Chương 670

Tự sáng tạo kỹ năng?

Đăng ngày 30/08/2026

19
【Tầng thứ ba mươi: Tử Vong Nhân Ngư】 Ánh sáng trắng chợt lóe, Lâm Tử Lạc từ trên trời cao rơi thẳng xuống vùng đại dương phía dưới. Tuy nhiên, hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, thân hình lướt đi nhẹ nhàng giữa không trung, đôi Nguyên Tố Huyễn Dực vỗ mạnh giúp hắn đứng vững trên mặt biển. Bên cạnh đó, A Hoàng thậm chí còn chẳng hề bị rơi xuống, nó vẫn luôn bay lượn ung dung quanh người hắn. "May mà lần này đã chuẩn bị kỹ." Lâm Tử Lạc hài lòng gật đầu. Năm xưa, tầng thứ ba mươi này không biết đã làm khó bao nhiêu người chơi, bao gồm cả Lâm Tử Lạc của thời điểm đó. Bởi lẽ chẳng ai ngờ được rằng, khi bị truyền tống đến tầng lầu mới lại không có lấy một chút thời gian đệm, mà sẽ bị ném thẳng xuống từ trên cao như vậy. Thêm vào đó, lúc bấy giờ phần lớn mọi người đều chưa nắm giữ khả năng bay lượn, cuối cùng chỉ có thể trố mắt nhìn bản thân rơi tõm xuống nước. Nếu chỉ đơn thuần là rơi xuống nước thì cũng chẳng sao. Với độ cao này, thể chất của bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng được mà không bị ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng, dưới làn nước kia lại là nơi trú ngụ của cả ngàn con nhân ngư cấp 30 đang được hưởng thuộc tính cộng thêm từ môi trường đại dương! Nếu xét về thực lực đơn thuần, coi chúng là những tang thi cấp 35 cũng chẳng có gì quá đáng. Ngay cả một người chơi cấp 50 đã hoàn thành chuyển chức lần hai, nếu đột ngột rơi vào vòng vây của ngàn con nhân ngư này cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. "Sì u!" "Sì u!" Ngay khi Lâm Tử Lạc vừa dừng lại trên không, những tiếng rít chói tai thê lương bắt đầu vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh này nghe như tiếng người bị rút gân lột xương, vô cùng thảm thiết. Dưới sự tác động của tiếng thét, mặt biển vốn đang yên bình bắt đầu sục sôi. Xuyên qua làn nước, có thể thấy một lượng lớn bóng đen đang không ngừng tụ tập lại. Đột nhiên, một con nhân ngư với hình thù quái dị phá tan mặt nước lao vút lên, nó bật nhảy như lò xo, nhe nanh múa vuốt định cắn xé Lâm Tử Lạc đang lơ lửng trên không. 【Tàn Bạo Nhân Ngư】: Một loại quái vật xấu xí có sở thích xé xác con mồi thành từng mảnh nhỏ một cách chậm rãi. Cấp độ: 30. Nửa thân trên của con nhân ngư này khô héo, rách nát như một xác ướp, còn nửa thân dưới lại là một chiếc đuôi cá đầy rẫy gai ngược. Nhìn cái miệng đỏ ngòm tanh tưởi đang vồ tới, Lâm Tử Lạc tùy ý vung tay ném ra một tia chớp, trực tiếp đánh con nhân ngư này thành một khối than đen, rơi rụng xuống nước. Sự xuất hiện của con nhân ngư này mới chỉ là bắt đầu. Rất nhanh sau đó, hàng loạt nhân ngư khác bắt đầu liên tiếp vọt lên từ mặt biển, điên cuồng lao về phía Lâm Tử Lạc. Quái vật trong Tháp Lê Minh tuyệt đối không biết sợ hãi là gì đối với những người chơi xâm nhập. Cảnh tượng Lâm Tử Lạc giết chết nhân ngư trong nháy mắt vừa rồi tự nhiên chẳng thể làm chúng chùn bước. Lâm Tử Lạc, người đã cùng A Hoàng quét sạch liên tiếp ba mươi tầng lầu, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với đám nhân ngư chỉ vỏn vẹn cấp 30 này. Hắn giơ tay lên, một luồng sấm sét màu tím vàng bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó, luồng sét này nhanh chóng mở rộng và lan tỏa trong lòng bàn tay hắn, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ hình vuông, uy thế vô cùng đáng sợ. Hắn lật tay một cái, tấm lưới điện khổng lồ lập tức lao thẳng xuống mặt biển. Trong quá trình đó, vô số nhân ngư đâm sầm vào lưới điện đều bị đánh thành tro bụi ngay tại chỗ, hóa thành những làn khói xanh tan biến vào không trung. Dù liên tục bị va chạm, tấm lưới điện vẫn như không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng rơi thẳng vào lòng đại dương. Trong khoảnh khắc, mặt biển sôi trào. Vô số tia điện như những con rắn nhỏ hoành hành khắp mặt nước, nhuộm xanh cả vùng biển thành một màu tím ngắt. Những con nhân ngư đang ẩn nấp dưới lòng biển chưa kịp ló đầu ra đều đồng loạt phát ra những tiếng thét