Chương 669

Tháp Lê Minh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vừa nghĩ đến khả năng này, khóe miệng Lâm Tử Lạc khẽ giật giật. Chắc chắn là do nguyên nhân này rồi, không chạy đi đâu được. Nếu không, hắn thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến một phó bản vừa mới mở mà phần thưởng lại vô cùng phong phú như vậy, lại chẳng có ai muốn tham gia. Một người mà có thể khiến cho phó bản với quy mô hơn mười vạn người tham gia trên toàn quốc rơi vào trạng thái tê liệt. E rằng chỉ có hắn mới làm được cái chuyện quái đản này. Nhưng hiện tại Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy đen đủi vô cùng. Một phó bản tốt như vậy, suốt cả quá trình không được đánh đấm gì thì thôi đi. Đến giờ ngay cả ghép đội cũng không ghép nổi. Thế này thì còn gì là thú vị nữa. Hắn thuận tay mở bảng xếp hạng điểm tích lũy lên xem. [Bảng xếp hạng điểm tích lũy] Vị trí thứ nhất: Nhai Tệ - Điểm tích lũy: 1180 Vị trí thứ hai: Nhật Huy Chi Dạ - Điểm tích lũy: 80 Vị trí thứ ba: Chỉ Cầu Nhất Dạ Bạo Phú - Điểm tích lũy: 80 Vị trí thứ tư: Mật danh Phá Quân - Điểm tích lũy: 80 ...... Vì hiện tại thời gian vẫn còn sớm. Đa số người chơi mới chỉ hoàn thành vài trận đối đầu, lại không thể đảm bảo thắng tuyệt đối tất cả các trận. Cho nên lúc này, ngay cả điểm tích lũy của người xếp thứ hai cũng chưa vượt quá một trăm. Muốn đuổi kịp hơn một ngàn điểm của hắn, ít nhất cũng phải mất bốn năm ngày. Vậy thì cứ đợi đến tối nay khi kết thúc đợt tổng kết xếp hạng rồi nhận phần thưởng hạng nhất vậy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tử Lạc chỉ biết thở dài bất lực, sau đó lựa chọn "Rời khỏi phó bản". Một luồng bạch quang lóe lên, hắn đã xuất hiện trở lại trong căn biệt thự ở Ma Đô. Vừa trở về, hắn liền phát hiện Quỷ Đồng đã hấp thụ xong virus biến chủng tang thi, đang đứng cạnh ghế sofa. Nhưng Đại Sả vẫn ngồi yên tại chỗ, tiếp tục quá trình hấp thụ virus. Xem chừng, Đại Sả lại chuẩn bị có đột phá gì đó. Nói đi cũng phải nói lại, loại Virus Tang Thi Cực Đại này giống như được đo ni đóng giày cho Đại Sả vậy, độ tương thích cực kỳ cao. Lâm Tử Lạc mở bảng thuộc tính của Quỷ Đồng ra xem, kết quả thấy cấp độ của gã đã lên tới cấp 56. Bỏ xa Trương Nguyên Trung ở vị trí thứ tư tới tận 13 cấp. Đồng thời, nhờ vào loại virus biến chủng Tang thi khổng lồ phẩm chất cao rơi ra từ Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ, các thuộc tính của Quỷ Đồng cũng được tăng cường mạnh mẽ. "Thôi được rồi, cậu đi Đấu trường đi, ta đi leo Tháp Lê Minh." Nhìn Quỷ Đồng đang chớp chớp đôi mắt nhỏ trước mặt, Lâm Tử Lạc nhanh chóng đưa ra quyết định. Bên phía Đấu trường Vong Mạng, sau khi hắn rời đi, sau tên trên bảng xếp hạng sẽ hiển thị dòng chữ "Người chơi đã rời khỏi phó bản". Nhận được tin này, đám người chơi bên kia chắc chắn đã bắt đầu ghép đội trở lại. Lúc này để Quỷ Đồng đi là vừa đẹp. Còn hắn tranh thủ khoảng thời gian này để đi leo "Tháp Lê Minh" xem sao. Sau khi hỗ trợ Quỷ Đồng tiến vào phó bản Đấu trường Vong Mạng, Lâm Tử Lạc mang theo A Hoàng, triệu hồi Nguyên Tố Huyễn Dực rồi bay thẳng về phía Cổng truyền tống phó bản trong Khu an toàn Ma Đô. Vì phiên bản mới vừa cập nhật, phần lớn người chơi hoặc là vẫn đang thích nghi với phiên bản mới, hoặc là chọn Đấu trường Vong Mạng vì dễ vào nhất. Do đó, đường phố trong Khu an toàn Ma Đô lúc này vẫn còn vắng tanh vắng ngắt. Lâm Tử Lạc cứ thế bay vút đi, rất nhanh đã tới chỗ Cổng truyền tống phó bản dành riêng cho quân đội. Chẳng cần phải xếp hàng, hắn trực tiếp bước thẳng vào trong cổng truyền tống. Đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện lên những thông tin liên quan đến Tháp Lê Minh. Quy tắc của Tháp Lê Minh đơn giản hơn Đấu trường Vong Mạng nhiều. Đó là ngoại trừ những đạo cụ mang tính chất tấn công