cửu của đế quốc Nhai Tệ chúng ta!
———— Trích đoạn sử thi "Đế Quốc Nhai Tệ" của hành tinh Bá Tổ Tinh.