thê lương nhất trong đời. Và đó cũng là âm thanh cuối cùng của chúng. Đợi đến khi năng lượng của lưới điện cạn kiệt, vô số mảnh xác đen ngòm trôi lềnh bềnh trên mặt biển, tỏa ra mùi khét lẹt. Đây chính là trình độ thao túng nguyên tố của Lâm Tử Lạc hiện nay. Sau khi nắm giữ sáu loại nguyên tố cơ bản, khả năng kiểm soát nguyên tố của hắn cũng đã bước sang một cảnh giới cao siêu hơn. Các kỹ năng thuộc hệ Pháp sư thông thường đều thông qua việc kết hợp nguyên tố với kỹ xảo hoặc các đường vân đặc thù, từ đó bộc phát ra uy lực gấp hai ba lần so với tinh thần lực tiêu hao. Nếu chỉ đơn thuần dùng tinh thần để triệu hồi nguyên tố tấn công, uy lực phát ra sẽ rất bình thường, với cùng một mức tiêu hao thì kém xa uy lực bộc phát của kỹ năng. Trước đây khi Lâm Tử Lạc học kỹ năng, hắn đều phải thông qua việc tìm hiểu phương thức vận hành và đường vân thi triển mới chính thức nắm vững được chúng. Nhưng hiện tại, hắn đã không cần đến những thứ đó nữa. Chỉ dựa vào sự am hiểu và khả năng kiểm soát nguyên tố của bản thân, hắn có thể khiến uy lực của các đòn tấn công nguyên tố tự tạo đạt đến mức độ tương đương với kỹ năng chính quy! Tấm lưới điện vừa rồi chính là minh chứng. Tuy nhiên, những đòn tấn công nguyên tố hiện tại của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn gọi là kỹ năng. Bởi lẽ chúng mới chỉ có uy lực tương ứng, nhưng những hiệu ứng đặc biệt như "nổ tung" của Quả cầu nguyên tố, "hút" của xoáy nước nguyên tố, hay "lún đất" của Nguyên Tố Hãm Tỉnh vẫn chưa thể lồng ghép vào được. Chờ đến khoảnh khắc có thể đính kèm các hiệu ứng đặc biệt đó, hắn mới thực sự sở hữu năng lực sáng tạo kỹ năng. ... Khi lưới điện bao phủ vùng biển này lúc nãy, vẫn còn vài con nhân ngư lọt lưới vì không kịp bơi tới đây. Vì vậy, hệ thống vẫn chưa tính là thông qua thử thách thành công. Lâm Tử Lạc cũng không vội vàng, cứ thế thong dong lơ lửng giữa không trung. Dù sao thì đám nhân ngư này cũng sẽ chủ động tấn công, hắn chỉ cần đứng đợi tại chỗ là được. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, những con nhân ngư còn lại đã kéo tới phát động đợt tổng tấn công cuối cùng. Tiếc thay, lần này chúng thậm chí còn không có cơ hội nhảy ra khỏi mặt nước đã bị Lâm Tử Lạc dùng vài tia sét đánh cho tan xác. 【Người chơi "Nhai Tệ" đã tiêu diệt 1000 con Tàn Bạo Nhân Ngư tại tầng thứ ba mươi của Tháp Lê Minh, thông qua thử thách thành công】 Thông báo vượt ải vang lên. Lâm Tử Lạc phủi tay, bay về phía một chiếc rương báu màu đồng đang dần hiện ra trên mặt biển. Đây không phải là rương báu cấp Đồng thông thường, mà là loại rương đặc thù bên trong Tháp Lê Minh. Sau khi lần đầu tiêu diệt hết quái vật ở một tầng lầu, chiếc rương này sẽ xuất hiện. Phần thưởng bên trong rương cũng sẽ tăng dần theo số tầng. Lâm Tử Lạc mở tung rương báu, thấy bên trong có một món trang bị cấp Vàng, một đạo cụ cấp Vàng cùng mười tấm thẻ vật tư. Với những người khác, phần thưởng ở tầng ba mươi như vậy đã là vô cùng phong phú. Nhưng đối với hắn, mấy thứ này thật sự chẳng bõ dính răng. Hắn tiện tay thu hết vào Không gian trữ vật rồi nhấn vào một cơ quan bên trong rương. Ngay lập tức, một trận pháp truyền tống màu xanh hiện ra bên cạnh rương báu. Hử? Sao chỉ có mỗi một trận pháp truyền tống màu xanh thế này? Trận pháp truyền tống màu trắng dẫn lên tầng tiếp theo đâu rồi? Lâm Tử Lạc nghi hoặc nhìn trận pháp màu xanh lẻ loi trên mặt biển. Theo lý mà nói, sau khi người chơi kích hoạt cơ quan của rương báu, sẽ có hai trận pháp truyền tống xuất hiện. Trận pháp màu xanh dùng để đưa người chơi quay về cánh cửa đồng trên tường đại sảnh Tháp Lê Minh. Trận pháp này sẽ xuất hiện khi người chơi kích hoạt cơ quan hoặc chọn đầu hàng. Còn trận pháp màu trắng mới là thứ đưa người chơi đến tầng tiếp theo, và nó chỉ xuất hiện khi kích hoạt cơ quan thành công. Vậy vấn đề nằm ở chỗ, rõ ràng hắn đã giết sạch nhân ngư, cũng đã mở rương báu, nhưng lại hoàn toàn không thấy trận pháp truyền tống màu trắng đâu cả! Trò chơi tận thế, có phải ngươi lại xảy ra lỗi gì rồi không?