ra, các phương thức khác đều có thể tùy ý sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể giết sạch lũ quái vật trong tầng tương ứng là được. Dù sao chiến đấu trong tháp là đánh với quái vật phó bản, không có nhiều tình huống biến hóa phức tạp như khi đấu với người. Còn về việc Tháp Lê Minh tổng cộng có bao nhiêu tầng thì hiện tại hắn vẫn chưa rõ. Hắn chỉ biết kiếp trước, người mạnh nhất Long Quốc là Trương Nguyên Trung cũng chỉ đánh tới tầng 92, còn hắn thì dừng lại ở tầng 81. Không phải lúc đó hắn quá yếu. Chủ yếu là vì trong Tháp Lê Minh này toàn là quái vật đi theo bầy đàn, loại nghề nghiệp thích khách chuyên đánh đơn lẻ như hắn thường không chiếm được ưu thế. Vừa hồi tưởng, Lâm Tử Lạc đã thực hiện các thao tác thuần thục và được truyền tống đến một đại sảnh mang phong cách cổ xưa. Đây là một đại sảnh hình tròn với diện tích vô cùng rộng lớn. Bức tường ở rìa đại sảnh đều được đúc từ một loại kim loại màu đồng cổ. Cứ cách một đoạn trên tường lại có một cánh cửa đồng, đồng thời khoảng trống giữa các cánh cửa này đều được điêu khắc rất nhiều hình thù quái thú kỳ dị. Lâm Tử Lạc biết rằng những quái thú này thực chất đều nằm trong các tầng của Tháp Lê Minh. Chỉ cần đánh lên cao, chắc chắn sẽ gặp chúng ở những tầng tương ứng. Đồng thời, ngay chính giữa đại sảnh dựng đứng một tấm bia đá khổng lồ. Thứ này dùng để ghi lại thứ hạng số tầng mà người chơi đã chinh phục được, tối đa có thể ghi danh một ngàn người đứng đầu. Nhưng hiện tại trên đó chỉ có lèo tèo vài cái tên, hơn nữa phía sau đều chỉ mới ở tầng một, tầng hai. Trong đại sảnh cũng có một ít người chơi đang liên tục được truyền tống đến. Lâm Tử Lạc cũng chẳng dây dưa, trực tiếp đi lướt qua họ, tùy ý chọn một cánh cửa kim loại bằng đồng ở rìa đại sảnh rồi bước tới. Khi đến trước cửa, hắn dùng lực đẩy mạnh, cánh cửa lớn liền mở ra. Phía sau cánh cửa là một khoảng không hư vô, nhưng lúc này lại bùng phát ra một lực hút cực mạnh. Lực hút đó kéo cả Lâm Tử Lạc cùng A Hoàng đang đậu trên vai hắn vào bên trong. ...... Sau khi bước qua cánh cửa đồng, Lâm Tử Lạc lập tức xuyên không đến một khu rừng rậm. Đồng thời trước mắt hiện lên một dòng chữ ngắn gọn. [Tầng một: Địa Tinh Huyết Tanh] Ngay sau khi dòng chữ xuất hiện, bụi cỏ phía đối diện Lâm Tử Lạc bắt đầu lay động. Rất nhanh, mấy con quái vật hình người màu xanh lá chỉ cao chừng sáu bảy mươi centimet chui ra từ bụi rậm. [Địa Tinh]: Một loại quái vật thích nuốt chửng não người. Cấp độ: Cấp 1. Đây chính là đối thủ ở tầng một của Tháp Lê Minh, cấp độ chỉ có cấp 1. Nhưng đừng có xem thường lũ Địa Tinh chỉ có cấp 1 này, số lượng của chúng chỉ riêng ở tầng một đã vượt quá một ngàn con! Người chơi bình thường ở cấp mười mấy muốn giết sạch chúng cũng phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Sau khi mấy con Địa Tinh này xuất hiện, bụi cỏ bốn phương tám hướng quanh Lâm Tử Lạc đều bắt đầu rung chuyển. Chỉ nghe tiếng động ồn ào đó thôi cũng đủ biết có vô số kẻ địch đang áp sát. Nếu là trước kia, Lâm Tử Lạc còn phải cầm dao găm đi đâm từng con một, khỏi phải nói là uất ức thế nào. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi! Hắn vỗ vỗ vai A Hoàng, lên tiếng: "Tiêu diệt sạch bọn chúng cho ta." A Hoàng gật đầu, sau đó chẳng thèm liếc nhìn lũ Địa Tinh lấy một cái, nó cao giọng ngẩng đầu rồng lên. "Ngao!" Một tiếng Long Khiếu vang dội vang lên. Tiếng gầm mang theo Long Uy này lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếng gầm đi đến đâu, tất cả lũ Địa Tinh ở đó còn chưa kịp phát ra tiếng thét thảm thiết thì đầu đã nổ tung, vô lực ngã gục xuống đất. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" đã vượt qua tầng một, vui lòng đi qua cửa kim loại để đến tầng tiếp theo]
Tháp Lê Minh — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